Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Không nhớ thơ của ai, chỉ nhớ 2 câu.

Nha trang còn chút nắng chiều

Thắp lên tôi đón người yêu tôi về.

Thông minh

Trong sữa có DHA, có ARA, có cholin... uống sẽ thông minh. Dễ quá, chỉ cần uống sữa sẽ thông minh, uống càng nhiều lại càng thông minh. Nhưng có thể là không phải trẻ thông minh, cũng không phải quý vị phụ huynh thông minh mà là hãng sữa thông minh, hãng quảng cáo thông minh. :)

Có thể trong cuộc sống người ta đặt nặng giá trị danh, lợi, sự nổi tiếng... nên cho rằng ngừơi thông minh sẽ giành giật được nhiều cái (giá trị) đó hơn ngừơi kém thông minh. Và cứ thế họ bị làn sóng đó cuốn trôi. 

Không nói về sự thông minh, chỉ nghĩ về tấm lòng. Trẻ thông minh thường suy nghĩ nhanh hơn, sắc bén hơn, nghĩ ra nhiều ý tưởng khác lạ hơn, nhìn nhận vấn đề có thể sâu hơn hay rộng hơn. Nghĩa là không giống người bình thường, trẻ có thể thấy những cái mà người khác không thấy, cảm nhận những điều mà người khác chưa cảm nhận được, nghĩ tới những điều mà người khác không nghĩ. Ở một mặt nào đó chúng có thể già giặn hơn bạn cùng trang lứa. Chính vì vậy chúng cần sự chia sẻ, trẻ đồng lứa thì cho là lớn, người lớn thì cho là trẻ con, nên người thông minh thường có những lúc thật cô độc, chỉ có ta hiểu ta. Vậy thay vì chỉ lo cho uống sữa có DHA, sao không quan tâm chăm sóc trẻ, trò chuyện, khơi gợi suy nghĩ, ý tưởng thông minh, hành động thông minh để vun trồng, nuôi dưỡng cái thông minh thực sự của trẻ. 

**

Sao các hãng sữa không có loại sữa có thành phần giống sữa mẹ của Edison, Einstein nhỉ? Hihi

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Chữ với nghĩa

Thấy khẳng định rằng dân trí cao mới cần dân chủ. Có thể nói như vầy chăng : phải có dân chủ thì dân trí mới cao. Giống như bơi vậy, muốn biết bơi thì phải xuống nước, không xuống nước thì bơi bằng cách nào. 

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Người xưa nói

rằng : Nói lời hay thì không khéo, nói khéo thì không hay, nói vừa hay vừa khéo thì rất hiếm.

Vậy ta muốn nghe người nói cho sướng nhĩ thì chắc hẳn là không hay rồi, nếu muốn nghe lời hay thì e rằng đau tai á. Chẳng trách người được, chỉ nên trách ta. Mà nghe lời không hay thì để làm gì nhỉ, có cần nghe không nhỉ. Nghe lời không hay có giống như ma tuý không nhỉ, nghe cứ cảm thấy sướng sướng, hết liều rồi lại thấy đau lại càng muốn nghe, mà liều sau càng nặng hơn liều trước. Rốt cuộc ta lại tự hại ta.


lạ kỳ

Công chức làm được việc thì phải làm việc. Công chức không làm được việc thì không làm gì cả vì có biết làm gì đâu nhưng mà vẫn lãnh lương. Công chức không làm được việc thì có thời gian đi nịnh bợ cấp trên. Vì không làm được việc nên được cử đi học, bởi vì người làm được việc mà đi học thì lấy ai làm việc đây. Vì được cử đi học nhiều nên có nhiều bằng cấp còn kiến thức thì không vì thuộc diện ngu lâu dốt bền. Vì có bằng cấp nhiều mà lại ngồi không thì kỳ quá, bằng cấp cao phải có ghế ngồi. Vì thế mà cứ lên chức mãi. Vì không làm được việc mà lại ngồi chỉ đạo nên mọi việc cứ tung toé cả lên, cứ thấy bước hoài mà do chân này đạp lên chân kia nên bước mãi mà chẳng đi tới đâu.  Ôi, biết đi đâu về đâu.

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Bước chân

Trên bãi biển tôi thấy hai mẹ con đang chơi 1 trò chơi. Người mẹ đi trước để lại những dấu chân trên bãi biển, khoảng cách lúc gần lúc xa. Phía sau bà, cậu bé con ráng để  bàn chân lọt thỏm vào dấu bàn chân của người mẹ để lại. Bởi  vì khoảng cách giữa các dấu chân trên cát không đều nên cậu bé gắng hết sức để đặt bàn chân nhỏ bé của mình vào chính giữa những dấu chân đó, có những lúc cậu bé phải nhảy lên vì khoảng cách khá xa.

Chúng ta đôi lúc cũng vậy, cứ bước vào dấu chân của người đi trước, để cảm thấy an toàn hơn mà không nghĩ rằng những dấu chân để lại của người đi trước không cùng với kích thước của chân ta, không cùng nhịp với bước của ta. Và cứ bước theo như vậy, vô tình ta đã làm thay đổi cả bước chân, và nhịp bước của ta. Và ta lúc ấy chỉ là cái bóng của người đi trước.

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Công chức có cần phải cười ?

Nói rằng công chức phải hoà nhã, tươi cười với dân. Rách việc nhỉ? Dân đen đâu có cần công chức phải tươi cười, dân đen chỉ cần công chức đừng nhũng nhiễu, làm khó rồi làm dễ với dân. Dân đen cũng cần công chức phải rành nghiệp vụ để làm việc cho mau lẹ thôi. Dân đen cũng cần công chức hành xử cho "có tình có lý" thôi. Tóm lại dân đen không đòi hỏi công chức phải cười làm chi suốt ngày cho mỏi miệng, chỉ cần đừng làm hành làm tỏi dân đen thôi, mà lỡ hôm trước có bị ong chích, muỗi đốt cái mặt nhăn nhó chút xíu thì dân đen đây cũng thông cảm miễn là đừng giải quyết công việc theo kiểu đó là được.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Cần dùng roi vọt?

Đọc được trên một tờ báo cổ vũ cho phương pháp dạy dỗ học sinh bằng roi vọt. Nghĩ ngợi linh tinh.  Khi người ta dùng bạo lực tức là người ta đã bất lực. Người thầy là người có tác động rất lớn trong việc hình thành nhân cách của một con người hiện đại, là con người phải bị "giáo dục tiểu học là bắt buộc". Vậy khi người thầy bất lực thì sản phẩm của họ sẽ là chính phẩm hay thứ phẩm ?

Con người tự cho mình là loại động vật cao cấp nhất, có tư duy. Vậy mà giáo dục để hình thành nhân cách một con người cần phải dùng bạo lực như những động vật khác chăng? đó là chưa nói tới việc xâm phạm thân thể người khác. Ít nhất phải dạy cho học sinh hiểu rằng quyền tự do thân thể là cái cao quý, để từ đó biết tôn trọng tự do thân thể chính mình và của cả người khác. 

Tôi hạnh phúc bởi vì từ nhỏ ba má tôi không bao giờ đánh con cái dù chỉ một roi, có nhiều hình thức phạt mà.  Nhiều khi chỉ nghe lời khuyên nhủ của má, tôi đã khóc ngon lành và tự hứa rằng sẽ không bao giờ tái phạm.