Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Mừng năm 13



Biết chết liền

Cuối năm quởn quá ngồi nghĩ lẩn thẩn
Tại sao có người sanh ra làm chủ nô, có người làm nô lệ mà lại kêu là xã hội không có giai cấp
Tại sao người ta thấy người trên sai tùm mà hỏng dám mở miệng nói tuy người ở đó luôn nói là cứ nói
Tại sao người ngu kẻ dốt chỉ đạo người có hiểu biết, nhận thức đúng đắn. Bộ xã hội loạn rồi hay sao
Tại sao kẻ vô đạo đức lại đi dạy đạo đức cho người khác
Khi thằng ăn trộm lấy trộm đồ của thằng ăn cướp thì kết án thằng ăn trộm hay khen ngợi nó
Tại sao người ta nói cái gì cũng phải có mặt đối lập thì mới phát triển nếu không thì nó không vận động, nghĩa là chết, vậy mà cái bự con nhất lại một mình một chợ vậy thì xã hội vận hành ra sao
Tại sao có người gây ra cái chết hàng loạt thì được khen ngợi còn có kẻ gây ra cái chết hàng loạt thì bị kết án cho là diệt chủng
Ai mà biết thì chết liền

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Xác ướp Ai cập

Coi mấy phim xác ướp Ai cập ta thấy sao người ta bịnh hoạn thiệt. Quy luật của mọi vật là sinh ra, sinh sống và cuối cùng là chết. Và sinh vật này lại nuôi sống sinh vật khác. Có loài thì thành thức ăn cho loài khác khi còn đang sống, có loài thì chết  mới trở thành thức ăn cho loài khác, do bị giết hay tự chết. Con vật chết đi, xác sẽ hủy hoại, phân hủy thành những chất thành thức ăn cho những sinh vật khác, cây cỏ. Và cây cỏ thành thức ăn cho động vật. Vậy tại sao ngày xưa người ta không chôn những người chết mà ướp xác để làm gì vậy. Thấy tư tưởng bịnh hoạn thiệt, không muốn con người ta đi hết một chuỗi trong quá trình tồn tại về mặt sinh vật của người ta mà muốn để làm thí nghiệm trên thân thể con người, coi thử tác động của hóa chất đến quá trình bảo quản chất hữu cơ được lâu như thế nào chăng. Coi con người như là 1 dạng động vật cần thí nghiệm hay sao đó. Vậy mà người ta cũng xúm vô trầm trồ. Ta coi mấy xác ướp ta chẳng thấy ngưỡng mộ gì hết, ta chỉ thấy tội nghiệp người bị ướp xác, người ta dày vò thân thể họ để cho thiên hạ tò mò nhìn ngắm như nhìn ngắm một con vật mà khi nó còn sống không ai dám rờ mó đến, ta thấy rờn rợn những người đi ướp xác người không hiểu họ cảm giác như thế nào, có cảm thấy run tay không khi ướp người như người ta ướp thịt cá cho tươi. Không hiểu gì hết, về mặt thể xác thì cần để cho mọi vật đi hết chu trình của nó, về mặt tinh thần thì nếu nó nó giá trị thì sẽ tồn tại, và ta không biết cái gì là vĩnh hằng, và có cần thiết phải vĩnh hằng không nữa.

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Linh tinh

Trời đất ơi, cha chết mà bỏ đi đâu, con cái gì lạ vậy? Mình minh họa hay thiệt đó 
**
Vậy tạo sao người ta không làm mà đi làm công nhân lương 2 triệu mà tự lo ăn, lo ở
**
Top five đó nghen
**
Hả?
**
Chỗ mấy chú pô lít tụi nó còn làm ăn được thì ba cái chỗ này là cái trò trẻ con
**
Nhân bảo như thần bảo mà
**
Nhà bác ba chỉ có những phát minh sáng chế tầm cỡ như vầy thôi, vậy nên bác ý mà thành đại ca thế giới thì đúng là ngày tận thế đến rồi
**
Nghi quá, tại sao die đột ngột vậy, tin tử ngắn ngủi đầy vô lý biết bịnh vậy mà không có bác sĩ giỏi túc trực hay là có chuyện gì làm bực đến nỗi lên máu luôn, đừng có nói killed nghen
**
May quá, tưởng 80%. Hơi nghi ngờ đó nghen
**
Cái tiêu đề dzô diên chưa từng thấy. Ít ra là chạy cái tít như ở đây
**
Dạy bọn trẻ học thiệt nhiều cũng có lý do. Học nhiều quá mụ mẫm đâu có suy nghĩ được đâu nên nói gì là nghe đó. Biểu hay là thấy hay, biểu bậy là dồng ý bậy quá. Trực hay gián có khác gì nhau. Vấn đề là ứng viên kìa, sao không cho tự ứng cử một cách công bằng, ai tự ứng cử cũng bị hành cho ra bã.  đảng cử dân bầu thì bầu kiểu úc hay kiểu phi cũng vậy thôi. Thay chiêu bán hàng thôi, cùng một mặt hàng thôi
**
Ai nhầm lẫn? Mấy chục triệu người dân nhầm lẫn suốt từ mấy chục năm đến nay, và một phần thế giới cũng nhầm lẫn cho đến tận bây giờ, chớ làm gì có chuyện nhầm lẫn như vậy. Có chút xíu mà đại sứ VN tại China còn bị dựng đầu dây giữa đêm để hầu nghe khiển khách thì ba cái chuyện này mà nhầm lẫn, vậy mà cũng tin được. Lạ nhỉ, bữa nào
**
Sao người ta không đăng tin này mà suốt ngày cứ đăng tin bồ ruột của Polpot vậy kìa
**
Cái ông  Nassir al-Nasser này đầu óc có vấn đề, không phân biệt được việc phải làm và việc không được làm
**
Vỏ quít dày có móng tay nhọn, tam ngu thành hiền mà, dân đông đen vậy cũng phải có người sáng chớ
**
Sao lại đăng ở mục thời sự quốc tế, bộ đọc không hiểu sao đăng trật chỗ vậy
**
Không phải lá quá đáng mà là tội ác, vì là tiếp tay bóc lột người dân, là tiếp tay làm méo mó hoạt động kinh tế, là tiếp tay cho tham nhũng, là dẫn tới tiếp tay cho sự sụp đổ trong tương lai. 
**
Sao không đăng tin đón chào Noel và năm mới mà đăng tin cái thằng bị cắt cụt chân, bẻ gãy tay, bẻ răng, xé tai, móc mắt vầy nè. Đăng gì cắt trụi lụi vậy là sao? hết m* nó tiền nên bán lương tâm mua cháo cầm hơi hả?Không đăng còn hơn hay đăng mấy tin xe cán chó còn hơn, như vầy thì làm gì có nước mắt lề phải lề trái. Không được phép nói thì im cái miệng hay bắt buộc phải mở miệng thì nói rất vắn tắt 2, 3 câu là đủ. Kiểu đó thì đừng có mà thanh minh thanh nga là bị ép đó nghen
**
Thịt thúi thì vô tư đi. Xì tiền ra đi nghen cưng, nhiều tiền mà, haha. Đơn giản như đang giỡn
**
Không cho là mừng đó, chưa cám ơn mà bày đặt còn la lối gì nữa. Lỡ mà họ đến họ rủa xả, họ cười hô hố thì làm gì, bắt nhốt hả, giết hả, bộ muốn chiến tranh lắm hả?
**
hahaha
**
Tại sao chỉ chăm chăm giúp Nhật, ủng hộ, quyên góp cho Nhật, tại vì để nó cho vay ODA nữa hả?
**
Het chim choc, roi den cho meo, va ca sau bo cung thuong tiec. Bay gio la den troi dat cung thuong tiec, cung sut sui nuoc mat nuoc mui gi do nua. Chiu thua, khon noi khong lai dai chang qua loi
**
Tieu chuan tuyen chon lam quan chuc la phai tot nghiep truong noi xao, ca quan chuc va vo con cua no cung phai tot nghiep truong noi xao. Noi xao gi ma ky cuc vay ne. Tien muon o dau ra hang thang 1 ty de tra no, oai ghe do, hon ca vinaxin, Thang nao co tien ty ma khung dien vay cho can bo muon roi dua cai mat ra tra ha vi luong cong chuc thap ma
**
Da ghe nha, thap nhang vai cho cha con no mot nam chet vai lan de mua may ban dat
**
Đã phê phán, lên án này nọ mà làm vậy coi sao được, sao không chia buồn với Gaddafi hay Binladen, còn xét xử Polpot làm chi. Cái ông nào ra cái lịnh này hay quá hén?
**
Gan ghê ta. Ông kia hỏi câu này đã bị nhốt hộp bắt đếm kiến, bộ quên hả?
**
Chớ làm cái gì? Gửi tiết kiệm hả? lạm phát 20% mà tiền lời có 14% có khùng mà gửi nếu có chỗ mua đất giá rẻ, đó là chưa nói rủi ro gì đền có 50T, mua $ hả? bắt nhốt hất bi giờ? mua vàng hả? mua rồi phải gửi ngân hàng lỡ nó không cho lấy vàng mà bắt lấy tiền thì sao, nó muốn mua bao nhiêu thì mua thì làm gì? để ở nhà ăn trộm vô cắt cổ thì sao? Bí quá mua đất chớ làm gì
**
Sửa số liệu đến 1 lúc nào đó phải xì tốp bớt chớ, sửa in ít rồi mai mốt lại tăng thêm chớ, bộ cứ sửa hoài cuối cùng thành con rắn vuông hả?
**
Tại sao công an chở người ta mà không cho người ta đội nón bảo hiểm, lỡ bị té người ta chấn thương sọ não thì sao? hay là ưng vậy? Còn chở ba bằng xe gắn máy nữa. Phạm luật tùm lum vậy sao không phạt? Hay là luật chỉ dành cho dân đen?
**
Ngày xưa cha ông lỡ dại nên có tuần lễ vàng, bây giờ trắng mắt ra rồi. Ngày nay con cháu sáng mắt rồi, thời buổi này cóc có tin thằng nào
**
Hốt lẹ lên, đâm chém lẹ lên, cá độ, ăn chơi sa đọa lẹ lên, không kịp bi giờ. Cán bộ đi trước, làng nước theo sau, hehe
**
Tìm nguyên nhân đi, coi chừng đi theo ở chung chỗ với nhà báo HK bi giờ
**
Nó trả mấy đồng bạc cho bài này vậy?
**
Phương pháp diệt muỗi là bắt muỗi rồi chích thuốc độc vô nó, rồi thả ra, khi nó ngấm thuốc rồi sẽ chết, 1 ngày 10 con, 10 ngày 100 con. Một năm không xong thì 10 năm, trăm, ngàn năm
**
"Sen là một trong những kinh tế gia tiên phong chỉ trích quan niệm phổ thông là có thể dùng GDP đầu người để đo lường phúc lợi xã hội.  Sen viện dẫn những lý luận triết học từ Aristotle cỗ xưa, qua Hayek, và Rawls hiện đại để khắng định rằng thước đo của một “xã hội tốt” là tự do, chứ không phải là sự thịnh vượng vật chất"
**
Bác ba nè, nhìn hình bác là thấy âu hóa 90% rồi, áo vest, cravate, kiếng trí thức, tóc húi cua, mấy thứ đó của tây chớ của bác hả? vậy bác sợ cái nỗi gì? Sợ dân tiến hóa thoe tây thì sai biểu không vô hả bác, dân học theo bác đó thôi, hehe
**
Bây giờ mọi người hiểu tại sao lại có chiến thắng  '75 rồi chớ?
**
Sống không bằng chết, đằng nào cũng chết, vậy chết kéo theo mấy thằng chết chứ chết 1 mình lẻ loi quá.
Giả sử làm phép toán tớp 2, lớp 3: 1 người vs 7 người, vậy 100 người vs 700 người, 1 triệu người vs 7 triệu người, chuyện gì sẽ xảy ra. Việc gì đến nó sẽ đến
**
Thay chữ Keangnam  bằng chữ khác cũng đúng chóc, hehe

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

dạy

Đọc mấy bài văn ngộ nghĩnh của trẻ con thấy buồn cười, một phần đó là lỗi của người lớn. Một trẻ viết là cây mít rất to cao 20cm, trẻ khác viết con heo nhà em dài 2 mét... Người lớn bật cười nhưng người lớn cũng chẳng khác gì. Khái niệm khoảng cách, độ dài do bằng mét, km... là khái niệm khá trừu tượng đối với trẻ, cũng như người lớn hỏi khoảng cách giữa trái đất đến mặt trăng là bao nhiêu gần như những người bình thường chẳng ai biết, vì biết cũng chẳng biết để làm gì. Sao người ta không dùng đơn vị gang tay để dạy hén. Ngày xưa khi còn nhỏ ta hay nghe nói gang tay tương đương 20cm. Trẻ rất dễ tưởng tượng ra khi gán chiều dài cho một cái gì cụ thể như gang tay của người lớn, trẻ có thể đo gang tay của ba má để biết 1 gang tay dài bao nhiêu và một mét tương đương bao nhiêu gang tay, không thể chính xác tuyệt đối mà chỉ tương đối thôi . Tiếng Anh có đơn vị đo lường rất hay là foot (feet, ft). Cái bàn dài 5 gang tay trẻ dễ hình dung hơn cái bàn dài 1 mét, nếu cần quy đổi ra mét thì trẻ cũng có thể tính được và có cái gọi là "cảm giác về độ dài"

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Ổn định, hạnh phúc

là khi lạm phát cứ tăng hoài, tăng mãi. Giá cả cọng rau, con cá càng ngày càng cao
là khi nhà máy điện cứ suốt ngày la lối là lỗ, lỗ nữa, lỗ mãi
là khi xăng bán ra giá chỉ có tăng chớ không thấy giảm, người ta chạy qua xứ người mua xăng rẻ về chạy máy thì ông bắt nhốt vì cấm không được mua hàng rẻ
là khi các doanh nghiệp nhà nước làm ăn chẳng có hiệu quả gì hết trơn mà lương bổng cứ cao, cao nữa, cao mãi là sao, và còn đẻ ra thêm một đống cái nữa cho mà coi
là khi vina xỉn làm mất cả đống tiền, không biết viết bao nhiêu con số zero sau con số đầu tiên, mà chẳng thấy xi nhê gì 
là khi lãi suất tiền vay tăng, tăng nữa, tăng mãi, còn lãi suất tiền gửi giảm, giảm nữa, giảm mãi
là khi kéo cả xã hội đi chơi cái trò lừa con nít là bình chọn cái gì đó
là khi chương trình bọn trẻ học càng ngày càng nặng, học thêm học bớt búa xua, suốt ngày cứ kêu giảm tải mà chẳng giảm gì hết
là khi kêu là giảm biên chế mà nhờ giảm biên chế nên số lượng cán bộ công chức tăng lên gấp đôi.
là khi coi báo cứ thấy học sinh đánh nhau hoài, thấy người đẹp khoe thân 50-99% trên khắp mặt báo
là khi thấy người ta nuôi đỉa bán, nhổ rễ cây để bán, và nhập tăm để xỉa chơi
là khi hiến pháp quy định giáo dục tiểu học là miển phí và bắt buộc mà trẻ đi học cứ phải đóng cả đống tiền và  trẻ bỏ học ngày càng nhiều
là khi người ta chết vì tai nạn giao thông nhiều hơn chết vì chiến tranh
là khi những người có chức trách, có nghiệp vụ chuyên môn không thấy làm mà để cho những kẻ amteur làm như người ngành y không đi chữa bịnh mà cho người nào đó đi chữa bịnh, người dân đi bắt cướp thì bố thằng tây cũng không biết là nó bắt cướp hay thanh toán lẫn nhau gìanh địa bàn
là khi người ta lừa đảo tiền trăm tỉ chớ không thèm lừa đảo tiền tỉ
là khi thầy cô giáo đánh học trò và người ta đồng ý là thương cho roi cho vọt thì xã hội còn tôn trọng quyền tự do thân thể ở đâu nữa
Ôi hạnh phúc thật ?
**
Vất vất, vơ vơ cũng nực cười!
Căm căm, cúi cúi có hơn ai?
Nay còn chị chị, anh anh đó;
Mai đã ông ông, mụ mụ rồi
Có có, không không, lo hết kiếp;
Khôn khôn, dại dại chết xong đời.
Chi bằng láo láo, lơ lơ vậy,
Ngủ ngủ, ăn ăn nói chuyện chơi.
Khuyết danh

Linh tinh

Trời, điên rồi hay sao. Người ta mừng Giáng sinh trên đất nước người ta mà cũng nổi khùng nói tầm xàm tầm đế là sao
**
Hải quân thua dân thường, đánh nhau cái kiểu gì
**
Kinh tế thì chờ kiều hối về, rồi chờ luôn người Việt hải ngoại giành lại đất đại từ China. Chính quyền làm cái gì hả trời?
**
Điên thiệt rồi, hay là bịnh hoạn? Nhà người ta ăn mừng sao không qua chia sẻ niềm vui cùng người ta mà ở đó cấm rồi nói lầm bầm tùm lum tà la, chắc đầu óc có vấn đề gì đó
**
Vậy mà người ta kêu ông này rắn, lạ thiệt
**
"Việc 'gài bẫy' để bắt quả tang những việc làm sai thực ra được áp dụng khá nhiều trong báo chí phương Tây, nhất là các báo chủ trương dân túy.
**
**
**
Nói bậy hoàn toàn, không hiểu bản chất vấn đề. Tiền lương là tiền trả công cho công việc hợp pháp, đảm bảo mức sống tối thiểu, cao thấp phụ thuộc nhiều thứ, hehe. Còn phụ cấp là trợ giúp thêm, là thưởng thêm. Ví dụ người thường xuyên đi lại có phụ cấp xăng xe, nhưng nếu công nghệ thay đổi, công việc thay đổi làm cho việc đi lại giảm đi thì phụ cấp xăng xe phải giảm, nếu tính vào lương hóa ra giảm lương người lao động hả, vô lý vì người ta không hề bị kỷ luật gì cả, hoặc công ty không có xe đưa rước nên có phụ cấp đi lại, nhưng sau khi nghiên cứu thấy tai nạn giao thông ở địa bàn đó nhiều quá chẳng hạn thì công ty tổ chức xe đưa rước, lúc này tiền xăng xe phải cắt, là dĩ nhiên, nếu giá xăng giảm thì phụ cấp này giảm, nhưng việc giảm do giá này là mơ giữa ban ngày. Còn tiền chuyên cần để khuyến khích ý thức của người lao động sao tính vô lương được, nếu cào bằng thì chắc chỉ có đảng viên mới chuyên cần vì là chỉ có đảng viên là người tốt nhất mà, phụ cấp do trượt giá chẳng hạn, ví dụ nếu CPI tháng đó 1% thì có thể hỗ trợ thêm 1% tiền lương chính thức không kể phụ cấp, việc đó đáng được khuyến khích, nếu CPI 0% thì không hỗ trợ, vân vân và vân vân. Nói tóm lại là cái nào ra cái nấy. Đúng là suy nghĩ kiểu nông dân, đất nước sao mà tiến được chỉ có de lui
**
Tiền Mỹ lại quay về Mỹ, tiền Nhật lại quay về Nhật và đồng Yuan thì ở lại China, haha
**
Đúng đó, ta khoái cái tin này ghê đó, nhân đạo nhất là mở cửa cho người ta qua chơi chung, miếng cơm, manh áo sẵn sàng chia sẻ cho người sắp chết đói mà, cớ sao lại độc ác vậy không cho người ta ăn
**
Cái gì mà làm hoài không xong, làm đầu trên xong thì hư đầu dưới, làm xong đầu dưới thị hư khúc giữa, làm xong khúc giữ thì hư lại đầu trên, rồi lại đầu dưới, rồi lại khúc giữ, cứ chạy mãi
**
"Chúng tôi biết, ở một số địa phương có tồn tại những đường dây như vậy, nhưng cấp trung ương cũng không thể làm hết được mọi việc mà chủ yếu là chỉ đạo và làm điểm. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để chính quyền cơ sở và lực lượng địa phương phải vào cuộc", ông Tuấn nói.
Biet do nghen, hehe
**
Ta khoái cái tin này ghê. Buôn lậu gì thì ta không nói chớ buôn lậu xăng dầu thì ta hoan hô, phải vậy chớ, tiếp tục đi nghen, haha. Chứng tỏ giá xăng dầu cao quá nên người ta mới nhập lậu.
**
Mấy địa phương khác đâu rồi, sao không ủng hộ, từ nam tới bắc, từ đông sang tây, tổ chức ủng hộ người bị o ép đi chớ. Không có công lý thì đòi công lý.
**
Thăm tỉnh mới
**
Từ xưa tới giờ sao không thấy ông tổng thống nước xhcn nào bị tù mà toàn là tư bản bị tù không hà, chắc ở tù mắc công coi nên bắn luôn cho mau thấy
**
Miến điện, Afganistan, Lào... toàn thành phần đ8ạc biệt không hà. Lãnh đạo giỏi quá nên dân coi đó là nghề để sống
**
Đó, thấy chưa quản lý kiểu đó thì doanh nghiệp nhà nước nào làm ăn mà chẳng lời. Còn nếu để kinh doanh thực thụ thì doanh nghiệp nhà nước nào chỉ cần hòa vốn thì ta chết liền
**
Ban phòng chống tham nhũng mà khui ra được 1 vụ tham nhũng thì ta bé bằng con kiến ngay. ban này để làm gì, đố tòa báo nào dám nói, chặt đầu này đâu có mọc đầu khác được đâu. Khui cái rơm rác ra để có chuyện mà nói cho hết ngay hết giờ. Bày cái rửa ráy đó cho có chuyện để nói
**
Tin lời bác ba có mà đi bán lúa giống mà ăn
**
Tháng an toàn giao thông là tháng có tai nạn giao thông nhiều nhất, hehe
**
Các làng khác tiếp sức đi chớ, đảng của nông dân mà sao để nông dân khổ sở quá vậy, quên hay là ba xạo
**
Các đạo khác nhau thì ngang hàng nhau, cớ gì đạo này lại phải chịu sự chỉ huy của đạo khác. Một đạo mà dưới quyền của đạo khác gọi là gì? tà đạo hả, hehe
**
Thiệt không vậy? Giáo dục mà vậy thì cả xã hội lưu manh hết, gọi là lưu manh hóa
**
hết tiền rồi, ve vãn đây
**
Cứ liên doanh là lỗ ? Tao mua mày hay mày mua tao? Mày có đủ tiền mua không đó. Rét rồi, đừng có nghĩ là đổi đơn vị sở hữu cổ phần là đủ sức ép nghen, có ngon thì đi ép thiên hạ trên thế giới đem về cho dân thử coi chớ suốt ngày đè đầu dân ra thì có gì hay ho mà cứ ưỡn ngực ra vậy. Chẳng ép được đâu rồi lại tìm cách ép dân cho dẹp lép như con gián thôi. Rồi cũng chết thôi. Chết phần nhỏ không ưng mà ưng chết phần lớn, thấy vinashin khoái lắm hả? 
Cái đầu óc rừng rú, tư tưởng nông dân mà lại kênh kiệu chỉ có thể mang hàng đi bán rong nhỏ lẻ thôi, vậy mà đòi mua đông bán tây thì người ta bóp mũi là đáng đời. Tại "giỏi quá" nên sợ đâu dám dùng người tài mà
**
Mấy em ca sĩ quá date này chắc ế quá, ế sưng ế sỉa chẳng ai thèm mời sô nên phải đi mua vui cho vua. Tội nghiệp ghê hén, hoa gì mà mau tàn vậy
**
So với Polpot-Iengsari, ông này vẫn còn may mắn chán, chết mà không bị kết án. Đời cũng bất công nhỉ? hay thỉnh thoảng trời đi vắng. Quá tam ba bận, kẻ cuối cùng có được như cha ông của nó không.
**
Xin chia buồn
**
China chia buồn rồi đó, sao đàn em không mở miệng đi. Một phần lớn nhân loại cảnh giác, một phần chút xíu chia buồn, sống kiểu gì vậy hở trời. Ta thấy thế giới tốt đẹp hơn 1 chút vì bớt đi được một con người chỉ đem lại hạnh phúc cho chính nó bằng cách ăn cắp hạnh phúc hạnh phúc của người  khác
**
May quá, may quá, tưởng không thèm đếm xỉa, vẫn còn được đánh giá, hehe
**
Mua quan 3 vạn, từ quan 300 vạn
**
Nhằm nhò gì, có mấy kẻ không có đầu cướp còn táo tợn hơn nhiều, giữa ban ngày ban mặt luôn, cướp nhiều hơn nữa, haha

Lạnh

Ngày xưa đi làm, phòng máy lạnh ngày nào cũng để 17 độ mà không thấy sao, trừ mấy bữa bị bịnh mới thấy sao. Mấy ông làm cùng phòng chắc uống rượu nhiều nên lúc nào cũng thấy nóng hay sao mà cứ để nhiệt độ thấp nhất. Chịu hoài cũng quen, không thấy lạnh. Mùa đông, ngày lạnh nhất chắc cỡ 15 độ cũng chỉ mặc thêm cái áo len mỏng cũng thấy đủ ấm, 365 ngày không rờ đến nước ấm. Mùa lạnh ngán nhất là mặt áo dài mỗi khi ủi cứ phải lộn tới lộn lui mấy bận để khi mặc nó không hít vô người. Ốm teo mà không thấy lạnh, bây giờ mập ú mà thấy lạnh, kỳ ghê đó.
Giờ sống theo nhiệt độ tự nhiên, quen rồi nên 18, 19 độ là thấy lạnh muốn chết. Hở chút là bật nước nóng. Chắc già cả nên sức chịu đựng kém quá. Mai mốt tới Noel chắc chết cóng quá. Thường trước Noel mà lạnh thấu xương thì tết ít lạnh, nếu mà trước Noel không lạnh thì tết lạnh ngắt hà. Chắc qua xích đạo ở quá, hehe.

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

So sánh

Thấy người ta so sánh lương công chức Sing cao nên công chức không tham nhũng. So khơi khơi vậy rồi kêu tăng lương. Chẳng hiểu mấy người này học hành kiểu gì mà nói hay ghê, người trần mắt thịt ta ngu si quá nên không hiểu. Chắc là đại giáo sư, đại tiến sĩ quá, cao siêu quá nên viết hay ho quá chỉ có siêu nhân mới hiểu nổi. Mẫu đối chứng so sánh thì phải có cùng môi trường, cùng điều kiện, khác nhau yếu tố cần so sánh, thì mới biết được cái tác dụng của yếu tố cần so sánh đó tác động lên đối tượng cần nghiên cứu như thế nào. Bên Sing làm gì có sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản, mà đảng cộng sản là đảng cầm quyền, là đảng lãnh đạo tất tần tật từ lập pháp đến hành pháp, tư pháp. Vậy thì bản chất môi trường khác nhau một trời một vực thì so sánh cái nỗi gì. Nhầm lẫn ngay từ cách đặt vấn đề, thì giải quyết vấn đề và kết luận sao mà được. Có so sánh thì so sánh với China, với Bắc Hàn, với Cu ba anh em, hehe
Người ta so sánh bây giờ sướng hơn hồi những năm 70, 80 của thế kỷ trước nhiều và rồi ưỡn ngực hãnh diện " siêu" thấy lác mắt chưa? Chời, Mỹ thế kỷ 21 khác Mỹ những năm 70,80 của thế kỷ trước chớ. Nước nào mà chẳng khác. So là so xóm cây mít năm x với xóm cây xoài khác nhau nhau như thế nào, đến năm x+n thì xóm cây mít so với sóm cây xoài giống nhau chưa. Vậy mới so, chớ so kiểu gì mà lạ vậy

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

kêu trời

Đứa cháu học lớp 2 nói cháu chán học lắm tại vì cô cứ la với chửi hoài. Hết hồn, hỏi cô giáo la ra làm sao. Cô giáo la là ngu quá, la lớp này ngu quá, học không thích gì hết. Mấy bạn cháu cũng chán luôn. Hỏi nếu cháu chán cháu không học thì cháu không biết gì hết sao, sau này lớn cũng không biết gì hết. Lớn mà không biết gì thì sợ lắm, không biết làm gì hết đâu, sao mà mua được đồ ăn, áo quần mặc nữa. Nhưng mà cô cứ vô lớp là la đủ thứ chuyện nên chán lắm. Ừ, cô cũng không thích cô giáo la vậy nhưng cô không chán. Cô không chán tí xíu nào hả? Ừ, cô học để cô biết mà, biết chữ nè, biết tính cộng trừ nè, biết đủ thứ luôn, nếu cô chán thì cô không biết thì một mình cô dở ẹt hà chớ cô giáo học rồi mà nên cô giáo đâu có sao đâu, mà để mai cô nói với ba má cháu lên nói cô giáo đừng la nữa nhe, vì la là cháu sợ không học được, phải không? Dạ, vậy thì cháu không chán nữa, kệ cô giáo há cô

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Ăn dơ ở dáy

Con cái tin này, thấy hay ho. Khoái nhất là cái câu này "Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, quy định trao thưởng 4-5% tổng giá trị tài sản tịch thu được." Thực phẩm bẩn quy ra giá trị đồng tiền là quy ra bằng cách nào, nếu như vậy thực phẩm bẩn vẫn có giá trị sử dụng, lưu hành. Hehe, nghĩa là China cho phép bán thực phẩm bẩn hả, nghĩa là thực phẩm bẩn vẫn được phép bán nhưng phải đăng ký độ bẩn hả, bẩn độ 1, độ 2... y như độ richter hả. Vậy mới quy ra tiền thiệt được chớ. Đừng có nói quy ra tiền âm phủ vì nó tính trên sanh mạng của người ta mà. Nếu không quy ra tiền thì thưởng cho người ta bằng hiện vật hả. Nghĩa là ai chỉ được để nhà chức trách thu được 100 tấn thịt thúi thì được thưởng 5 tấn thịt thúi hả. Đem thịt thúi về làm gì, đừng có nói để xuất qua cho đàn em ăn nghen.

Hay ho vậy đó, đàn em mau mau bắt chước liền, cái gì cũng bắt chước từ cái tư tưởng đến cái câu nói, hành động đều bắt chước y sì vậy nên mau mau bắt chước cái này đi, lẹ lên

Quan tâm ?

Người kia nói là mẹ chồng nói là con cái lầm lầm lỳ lỳ. Giải thích là chẳng có chuyện gì để kể mà mẹ không hiểu. Tại sao người ta không hiểu lấy người khác nhỉ? Người già, người trẻ, trẻ con, ai cũng có nhu cầu giao tiếp. Cha mẹ già ít đi công chuyện, ở nhà buồn, và người già hay kể chuyện xưa. Khi ta bắt đầu kể chuyện xưa là ta bắt đầu già, hehe. Trừ trường hợp bận quá, có rảnh rỗi chút đỉnh thì chỉ cần lắng nghe chưa nói tới việc kể chuyện là người ta thấy ấm lòng rồi. Còn chuyện thì có nhiều chuyện, chuyện ngoài đường, chuyện chợ búa, chuyện từ sách báo, chuyện con cháu, chuyện công việc, chuyện thời tiết...mỗi ngày chẳng lẽ không có 1 chuyện vui, buồn nào để kể. Người già sẽ cảm thấy hạnh phúc vì mình còn có ích, sức khỏe không có nhưng chuyện đời xưa để kể lại thì có, có kinh nghiệm từ cuộc sống để chỉ dẫn cho con cháu nữa. Còn việc ta sử dụng kinh nghiệm đó như thế nào là chuyện của ta, vì người già cũng biết là trẻ nghe cha, già nghe con mà.
Trẻ con cũng vậy, không nghe tụi nó kể chuyện và góp ý là coi như sẽ chẳng được nghe tụi nó thổ lộ tâm tư nữa đâu. Hehe, nhớ chuyện đứa cháu, hỏi lớp cháu có bạn gì, nó kể tên mấy bạn mà mình thích nhất, nghĩ một hồi rồi nói thêm là có bạn Uyeen nữa, ta hỏi có bạn Uyeen nữa hả, giống cô ghê đó, đứa cháu cười, bạn Uyeen là cô đó, cô Uyeen đó mà
Vậy vấn đề là nghe chứ không phải là nói, nghe một cách tích cực, nghe có phản hồi tích cực

Linh tinh

Phải vậy chớ, phải dồn đến chân tường may ra mới biết nghĩ lại. Đừng có nói là một quan đắt lắm thà chết còn hơn nghen
**
Hề thiệt
**
Báo cáo thành tích ngay vì không thụt lùi trong việc này
**
Vội vàng quá, vội vàng không chịu nổi, hehe
**
Al Qaeda bắt cóc con tin là dân xứ khác để xin tiền chuộc, xứ kia bắt cóc con tin là dân nó để xin tiền chuộc. Al Qaeda phải gọi bằng cụ, hehe
**
Nói lằng ngoằng làm cái gì, càng nói thì thấy càng sợ, nợ trong nước đã đến lúc chuẩn bị nổ bùm rồi nên sợ chết khiếp, nếu mà lo chạy ra sân người thì mất sân nhà là cái chắc, lúc đó làm gì còn sân?
**
Khui ra thêm nữa cho vui, chắc xứ nào cũng có tên
**
Nhiều chuyện, làm ăn lương thiện là được, ta có 2 bằng đại học bây giờ đi bán hàng, chở hàng sợ giỏi hơn xe thồ, hehe, có sao đâu, còn lương thiện hơn cả trăm thằng cán bộ bằng thì có kiến thức và đạo đức thì không, chỉ lo tham nhũng, ăn trên đầu trên cổ người cả. Đạo đức xã hội vậy sao không xuống cấp, kinh tế vậy sao không càng ngày càng trì trệ. Phải viết cho đầy đủ chớ viết lửng lơ kiều gì vậy
**
hehe, phải giữ thành trì cuối cùng này chớ
**
Trước sóng thần bao giờ biển cũng lặng
**
Rốt cuộc là cuộc chiến tranh của ai, ai đánh ai và ai làm bia đỡ đạn, ai đổ máu cho ai?
**
Đi đánh đập người khác thì được còn bày đặt mở miệng nói lảm nhảm cái gì là sao
**
Tại vì bay quốc ngoại ai mà bay hãng này
**
Phản động quá nè, bộ dân không tin đảng, chú phỉnh hả? hehe
**
(Nguồn: Công ty Chứng khoán Bản Việt)" 
**
Sống là có trên, có dưới, có trước có sau mả, lâu lâu hù bà con chút xíu bà con cho mừng
**
Giải quyết nạn phá rừng xong rồi, than thì khai thác gần xong rồi, bauxite thì bán rồi, dầu mỏ cũng khai thác quá trời rồi, vàng bạc, kim cương đâu có như nam phi đâu, người tài giỏi thì xuất khẩu muốn hết rồi để định cư ở nước ngoài hết rồi vì họ giỏi quá nên sợ, còn đầu tôm xương cá không hà, biết làm gì để đút miệng nuôi cái bụng ăn hoài không biết no đây?
**
Phim ?
**
Mặc dù, các cơ quan chức năng đã chính thức khẳng định các cửa hàng giảm giá 50 - 55% hoặc “mua 1 tặng 1” các sản phẩm của Lancome, Maybelline, L’Oreal Paris… đều là giả mạo nhưng các cửa hàng này vẫn ngang nhiên tồn tại.
Gì dzậy nè trời?

Từ chối

Người kia than thở sếp ở trên gửi gắm con em, không nhận thì không được mà nhận thì nó có biết làm gì đâu mà nhận, bao nhiêu người ngồi chơi đầy ra đó. Ta nói sao không từ chối, người đó trả lời sao mà dám từ chối, từ chối rồi là bay luôn chỗ, mà từ chối bằng cách nào chớ. Ta cười báo cáo sếp là em đang định về nhà đuổi gà cho vợ con nên anh đừng có ép em như vậy, chỗ em đã có một đống đứa vô tích sự như con anh rồi, hehe

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

kế hoạch nhỏ

Đứa cháu đi kiếm giấy báo cũ, nói là cô giáo bắt nộp giấy vụn. Hỏi cô giáo nói khi nào. Trả lời là cô giáo nói hôm qua bắt bữa nay nộp. Trời đất, giáo dục cái kiểu gì kỳ cục, thời hạn có 1 ngày thì đào đâu ra giấy ngay để tụi nó đi nộp. Thầy bà.
Nhớ chuyện ngày nhỏ. Lúc học tiểu học, nhà trường bắt nộp giấy vụn thì về nhà còn kiếm giấy vụn đem nộp, năm học lớp 4 lớp 5 gì đó nhà trường bắt nộp thủy tinh. Không kiếm được mấy thứ thủy tinh bỏ đi nên không nộp mà cũng chẳng hỏi xin chai lọ người lớn ở nhà. Đến hạn nộp mà không có để nộp, cô giáo dọa ngày hôm sau là gia hạn cuối cùng ai mà không nộp thì cô phạt, đuổi học gì đó. Lớp còn mấy người không nộp trong đó có ta, cuối giờ rủ nhau ở lại len lén xuống nhà kho nơi mà trường đổ thủy tinh ở đó. Mổi đứa cầm sẵn 1 cái túi, ta đứng canh chừng còn mấy đứa kia vô lấy xẻng xúc bỏ vô bao. Sau đó đem giấu mấy bao đó rồi đi về nhà, ngày hôm sau cả đám rủ nhau lên lớp thiệt sớm rồi chạy ra đó khệ nệ bưng bao thủy tinh vô lớp để nộp. Thầy bày trò để học trò gian dối.
Còn tới lớp 7, trường bắt mỗi trò nộp 1 cây chổi để quét sân. Ta về ta cũng chẳng nói với má mà cũng chẳng xin má. Lớp 7 là biết đi chợ rồi nên biết là chổi cũng phải bỏ tiền ra mua, mà nhà ta thì nghèo vì nhờ nhà nước cải tạo tư sản nên thành vô sản. Tại vì ta nhìn thấy chổi ở trường mấy bạn nộp chất một đống ở ngoài sân chớ không giữ gìn nên mưa gió làm hư, mục nên ta không thèm nộp mà cũng chẳng thưa với má gì hết. Đến hạn cuối, lớp ta còn ta với 1 bạn nữa không nộp, mà ta với bạn ấy là 2 người thuộc loại học giỏi nhứt lớp, cô giáo đuổi về bắt về nhà lấy chổi nộp. Lúc đó ta mới thưa với má, má cho ta cây chổi cũ đem nộp. Còn bạn nam kia thì trên đường về nhà thì có những hàng rào chè tàu của người ta trồng, bạn ấy bẻ rồi tuốt hết lá, về nhà lấy sợi dây cột lại thành cây chổi đem đi nộp.

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Buồn cười

Nhân viên ngân hàng đến nhà người dân để giới thiệu dịch vụ và tìm kiếm thông tin. Thấy bảng điều tra  có mục những mong muốn về dịch vụ khách hàng như thế nào, mắc cười ghê đó. Điều tra những cái ghét của người ta đối với dịch vụ ngân hàng không đi hỏi thăm mà đi hỏi thăm mong muốn của khách hàng như thế nào. Dĩ nhiên là nhanh chóng, tiện lợi, bảo mật, an toàn, chu đáo, chi phí tối thiểu mà lợi ích tối đa... ba cái đồ đó cần gì mà hỏi. Vậy mà cũng mở miệng đi tìm hiểu, chẳng hiểu ngân hàng kinh doanh cái kiểu gì. Còn mấy cái mà làm người ta ghét cay ghét đắng khi bước chân tới ngân hàng lại không tìm hiểu, biết người ta ghét cái gì để tránh chớ, chịu thua.

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Hihi

Bỏ miếng giấy vô máy soi tiền nó la um sùm, bọn trẻ hỏi nó nói gì vậy cô. Đùa là xiền xiệt hong xấy xỉ xấy xiền zả. Tụi nó hỏi tiếng gì vậy, trả lời tiếng tàu nghĩa là nó nói tiền giả đó. Tưởng trẻ con, vậy mà người lớn cũng mắc cười. Khi thấy nó la um sùm, người ta hỏi sao vậy. Ta đùa không nghe nó la um sùm hả, không biết tiếng tàu hả? Người đó hỏi, sao em biết được bộ chị biết hả. Ừ, ta trả lời tỉnh queo, xiền xiệt hong xấy xỉ xấy xiền zả. Y như ba tàu dzỏm. Người đó hỏi nghĩa là gì vậy, nhìn cái mặt ta thấy mắc cười quá vì thấy người đó ngạc nhiên thiệt chớ hỏng phải giả bộ, nên ta phì cười rõ nó nói vậy nghĩa là tiền thiệt hỏng thấy chỉ thấy tiền giả, nói rõ ràng vậy mà hỏng nghe còn hỏi nữa, cho nghe lại nè, nghe rõ chưa. Mà ta nghe lại cũng thấy như vậy mới chết chớ, haha

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

An toàn

Coi cái bài này, nghĩ không ra. Người ta ở xứ nào cũng có thể có những hành động không được phép, có thể là vô tình hay cố ý. Bao nhiêu người đã làm chuyện vậy. Như vậy có thể kết luận máy bay thiết kế chưa đảm bảo an toàn. Đừng có nói là thiết kế máy bay để có bất cứ tình trạng nào nguy hiểm là người ta bấm nút 1 cái là exit nghen nên cần người ta có ý thức nghen. Đừng có nói là phải đẩy cái chốt mới bấm được nên lỡ chạm nhẹ tay thì không xi nhê gì nghen. Có người vô tình gây sự cố vì ngu dốt, có người vì cố ý, có người thích tự tử thì sao, và những người khác bị vạ lây thì ai tính đến?  Như vậy nguy hiểm quá chừng, sao không làm nút exit khi cần mới bấm được hả, còn bình thường cứ cho bấm trối chết nó cũng cứ trơ trơ ra đó. Đừng có nói là làm không được nghen. Chỉ cần có chốt chặn khi có điện vào là không bao giờ mở được ra, khi ngắt điện thì mới mở ra được và lúc đó bấm exit mới có tác dụng. Như vậy khi có bất cứ sự cố nào gây ngắt điện là bất cứ ai bấm nút exit 1 phát là exit được liền, còn bình thường thì đừng hòng nghen. Nếu trong trường hợp sự cố nhưng không gây ngắt điện thì tổ lái, tiếp viên ngắt nguồn điện bằng automa tay, chuyện nhỏ.  Nếu mấy máy bay đời cũ không có và không "độ chế" kiểu đó được thì vứt đi cho mau thấy, an toàn sanh mạng hàng trăm người phải đặt lên hàng đầu

Trẻ con

Ở trong nhà bếp, tư dưng không nghe tiếng ồn ào gì ở phòng ngoài. Đi khe khẽ ra phòng ngoài coi mấy đứa nhóc làm gì. Chẳng thấy đứa nào, sinh nghi chạy lên lầu. Thấy bóng dáng lờ mờ 2 đứa nhỏ. Vội vàng chạy tới bật điện. Hai đứa cùng la to sao cô bật điện lên vậy? Nhìn mỗi đứa cầm 1 cây bằng giấy báo đang quơ loạn xạ. Tụi nhỏ thích cầm cây chơi nên lấy giấy báo cuốn thành cây để tụi nhỏ ưng vung vẩy cũng không gây nguy hiểm vì mềm xèo. Ngạc nhiên hỏi tại sao lại không bật điện. Tụi cháu đang đánh nhau với quỷ dữ mà.  Trời đất ơi, nhìn mặt 2 đứa bé gái 6, 7 tuổi mặt mày hiền lành chỉ cần la một tiếng là khóc rồi vậy mà, không biết nói gì luôn. Không sợ hả? Tụi cháu đánh nhau với nó, đuổi nó đi rồi.

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Linh tinh

Em nào chuẩn bị xù nợ đây, nói toẹt ra đi sao mà úp úp mở mở, hehe, đừng nghĩ to là không chết, phải vậy không bác. Bà con coi chừng tiền của mình nghen
**
Có gì mà thắc mắc. Liên xô số liệu hôm trước đẹp như mơ, hôm sau sụp tan tành, Đông Đức số liệu cũng đẹp  vậy mà cũng sụm bà chè, còn mấy xứ kia đâu có khác gì. Vấn đề là vầy nè, mấy nước chỉ có 1 đảng lãnh đạo thì để chứng tỏ cái chính danh của đảng đó thì cần phải có số liệu thiệt là đẹp đẽ, nếu mà số liệu không đẹp đẽ thì sự lãnh đạo của nó đâu có chính danh. Thách đứa nào dám phân tích, xoi mói số liệu của ông. Bằng cách nào mà có số liệu đẹp đẽ, dễ ợt hà chớ có gì khó khăn đâu. Tốt nhất là đừng bao giờ tin được bất cứ số liệu nào của mấy xứ đó, thời buổi này chẳng có tin thằng nào, hehe.
**
Có gì đâu, người ta cho vay chợ đen ai dám làm giấy tờ vay, nhà nước đâu có cho phép nên phải làm thêm hồ sơ bán nhà, bán rồi thì mấy loại giấy tờ cần làm để vay ngân hàng là chuyện nhỏ, thằng nào thấy tiền chẳng tối mắt tối mũi. Còn ngân hàng thương mại nhà nước thì chắc do nó chảnh, vòi tiền có khi đến 10-15% chớ chẳng chơi nên tính ra chẳng rẻ gì nên không vay đó mà. Ít tiền thằng nào chẳng giữ được mình, nhiều tiền mà giữ được mình mới là có bản lãnh, vì chẳng có luật lệ ráo trọi gì hết, nói theo kiểu giang hồ là chẳng có cái luật mẹ nào hết, chỉ có luật rừng. 
**
"

Dân giàu có tiền mua vàng, Nhà nước sẽ huy động để phục vụ dân sinh"

Haha, nghe chưa, thằng dân nào khôn cho mày chết
**
Lập kế hoạch, đề xuất, thảo luận, trình báo, ra quyết định. Yên tâm đi, chuyện đâu còn có đó
**
"Các loại thức ăn như tô canh, đĩa thức ăn sau khi cho đũa vào cần để riêng và ăn nhanh, bởi thức ăn này chứa nhiều vi khuẩn được truyền từ đũa và từ miệng"
**
Nước này hạnh phúc nhất mà, hạnh phúc hơn VN nữa
**
"Tụ cầu khuẩn trong thực phẩm đông lạnh Trung Quốc"
cái tít hơi bị độc

**
Hiểu chết liền
**
Nhân viên hợp đồng mới tuyển nè, bảo vệ nè, tạp vụ nè... chớ những con người gương mẫu đảng viên gương mẫu, chi bộ trong sạch, cán bộ sáng suốt, được đào tạo chủ nghĩa mác lê và tư tưởng hồ chí minh sao lài làm mấy việc như vậy. Sáu trăm người đó nghen, nghe phát xỉu, không bằng móng chân út
**
Nước độc đảng thì phải có độc quyền chớ, không có độc quyền lấy đâu duy trì cái độc đảng. Đơn giản vậy mà cứ thắc mắc hoài
**
Sướng nha, mấy em chân dài làm đủ mọi cách, tạo mọi xì căng đan  để chường được cái mặt lên báo trong  nước đã khó nói chi tới báo ngoại quốc, có mơ cũng không được. Bí quyết gì mà hay vậy. Bác nói sánh vai với các cường quốc năm châu, vậy là làm được rồi đó. Đã ghê nha, mà ở trỏng viết tiếng tây tiếng u gì vậy ta, sao báo chí người ta không dịch cho bà con được thơm lây, chậm chạp ghê đó.
**
Có mấy nơi được nhập xăng thôi mà sao chất lượng xăng lại tùm lum vậy? Bộ pha nước vô đó hả?
**
"Trên thế giới, nhiều nước khác đang nỗ lực đưa lãi suất về 0%. Việt Nam phải đối mặt với trợ cấp xã hội thấp, song về nguyên tắc, không thể duy trì một tầng lớp chỉ 'ăn' với đi gửi tiền tiết kiệm, 'ăn' với ngồi thu tiền cho thuê, bán nhà trong khi người khác có nhu cầu thực mà không được hưởng", ông này bình luận. 
Nói cho đủ chớ, lạm phát của người ta bao nhiêu hả, còn lạm phát củ VN bao nhiêu hả? 

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Thuế quyền con người

Tại sao người ta kêu gọi, ý kiến tùm lum tà la về quyền con người chi cho mệt vậy, nó đã đối xử với đồng loại nó như vậy thì nói cũng bằng thừa, tốn nước miếng. Cứ đánh thuế cho nó tởn tới già. Cứ đánh vô cái bụng là đói đầu gối phải bò. Mau thấy, hehe. Vì rằng không có quyền con người thì người ta thỏa sức bóc lột người lao động, người lao động không được trả công xứng đáng và không được tôn trọng nhân cách như một con người. Nên nếu mua hàng của xứ nó là tiếp tay cho xứ đó làm bậy như vậy, nhưng cũng không phải vì vậy mà không mua hàng xứ nó vì làm như vậy cũng là chặn nguồn sống của người lao động. Vậy cần phải đánh thuế lên mấy món hàng xuất xứ từ xứ này, và tiền đánh thuế đó dùng để cứu trợ xã hội chớ không được dùng vào mấy mục đích khác. Đánh thuế cho nó méo mặt thì nó sợ liền mà lại còn thu được tiền để làm việc tốt nữa chớ, hehe. Đừng sợ là đánh thuế thì nó về ép lại người lao động của nó, ép quá thì nổ thôi nên nó cũng sợ. Nó không ưng thì cho  nó xuất đi âm phủ bán cho ma. Còn có đánh thuế được hay không lại là chuyện khác, cao siêu quá ta không đủ sức để biết. Còn quyền con người là cái gì thì ta cũng không biết luôn vì không được người ta dạy, chắc là thuộc lãnh vực bí mật nhà nước, hehe.

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Xù nợ

Thấy cái hãng tàu lủng kia bị người ta đâm đơn kiện. Chưa biết hòa giải hay kiện tới nơi mà thấy đồng hương đồng khói nghĩa là cùng nói 1 thứ tiếng với những người cầm trịch hãng tàu đã nghĩ tới chuyện xù nợ. Người ta bàn tán là nó cho vay mà ngu nên không thu được thì kệ tía nó, người ta còn bàn tán là chẳng có ai bảo lãnh nó nên cho vay không có thế chấp, không có bảo lãnh thì cứ kiện, xiết đồ được cỡ nào thì xiết. Nó cả tin thì kệ nó. Tín dụng là có chữ tín ở đó mà. Hehe, đáng lẽ là người ta phải dạy dỗ dân chúng là đã chơi thì cần tuân theo luật. Còn không thì đi chỗ khác, đừng có xớ rớ. Ngu dại, tham lam thì phải trả giá chớ đừng giở trò ranh ma. Vấn đề là vận dụng luật như thế nào thật khôn ngoan chớ đừng giở trò ranh ma, gian lận, ch* nó cũng không thèm chơi. Có phải trả giá thì phải tìm cách trả giá thấp nhất nhưng đừng giở trò lươn lẹo, gian manh. Mượn thì phải trả, cái lẽ tự nhiên ở đời là vậy, còn đi xin lại là chuyện khác. Mượn rồi ăn chơi sa đọa hết trơn tiền rồi đưa cái mạng cùi ra kiểu sida đi hiến máu thì giống cái loại giựt dọc quá trời. Còn làm ăn bị xui rủi cũng còn lại cái mạng cùi lại là chuyện khác. Nghĩa là dù ở vị thế nào cũng cần tuân theo luật chơi đừng ham nghĩ tới trò gian lận, luật do con người làm ra mà nên cũng có khiếm khuyết y như con người vậy mà, còn nếu mà xã hội không có luật thì dùng luật rừng, hehe.

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Nghĩ tầm bậy tầm bạ

Tại sao có ngày nhà giáo? ngày thầy thuốc? ngày doanh nhân? Còn ngày người quét rác, lao công, tạp dịch, người nông dân, công nhân, luật sư, người đi ở mướn chẳng hạn thì không có? Đừng có nói là tôn vinh nghen, mấy cái người có ngày kỷ niệm đó liên quan đến con người nghen. Vô duyên thiệt, cái gì mà con người làm thì không liên quan trực tiếp thì liên quan gián tiếp đến con người. Chớ không liên quan thì người ta cần cái nghề đó làm gì hả? Tài xế xe khách chẳng hạn, chở biết bao nhiêu người rủi xe tông rầm làm chết hết thì không liên quan tới sinh mạng người ta hay chỉ có bác sĩ mới liên quan tới sinh mạng người ta. Quét rác chẳng hạn, chẳng ai thèm quét coi, ai cũng bịnh coi chừng chết bi giờ, từ người biết chữ đến người không biết chữ. Mấy người làm nghề đó là loại rác rưởi hả? Kêu là bình đẳng mà hành động phân biệt như vậy thì là nói xạo chớ là gì.Sực nhớ tới từ apartheid. Khi mà dẹp bỏ hết mấy cái ngày này thì mới mong xã hội bình đẳng, người với người mới tôn trọng nhau. Hehe, không dẹp bỏ thì đừng có làm rầm rộ, cấm chỉ tổ chức rầm rộ coi. Đừng có ngụy biện là cái đó là ý thức cá nhân không can thiệp được nghen. Không dùng kinh phí công, không cho học trò nghĩ học, không tổ chức lễ hội. Không có cái nghề nào cao quý hơn nghề nào, không có cái nghề nào thấp hèn hơn nghề nào, đã là nghề thì đều cần cho xã hội. Chỉ có hạng người thấp hèn hay không thấp hèn thôi. Còn mấy cái mà ra tiền mà không cần thậm chí gây hại cho xã hội thì gọi là tệ nạn chớ không phải là nghề, thí dụ ăn cắp sao gọi là nghề được. Thầy cô dạy dỗ có hãnh diện về ngày đó không? Lỡ học trò thắc mắc là sao không có ngày những người công nhân, bộ không cần người đó hay sao mà không có ngày đó ? sao thầy cô không ý kiến là dẹp bỏ ngày đó đi, để dạy cho học trò là người làm ngành nghề nào cũng y như nhau, khác nhau là ở bản chất từng người, để học trò đừng có ngộ nhận là biết ơn thầy cô giáo, nhờ thầy cô giáo dạy dỗ mới nên người được. Dĩ nhiên, không phải vì vậy mà dạy học trò không tôn trọng thầy cô, phải tôn trọng vì là người lớn tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều kiến thức hơn. Tôn trọng chứ không nhất nhất là không được ý kiến lại, không được cãi lại. Thầy cô cũng chỉ làm nghề cung cấp dịch vụ và là loại hình dịch vụ khá đặc biệt vì nó ảnh hưởng đến nhân cách con người. Nên người cung cấp dịch vụ phải đặc biệt hơn mấy ngành nghề khác chút ít. Cái này tất nhiên không nên dạy cho học trò như vậy, sau này tự tụi nó hiểu, hehe. Và thầy cô đừng nghĩ là mình dạy dỗ học trò là mang lại ơn cho gia đình, xã hội và cá nhân người đó rồi lại than thở là nghề giáo bạc bẽo. Tự đề cao mình quá mà, nghề nào không bạc bẽo? Mà phải xác định là dạy học là một nghề như bao nghề khác, cần có đầy đủ hiểu biết về công việc, kiến thức về công việc, cách thức làm việc và lương tâm trong làm việc, cũng như sự cạnh tranh để khỏi bị đào thải.

Julio Iglesias - Historia de un amor

Lại ngạc nhiên

Học đại học phải học kinh tế chính trị mác lê, học triết học mác lê, học lịch sử đảng. Vì phải thấm nhuần mấy tư tưởng này mới đủ sức tiếp nhận những kiến thức khác, mới có thể làm kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo... được. Vì đó là kiến thức nền để làm người trí thức ở nước xhcn mà. Vậy mấy người học phổ thông ở nước ngoài, hay học đại học ở nước ngoài thì đâu có được học mấy cái này vậy mà sao nhà nước vẫn nhận họ làm công chức, mời mấy thầy nước ngoài về dạy đại học nữa chớ. Rủi họ không thấm nhuần tư tưởng mác lê nin rồi họ làm việc nhà nước sai đường lối mác lê nin thì sao? Đừng có nói họ làm việc như cái máy hay là họ làm việc không cần tư duy nghen, bậy đó nghen. Nếu mà họ làm việc có tư duy mà không dựa trên nền tảng mác lê nin thì xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa bằng cách nào? Rủi họ không thấm nhuần tư tưởng mác lê nin rồi họ dạy học trò không đúng tư tưởng mác lê nin thì sao? Đừng có nói là dạy mấy môn như toán, lý, hóam sinh... thì không cần mác lê nghen. Không cần mác lê sao ai học đại học ở VN đều phải học mấy cái đó là sao? Phải có cái mác lê trong người như là kim chỉ nam thì mới tư duy mấy cái khác được chớ, hehe. Không tin hỏi mấy Mr Bean coi. Vậy sao cho tuyển dụng người học ở nước ngoài về làm công chức, mời người dạy nước ngoài về dạy ở trong nước, rồi lại cho con em đi học đại học ở mấy nước tư bản, nhất là con em cán bộ mới được ưu tiên. Bậy hết sức, đáng lẽ phải cho đi học ở China, Bắc hàn, Cu ba chớ sao cho đi mấy nước tư bản. hehe, nói một đằng làm một nẻo hả?

Nói đùa

Có nhiều người hình như chẳng biết nói đùa. Lỡ mà nói đùa thì họ giận trối chết, còn nghĩ ngợi tùm lum nữa. Mắc cười thiệt, hình như trong đầu họ không được lập trình cái dzụ này, nên họ chẳng tài nào hiểu người  khác nói đùa là sao. Họ sửng cồ lên, nhảy nhỏm lên như đỉa phải vôi. hehe, rủi mà lỡ miệng nói đùa với mấy người đó thì gay go, gặp trúng người bị tim mạch mà họ ngất đi 1 phát thì tiêu đời, bịnh do miệng vào họa do miệng ra, hehe. May là bạn bè ta phần lớn là nói giỡn cỡ sư phụ nên không lo, mồm miệng một số người còn đốp chát đến nỗi ta giơ hai tay đầu hàng, cười hì hì là xong. Mà nói đùa cũng hay, nhiều khi người ta tức quá, ta phải giả đò nói 1 câu gì đó họ phì cười, rồi ta khen nịnh 1 câu, vậy là xong, haha.

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Ngây thơ

Người dân ngây thơ nghĩ rằng bầu chọn xong cái thứ đó thì du khách ùn ùn kéo tới đó chơi nên nhắn tin quá trời. Chỉ nói tới những người bầu chọn có suy nghĩ đó, còn những người send message vì bị bắt buộc thì không đả động tới. Người ta quyết định đi tới một xứ sở nào đó chơi là người ta lên mạng search rồi quyết định cái rụp, mua vé cái rụp bay tới chỗ đó chơi á, haha, y như trẻ con nghĩ vậy, sợ trẻ con còn nghĩ khôn hơn. Thường người ta tham khảo thông tin qua những kênh chính thống, qua những cẩm nang du lịch, qua những diễn đàn phượt... cũng có thể qua những công ty du lịch rồi quyết định đi, đó là nói tây ba lô. Còn tây không ba lô thì đi theo tour, mà tour do các công ty du lịch mở thì nó tính cái nào đặc trưng nhất, cái nào lợi nhất, và nó ra kế hoạch tour dựa trên những thông tin chính thống từ các tổ chức có uy tín như unesco, thông tin từ các quốc gia, sách vở, công trình nghiên cứu... Ngoài ra vì nước kia là xứ cộng sản, và được mấy nhà báo cho là 1 trong 3 nước nguy hiểm khi đi du lịch nên nếu đi chơi một mình thì thường là những người ưa du lịch mạo hiểm, không thôi sợ thí mồ, hehe. Còn lại đi qua tour cho chắc cú. Vậy được cái kia có thay đổi gì về tỷ lệ người đi du lịch tới đó không? Đừng mừng nghen, sợ tỷ lệ này giảm nữa là khác, vì thấy bầu chọn theo kiểu này người ta sẽ cảnh giác, chời nó chơi gian vậy thì mình tới chỗ đó chắc nó móc sạch túi rồi đuổi về, thôi ở nhà yên tâm hơn.
Nghĩ tùm lum, sao nhà Brangelina đến chỗ kia nghỉ dưỡng, đó là 1 cơ hội vàng mà không lo chụp lấy mà đi làm mấy cái không đâu vào đâu. Chịu, nghĩ mãi không ra.

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Linh tinh

Giống phim ghê đó, nhà báo này có óc tưởng tượng phong phú ghê đó
**
Mấy cái này mới gọi là tin tức mà sao báo chí VN không đăng gì hết trơn là sao?
**
Coi bộ báo chí quan tâm tới mấy cái tin kiểu này ghê hén
**
Ráng 
**
Bộ sống được lâu dzậy hả? 
**
Mấy con lừa đâu, vỗ tay, vỗ. Quên mất rồi hả?
**
Bác này, rồi bác kia. Dân tình như vậy coi bộ có khi dân China mau có dân chủ hơn đàn em nó, đàn em nó nhanh tay lên, không thôi trớt quớt không biết bấu víu vào đâu bi giờ
**
Trường học lấy số liệu ở đâu để thống kê số lượng sinh viên ra trường có việc làm ?
**
Trước ăn đậm, bây giờ chết là chuyện bình thường. Chẳng qua nhà nước thu được nhiều từ cái món bất động này nên muốn dựng nó cho khỏi sụp thôi, thằng dân đen thui nào chết kệ mày. Hehe, đừng có nói in tiền ra mua nghen, còn có tưởng hay không tưởng là chuyện ruồi bu. Chết độ xhcn người ta gọi là không tưởng vậy mà người ta vẫn đang có một niềm tin tất thắng vào nó đó mà. Ai mà không tin vô nó là cho đi luôn bây giờ
**
Vấn đề là người ta ngăn chặn và trừng phạt như thế nào chớ không phải là vấn đề người ta hối lộ tràn lan như thế nào. Lại đánh tráo khái niệm nữa rồi, để làm gì vậy, biện hộ hả?
**
Bác ba nè, sao cái này nhiều dữ dzây hả, tiếng Việt chớ hỏng phải tiếng của bác đâu nghen, nếu thêm mấy thứ tiếng khác và tiếng của bác nữa chắc đầy cả rổ
**
"Tuy nhiên theo luật sư bảo vệ họa sĩ họ Ngải, hôm nay sở thuế Trung Quốc đã thay đổi ý kiến và từ chối nhận tiền thế chấp. Còn theo tiết lộ của Hòan cầu Thời báo ông Ngải Vị Vị có khả năng bị truy tố về tội « huy động vốn bất hợp pháp »"
Nhà nước pháp quyền đó nghen, sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật đó nghen. Còn hiến pháp và pháp luật của ai thì không biết đâu
**
Không phải là không ngại mà còn khoái nữa, vì khi đó nó tóm vina và mobi luôn thì chẳng thằng nào hó hé
**
Thấy chưa? nhân bảo như thần bảo mà. Từ từ còn nhiều chuyện khôi hài nữa. Dân ngu thì cần có tầng lớp cai trị đè đầu cưỡi cổ là đúng rồi, haha khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt
**
Nhiều chuyện, có gì mà không hiểu mà thắc mắc tùm lum. Coi cái này coi, hiểu chết liền. Hỏi dân coi, cái nào dễ hiểu hơn, đáng tin cậy hơn hả? hehe
**
Giả thử chi phí cho một người tù này gồm cả nơi giam, các chi phí khác...  và lương cho người canh gác là 10$/ ngày thì thả 6300 người đỡ tốn tiền của của người dân là 63k $/ ngày. Một năm đỡ tốn của dân 63k x 365 ~ 2.3m $. Đó mới là một phần, nếu nó thả hết thì đỡ được bao nhiêu tiền hả?Chời, nó đã lấy tiền của dân đen, để khủng bố dân đen để bảo vệ chế độ đó. Bây giờ nó tiết kiệm được từng đó tiền, mà còn không phải canh chừng người không phạm tội cướp giật, giết người, khủng bố. Hay quá vậy sao mà mấy nước kia yêu nước thương dân không học hỏi đi hả?
**
Sao báo không đăng gì hết vậy. Suốt ngày cho người dân uống nước đường, riết rồi dân bị tiểu đường hết đó, lúc đó ai có sức khoẻ mà làm để nuôi mấy vị?
**
Cơ quan quản lý nhà nước đâu hết rồi? Mắc họp hả? họp quài dzậy? Chờ khi dân chết hết rồi mới họp xong hả? Độc ác vậy mà còn  làm bộ nhân đạo đòi sửa truyện tầm cám nữa chớ. Thời nào dã man hơn thời nào?
**
Dân là động vật có 4 chi, 2 chi trước gọi là tay, 2 chi sau gọi là chân, chưa tiến hóa, sống theo bầy đàn, cần xỏ mũi chăn dắt, nếu để tự do phát triển thì lại tiến hóa nhanh quá thì đám chăn dắt làm cách nào mà sống đây
**
"Cà Mau: Phá ổ bạc lớn tại nhà bí thư phường"
haha, hết bắt bọn khủng bố ở ủy ban phường đến phá ổ bạc lớn ở nhà bí thư phường. Trùm mafia ở đâu ? Đáng khen mấy nhà báo giỏi tiếng Việt ghê đó, tin nào ra tin nấy
**
Bác ba này mắc cười ghê đó, giống trẻ con quá. Đây nè, thiếu gì cách mà dùng kế hạ sách vậy. Tích thu tài liệu bằng tiếng Anh, tiền $ nữa. Chắc chắn là có sách bằng tiếng Anh nghen, tiền $ nữa. chớ bộ không có lấy 1$ trong bóp cho vui hả, tiền $ không do Mỹ in ra thì chẳng lẽ do người China in giả hả. Tiền Mỹ in thì ở Mỹ mắc mớ gì ở nhà người China. Haha, nhớ trả công nghen, đời sao ch* má thiệt
**
Thấy bác nghị hòa đại nhân phát biểu ghê quá (nhìn mặt mít tờ đó tự dưng nghĩ tới hòa đại nhân phim Tể tướng Lưu gù, hehe), tò mò kiếm ra công ty của bác đó. Ngạc nhiên là số điện thoại giao dịch là số điện thoại di động mà được viết theo kiểu mã số nước nên người ta bình thường dễ lầm tưởng là 90, 98 là mã số vùng chớ không phải là đầu số mobi, viettel. Chỉ có mỗi số máy fax là số cố định. Kỳ lạ ghê đó, thường pháp nhân thì bao giờ cũng có số cố định để làm việc, công ty lớn thì thường có 1 vài tổng đài. Vậy mà chỉ có 1 số cố định là số máy fax, số này mà để tự động thì ôi thôi. Kỳ nữa là  kinh doanh các lãnh vực khác nhau mà liên hệ qua cùng 1 số máy di động là sao, kiếm đâu ra người nào mà đa giê năng vậy, chắc ma chớ không phải người. Không có đầu óc cao siêu để đọc nội dung bằng chữ, chỉ nhìn cách design là nghi ngờ nên nhìn thêm cái số điện thoại lại càng nghi ngờ Chẳng biết cái công ty này làm ăn cái gì, đừng có nói là chuyên dịch vụ cò mồi nghen, hay bán hàng đa cấp hay mua mua bán thầu  gì đó nghen. Sợ thiệt đó

**
Bán độ mà không thua mới lạ
**
Tôi cũng đau lòng lắm vì sống dưới tay mấy kẻ đầu đất mà trơ trẽn như vậy, hic hic
**
Lỗ quá thì bán đại nó đi, kêu mấy thằng nước ngoài như Mỹ chẳng hạn vô mua đứt nó với giá tượng trưng 1$, mua thằng nợ với giá vậy là hời, chớ cứ để nó sống dở chết dỡ làm khổ người dân quá trời
**
nói mua vàng thì được rồi, còn thêm cái chữ gởi vàng tiết kiệm làm gì vậy? cò hả? haha
**
haha, cái gì dzậy nè?
**
Cái nhà máy hạt nhân của VN có tiêu chuẩn tiên tiến nhất thế giớ nằm ở đâu ta?
**
" Thay vì thế, Bắc Triều Tiên lại yêu cầu xin gạo và xi-măng."
Đói mà xin xi măng để làm gì hả?
**
Đúng rồi, ông không được học chính trị mác lê nin sao mà là nhà giáo quốc gia được
**
Haha, tự ti đến cỡ đó là hết cỡ, ôi dân xứ việt
**
Chuyện tiếu lâm
**
Hàng đểu mà, hay là tụi nó chém giết nhau? Chọn 1 trong 2 thôi chớ không có cái thứ 3 để chọn
**
Dô dziên chưa từng có, mấy giá kệ người ta chớ, bộ đòi quản lý như quản lý ngoại hối hả. Hay là hùa nhau ép người quá đáng, giá vàng cao hơn thế giới cả đống thấy đã quá hả? Được nó cho mấy đồng mà viết bài này vậy?
**
Khi trời đất sụp thì mới người dân may ra mới mua được thứ này đúng giá. Mà trời sụp thì chết mất tiêu rồi còn mua cái này làm gì?
**
"Một lời khuyên khác từ các hãng bảo mật là người dùng cần cập nhật thường xuyên các phần mềm diệt virus, nhằm tránh tối đa những nguy cơ bị hacker nhòm ngó hoặc cài đặt những virus ăn cắp dữ liệu trong máy khi người dùng lỡ truy cập vào những web bị cài mã độc"
Quảng cáo siêu ghê đó, hehe
**
Hehe, phải là mấy em đẹp đẹp cởi mấy mươi phần trăm thì ok ngay, chớ người già như vầy thì cấm
**
Haha, ngu mà còn dóc tổ

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Ngạc nhiên

Thấy lương căn bản cán bộ công chức sẽ tăng 1.050k thấy lạ. Từ trước tới giờ thấy báo chí xhcn cứ la lối ỏm tỏi cán bộ không sống được bằng đồng lương, giáo viên không sống bằng lương, phấn đấu tới năm xyz cán bộ công chức sống được bằng đồng lương. Lạ là tại sao người ta không sống được bằng đồng lương mà người ta vẫn sống nhăn răng, người ta vẫn  chạy chọt vô làm giáo viên, làm công chức, bộ người ta điên hết trơn hả, hay là khùng? Đừng có nói cái nghiệp chướng nên người khùng nhiều vậy. Lạ là người ta không sống bằng lương thì người ta sống bằng cái gì? bằng tiền trộm cướp hả, tham nhũng hả, vòi vĩnh hả, ăn xin cao cấp hả? Có gái gọi cao cấp thì chắc cũng có ăn xin cao cấp chớ. Phải có gì để mà người ta sống sót chớ, nếu không thì người ta chết nhăn răng cả đống rồi. Vậy báo chí nói tầm xàm hả? Xuyên tạc xã hội chủ nghĩa tốt đẹp hả?

Lại khủng bố

Coi cái bài tập luyện để chống khủng bố ở xứ kia thấy ngộ quá. Khủng bố đâu mà nhiều dữ vậy, uỷ ban phường cũng có, sân bay cũng có... khủng bố mặt mũi hình thù ra sao, sao không công bố cho bà con biết đường để canh chừng chớ.
Nghĩ lẩn thẩn, cán bộ, công chức bắt đi học quân sự đã thấy kỳ, đến tụi nhỏ học lớp 10 cũng bắt đi học quân sự thì hết biết luôn. Khủng bố trong nước hay quốc ngoại, con cháu bin laden hả. Rồi còn thấy họp hành chuẩn bị cho chiến tranh, dùng cái này để trú ẩn, cái kia trú ẩn, tá lả bùng binh thấy phát ghê luôn đó. Hay là lo đến năm 2012 là tận thế nên chuẩn từ bây giờ bị là vừa

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Xã hội

Thấy cũng kỳ. Theo mấy cái mà ta được dạy, nói chính xác là được nhồi nhét thì xã hội chủ nghĩa kiểu xô viết được xây dựng trên học thuyết Mác Lê, và là xã hội duy nhất được người ta xây dựng theo một chủ thuyết nào đó. hehe, lỡ có xã hội nào khác trong thực tế mà xây dựng theo 1 chủ thuyết nào đó thì ta chỉ có miệng ăn mà không có miệng nói đâu, sợ so sánh lắm. Còn các xã hội khác thì tự thân nó có, và những người xây dựng chủ thuyết chỉ nhìn nó rồi tổng kết lại. Như thời phong kiến, chiếm hữu nô lệ, cộng sản nguyên thuỷ... nó đã tồn tại từ cách đây biết bao nhiêu năm và người ta chỉ tổng kết lại. Dĩ nhiên trong những thời kỳ đó người ta có những cách thức cai trị, vận hành xã hội được xây dựng theo ý chí nhà cầm quyền nhưng không phải là người ta xây dựng xã hội đó theo một chủ thuyết nào cả. Nó khơi khơi ra đời và tồn tại, và những người hưởng lợi nhiều nhất từ những kiểu xã hội đó tìm mọi cách để nó tồn tại lâu dài. Nhưng đó chỉ là những cách thức để vận hành xã hội trong thời kỳ đó. Xã hội tư bản xưa kia và ngày nay cũng vậy, tự bản thân nó ra đời đâu phải do thực hiện theo một học thuyết nào, chẳng qua người ta nhìn nhận những cái nó tồn tại rồi phân tích những cái đặc điểm chính yếu nhất, chung nhất của nó để nhét nó vô một kiểu hình xã hội nào đó. Rồi người ta dần dần hoàn thiện nó bằng những học thuyết. Và rồi đưa những học thuyết đó vào để vận hành xã hội để nó chạy cho trơn tru, và dần dần hoàn thiện nó. Hehe, tới khi nó hoàn thiện là ngày tận thế vì lúc đó nó đâu có vận động nữa, mà vạn vật không vận động thì chết. Chỉ có cái xhcn theo kiểu xô viết là cái xh được/bị (?) bắt buộc sanh ra từ một chủ thuyết. Nghĩa là nó tồn tại trên đời này không theo nhu cầu tự nhiên của sự phát triển con người về mặt xã hội, mà nó ra đời từ một lý thuyết nào đó. Giống như đẻ ngược vậy, sanh con rồi mới sanh cha, sanh cháu giữ nhà rồi mới sanh ông. Vậy sự tồn tại của nó liệu có thực sự theo nhu cầu của xã hội loài người không? và nó sẽ tiến triển như thế nào? hehe, hỏng có biết đâu, đâu phải nhà xô viết học đâu mà biết.

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Tấm Cám

Người ta sửa lại truyện tấm cám trong sách giáo khoa, chắc là để cho thấy mình nhân đạo, hehe. Truyện cổ tích thì có nhiều dị bản là chuyện tất nhiên nhưng ta chưa từng thấy có dị bản nào như vậy. bao nhiêu thế hệ từ xưa đả được nghe chuyện tấm cám, coi truyện cổ tích, và ông bà, cha mẹ có khi không biết chữ vẫn kể cho con cháu nghen, và đến lượt con cháu lại kể cho con cháu nữa. Và bây giờ người ta cho rằng cần sửa lại cho đỡ ác hơn không thôi bọn trẻ lây nhiễm cái ác. Thường truyện cổ tích bao giờ cũng muốn có hậu, cái thiện thắng cái ác, trả thì cái ác. Thầy cô bây giờ dốt quá hay sao mà không đủ sức để giải thích là tại sao ngày xửa ngày xưa người ta làm như vậy, và bây giờ người ta nên làm sao.
Người ta cho rằng muốn thì sửa cái gì cũng được, bởi lẽ lịch sử cũng được ( bị?) viết theo kiểu đúng định hướng. Nghĩa là những cái có thiệt, rành rành ra đó trong quá khứ muốn bóp như thế nào theo dụng ý thì cứ bóp cho nó tròn hay méo, và ngay cả những cái trong hiện tại cũng không thoát khỏi kiểu đó thì chuyện sửa chuyện ấtm cám chẳng là cái đinh rỉ gì, chẳng đáng để lên bàn cân coi nó nặng nhẹ bao nhiêu. Người ta có quyền làm tất cả, sự thật, chân lý vẫn có thể làm lại mà nên người ta nghĩ một cách thô thiển ( chẳng lẽ nói là ngu si) là nên sửa lại cho nó nhân đạo hơn. Đầu óc méo mó vậy thì thiết chẳng có việc gì để mà nói nữa.

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Bảo hiểm tiền gửi

Hay ghê đó. Châu Âu chỉ có 50k E, châu Âu là nước nào? là Hi lạp hả hay là Đức? nói rõ chút xíu coi gì mà lúng búng trong miệng vậy. Còn Mỹ nữa, 80k $ luôn đó, sợ chưa? mấy cái chữ này "Each depositor insured to at least $250,000 per insured bank" là cái gì hả? Có gửi tiền ngân hàng đó nhớ canh chừng kỹ món tiền mình gửi đó nghen. Hỏng dám chê đâu, dân đen ít học ngu dốt đâu dám chê người cao, chỉ không hiểu thôi.
Bảo hiểm tiền gửi là gì? coi đỡ cái này nè. Không đọc được tiếng Anh thì dùng đỡ cái này nè, hiểu sơ sơ cũng được. Còn ở VN thì quyền lợi và nghĩ vụ của người gửi tiền ra sao? đây nè Đủ hết rồi đó nghen.
Tạo sao phải bảo hiểm tiền gửi. Người ta mang tiền vô mấy nơi nhận tiền gửi thì nó viết 1 tờ giấy nhỏ xíu bằng bàn tay gọi là sổ tiết kiệm, ghi là mượn bao nhiêu, mấy ngày, tiền lãi bao nhiêu, trả như thế nào. Xong, cầm tờ đó đi về nhà cất vô tủ  ngủ yên nghen. Khi mà người ta muốn vay 1 món tiền nào đó thì người ta phải có cái gì đảm bảo cho món vay gọi là tài sản thế chấp, không có tài sản thế chấp thì có người khác mang tài sản của họ ra thế chấp giùm gọi là bảo lãnh, không có nữa mà dùng uy tín gọi là tín chấp, hehe. Rủi mà không trả được thì người ta bán tài sản đó thu hồi nợ gọi là phát mãi tài sản thế chấp. Không có tài sản thế chấp thì cùi, hehe, chờ mưa thì cỏ cũng mọc thôi, chớ biết làm gì, bộ xin tí huyết hả? Chơi kiểu đó đâu có được, hehe dĩ nhiên vẫn có cách nào đó, cho vay nặng lãi lắm mưu nhiều kế lắm. Khi mà nơi nào đó nhận tiền gửi của người ta thì nó trong vai trò người đi vay, y như vậy thôi, và nói một cách sành điệu là huy động vốn, hehe. Lấy cái gì đảm bảo nó sẽ trả tiền cho người ta? hả? uy tín hả? gọi là tín chấp hén, rủi ro không có tiền trả thì xù, chạy nợ. Mà 1 ngân hàng chạy nợ thì người ta chạy đến mấy ngân hàng khác ngay ôm tiền về làm cả lũ ngân hàng chạy nợ luôn, lúc đó mới ghê. Giả thử nhà kia có 1k đồng, nó mượn nợ thêm 5k đồng, rồi dùng 6k đó vô làm ăn. Dĩ nhiên nhà nước đâu cho nó xài hết 6k đó mà bắt giữ tùm lum còn 5k để xài thôi, mua mưa bán gió gì kệ nó. Vậy nên phải có cái bên thứ 3 là bảo hiểm tiền gửi đứng ra chịu trách nhiệm cho 5k đồng kia. Đừng có mơ là nó chịu hết 5k nghen, còn khuya. Nó phải thu của cái nhà kia 500 đồng tiền mua rủi ro, tới lúc chạy nợ thì nó đứng ra trả giùm 1k, 2k đồng gì đó, hehe. Ngon quá rồi, thu có 500 đồng trả 1k, 2k đồng là cao quá rồi, đòi gì nữa. Còn mấy ngàn kia thì coi như xui. mà không phải lấy tiền được ngay đâu, chớ nó thanh lý tài sản và chi trả mấy món tiền ưu tiến trước, xong xuôi mới trả nghen, tiền có đó nhưng chuyện nào ra chuyện đó, ai không chờ được thì chết. Vậy đó, đáng lẽ phải tăng cái tiền mua bảo hiểm của ngân hàng lên thay vì 500 tăng lên 1k, 1.5k rồi tăng cái tiền chi trả rủi ro kia lên tương ứng 4k chẳng hạn, thì họ rủ nhau hùn gió bẻ măng, cho cái tiền mua rủi ro ít it, dĩ nhiên trả cái tiền rủi ro phải ít ít theo, còn lại phần nhiều đem đi mua mưa bán gió, bỏ nhiều tiền mua bán thì thu nhiều mà. Không hùn gió bẻ măng thì bộ mượn gió bẻ măng, gío đâu tư nhiên thổi, chỉ có gió nhân tạo thôi.

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Xe Đạp Ơi - Phương Thảo ft. Ngọc Lễ

Linh tinh

Ủa, họ có đơn xin gia nhập China hồi lúc nào vậy, sao bác ba không trưng ra cho bà con coi để họ khỏi thắc mắc đòi tách này tách nọ. Đừng có nói là không có đó nghen
**
Khi mà người ta khen ngợi người ám sát, tung hô họ là anh hùng và người ta cho rằng chỉ có hy sinh xương máu mới làm nên chuyện thì chuyện như vầy chẳng có gì là lạ. Xã hội rồi phải trả giá đắt vì những cái giá trị được đặt nền móng trên những cái giả tạo, những cái phi đạo lý, những cái sai lầm mà người ta cố biện bạch, giá để càng lâu lại càng đắt. Trả gấp mấy lần cũng không đủ, là chuyện tất nhiên, chẳng có gì mà phải kêu ca, rên rỉ
**
Hehe, bữa nào bác Hu qua thăm nhớ hỏi năm ba câu chuyện cũ nghen, để kiểm chứng đó mà, không chừng có khi trúng hàng giả nữa đó
**
Xe ngựa nữa. Một thời để nhớ
**
Tạo sao người ta trốn chạy khỏi thiên đường để đến cái nơi giãy chết?
**
Tại sao người ta tự thiêu? Ai đẩy người ta tới chỗ tự thiêu chắc có nhiều đạo đức lắm đó, chắc thừa mứa luôn đó
**
Đã ghê nghen, thằng làm 1 miếng ăn 5 miếng, thằng trả 6 miếng vậy mới sướng
**
Nói cho nó cắt lưỡi à, bác này viết vậy cũng viết nửa chừng sao không dám viết rõ lý do, bác cũng sợ bị cắt lưỡi mà còn bày đặt ý kiến ý cò, chi vậy hả?
**
"Diễn tập bắt nhóm khủng bố ở trụ sở UBND phường" 
trùm khủng bố ở đâu, hehe
**
Người ta tự nguyện giúp đỡ người khác vậy mà cấm, vậy mà còn la lối là người dân vô cảm là sao? Ăn nói gì lôm côm vậy?
**
Đây nè, nhưng ở đây lại vậy nè. Tiếng Việt hết đó, ưng coi cái gì thì coi, ưng tin cái gì thì tin.
**
Haha, tiền không quan trọng mà là rất quan trọng. Tiền mua được bằng cấp nè, chức vụ nè, chân dài nè, tung hô của xã hội nè, chứng chỉ đạo đức nữa nè. Chỉ có điều là mua nó xong rồi làm gì với nó thôi, có xứng với nó không thôi
**
"Cơ quan Biên giới Anh phát hiện có một SV được phỏng vấn qua điện thoại chỉ có thể trả lời hầu hết câu hỏi với từ “hello” (chào)."
**
Chuyện nhỏ, phải 5-10% mới gửi, đâu có bảo hiểm vàng đâu. Rủi ro nhiều thì lời nhiều chớ. 
**
Kiện thì trả, gì mà ghê vậy, làm căng vậy. Mấy thằng đó tham ăn tục uống tao đã nhốt rồi, tiền đang ở mấy két sắt ở xứ mày đó, trả mà, miễn đừng đụng tới két của tao là được. Thiếu bao nhiêu tao lấy tiền thần dân trả cho, tụi nó ngu lắm, cứ yên tâm, được chưa. Mày mà bán nó cho China thì dân tao nổi dậy liền bi giờ đó, haha.
**
"Xếp hạng HDI của Việt Nam năm 2011 không thay đổi so với năm 2010 trong khi của Campuchia, Lào, Indonesia, Philippines, và Malaysia đã tăng lên."
Không nhục thì là cái gì, HDI có phải là chỉ số tiến hoá của con người không, nghĩa là càng cao thì càng tiến hoá xa con khỉ, càng thấp thì càng lùi về phía con khỉ. Hiểu lôm côm vậy đó, tại ngu si mà.
**
Haha, còn nơi nào khi cả bộ sậu chính phủ từ chức thì chứng kháon tăng nữa, kể coi
**
Mắc mớ gì quỳ vậy, đứng thì đứng ngồi thì ngồi chớ mắc mớ gì quỳ trước đám mất dạy vậy. Có quỳ trước cha mẹ thì quỳ còn lại thì thôi. Sao mà xã hội tiếng bộ được
**
Trời đất, thiệt không vậy. Sao không bắt nhốt hết mấy mẹ mìn với mấy đám buôn trên trẻ con này, xã hội gì kỳ vậy hả?
**
Hỏng dám đâu, chính nhà băng mới gây ra tín dụng đen. Đương không cho người ta vay tùm lum tà la cho đã rồi tìm cách bóp cho chết nên nó mới bò ra chợ đen chớ chẳng có đám khùng nào buôn bán cái thứ này dù là cò con lại sẵn sàng vay chợ đen từ ban đầu. Nếu ban đầu không vay được ngân hàng thì chẳng thằng khùng nào dính vô đây. Khi vô thế bị ngân hàng thu nợ thì phải chạy ra tín dụng đen hốt đỡ đắp vô chớ, nhà cửa chớ đâu phải mớ rau con cá muốn bán lúc nào thì bán
**
Chời sao lại chê chó vậy, tội nghiệp nó, hehe
**
Hề thiệt. Nhiệm kỳ tới 5 năm mà năm 2012 là ngày tận thế mà nên muốn hứa kiểu nào ông cũng hứa, hehe
**
Lo mà trả đi nghen, không thôi người ta nhờ ngân hàng Thuỵ sỹ dò tìm hết mấy tài khảon nào của chủ  tài khảon là người việt nam hay dây mơ rễ má gi gì đó là lòi ra cả đống thì chết một lũ đó nghen, đừng có 1 quan đắt lắm thà chết còn hơn nghen. Tiền đâu? chuyện nhỏ
**
Đó, nói rồi mà, cái trò rạch mặt ăn vạ này thì liếc qua 1 cái là thấy rồi
**
Em Bắc hàn đừng run nghen, chuyện đâu còn có đó mà, xài hàng nóng thì phải ăn gan cọp
**
Hehe, đừng có nói là Nam tiến lần 2 nghen. Hai vô thành 1 ra hay hai sai thành 1 đúng

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011