Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Linh tinh

Đảng là của nhân dân mà, nên báo của nhân dân là cũng theo ý đảng mà. Báo nhân dân là báo blog, báo facebook... Chời, sao chỉ có báo trên internet vậy hà, gấp rút làm báo giấy mau lên, đâu phải ai cũng có máy tính mà lên mạng đọc báo, ít tiền thì làm khổ nhỏ, A4, A5 cũng được mà, nghe theo chỉ đạo kìa
**
Bác ba ơi, sao mà người ta sợ bác dữ dzậy hả? Sợ đến nỗi nằm mơ cón thấy bác nữa là sao
**
Haha, cười đau bụng quá
**
Đi tu mà còn bon chen tới cõi trọc, ham danh nữa là tu làm sao hả?
**
"Chúng ta độc quyền nhà nước, chứ không phải độc quyền DN... "
Bác ơi, qua bển rồi mà còn ham chém gió nữa hả bác, để phần cho người khác với chớ sao abc giành hết vậy hả bác
**
Ngân hàng mà không có thiết bị báo cháy hả? Nhân viên bảo vệ mắc đánh bạc hả? 114 mắc đi nhậu hả? Không cháy tiền hả? tầng một chứa cái gì hả? Tạo sao lại chập điện hả? do mua hàng China chất lượng không rõ nhưng tiền mua thì rõ nên dễ chập hả? bác sếp nào có mới vừa trúng số không?
**
"Nếu như bạn là ông Nguyễn Lộc An (Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - PV),hàng ngày phải chứng kiến hệ thống xăng dầu… Tôi phải nói ngay rằng sau khi xong hội thảo, ông Nguyễn Lộc An phải bay ngay vào Sài Gòn để đi “đốc chiến” ở miền Tây, để đi từng cây xăng một nói rằng bán đi…"
Kinh tế thị trường là vậy hả? kinh doanh là vậy hả? Chưa nói tới quản lý nhà nước đó nghen. Sao giống trường mầm non hoa hồng hoa mai gì đó quá. Sorry, bác học lớp mầm hay lớp lá hả bác?
**
Tàu cao tốc thì do sét đánh, tàu điện ngầm chắc do động đất quá. Công nghệ siêu khủng China đó, thấy nó xuất khẩu qua VN cả mớ. Đừng có nói là công nghệ làm giảm dân số nghen, giống giết người hàng loạt quá
**
Bác này, sao lại vậy, người ta có la ó thì qua VN ngay, có ngày được thăng chức nữa, lên chức đại bộ trưởng đó
**
Bác ba này khùng rồi, Liên xô chết ngắt vì Afghanistan, bác còn ham hố Pakistan chi, chết ngắt bi giờ, hehe
**
Thông minh. Rất thông minh. Cần phát huy. Nhà cửa, xe hơi, áo quần, túi xách, điện thoại, giày dép, đồng hồ, bồ nhí, ăn nhậu... Không bỏ tiền vô mấy cái đó thì bỏ tiền vô đâu
**
Hehe, buồn cười ghê
**
 "Phương tiện vận tải an toàn nhất ở Trung Quốc là tàu vũ trụ!"
**
Ai nhìn? Nhìn theo tay bác này chỉ đâu có thấy cái chi đâu
**
Hehe, bác này bậy quá. Vừa đòi xhcn như Marx vừa đòi Chúa là sao? 
**
Tại công nghê kém đó mà. công nghệ xịn như bác nọ kia kìa thì khi bùn đỏ tràn ra sẽ thành lũ chôn luôn người dân thì người dân khỏi phải di tản đi dâu cho mất công, khỏi tốn chi phí chôn cất, chữa chạy nữa mà. .
**
Làm y như Vn hén, giảm 1 người nhận vô 2 người cuối cùng càng giảm thì công chức càng nhiều. 

Tiếc?

Ghé nhà người bạn, thấy đứa con của bạn ấy đang ngồi học tiếng Anh với gia sư. Đi ngang nghe cậu này phát âm  không chuẩn tí tẹo nào, nói tiếng Anh theo kiểu người Việt mà nói ngọng nữa chớ. Tiếng Anh của ta thì lỏm bà lỏm bỏm nhưng nghe dạy trẻ con lớp 6 cũng biết trúng hay trật. Ngồi ở phòng khách nói với bạn là cho cậu đó nghỉ đi vì phát âm sai mà con của bạn mới bắt đầu học sẽ thành thói quen ngay, sau này sửa khó lắm. Người đó nói là: mới trả tiền mà nó dạy mới được có 2, 3 bữa mà. Ngạc nhiên kệ chớ cho nó nghỉ đi. Người bạn nói: mình đâu có giàu để mà làm việc đó. Trời đất, chẳng hiểu người ta nghĩ cái gì trong đầu, tiếc mấy đồng bạc để bắt con mình học hành kiểu đó

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Đi du lịch

Người ta khuyên là đi du lịch nên mang tiền, thẻ tín dụng, áo quần, vật dụng cần thiết khác như lược, bàn chải răng, băng cá nhân, thuốc thông dụng... Nhưng đi du lịch China thì cần mang theo thêm nhiều thứ vì an toàn sanh mạng như mã tấu, gậy, nhớ mang thêm khẩu trang, mang thêm cả mì ăn liền nữa. Nhớ là đi ít  nhất hai người và đi tới đâu là gửi thông tin về nhà ngay, lỡ mà có chuyện chi thì ở nhà biết sớm đặng còn lo kịp nghen. Mới coi được chừng đó thông tin hà nên biết vậy thôi, khi nào có thêm thông tin thì cập nhật tiếp, hehe

Giá xăng

Nhà cái kia thương dân nên lo giá cả xăng dầu, sợ người ta tham lam câu kết với nhau làm khổ dân. Thương ghê đó, thương không còn cái xương luôn. Tới bây giờ người ta mới thấy, sao người ta không nhìn thấy từ thời xa lắc để biết mình bị ép dẹp lép như con mắm vậy. Cha con nó ăn chia không đều nên bể thôi. Cái bang chống tham nhũng không thấy phát hiện ra vụ tham nhũng nào hết là sao? Mấy vụ tham nhũng phát giác toàn là tình cờ, ngẫu nhiên, em nào xui thì chết, vậy thôi. Ăn một mình đau tức mà, ăn chia không đều tố lẫn nhau nên bể, cái nào cũng vậy, một chục đủ mười, đây là chục mười chớ hỏng phải chục 12,14 hay 16 như ở miền tây. Quay về trước coi, từ khi ký gia nhập cái thương mại thế giới gì đó kìa.
Trích:

Theo nội dung cam kết, nhà phân phối nước ngoài chịu hạn chế về diện mặt hàng
được phép phân phối tại Việt Nam. Hạn chế này có thể được chia thành 2 danh
mục: danh mục các mặt hàng hạn chế lâu dài và danh mục các mặt hàng hạn chế có
lộ trình.
Danh mục các mặt hàng hạn chế lâu dài là danh mục được quy định tại mục “các
biện pháp áp dụng cho toàn bộ phân ngành trong dịch vụ phân phối”, bao gồm
thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý,
dược phẩm, thuốc nổ và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải. Đây
là các mặt hàng nhạy cảm mà Chính phủ Việt Nam chưa có ý định cho nước ngoài
tham gia phân phối tại Việt Nam.
Các nhà phân phối nước ngoài không được phép làm đại lý hoa hồng, bán buôn,
bán lẻ và nhượng quyền đối với tất cả các mặt hàng thuộc danh mục này. Ngoài ra,
họ không được bán các mặt hàng này thông qua các cơ sở đã thiết lập tại Việt Nam
như liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và không được phép bán
các mặt hàng này qua mạng.
Danh mục các mặt hàng hạn chế có lộ trình gồm các mặt hàng được quy định tại
cột hạn chế về tiếp cận thị trường mà nhà phân phối nước ngoài, cụ thể là doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không được phép phân phối tại Việt Nam trong
một khoảng thời gian nhất định kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO. Danh mục này
bao gồm xi măng và clinke, lốp (trừ lốp máy bay), giấy, máy kéo, phương tiện cơ
giới, ôtô con và xe máy, sắt thép, thiết bị nghe nhìn, rượu và phân bón. Theo như
cam kết trong dịch vụ phân phối, đến năm 2010, danh mục này sẽ được bãi bỏ và
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được phép phân phối tất cả các sản
phẩm sản xuất tại Việt Nam và nhập khẩu vào Việt Nam (ngoại trừ các mặt hàng
thuộc danh mục hạn chế lâu dài). Một điểm cần lưu ý là danh mục này không áp
dụng đối với dịch vụ nhượng quyền thương mại. Điều này có nghĩa là nhà phân
phối nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ nhượng quyền cho tất cả các mặt
hàng thuộc danh mục hạn chế có lộ trình.
hết trích
Tại sao xăng dầu bị hạn chế lâu dài, đừng có nói là nó là thứ sống chết cuả người dân, của đất nước nghen. Nó là một trong những thứ ngon ăn và dễ nhập nhèm nên bằng mọi giá phải giữ trong tay nhà cái, nhà con. Hehe, bác nào chơi cá độ thì biết nhà cái là nhà nào, quyền lợi to tới cỡ nào. Mấy cái như gạo, thuốc nổ... chẳng hạn có hạn chế thì còn coi được. Mà nước ngoài người ta cũng chẳng thèm quan tâm tới cái xăng dầu này, mày mở mày đóng kệ tía mày đằng nào mày cũng mua của tao vì mày giỏi quá nên đâu đủ sức mà làm xăng cho dân mày xài. Mày mở thì tao vô bán lẻ thêm bên cạnh cái bán sỉ, mày đóng thì mày mua của tao về bán, bằng mọi giá, mà mấy cha con nhà mày tham ăn tục uống nên tao thảy cho vài miếng là sẵn sàng giết nhau, tao bán giá sỉ kiểu nào cũng phải mua vì mày ưng bỏ cái gì vô thì tao bỏ tuốt, miễn tao nắm được cái thóp của mày, có dân mày chịu, nên ông không thèm quan tâm, muốn đóng hay mở kệ mày. Kinh doanh là người ta mua rẻ bán đắt đằng này mua đắt bán "không biết", hehe.  Thắng trên bàn thương lượng vậy đó nghen. Giận quá mất khôn mà, nói tầm xàm tầm đế để hạ hoả, hehe.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Lại hỏng hiểu

Người ta bỏ một cục tiền to tổ bố làm tượng đài bà mẹ VN anh hùng. Vậy bản chất của bà mẹ VN là anh hùng hả? haha, chuyện tiếu lâm ghê đó. Bà mẹ VN không phải là người hiền lành, chịu thương chịu khó, thương chồng thương con hay là thông minh giỏi giang, xinh đẹp, lanh lợi mà bà mẹ VN bản chất là anh hùng. Anh hùng là cái gì hén? là như cái này hả? Chịu thua, đầu hàng hai tay luôn. Chắc tại ta ngu lâu dốt bền nên hỏng hiểu gì hết trơn, hay là ta hỏng phải là con người mới xhcn nên không hiểu được. Những bà mẹ nuôi dạy con nên người, những bà mẹ chăm lo cho gia đình êm ấm và họ cũng là những công dân tốt thì không phải là biểu tượng của bà mẹ VN nói chung, không cần phải phát huy và đề cao. Chỉ anh hùng mới cần truyền dạy và để lại cho đời sau ghi nhớ. Coi bộ khoái bạo lực ghê hén. Bản chất của người phụ nữ VN là vậy hén. Tôn vinh hay là xỏ xiên vậy hả?
Thiếu gì cách chấm mút và khoe khoang sao không làm sao lại  lại nỡ lòng nào đối xử với những bà, những mẹ VN như vậy hả? Nhìn hình cái tượng mà ta ớn lạnh, chiến tranh như vậy chưa đủ hay sao, bao nhiêu sinh mạng chết oan uổng tức tưởi như vậy chưa đủ sao, còn mong chăng. Xã hội này rồi sẽ đi về đâu?
Hình copy trên mạng, không biết tác giả là ai

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Linh tinh

Vỡ đi xăng ơi, Bí quá đi hù bộ đội hả bác
**
Made in Pakistan, Design in China. hehe
**
China có cái gì thì VN có cái đó. Bắt chước lẹ lẹ lên, coi chừng nhiều nhiều quá bắt chước không kịp
**
Mua công trái trả bằng tiền gì?
**
« Dự án này phải bảo đảm xử lý công bằng đối với các quân nhân mất tích thuộc quân đội Bắc Việt, lực lượng Việt Cộng và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thế mà, theo những thông tin mà văn phòng tôi có được, các cuộc thảo luận giữa cơ quan USAID với chính phủ Việt Nam cho thấy là các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa không được tính trong số binh sĩ mất tích và như vậy là sẽ không nằm trong dự án này »
**
Lại kết luận vội vàng rồi. Thi quốc tế là thi làm sao? Thi với nước khác, tất nhiên rồi, thi với Lào, Soumalie... cũng là thi quốc tế mà. Ví dụ như trường làng của bác ý tổ chức thi với trường làng bác xay xỉn chui vô hẻm cũng là thi quốc đó, có nói imo hay omo gì đâu mà lên đó lục với lọi. Chưa kiểm tra gì hết mà kết luận vội vậy, hahaha. Cái bác mua bằng tiến sỹ 17k đó, cũng là bằng quốc tế, kiểm tra rồi thấy đúng là vàng ròng thiệt chớ đâu phải đồ giả nên mới căn cứ vào cái đó và đạo đức cách mạng nên đã cất nhắc lên làm lãnh đạo cấp đảng ở cấp TW rồi đó. Thấy chưa?
Bộ không thấy cán bộ suốt ngày ra rả các nước trên thế giới ủng hộ ta, khen ngợi ta, bắt chước, học hỏi ta... mà đâu có nói quốc tế nào, có năm bảy loại quốc tế mà.
**
"Có 2 phương án tăng: hoặc tăng từ 2,34 lên 3,2; hoặc tăng từ 2,34 lên 3,5. Lý do tăng, theo Bộ Nội vụ, để thu hút những người có trình độ và chuyên môn cao vào cống hiến trong các cơ quan Nhà nước."
Haha, nói chơi hay nói giỡn dzậy hả?
**
Tin quá hay
**
Ai bảo kê cho nó?
**
Đó, bác ba thấy chưa? bữa hổm nói rồi mà hỏng nghe gì hết, hehe. Cứ làm vậy : tao-mày rồi lại mày-tao rồi lại tao-mày là ok liền. Dân chủ đó nghen, tụi nó khỏi thắc mắc
**
Đại sứ quán để làm gì? hả?
**
Hết năm này đến năm khác mang những người thương tật đi diễu hành để kiện chất da cam, còn mấy tương tự cái này sau này có mang người thương tật đi kiện không hả?
**
"Trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng hệ thống tỷ giá linh hoạt và dòng vốn tự do là điều kiện kiên quyết để được đưa vào giỏ tiền tệ, Trung Quốc không có cả hai điều đó."
Chuyện nhỏ, cứ vào đi, rồi thay đổi cũng được mà, trước hay sau đâu có sao, nhiều tiền thì nhiều phiếu mà, ráng đóng cho mấy tổ chức 50% ngân quỹ rồi muốn làm gì thì làm, biểu sao thiên hạ nghe vậy. haha. 
**
Còn bày đặt hù nữa chớ, eo ôi sợ ghê đó. Ba cái đồ rệu rã thì bể đi là vừa, để làm lại cái mới chớ, giữ làm gì cho chật đất mà nguy hiểm nữa.
**
Xong em nó rồi. Vĩnh viễn đi lêng xhcn với bác ba, sướng nghen

Giảm tải là sao?

Coi sách tiếng Anh lớp 6 của đứa cháu, thấy nội dung cũng đâu có gì nặng lắm đâu, chỉ có hơi chán chút xíu thôi. Còn mấy sách khác thì ta không rành, và ta cũng quên mất hồi xưa lắc xưa lơ học như thế nào nên không thắc mắc được. Ta thấy các phương tiện truyên thông la ó là học sinh học nhiều, chương trình nặng... nhưng mà ta không thấy bất cứ 1 phân tích nào cụ thể, chi tiết, rõ ràng là nó nặng ntn, nó thừa thãi ntn, nó thiếu ntn Hihi, đi đôi với thừa thãi là sự yếu kém và thiếu của chương trình mà. Nên ta thực sự không biết là nó nặng là nặng ở chỗ nào, là ở nội dung sách giáo khoa, hay là do yêu cầu giảng dạy của  ngành giáo dục, hay là do người làm giáo dục mất nết nên tìm mọi cách ép học trò học thêm. Có thầy kia tuyên bố là các em muốn đi học thêm ai thì cứ đi nhưng nhớ tôi là người cho điểm nên có trò phải đi học thêm môn đó tới 2 thầy luôn, thầy đó không mất nết thì chắc là mất dạy. Chẳng thấy phân tích cụ thể trên cơ sở lý luận khoa học gì cả mà chỉ thấy la um sùm khi thấy trẻ con học nhiều quá, học nhồi học nhét. Mà có khi có những phân tích cụ thể đó mà ta chưa được đọc vì chẳng thấy ở đâu, ai biết chỉ giùm coi chút vì tò mò thôi.
Sách tiếng Pháp ngày xưa ta học có khi còn nặng nề và kỳ cục hơn, nhưng chắc tại thầy cô dạy giỏi và tốt nữa nên thấy cũng dễ gặm. Ngày đó khi ta đang học lớp 8, lớp 9 gì đó, có chú người quen đi tu nghiệp ở Pháp về, chú mang cho mấy cuốn sách giáo khoa về ngữ pháp, ngữ văn cho học trò lớp 8 ở Pháp, ta coi ro ro với quyển từ điển trong tay, hihi, tại vì lúc nhỏ ta đoán từ tài lắm chớ không lú lẫn như bây giờ, chắc do già cả.

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Khác

Người kia là cán bộ, nói chuyện nay chuyện nọ. Ta ngạc nhiên hỏi, trước năm 75 Thái lan là cái đinh gì so với miền Nam vậy mà bây giờ chạy thục mạng để mong bằng nó. Người đó nói, tại chiến tranh. Ta thắc mắc sao nước Nhật bại trận năm 45 còn là nước duy nhất hứng chịu 2 trái bom nguyên tử khủng khiếp nhưng đến năm 75 nó là 1 cường quốc, mới có 30 năm. Người đó nói là nước ta khác. Khác là khác cái gì? Nước ta hãnh diện thắng 2 đế quốc lớn còn nước Thái lan thì khiêm tốn là chúng tôi không phải đánh thắng đế quốc nào cả. Khoái cái khiêm tốn của bác kia quá, hehe. Trả lời là do địa thế chiến lược, chiến lược là chiến lược làm sao? Sao bây giờ không chiến lược. Bây giờ khác, xưa khác. Chuyện lan man tới Mỹ, bầu cử tổng thống Mỹ như là bầu cử tổng thống thế giới vậy đó, ở đâu cũng quan tâm. Hỏi là sao ông Obama làm tổng thống của mấy tỷ người mà chỉ có một ông phó và mấy ông bộ trưởng chớ lực lượng không hùng hậu như ở ta, trong khi người ta lãnh đạo không tới trăm triệu người, kỳ vậy. Nói là do văn hoá của nó, văn hoá là sao? Là có bề dày. Haha, nói kỳ vậy có mấy trăm năm so với mấy ngàn năm mà sao có bề dày. Sai quá đó, hehe. Do nó khác. Haha, lại khác, khác là khác làm sao? mắc cười, chắc dân nó gặm cỏ chớ hỏng ăn cơm. Nói bậy nó quánh cho 1 cái coi chừng sái quai hàm bi giờ, hehe.
Tóm lại là khác, hehe, khác người đó mà, đừng có nói là chưa tiến hoá đó nghen

Theme From"The Godfather"


Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Where Do I Begin!


Sao blogspot không để chế độ automatic mà cứ bắt thiên hạ phải chỉnh sửa theo kiểu automa-tay cho vừa vặn là sao? Gặp người làm biếng như ta thì  sao, nhìn cứ thấy đần đần, haha

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Linh tinh

Đăng ký bản quyền ngay cái tên ĐCSVN ngay đi, không thôi người ta nhanh chân đi đăng ký làm thương hiệu sản xuất cái gì khó coi thì mệt đó nghen
**
Ngạc nhiên ghê đó, sao cứ suốt ngày so sánh với Taliban là sao? Bộ theo kiểu của nó hả?
""Chúng tôi tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, nhưng chúng tôi không bao giờ xem đó là hành động khủng bố."(?)
**
Thông tin
**
Kỹ sư này khùng vừa thôi. Không dưng đút đầu vô cho người ta mượn vốn đi buôn. Thư tín với tên miền được coi như công cộng như yahoo, gmail là khác, vậy mà người ta còn coi lén lút đầy ra đó. Thư tín mà thuộc quyền sở hữu của công ty thì công ty được quyền quản lý, đó là chưa nói đến chuyện công ty có thể phạt cái tội dùng công cụ của công ty để làm việc riêng, không phục vụ cho hoạt động của công ty hơn nữa có thể gây nguy hại đến hoạt động công ty như virus, bảo mật, uy tín... chẳng hạn. Khùng vừa thôi để phần cho người khác khùng nữa chớ, bộ giành hết hả. Xong người ta quẳng vô thùng rác không chút thương tiếc, sợ nó còn cười mũi nữa, lúc đó công việc, gia đình, tương lai coi như đi đứt.
**
Mới hôm qua còn nói là xâm phạm chủ quyền vì nó tuyên bố sẽ là VN thứ 2 mà, vậy mà bữa nay quay ngoắt 180 độ là sao? Dân tin vô ai hả?
**
Chuyện ở đâu vậy? thấy quen quen. Chắc là để đảm bảo an toàn cho nhân vật nên tác giả đã đổi tên, địa điểm, hehe
**
Hehe, xứ này chưa biết cảnh làm mọi cho Tàu là ntn nên hí hửng lắm. Giòn cười tươi khóc nghen
**
Chơi luôn, con cháu thánh Gandhi mà sợ gì, hehe.
**
Người dân sáng mắt ra chưa nào, gia nhập WTO mà mấy điều khoản phải đấu tranh mãi mới được như xăng dầu chẳng hạn thì dân nghĩ là giỏi lắm, mừng lắm. Nhờ vậy mà xăng dầu mới một mình một cõi tha hồ làm tiền người dân đó nghen. Đừng có thấy những hiệp ước, quy định với nước ngoài mà các phương tiện truyền thông ca tụng là vội mừng nghen, có khi càng ca tụng người dân càng bị ép, ép dập mật luôn đó nghen.
**
Banh đã đá ra rồi. Ai chụp đây hay phải kéo lại, hehe
**
Haha, làm gì đây hả bác ba? Vỗ tay hoan hô chớ biết làm gì hén bác, như Libye đó mà
**
"Theo báo cáo, sét đã đánh cả trăm lần, và trong khoảng không đầy 7 phút, vào hệ thống báo hiệu."
Trời đất, sét gì mà đánh cả trăm lần vậy? Bộ ông thiên lôi bị gì nên quên chạy theo đó đánh mãi vô đó hả, đúng là bác ba, bí làm liều hén bác
**
Đây nữa nè bác ba, hehe, coi chừng trời không dung đất không tha ngay đất dưới chân bác đứng bây giờ
**
Hehe, hồi xưa bác biểu "nổi lửa lên em" mà bác, bây giờ bác biểu cái gì kỳ vậy. Vô kiểu nào thì ra kiểu đó mà, người ta cũng nói 2 sai thành 1 đúng mà hén bác. Người ta đã có lòng nhưng mà không muốn uống rượu mời thì đành uống rượu phạt mà. Vô coi lời bác mà phải trèo tường là sao hả bác. Ai gây nên nông nổi này hả bác? Sửa sai làm sao hả bác?
**
Mấy bác lý đờ lo làm cái này lẹ lên nghen, không thôi không kịp, mất đó. Giữ tên riêng mấy bác thôi, hehe
**
"Ông Ou Virak giải thích thêm, hàng hóa Thái Lan có giá thành cao hơn so với hàng hóa Việt Nam, mà người dân vẫn tin cậy. Lý do là có chất lượng, hàng hóa bảo đảm minh bạch, khách quan, an toàn sức khỏe, thương hiệu, đặc biệt là quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được áp dụng đúng đối tượng và nghiêm túc. Ông Ou Virak dự đón sức tiêu thụ hàng hóa Việt Nam sẽ giảm dần sau khi sản phẩm Thái bắt đầu trở lại thị trường Campuchia."
**
Dô dziên thậm tệ, chui vô nhà người ta chôm đồ rồi nói người ta cần kiên trì. Ý là có người  mở cửa để chui vô nên lộng hành vậy hả?
**
Hehe, hướng dẫn cụ thể đó nghen. Bây giờ làm gì có hữu xạ tư nhiên hương, chỉ có chuột xạ tự nhiên hôi thôi. Hỏng xưng sao thiên hạ biết
**
Haha, hỏng có chuyện là làm hay sao mà làm cái trò này. Bữa trước tuyên bố chú nào nhận hối bị lộ thì cho teo luôn, bữa nay thêm cái quy định này. Hợp đồng tác chiến sao mà ăn ý ghê hén.
Mà lạ ghê, cái nón mấy chú đó có cái kiếng trắng bự tổ chảng che kín mặt là vừa sạch, vừa đàng hoàng, vừa chống được cảnh đất cát, muối ớt, nước miếng văng vô mặt mà sao lại có bổ sung thêm cái kiếng đen, cái khẩu trang nữa. Mắc cỡ quá phải che mặt lại hả? Nghĩ mãi không ra lý do làm cái trò đó, hay là vũ hội hoá trang?
**
Không lấy từ túi này thì từ túi khác, cũng phải thỉnh thoảng mị dân chớ bộ cứ trơ trẽn hoài hả, ai mà kỳ vậy. Để lâu cứt trâu hoá bùn mà, lo gì
**
Tại vì mấy cái loại này, nên mới có cái này
**
Hay lắm, bác xăng dầu quân đội xông lên cho dân nhờ cái coi như Viettel đó, tạm thời vậy chớ biết làm gì bây giờ, được cái gì thì đỡ cái đó.
**
Ai đủ sống, hả?
**
"Trong trường hợp đấu tranh về mặt ngoại giao không có kết quả, đề nghị các Bộ, ngành liên quan giới thiệu cho tỉnh một công ty Luật có kinh nghiệm xử lý các vụ kiện về sở hữu trí tuệ để tiếp cận và làm việc"
Hả?
**
Dạy tình yêu là dạy cái gì? Có trời mới biết, hehe
**
Nhằm nhò gì, thua xa xứ kia. Ăn xin cao cấp có xe hơi, biệt thự... cả đống. Anh xin mà em hỏng cho thì chết với anh đó nghen, ăn xin kiểu đó đó
**
Haha, có mấy nơi kia tên nước còn sai tè le ra đó. Ví dụ tên dân chủ mà kiếm mỏi mắt chẳng thấy dân chủ đâu, vân vân và vân vân

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Đất nước

Một người nọ hỏi là cô sống ở đâu, ta nói là Việt nam. Người đó nhăn trán ra chiều suy nghĩ, rồi hỏi lại xin lỗi nhưng Việt nam là ở đâu. Hehe, kể chuyện đó với người kia, người kia nói sao chị không giải thích là Việt nam là nước đã đánh thắng 2 đế quốc là Pháp và Mỹ đó. Giỡn hoài, nó đâu biết đùa như em đâu, nói rồi nó trố mắt nhìn chị như người điên thì sao. Hihi, chị sợ người ta tưởng là dòng giống có gene bị gì hả, thì đâu mỗi mình chị, em nữa mà, nhưng mà thôi rồi chị giải thích ra làm sao, nó hiều không? Chời, nói là VN nằm ở sát China đó, cái thằng khủng bố đó, ý lộn to tổ bố đó thì chắc nó thừa biết. Biết nó nói sao không. Ah, Malaysia? Nhục như con cá nục luôn, chắc thằng này có người quen ở Mã lai nên biết chớ sao mà biết Mã lai mà không thèm biết VN. Lại phải giải thích, mà tiếng Anh của chị thì hơi bị xịn đó nha, nói tiếng lào ra tiếng ý luôn, mình nói mình hiểu nó hỏng có hiểu, nó nó nó hiểu mình hỏng có hiểu, haha. Giải thích loằng quằng về địa lý thôi, hỏng thèm nói 1 tí xíu gì về kinh tế, chính trị, văn hoá vì biết cái gì mà nói. Cuối cùng chắc nó cũng hiểu ra là VN có diện tích lớn hơn Ý chút xíu, cong cong quẹo quẹo, vừa ễnh bụng lại vừa cong lưng, và nằm ở đâu đó trên trái đất này chớ hỏng phải ở Diêm vương tinh, vì thấy nó gật gù oh, Vietnam, very nice. Người kia cười, nó khen VN hay khen chị vậy hả? Chắc nó mắc cười quá, thấy chị nói tiếng Anh vừa nói vừa rặn đó mà, hihi.

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Nhầm

Tự dưng nhận 1 cú gọi điện thoại hỏi công việc, hỏi xong rồi than thở, đủ thứ chuyện từ trên trời đến dưới đất, từ trong nhà ra ngoài phố, đủ thứ. Ngạc nhiên quá xá, ráng nghe rồi an ủi. Sau khi người ta tắt máy thì nghe lo lo mà hỏng hiểu chuyện chi. Bận quá cũng quên lửng mất không hỏi thăm lại, mấy bữa sau người đó hỏi lại, bữa hổm mình nói chuyện gì vậy. Trời ạ, chuyện này là thế nào. Hôm bữa say quá, buồn quá nên nói tùm lum. Hôm bữa đó mình có nói gì quá đáng lắm không. Trời, hoá ra say, mà cái điện thoại bị giựt giựt nên hỏng nghe ra giọng lè nhè mới kẹt chớ, làm hơi lo lo. Mà số điện thoại của ta thì không dễ nhớ chút nào, vì đâu có quan trọng cái số, nó đâu nói lên cái gì. Số xe thì quan trọng chút ít vì mấy chú pô lít mà muốn thổi xe, lập biên bản thì nhìn số xe, gặp trúng số thứ dữ thì sức mấy mà dám thổi, vì bắt thì dễ mà thả thì khó. Còn cái số điện thoại thì cho oai dằng chút đỉnh thôi mà, hù ông kẹ thôi

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Linh tinh

"Khi phát hiện bọn cướp chém bố mẹ, cháu Bích đã chạy vào trốn tại phòng ngủ ở tầng 2, lấy điện thoại di động gọi cho Cảnh sát 113 nhưng vì cháu không biết gọi mã vùng 0240 của tỉnh Bắc Giang trước khi bấm 113 nên không gọi được. Cùng lúc này, tên cướp phát hiện cháu bé nên chặt đứt cánh tay của cháu…"
**
Hầm đường bộ Kim Liên ngâp còn có đường thoát
**
Hehe, chưa tốt nghiệp trường nói xạo. Nói xạo không có bằng gì hết trơn
**
Còn bao nhiêu người bị bức tử? Lỡ thống kê thì thống kê cho tới nơi tới chốn luôn
**
Ghê hén, nhóm lợi ích là nhóm nào vậy, địa chỉ, trụ sở, trưởng nhóm, tên website... đăng luôn cho bà con biết với  chớ. Nếu mà đăng trổng trổng vậy, không có thông tin cụ thể thì sao mà tin được, hehe
**
Tội lỗi quá nè, ý lộn tội nghiệp, có súng ống, chính quyền tà quyền gì đó, có chính danh, nguỵ danh gì đó, pô lít, quân đội trong tay mà lại sợ mấy cái tin nhó chút xíu này hả. Nghi ngờ quá, ăn trộm nghe tiếng gió thổi, chuột chạy cũng tưởng chủ nhà, thói đời là vậy
**
"Tôi nghĩ, những người ở trong Ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ là những người trược tiếp chấp bút. Tất nhiên, là dưới sự chỉ đạo của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Chủ tịch Ủy ban là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đứng đầu.

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Giảm tải

Giảm tải cho giáo dục. Hehe, thiệt không đó. Nói dóc mà hỏng có duyên như bác ba phi nên nghe không khoái cái lỗ tai chút nào. Giảm tải thì người ta viết sách giáo khoa và sách tham khảo như thế nào, bán cho ai, vậy rồi không có tiền thì làm loạn à. Giảm tải thì học trò học ít lại có thời gian suy nghĩ rồi hỏi lằng nhằng thì sao, thầy cô có dám trả lời không, có biết đường trả lời không rồi học trò có bị nhào nặn được theo ý muốn không, rồi không quản lý được thì sao, loạn mất. Giảm tải thì thầy cô sao mà dạy thêm, hàng tháng kiếm vài chụctriệu là chuyện nhỏ thì thầy cô bỏ dạy ráo trọi thì sao, coi chừng loạn. Khi đó thầy cô lại không thèm chạy chọt vài trăm chai về trung tâm, về trường điểm để mà dạy thêm thì lãnh đạo cấp trên lấy gì mà ăn chơi cho mát trời đây. Rồi cấp trên lại cúng cấp trên nữa, cứ thế, cứ thế mãi. Rồi nhiều chuyện tế nhị hơn nữa. Không được, loạn mất. Thấy vậy mà không phải vậy. Nguy hiểm vậy đó, nguy cơ mất an ninh lắm đó, nguy cơ rối loạn xã hội cao lắm đó. Xã hội mà lộn xộn thì mệt đa, sao mà sống trên đầu trên cổ người ta được. Vậy cần thiết phải giảm giảm tải. Ngành giáo dục phải kiên quyết giảm giảm tải.

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Sợ

Người ta nói là cái làng xã kia hỏng giống ai, nó ứng xử chẳng ra gì, người ta chửi rủa nó um sùm vậy rồi người ta lại tin rằng hỏng lẽ nó lại trơ trẽn làm những việc bỉ ổi như vậy. Hehe, con người ta cũng khá tức cười, có lẽ vì tận sâu thẳm trong lòng người ta vẫn mong là cái gì cũng có hậu, người nào cũng có lòng nhân. Làm gì có, có những người cư xử vì lòng nhân bảo vậy, nhưng cũng có những người cư xử vậy vì họ sợ chớ họ chẳng biết nhân là cái gì, nặng mấy gram.
Ở nơi làng xã mà luật là tao và tao là luật thì người ta sợ trối chết, người thấp cổ bé miệng sợ là điều tất nhiên, người có chút vai vế cũng sợ vì người ta sẵn sàng đạp lên nhau mà sống, người ta sẵn sàng bán đứt họ vì bất cứ lý do gì. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, những thủ đoạn càng ngày càng tinh vi mới thật đáng sợ. Vậy sao người ta không sợ cho được. Khi mà cái sợ bị đẩy đến cùng cực thì người ta lúc đó không biết sợ nữa. Vậy sao mà nhìn vào là biết là người ta hành động vì cái gì, có khi người ta hành động vì cái sợ hãi đưa đẩy chớ thực sự trong thâm tâm họ không hẳn vậy, nhưng không còn cách nào khác.
Sực nhớ tới một chuyện chẳng có liên quan gì tới mấy cái ba sàm ba láp ở trên kia cả, nghe người kia kể, đã lâu lắm rồi.  Người đó kể là lớp người đó học có 2 cậu sinh viên kia người China, học giỏi cực kỳ. Sau khi tốt nghiệp, hai cậu đó về quê chơi, và sẽ quay lại xứ tư bản chủ nghĩa kia làm việc. Trong thời gian ở quê, tà quyền, ý lộn chính quyền kêu gọi hai cậu đến để làm việc gì đó và có ý định tuyển dụng 2 cậu ta, nhưng hai cậu không đồng ý. Mấy tháng sau hai cậu quay trở lại nơi nơi kia làm việc. Thế rồi một tháng sau 1 cậu bị tông xe chết ngắt, mấy tháng sau nữa cậu kia cũng vậy. Y như là ma bắt vậy. Nghe kể vậy, biết vậy, chứ chẳng biết thực hư ra sao.

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Lâu quá hà, hehe

Người dân đâu có biết xhcn hay tbcn cái nào tốt hơn cái nào, vì đâu có biết nó khác nhau ra sao, mà họ cũng cóc quan tâm. Họ chỉ quan tâm tới cơm áo gạo tiền, tới an sinh xã hội, tới không khí trong lành để hít thở, tới tự do được nói cái suy nghĩ của họ, tới việc chăm sóc dạy dỗ con em họ thành con người tự do đúng nghĩa. Xã hội nào cũng được hết trơn,  miễn là sống tốt và xây dựng sao cho mau mau thấy cái tốt của nó. Vậy mà mấy chục năm xây dựng xhcn rồi mà chẳng thấy cái ưu việt của xhcn đâu hết trơn, ngay cả GDP, GDP/ đầu người cũng lẹt đẹt dưới đít thiên hạ nói chi tới mấy cái khác. Lâu vậy, lâu bất thường vậy nên nghi quá, ngờ quá, vậy liêu có xây nó được không? hehe, giống bán hàng đa cấp kiểu xhcn quá

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Quên

Ngày quốc khánh, già rồi, lẫn rồi, quên quên nhớ nhớ, không nhớ là ai đánh pháp đuổi nhật để khai sinh ra đất nước xhcn này, học lâu quá quên mất rồi. Trí nhớ kém ghê đó.

Hehe, tiếng Pháp không có từ này sao?