Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

đang run

Ai là người gửi tiết kiệm ở đây? Gửi 1 tỷ thì được vay 30 tỷ, lãi suất bằng một nửa lãi suất thông thường, nghĩa là rẻ hơn lãi suất tiền gửi nữa đó, với điều kiện là vay để mua nhà. Hehe, sợ trối chết. Thị trường bất động sản mà đóng băng thì sẽ đóng băng mau nhất là năm ba năm còn không tới chục năm, lúc đó chết luôn chớ nói chi tới ngáp ngáp. Tha hồ kinh doanh bậy bạ, rồi sẽ có người đỡ mà. mà lạ ghê, nếu gửi 1 đồng được vay tới 30 đồng thì tiền đâu mà cho vay. Đừng có nói là không phải ai gửi cũng đi vay đâu nghen, tiền của những người gửi mà không vay đó nghen. Hehe, có khùng mà gửi mà không vay khi cho vay rẻ như bèo đó, còn mua nhà như thế nào thì dễ ẹt, hehe. Nhà nước bỏ bao nhiêu? 10k tỷ hay 50k tỷ. Nhiêu đó bèo bọt quá đâu cứu nổi thị trường BĐS. Mà tiền ở đâu ra nhiều vậy để mà lập ngân hàng. Đừng có nói là in ra tiền đó nghen, sẵn giấy in, mực in đó thì muốn in bao nhiêu thì in. Ừ, tự nhiên sực nhớ mít tờ polime, cái vụ gú gồ chấm tiên lãng làm thiên hạ quên mất béng chuyện mít tờ này. Siêu thiệt, hehe. Mà cái ông tiến sĩ thạc sĩ gì đó đáng lẽ nói tiếng anh thì tiếng anh hết chớ nói thêm tiếng việt chi hén, đáng lẽ phải nói gú gồ dot tien sờ lãng, đúng trình độ cử nhân, thạc sĩ anh văn gì đó. Cứ tiếng ngoại quốc là phải có sờ mà không tin nói ổng đọc cho mà coi, do thằng trợ lý chơi vô tư quá, hehe, làm lâu năm mà không biết sếp mình trình độ abc như thế nào. Chuẩn bị lạm phát à nha, mấy ngân hàng bóp tín dụng không cho tăng trưởng thì thị trường BĐS chết ngắt làm sao. Vậy phải có chỗ cứu nó chớ. Không có dòng dõi hoàng gia mở miệng thì sao cho cứu, đã nói bao nhiêu lần mà đâu có đếm xỉa gì đâu. Cái gì tồn tại cũng có lý do để mà tồn tại, cái ngân hàng này cũng dzị. Túm lại là tiền sẽ phát hành ra thêm đều đều. Hiếm thì quý mà, nhiều quá thì hết quý. Suy ra tiếp là nên giữ $$ hay vàng là chắc cú, chỉ sợ là nó đem máy ra mìn để ra thì khốn, chỉ tiếc một điều là ta không có tiền để hóa vàng hay $$. Khi nào nên mua vàng thì hỏng biết, còn mua $$ thì chắc lo gom là vừa kịp

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Quên dạy hả?

Coi bài báo này thấy chẳng ra làm sao. Không biết thực hư ra sao nhưng nếu thực sự như vậy thì đúng là giáo dục chẳng ra cái thể thống gì. Người ta chỉ nói về bạo lực học đường, về hành xử dã man của tụi nhỏ mà chẳng có bài nào phân tích cái sai trái của nạn nhân. Và trên hết là cái sai của nền giáo dục. Tại sao cô bé lại lấy tư trang của người khác, dù chỉ là trò đùa. Đáng lẽ phải giáo dục cho học sinh là không bao giờ được xâm phạm vào những vật dụng cá nhân của người khác nếu không được phép. Hay là ngành giáo dục phải giáo dục là cái gì cũng là của công, không ai được quyền có sở hữu riêng cái gì, kể cả thân thể của họ, hehe. Thật là sai lầm khi học sinh không nhận thức được là không được phép xâm phạm đến cái cá nhân của người khác, dù chỉ là đùa giỡn. Khi bọn trẻ không được giáo dục như vậy thì sao tụi nó biết tôn trọng sự riêng tư của người khác. Không tôn trọng sự riêng tư người khác chính là không tôn trọng cá nhân người khác, là sự xúc phạm người khác xét về mặt tinh thần không khác gì xâm phạm sự tự do thân thể người khác. 

Siêu lời

Công ty marx-le and accomplice là công ty kinh doanh siêu phàm nhất. Nó kêu gọi người ta góp vốn vô rồi nó thay mặt kinh doanh mà người góp vốn không được quyền kiểm tra nó kinh doanh cái gì, lời lãi ra sao. Còn trả cổ tức thì chờ đó, khi nào mà có lãi thì trả, không chờ được thì mấy trăm năm sau con cháu lãnh. Về mặt quảng cáo, lừa đảo người ta thì nó vô địch, hàng của nó là hàng tốt nhất, vô địch, không bao giờ có khiếm khuyết, lỡ có gì mà sai trái là do đối thủ gây thù chuốc oán. Vậy mà nó lừa đảo được biết bao nhiêu người góp vốn, và rồi người ta lại binh vực nó chằm chặp vì nếu không binh thì mày chết với ông đó nghen. Nó mở rộng địa bàn, chi nhánh quá trời. Nhưng vì đâu có lừa được mãi nên head office của nó bị chết ngắt, và mấy chi nhánh cũng chết theo. Tuy nhiên có vài chi nhánh ở vùng sâu vùng xa, nơi mà người ta lấy tay che mặt trời để cho ánh sáng không rọi tới vẫn còn sống khỏe vì cổ đông là do bắt buộc và hô cũng là khách hàng do bắt buộc, họ có thể vì bị ép buộc hay cưỡng bức mà cũng có thể bị lừa mị, dụ dỗ mà phải theo vậy. Kinh doanh kiểu này là siệu lợi nhuận, bỏ nước miếng mà đem lại lời cả đống. Người kinh doanh một vốn bốn lời cũng phải e dè, gọi nó bằng cụ

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Vì cái gì?

Coi tin tức về mấy cái doanh nghiệp nhà nước, nghĩ lẩn thẩn. Người ta nói NN cứ ngồi yên đó, đừng mó tay vô hay đừng rục rịch vô cái gì là mọi thứ khá lên liền hà. Cũng có lý. DNNN làm ăn dù báo cáo lời hay lỗ đều không có hiệu quả. Còn báo cáo đó có chích nước vô như thế nào như người ta chích sú thì không biết. Chỉ cần ngồi yên đó lấy số vốn đó đi gửi ngân hàng lãi suất 14%/ năm và đất đai, bất động sản, động sản đem cho thuê trên thị trường cạnh tranh thiệt sự là đem lại cho ngân sách nhà nước nhiều hơn so với tiền thuế mà mấy DNNN đó nộp và tiền cho mấy DNNN đó thuê đất và bất động sản. Chỉ cần có ban quản lý vốn tiền gửi và quản lý cho thuê đất đai, bất động sản chẳng bao nhiêu người là đủ hoạt động. Lúc đó trong dân có một lượng vốn to đùng, sử dụng hiệu quả hơn, và cái hay nhất là môi trường kinh doanh có cạnh tranh lành mạnh hơn, chứ không phải như hiện nay hai đội đá với nhau một đội 11 người, đội kia 12 người ( gồm 11 người và trọng tài ) thì chẳng có thằng khùng điên nào mua vé vào coi. Đừng có nói là lãi suất xuống 10-12% thì sao nghen. Xuống tới 9-10% thì vẫn còn lời chán, còn xuống tới 7% hả, còn khuya, tới khi nào đảng lãnh đạo tiến lên thiên đường nói theo tiếng anh bồi là gâu tu heo thì mới có lãi suất đó.

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Luật

Coi mấy cái nói lăng nhăng về luật, nhớ chuyện xưa. Ngày đó khi còn làm ở bộ phận kiểm tra nội bộ của 1 ngân hàng-state owned, có cô kia là cử nhân luật, bằng đỏ nữa đó. Lúc đó ngân hàng còn giao dịch theo luồng kế toán - ngân qũy chớ không giao dịch như bây giờ. Cô đó đi kiểm tra rồi phán là quy trình không đúng, khách hàng khi viết giấy nộp tiền tại bộ phận ngân quỹ phải viết 3 liên và ngân hàng giữ 2 liên. Ta không kiểm tra ở đơn vị đó nhưng ta coi biên bản kiểm tra để học hỏi đó mà, ta mắc cười tại sao phải viết tới 3 liên, chi cho mệt vậy, bắt người ta viết mạnh đè tới 3 liên chi cho mệt người ta vậy, còn tốn giấy không quan trọng, cứ mua thêm cái gì là người ta thích hà, hehe. Thì nghe giải thích là một liên lưu ở bộ phận ngân quỹ, một liên lưu ở bộ phận kế toán. Cô đó nghĩ vậy và chắc phấn khởi vì mình thông minh nhất, đã phát hiện ra con người đi bằng 2 chân và chị phó phòng trước đó làm phó kế toán trưởng chắc cỡ 20 năm cũng đồng ý, chị này còn siêu hơn, hehe. Tại vì cái chuyện nộp tiền thì ta ta chắc chẳn sẽ có lúc ta nộp mà nên ta mới nói còn cái nào không liên quan tới ta thì sai đúng mặc nó, nói nhiều thiên hạ ghét chớ có được cái gì đâu, của nhà nước là vậy mà.  Khách hàng thấy viết lằng nhằng 3 liên thì bỏ đi kệ người ta, nhà nước không cần hiệu quả, nhưng ta viết thì phải viết 3 liên, ta thường ấn nhẹ tay lắm nên khi ráng gồng lên viết 3 liên thì hơi mệt, hehe. Ta hỏi lý do gì bộ phận ngân quỹ phải lưu cái phiếu thu, phiếu chi đó, thì nghe giải thích là có phát sinh hoạt động liên quan thì phải giữ chứng từ, và khi đó người ta nhìn mặt ta thiệt tội nghiệp như trước mặt họ là 1 con ngu đó, hehe. Hà hà, khôn phải lựa chỗ mà khôn chớ, chẳng có lý do gì ngân quỹ phải lưu mấy cái đó, chức năng của ngân quỹ là thu, chi tiền nên chỉ cần lưu chứng từ là bảng kê phân loại, số lượng tiền thu, chi thôi. Chấm hết. Không có lý gì mà nó phải lưu thêm chứng từ về nội dung nghiệp vụ ông A chuyển tiền đi nơi z, bà b rút từ tài khoản c, nộp vô tài khoản d... Tim làm chức năng tim, dạ dày làm chức năng dạ dày. Ai cho lưu chứng từ tùm lum như vậy? ai có chức năng mới được lưu giữ chớ. Đó còn chưa nói phát sinh chi phí tùm lum nữa. Thiên tài nhiều quá, sợ quá. Dĩ nhiên sau đó cái ý ngu ngốc đó bỏ luôn.
**
Lan man, bạn bè ngồi nói chuyện, chuyện ăn uống. Cô kia nói là cô, chú của cổ làm ở ngân hàng đó không ăn uống vòi vĩnh gì khách hàng. Ta cười, thiệt hông, nghe sợ quá, muốn nổi da gà chắc xỉu luôn đó, giống phim kinh dị quá, hehe. Ổng bả mà không ăn thì tao không làm người. Cô đó vẫn gân cổ lên cãi, thiệt mà, cháu không thấy. Hà hà, bộ ổng ăn rồi ổng về nói là cháu ơi, chú mới ăn của đút hả, mày mấy tuổi rồi hả. Làm giám đốc dù 1 chi nhánh bé tí tẹo thì cũng phải cúng tiền mới có cái ghế đó chớ, bộ ổng có năng lực lắm hả. Ngày xưa khi còn làm ở đó, tao làm việc với ổng tao thừa biết năng lực của ổng nằm ở đâu. Tầm cỡ như chú mày ra đường nhắm mắt cũng vơ được cả đống, người ta khác nhau là có chịu nhục để bợ đít, đút  tiền mua ghế không thôi. Giỏi lắm một năm nữa lòi ra đổ bể cả đống cho mà coi, biết đường lo bỏ chạy sớm, tốn ít, tham quá tốn nhiều. Dĩ nhiên nghe nói chối tai quá mà, ai mà nghe được, chưa đấm vô mặt là may nói gì tới tin. Y như rằng mấy tháng sau, ông ta phải chạy tiền trăm triệu để về hưu non không thôi die, bà vợ sợ quá xin hưu non nhưng chưa đủ thời giann nên cũng bỏ chạy, chuyển qua chi nhánh tỉnh khác. Xin việc cũng tốn tiền, nghỉ việc tốn nhiều tiền hơn, hehe

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Linh tinh

Phóng viên chiến trường?
**
Ai dám chê? Lời chê mới vừa văng ra khỏi họng thì cái đầu đã rời khỏi cổ. hehe
**
Chi bộ mới?
**
" được cha bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Xây dựng vào cuối năm ngoái." 
**
Chị kia kể là hỏi thăm thấy vay ở ngân hàng Sacombank lãi suất 22%, đang định làm hồ sơ vay, chị vay ở đó vài lần rồi. Nghe người quen giới thiệu là vay ở ngân hàng nông nghiệp lãi suất có 19-20% thôi nên chị mới qua vay. Nó đòi giấy tờ này, xong lại đòi giấy tờ khác, lắt nhắt từng chút một làm tốn thời gian chớ không yêu cầu đầy đủ giấy tờ hồ sơ 1 lúc như bên ngân hàng kia. Rồi nó đòi chi phí này, chi phí nọ từng chút một, lỡ phóng lao đành phải theo lao, đến khi nhận được tiền vay vừa lâu, vừa tốn tiền, chị ngồi tính lại tổng chi phí + lãi vay phải trả lên tới hơn 23%. Chị kể là sau khi vay xong cái này thì không bao giờ bước chân đến cái ngân hàng đó nữa
**
"Gia đình cháu có đơn gửi cho UBND xã rồi nhưng họ bảo, việc này phải nộp bên công an. Cháu đưa sang công an nộp, họ lại bảo, đơn này là nên nộp bên phụ nữ. Cháu đưa sang bên phụ nữ nộp, họ lại bảo, chuyện tâm thần không nộp ở đây được. Thế là cháu đưa đơn về, xin gửi cho các chú xem".
**
Cha nội này ăn tiền mới cho vay vậy. Nhà bán được 1.8 tỷ thì cho vay 1 tỷ là nhiều, còn trừ tiền lãi, chi phí khác nữa chớ. Cho vay 3 tỷ thì nhà bét lắm giá 5 tỷ, chẳng lẻ qua 1 năm giá rớt từ 5 tỷ còn 1.8 tỷ. Do ngân hàng không có quy định chặt chẽ nên làm lờn, cứ quy trách nhiệm có ký tá rõ ràng, không thu được giám đốc bị 20%, trưởng phòng tín dụng 30%, cán bộ tín dụng 50%. Cứ vậy mà làm, đem văn bản ra mà bắt, cần gì ra toà lôi thôi, tốn tiền tòa. Có gan làm bậy, có gan chịu đòn không thì đi chỗ khác chơi
**
“Cái gì đó” phải thực tế và mang tính đạo đức, khác hẳn những trò đầu cơ trên thị trường chứng khoán. Điều quan trọng là “cái gì đó” phải mang lợi ích đến cho mọi người, theo cách công bằng nhất có thể được.
**
Hàng gối đầu
**
Hàng mẫu, sản xuất rất ít theo đơn đặt hàng để triển lãm, tham gia hội chợ quốc tế
**
Hàng thông dụng, bình dân
**
Muốn mua đường vàng thì cần phải ngửi đường phải có mùi mật hơi gắt, chớ đường vàng mà không có mùi mật mà cũng mua thì tốt nhất mua đường trắng của công ty
**
Hàng tiêu biểu, đặc trưng nhưng phải có giấy phép mới được trưng bày
**
Dễ ẹt, chỉ trả lương cho khối hành chính, còn đảng đoàn tự mà kiếm lấy, gảim được tới 50-60% luôn đó chớ. vậy àm cũng phải suy nghĩ tùm lum làm chi vậy
**
Con mèo tha miếng thịt bị đánh trối chết, con cọp tha nguyên cả con bò thì đố thằng nào dám làm gì
**
hehe, mắc cười quá. bản chất mà. Tham nhũng là bản chất của cái xã hội kia mà, không có tham nhũng thì xã hội kia tiêu tùng ngay
**
Gìa rồi, răng cỏ lung lay, cái rụng cái còn, dạ dày cũng yếu rồi mà còn ham hố ăn uống chi vậy hở trời
**
Chời, tiến sĩ đó nghen, sợ quá. Nhớ tên nghen, lỡ mà có nhu cầu tư vấn tâm lý thì liên hệ nghen. Sợ quá, sao cứ khoái nói làm chi vậy bộ muốn nổi tiếng như chân dài hả? hehe. Hàng ngày bà đi ngang văn phòng 2 QH bà có thấy người dân ăn chực nằm chờ năm này tháng nọ không hả? Làm người phải làm vậy.
**
Yêu cầu cắt giảm chi phí 5-10%, chứng tỏ chi phí cần cắt giảm này là chi phí bậy bạ nên cần phải cắt giảm. Chi phí bậy bạ thì chứng tỏ là chiếm đoạt tiền của tập đoàn, nghĩa là chiếm đoạt tiền nhà nước. Hơn nữa chi phí tăng thì lợi nhuận thấp, như vậy là trốn thuế. Đảng viên mà làm như vậy hả? Coi báo thấy Nguyễn Văn Hải trốn thuế bị nhốt tù, ở China thì Ngải Vị Vị trốn thuế cũng bị nhốt tù, vậy sao những người này vừa chiếm đoạt tiền nhà nước vừa trốn thuế lại không bị làm sao kỳ vậy ta. Vậy nhà nước đồng ý hả? Có hai lọai luật pháp hả?
**
China có  cái gì thì VN có cái đó. China có Ô khảm thì VN có Tiên lãng, HP. Đã đi phải đến, đã làm phải xong, quyết không dừng tại đây, Đang chạy mà dừng là té liền đó, China có tự ứng cử bầu cử thì Tiên lãng -> Hải Phòng cũng có tự ứng cử, bầu cử chớ không phải đảng cử dân bầu
**
Xạo pà kố. Con cưng nên cần gì làm ăn hiệu quả, nên giả bộ nói cho tăng 17% thôi chớ thiệt sự chắc nằm trong nhóm mốc xì nên sợ trối chết chỉ tăng đúng tiêu chuẩn của nhóm 10% thôi. Sợ người ta rút tiền hàng loạt đó mà, nó mà bị rút tiền hàng loạt thì hơi bị hay đó nghen, từ thành thị đến nông thôn, từmiền xuôi đến miền ngược, rầm rầm rộ rộ hơi bị hay đó nghen,  nếu mà ta mà có tiền thì cũng chẳng dám gửi đồng teng nào ở chỗ nó dù biết là nó được bảo kê
**
Sao lại show hình người ta, mai mốt băng đảng của nó lên lại trù dập những người này thì sao, ai bảo vệ cho họ? Báo chí cũng nghĩ tới tương lai người ta chớ
**
Mấy người này có khùng nặng, sống ở xứ đó không muốn mà muốn biến xứ đó thành xứ khùng khùng điên điên như cái kia hay sao?
**
Tốt nhứt là bám càng máy bay, hehe
**
Tại sao China ra tay dã man đối với người hồi giáo Tây tạng mà nó không nói gì là sao? Bộ là đồng đồng hả? ghê quá
**
Ngộ ghê đó, lần đầu tiên trong đời thấy cái này. Được ở tù, được giam giữ. Bác kia ở chi bộ này ơi, bác có muốn được vậy không? hehe, bác hay phát sợ luôn
**
Trời đất, mấy vị có biết là chính những sai lầm của mấy vị mà bây giờ tình thế như vậy không, con cháu đi ra xứ người không dám ngẩng mặt nhìn thiên hạ, vậy mà nỡ lòng nào ráng trì kéo cho mấy cái sai lầm để cho nó càng phát triển hả? Thế hệ mình lỡ đã sai lầm thì né ra một bên, để cho con cháu lo lấy cuộc sống của nó, chớ còn đòi dạy bảo kiểu gì vậy, con cháu còn kính lão đắc thọ nếu mà nó không kính lão đắc thọ thì nó đã hành xử như thế nào hả?  Đời cha ăn mặn đời con khát nước, bao nhiều đời con cháu chịu khát đây, chưa đủ hay sao?
**
 Mọi người khác thì kêu gọi Tổng thống Mỹ là « hãy qua giải phóng Trung Quốc »
**
Quả báo, quả báo. Chắc hại người mới có cơ ngơi như vầy, bây giờ ma nhập nên đi hại con mình cho đủ
**
Nghi quá, ăn mà không làm nên mới bị đập như vậy, tham quá mà muốn có cả tiếng lẫn cả miếng. Trời cao có mắt, người ở tù thì kẻ bị tật cả đời. Giang hồ hiểm ác nhưng rõ ràng lắm mà, hehe
**
Hehe, vận động bầu cử á?
**
Ai mà thường đi máy bay công cộng thì mới thấm thía cái cảnh chờ máy bay là như thế nào
**
Hỏng phải người dân sợ đâu nghen, bao nhiêu mạng người chết ngaoì chiến trường để giành lấy cái gì, cho ai cũng không biết, vậy mà họ vẫn xông lên, vậy sao mà sợ, chẳng qua người dân rộng lòng, mở đường máu cho mà thoát, dân gian có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người quay lại mà. Nhưng cũng chẳng ai kiên nhẫn mãi, cuộc chơi nào cũng đến hồi kết thúc, bên này không tuyên bố game over thì bên kia tuyên bố, đơn giản vậy thôi, không kết thúc trong hòa bình thì kết thúc trong máu.
**
China cam kết không làm hàng giả, Bắc Hàn cam kết không làm Chí phèo rạch mặt ăn vạ, Taliban cam kết không khủng bố.
**
China có cái gì thì VN có cái đó, làm mau mau lên không thôi không kịp bây giờ
**
Nhờ ơn đảng, ơn chính phủ lãnh đạo
**
Mỹ thì cho gạo để ngừng xài vũ khí hạt nhân, còn xứ nào cho nó gạo để nó làm vũ khí hạt nhân, sao không phân tích gì hết trơn vậy ta.
**
Sao không đánh vô mấy trang chấm cn vậy kìa, trang của taliban nữa,  hay là đồng minh đồng lõa, nghi quá, hehe
**
Giám đốc trung tâm, trường đại học bách khoa, hehe, vậy mà cứ tưởng là sinh viên năm thứ 4 là thừa sức phân tích chớ. Tiên sư giáo sĩ cũng làm không ra. Vậy trường đại học dạy cái gì hả? 
**
" Một người thân của chú rể cho biết, tổng trọng lượng số vòng trang sức mà cô dâu, chú rể đeo cổ lên đến 60 cây vàng"
Hehe, giống ma mơ canh bán vàng quá. Tội nghiệp, có sống ở Hà nội, có đi tận Singapore vẫn còn bay mùi bùn, chân còn dính phèn. Ráng làm chi vậy. Buôn đa quốc gia là buôn cái chi, hehe
**
"Hiện Bianfish co còn nợ nông dân khoảng 200 tỷ đồng. "Chúng tôi đã nộp hồ sơ xin vay thế chấp 350 tỷ đồng ở ngân hàng khác nhằm trả nợ nông dân 200 tỷ, còn lại bổ sung vào vốn điều lệ của công ty", nữ đại gia cho biết."
Nghe sợ quá, vay tiền để bổ sung vốn điều lệ là cái gì? Cái dzụ này mới à nghen.

Còn cái này nữa mới ghê "Trong tờ trình gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vào cuối năm ngoái đề nghị tác động đến các nhà băng để thẩm định giá trị tài sản Bianfishco và tái cho vay" Thống đốc trả lời sao hả thống đốc
Em MC kia cầm đơn trình hả?
**
Làm phim thật trung thực về Mạo Trạch Đông và một mớ những cái của ông ta đi, hay làm phim về Thiên an môn cũng được. Càng trung thực càng có cơ may có giải. Mấy phim đó không ẵm giải nào thì ta chết liền, hehe, chớ làm ba cái phim kia để làm gì, dzậy mà cũng đòi số 1, cho số 0 luôn, trước cả số 1 bi giờ
**
Coi tuyệt nhiên không thấy 1 chữ việt nam ở chỗ nào, vậy mà sao các cơ quan truyền thông trong nước nổ quá trời là sao

Túi xốp

Mua mấy ổ bánh mì, người bán bỏ vô một cái túi xốp nhìn thấy hơi ghê ghê. Cầm vê nhà, ngửi cái bịch này thấy mùi ghê ghê. Túi nilon tăng giá, người ta mua loại túi tái chế cho rẻ. Khi túi còn rẻ thì loại túi này để đựng mấy thứ không phải thực phẩm. Túi tăng giá hơn nữa, thì người ta lại mua loại túi rẻ tiền hơn nữa để đựng thực phẩm. Cuối cùng là người tiêu dùng bị phải ăn uống dơ dáy. Nơi nào cũng làm vầy thì tránh đi đâu. Mục đích là giảm chất thải vứt lung tung từ mấy thứ này mà. Chẳng lẽ giảm sự tiện lợi trong cuộc sống hay sao. Đừng có nói là vì người ta xài nhiều nên vứt nhiều nghen, nên chặn cái xài nhiều sẽ dẫn đến chặn được cái vứt nhiều. Mấy nước văn minh tiến bộ nó làm vậy nghen. Hehe, dân xứ này 12 con giáp hỏng giống con nào luôn, nên so sánh làm chi, từ thượng dân đến hạ dân Như xăng dầu đó, cứ la là giá xăng lên cao, giá xăng bất hợp lý, la tùm lum rồi bỏ xe số để mua xe tay ga cho tốn xăng hơn để chạy cho đã, la tùm lum rồi hở chút là leo lên xe chạy, có mấy bước cũng xách xe máy chạy là sao. Mua hàng món tiền nào lẻ 500 hay 1k đồng thì coi như bỏ, người ta chuẩn bị sẵn cục kẹo để thối lại, ai mà đòi thì thấy người bán mày khó chịu, xin thì xin đại cho rồi còn này nọ, ta ghét cái kiểu đó nên thường có sẵn tiền từ 500 đến 5k, có gì thì trả. Túi xốp tăng giá thì cứ tăng và trời mưa đất chịu, người ta lại đổ hết lên đầu người tiêu dùng. Tăng giá ít người ta dùng túi tái chế cho rẻ, tăng giá cao hơn nữa thì người ta không vứt mà sẽ rửa lấy rồi xếp lại, rồi phân loại bán lại cho mấy nơi bán hàng cho mà coi. Ăn ở dơ dáy quen rồi, muốn ăn ở sạch sẽ thì chẳng biết ăn ở ra sao vì ai cũng vậy thì sống kiểu gì. Cứ nhìn khăn ăn ở một số quán ăn thì thấy liền. Có mấy ngàn chớ mấy nhưng người ta cũng gom lại rồi giặt, hấp, ướp, đóng gói và người sau xài tiếp. Mỗi lần vô quán ăn cực chẳng đã ta mới dùng khăn, tuy cũng có những quán dùng khăn mới thì không kể. Còn khăn ăn bằng giấy thì một số nơi dùng giấy tái chế lần thứ 100 luôn hay sao mà hôi rình. Vậy sao túi xốp người ta không rửa, phân loại rồi bán lại với giá rẻ hơn. Đi lượm một ngày cũng được cả chục ký, rửa lại rồi phân loại bán giá bằng nửa hay 1 phần thì thế nào cũng có người mua. Lúc đó thằng nào ăn thằng đó bịnh, ráng chịu lấy, hãy là người tiêu dùng thông thái mà, còn lỡ thằng nào bị ngu lâu dốt bền thì ráng mà chịu lấy. Chẳng hiểu cái đầu của mấy vị nghĩ cái gì, hay là giả bộ nói môi trường, môi trường để tăng thuế, vì hết sạch tiền rồi, bóp được cái gì thì bóp. Đã làm thì phải đồng bộ, nhắm không được thì phải tính cách nào ít xấu nhất. Môi trường lúc đó có thiệt sự sạch hơn không thì chưa biết à nha nhưng cái viễn cảnh con người ta ăn uống dơ dáy là sẽ rành rành ra đó. Vậy cuối cùng được cái gì hả? Được người dân sẽ thêm bịnh tật hả. Thay vì tăng thuế thì miễn thuế cho doanh nghiệp sản xuất túi green trong thời gian nào đó để họ cạnh tranh với nhau, và chính quyền phải có chức năng thông tin cho người dân nên sử dụng túi green vì cùng một giá mà chất lượng đảm bảo, và góp phần bảo vệ môi trường thì tất nhiên người ta sẽ chuyển sang dùng túi này đến một lúc nào đó thì đóng cửa hết tất cả các nhà máy sản xuất túi không khuyến khích kia. Còn sau đó thì tính tiếp, cứ đòi tới trăm năm thì sao mà được.

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Thơ Đỗ Tuân Hạc, Tương Như dịch

Năm ngoái ta đi khắp huyện này
Tiếng oan dậy đất, não nùng thay !
Nay quan được hưởng dây tua đỏ,
Chính máu dân lành nhuộm đỏ dây

Đổi tiền

Năm 1955, ở trong miền Nam đổi tiền, ai muốn đổi bao nhiêu thì đổi. Ở quê người ta lập một tổ đổi tiền ở chợ, ai muốn đổi thì đến đổi, sau thời gian quy định, ai chưa đổi tiền thì phải lên huyện đổi. Đó là nghe người già kể lại chớ không đọc được thông tin đó ở đâu hết. Mất hết thông tin rồi.
Năm 1975, đổi tiền một lần nữa nhưng không phải ai muốn đổi bao nhiêu thì đổi mà mổi người chỉ được đổi bao nhiêu đó thôi, trên số lượng đó thì phải nộp ngân hàng, hàng tháng được lấy ra một ít, nhưng sau một thời gian cũng không cho lấy luôn, coi như mất, ai lấy cắp thì không biết. Lượng tiền nhiều phải chứng minh được tiền đó ở đâu ra, như bán nhà, bán chó, bán con gì đó. Chịu không được thì điên. Nghe người già kể có người kia sau khi đổi tiền đã bị điên luôn. Điên thì khỏe mình mà chỉ tội cho người thân mà, đỡ phải suy nghĩ, sống tơn tơn cho hết kiếp người bèo bọt.
Đến năm 1978 đổi tiền để thống nhất đồng tiền hai miền Nam Bắc. Và cách thức tiến hành cũng y như năm 1975 vậy đó, ai bị mất tiền tiếp thì ráng chịu.
Đến năm 1985, thực hiện chính sách giá lương tiền lại đổi tiền lần thứ 3. Và cách thức tiến hành cũng y như hai lần kế tiếp. Và ai bị mất tiền tiếp thì cũng ráng mà chịu nghen.
Quá tam ba bận. Bây giờ việc gì phải đổi tiền, có nhiều cách thức khác tinh vi hơn. Chờ mai mốt kia kìa kỉa gì đó là thấy liền chớ không phải tính theo đơn vị năm. Mau lắm mà. Theo định luật Moore tập 2 (hehe) thì mọi thứ tiến triển cực nhanh mà. 

Có được làm người không nhỉ?

Nhân quyền sờ sờ ở đây nè. Tại sao có đủ ban bệ, ăn lương, ăn đủ thứ hết. Có cả luật nữa chớ, là chế độ xã hội chủ nghĩa tốt nhất trên thế giới nữa chớ. Có sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nữa chớ. Vậy mà sao người dân phải ăn mấy thứ dơ dáy như vầy mà chẳng ai chịu trách nhiệm gì hết, mà còn bày vẽ người ta nên thông minh hơn khi mua rau. Có cà chớn thì cũng cà chớn vừa vừa phải phải thôi chớ. Người dân đóng thuế nuôi cả một bộ máy, vậy rồi phủi tay cái rột, phải khôn chớ đừng có ngu để ăn phải rau dơ. Người dân đóng thuế để rồi nuôi bộ máy không làm gì hết trơn, còn chỉ tay năm ngón nói tùm lum tà la là sao? Vậy người dân có được quyền yêu cầu là tôi ngu nhưng vẫn phải được ăn rau sạch không? hay chỉ là cán bộ khôn mới biết đường ăn rau sạch, vậy ai chịu trách nhiệm cho việc người ta phải được ăn uống sạch sẽ? Muốn vậy phải khôn hả? Lỡ mà dòng họ người ta có cái gene trì độn thì phải ăn dơ hả? Quyền con người ta khi thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước thì nhà nước phải có trách nhiệm với công dân chớ. Ăn rồi phủi đít, không cần biết hay sao? Thách tụi bay làm gì được tao hả? Quyền con người sống trong một xã hội văn minh là phải chịu nhịn nhục vậy hả? Đâu có thua gì con vật đâu. 

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Phi tang

"Gỡ bỏ những bài viết không khách quan về vụ Tiên Lãng
Tại sao thóa mạ người ta cho đã rồi xóa một cách sạch bay là sao? Người ta nói lời nói như dao chém vào gỗ, có rút dao ra thì vẫn còn vết chém đó, nên trước khi nói cần uốn lưỡi bảy lần, nói chi tới việc làm. Kỳ vậy? Kết tội người ta rồi lại xóa ngay là sao. Đáng lẽ phải để nguyên xi, rồi có công nhận sai trái hay sao thì đăng tiếp chớ sao lại xóa bay đi vậy. Đâu có sao, lúc đầu làm sai nhưng sau thấy sai thì sửa sai. Công thưởng, tội phạt nghiêm minh chứ. Xóa sạch bách vậy còn thấy đâu sai nữa. Sau này con cháu, những thế hệ sau sao mà biết cha ông họ đã phải sống nhục như thế nào, không được coi như con người có tư duy mà chỉ là một loại sinh vật chỉ cần thoả mãn nhu cầu ăn, mặc ở mức thấp thôi. Hay là lịch sử cũng đã bị bôi xóa như vậy nên người ta cho rằng chuyện đó là hiển nhiên. Thiệt chẳng hiểu như thế nào nữa

Dân trí

Coi lịch sử Hoa kỳ, thấy là các đảng phái chính trị đã manh nha thành lập từ hơn 200 năm nay. Bắt đầu từ các phe phái ủng hộ cho những trường phái của các ứng viên tổng thống. Thời kỳ đó bao nhiêu người biết chữ? bao nhiêu người biết làm phép tính nhân? hehe, cộng trừ thì dễ chớ nhân khó lắm mà, khỏi nói tới phép tính chia. Xe lửa chạy bằng đầu máy hơi nước ra đời cách đây, sém chút là 200 năm rồi. Thời kỳ đó có gọi là văn minh chưa ta. Vậy mà người ta cũng có đảng phái, cũng có bầu cử, vân vân và vân vân. Muốn thay đổi "người cai trị" thì thông qua bầu cử thiệt sự, còn gian lận phiếu như thế nào thì không biết. Còn có dân chủ chưa thì không biết, chắc dân chủ kiểu cao bồi viễn tây hén. Nhưng kiểu gì thì cũng có bầu cử, và các phe phái giành nhau qua bầu cử, chớ không phải qua việc đánh giết nhau cướp chính quyền như mấy xứ bạo lực kia. Vậy thì dân trí là cái gì hả? Là cái mà người ta mượn nó để lấp liếm cho những cái tham vọng đàn áp người khác kiểu như con vật á, là cách thức để duy trì vĩnh viễn cái kiểu mình ta đè đầu cưỡi cổ người khác á. Vì chỉ có con vật mới cắn xé nhau để giành miếng ăn, còn con người dùng những thủ đoạn khác để giành miếng ăn, hehe, vì con người có tư duy mà. Khi mà người ta dùng bạo lực là khi người ta bất lực hay không có chính danh. 

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Linh tinh

Tại vì dân  bây giờ khôn lên rồi nên cứ lẳng lặng mà ăn chứ đừng có nói, nó nghe chối tai nó chửi hả, lại không ăn được hả?
**
Chẳng hiểu gì hết trơn, sao chính quyền không đi phục vụ dân mà cứ nhăm nhăm để đàn áp dân, dân ở nước thứ 2 trên thế giới mà không ưng lại đòi độc lập đứng thứ mấy cũng được miễn là độc lập, sống ở thiên đường mà người ta không thích sống mà cứ lần lượt tự thiêu là sao, cơ quan tuyên truyền kiểm tra tư tưởng đóng đô trên từng cm vuông  mà sao người ta lại bị thế lực thù địch ở nước ngoài mê hoặc, nhà sư tu hành không một tất sắt trong tay sao lại tấn công đồn cảnh sát được làm tới hai người chết và hàng chục người bị thương, tại sao cảnh sát lại bắn người đánh nhau, tại sao các tổ chức ly khai nước ngoài lại muốn làm mất uy tín chính đất nước chôn rau cắt rốn của họ, tạo sao các quan chức địa phương lại bỏ nhiệm sở trong lúc đó, bộ họ thấy việc họ làm sai lương tâm đạo đức nên sẵn sàng nghỉ việc hay sao, tại sao chính quyền mạnh như vậy mà lo sợ người dân thấp cổ bé họng và những gì họ làm có thể gây ảnh hưởng liên hoàn đến khu vực khác, tại sao chính phủ tăng cường an ninh lại làm tăng số vụ tự thiêu của người dân. Tóm lại là chẳng hiểu gì hết trơn
**
Tại sao đổi mới để tránh đổ máu, vậy mấy nước kiên quyết giữ vững lập trường sẽ đổ máu à?
**
Tại sao kêu gọi bảo vệ động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng mà lại muốn đồng hóa người dân của mình? Kỳ cục vậy?
**
Còn hỏi nữa, hết sạch tiền rồi.
**
hehe, bịa vừa vừa chớ bịa quá thành cây cải cao 1 mét 9 thì sao tin được
**
Phải có lương cao mới giữ được người tài, vậy 51T là có cao không?
**
Chơi luôn đi, không sợ dòng họ tuyệt tự hả? hehe
**
Tin chết liền
**
Sếp bảo hiểm nói nhăng nói cuội gì vậy? Sao phóng viên không đi tìm hiểu thêm về bảo hiểm và đển bù bảo hiểm như thế nào?
**
Chuyện nhỏ, con GĐ sở kia đi hiếp dâm trẻ vị thành niên còn chẳng bị gì
**
Của thiên trả địa, ăn cướp thì bị ăn trợm lấy lại là đúng rồi
**
Cha nội này làm nghề gì mà nói khùng khùng vậy. Lãi suất vay 21% thì đòi hạ lãi suất tiền gửi, bóp quá dân chết lấy gì nuôi mấy chả hả? Nên nhớ là hiện nay có nơi huy động tới 17-18% đó chớ không phải 14%
**
Đây là tin tức? hehe
**
Làm thơ mà cũng bị nhốt tù hả?
**
Công nhận ế thiệt. Quảng cáo tới cỡ đó mà chẳng có mống nào đoái hoài đến, chắc phải dẹp tiệm mất. hehe
**
Thoái vốn là sao, nghĩa là cổ phiếu mua 100 đồng bán 1 đồng hả? Ai chịu phạt vì 99 đồng đi bay mất?
**
Nói làm gì cho mệt, chẳng ai nghe đâu, sếp luôn luôn đúng, cứ để cho sếp làm theo ý. Ta nhất định thắng, địch nhất định thua. Tới cùng đừờng, không còn đường lùi thì cho vài phát hoa cải là xong ngay, hay ôm bom cảm tử xông lên. Sống chết có số mà
**
Ngân hàng toàn giáo sư tiến sỹ, kinh nghiệm đầy đầu, đảng viên ưu tú, thành phần tinh hoa của xã hội mà bị dân ngu lừa hả? Khó tin ghê đó
**
Còn xe nào chưa cháy? Ta chưa thấy xe sếp cháy coi sao, chắc nổ bự lắm hén
**
Vậy ngựa thì sao? có đủ thứ màu thì sao? ngựa thích  nghi với mấy thứ kia ra sao? nghe không lọt nhĩ tí nào, hehe
**
haha, dụ nó mua hàng nên khen nó nức nở, nó nghe sướng quá cứ tự động móc tiền ra mà trả không cần đếm luôn, phê quá mà
**
Em nó sợ rồi, không biết sợ thiệt hay giả bộ để câu giờ. Túm lại là phải học theo Miến điện đổi mới để tránh đổ máu. Còn mấy em cũng hàng độc như vậy đâu ta, bộ thích máu lắm hả? Đừng nói là xuất thân từ dracule nên không có máu không chịu được nghen
**
Nó giết người mà không xử tội mà len lén trả lại cho China là sao? Chẳng hiểu cái thân xứ sở là cái gì nữa?
**
Ở đợ cho nhà giàu nó có ép thì cũng còn miếng ăn mà lại không muốn mà chỉ muốn ở đợ cho thằng vừa nghèo vừa bẩn tính, đê tiện, chó má. Chỉ có hạng khùng khùng mới làm vậy
**
Ban biên tập này khôi hài ghê đó, viết về kinh tế mà giống trò trẻ con vậy mà cũng đăng được. Chẳng lẽ đăng để cho nó có thông tin đa chiều hả? Muốn nói xuôi hay nói ngược thì lý lẽ phải đúng chớ. Sao bữa nay rẻ tiền vậy, hay là cứ báo made in vn là rẻ tiền?
**
"Ngoài Bắc Kinh, ông Tô Huy Rứa và đoàn còn thăm và làm việc tại thành phố Trùng Khánh"
Một câu gánh cho cả bài
**
hehe, cố lên, cố lên. Chỉ cần mở miệng được là thành tướng quân, mẫu nghi thiên hạ
**
Đòi thơ kiểu gì? Kiểu này nghen.
**
"Trong bài phát biểu, ông Raul đã tái khẳng định quan điểm tiếp tục chế độ độc đảng, và nhấn mạnh rằng, điều quan trọng nhất cần phải làm hiện tại, đó là phát huy tối đa dân chủ trong xã hội. Ông kêu gọi đảng viên nên đi trước làm gương."
Ngộ ghê đó, một mình nó được quyền mở miệng sao kêu là dân chủ được, cha này chắc đầu óc có vấn đề
"Tờ báo cũng nhắc lại, từ khi lên kế vị, Kim Jong Un không ngừng tạo hình ảnh cho giống với ông nội mình, từ mái tóc, nụ cười đến trang phục."
Hehe, hề thiệt

**
hehe, chắc báo chí trong nước quen thói ăn của đút nên ăn rồi nó biểu nói sao thì nói vậy hay là do bị kiểm diệt nên biểu hú thì hú, biểu gáy thì gáy. Còn báo chí nước ngoài lỡ mà  ăn của đút thì sợ nhốt tù nên không dám và nó không được ban tư tưởng văn hóa của đảng kiểm diệt nên thấy sao nói dzị đó
**
Trời ơi
**
Chắc cái này xạo, cái này cũng xạo nữa luôn, vì cái cỏn con này mà không làm được sao mà làm được mấy cái kia
**
Phải hợp pháp là cái gì vậy ta. Thấy báo chí đăng tin công nhân chỉ có tờ giấy tiếng Háng lận lưng thôi nên người ta chẳng biết là người đó có quyền công dân ở xứ sở của nó không nữa. Bữa nay cấp luôn giấy phép làm công dân xứ kia luôn hén, còn có quyền công dân xứ nó bằng tiếng Háng mà nên sao mà đọc được chữ loằng ngoằng đó. Khuyến khích đó nghen. 
Chời nghĩ tới lịch sử nước Úc thấy mà ghê quá
**
Bác ba yên tâm. mới lên kế hoạch thôi mà. Lên kế hoạch, họp bàn, chỉnh sửa, ra quyết định, thử nghiệm, thực hiện. Tha hồ mà bán đồ đồng nát với giá đồ mới nghen, có đàn em vậy thì sướng thiệt đó
**
Hehe, lại định hướng dư luận nữa rồi, được mấy đồng hả? yêu càng lâu thì khi bị thất tình thì sốc cũng lâu chừng đó mà. Ép từng đó năm mà đòi 1 năm là thay đổi liền là sao, chỉ có phép tiên mới làm được, lộn xộn 5 năm là ít. Mấy xứ càng chìm đắm trong hôn mê lâu thì thời gian hồi sức lâu chừng đó, như bác gấu nga đó mà, lâu nhứt đó, mai mốt tới mấy xứ kia, như gấu ngủ đông luôn
**
2 nước phủ quyết mà sao người ta xử có mỗi nó thôi, bộ nhìn cái mặt chảnh thấy phát ghét hả?
**
Đã ghê nha. Chắc thấy dân ngu cả mấy chục  triệu mà để bị vài triệu thằng ăn học chẳng ra đâu vào đâu mà còn đè đầu cưỡi cổ mấy chục năm nên thấy khoái đây, hehe, ý là nói nhỏ tụi bay nghe nè, ngu lắm, dễ bị lừa lắm, tranh thủ vô hốt lẹ lên
**
Đạp đầu người ta thì bây giờ người ta hỏi tội là chuyện bình thường
**
Nếu không can thiệp vào công việc nội bộ thì miền bắc có chiếm được miền nam không hả? liên xô và trung quốc là cái gì hả?
**
Ráng lên nhe, nữa, nữa, yếu xìu hà, hehe. Hù dọa dân ngu khu đen hả?
**
Nói ba sàm để hù người ta, chẳng lọt nhĩ tí nào. Tính theo doanh số, đại lý đạt doanh số tới mức nào thì được chiết khấu phần trăm nào đó, tăng tới mới nào thì tăng tỷ lệ chiết khấu lên, việc gì cứ chiết khấu đúng 1 mức đó dù mua nhiều hay ít. Nó cắm cổ mà chạy doanh số, còn rảnh đâu mà pha với trộn. Thường xuyên kiểm tra, đại lý nào bán hàng pha tùm lum thì cắt đại lý và  thông báo ngay trên các phương tiện công cộng là đã cắt đại lý, và cơ quan nhà nước có trách nhiệm công bố không tính tiền doanh nghiệp, thì tự người dân hiểu là có nên đổ xăng ở đó không ngay mà. Nó chuyện con nít còn không nghe được nữa vậy mà cũng nói.
**
Ác thì cũng ác vừa vừa chớ, cũng còn chừa 1 chỗ để có chỗ mà tránh chớ, làm gì mà ac đến nỗi không có đường lùi là sao?
**
Việt nam đào tạo cho China á? Đào tạo nghề gì hả? nghề culi hả?
**
Không biết người ở Lào và tương tự đi bằng bốn chân hay mấy chân, còn ở Thái, Phi... đi bằng 2 chân
**
Tín hiệu gì đây, better or worse?
**
"Nhân dân trở thành con tin bị hội chứng Stockholm (hội chứng con tin trở nên yêu quí kẻ bắt cóc và hành hạ mình)"

Cùng anh tiến quân trên đường dài


Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

Quản trị kinh doanh

Coi cái này, thấy mắc cười. Ngày xưa, khi đang học đại học QTKD,  người ta hỏi là học cái này là học những cái gì, sau này làm cái gì. Ta trả lời tỉnh queo: cái gì cũng biết mà chẳng biết cái gì. Hehe, người ta tưởng nói giỡn, nói lại là hỏi thiệt đó mà. Ừ, thì em trả  lời cực kỳ nghiêm túc luôn đó mà, bộ nhìn mặt thấy xạo lắm hả. Học cái này thì cái gì cũng biết mà chẳng biết cái gì, không tin thì đi học coi rồi biết. Thiệt vậy mà chẳng ai tin hết, kỳ ghê đó. Bây giờ học xong đại học chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Pháp rồi đi học MBA. Học xong môn lịch sử cũng đi học MBA là sao. Vậy cái MBA này cao hơn cái đại học QTKD là cái chắc, mà học có 2 năm như vậy đại học bày đặt câu giờ để thu tiền học phí, nếu không học 1.5 năm rồi xong thì thu được bao nhiêu. Hehe, có cầu thì có cung mà. Em kia học xong đại học, học tiếp thạc sĩ kinh tế gì đó. Học xong, hỏi làm ở đâu, em làm head hunter, em chuyên săn nhân sự cao cấp. Sợ quá, hỏi bữa nào em phỏng vấn chị coi thử chị đủ trình độ làm nhân sự cấp cao không, như trưởng phòng quét nhà gì đó. 

Lừa

Chị kia làm cán bộ nhà nước, hiền lành, cực kỳ hiền nữa chớ không phải dữ như ta. Nói dữ mới nhớ, ngày sinh nhật chị bạn tặng quà, mà đố là tặng con gì, ta mắc cười, con cọp chớ con gì, ý nói là em dữ như cọp, đúng không, hihi, vậy mà cũng trật lất, dữ như gấu chớ hỏng phải dữ như cọp, một con gấu nho nhỏ, xinh xắn. Tiếp chuyện của chị kia, đến khi bốn lăm, năm mươi tuổi gì đó chị kia mới lấy chồng. Chồng cũng là cán bộ, làm ở huyện, chị làm ở tỉnh. Lão chồng này có vợ đi lao động nước ngoài, và vợ ly dị, lão ta nuôi mấy đứa con. Gia đình lão vùng thôn quê một tỉnh miền bắc. Lão dẫn chị ra ngoải giới thiệu với ba má của lão ở đó, rồi vào làm đám cưới ở trong này. Sau khi đám cưới mấy tháng mới lòi chuyện. Lão ta có vợ còn sống sờ sờ ra đó ngay ở một huyện trong tỉnh, con cái mấy đứa luôn, nheo nhóc. Mà có địa phương chứng nhận hôn nhân nữa chớ, chắc cán bộ quen biết ưu tiên nên không cần kiểm tra giấy tờ độc thân, hehe. Còn quê là lão bịa ra, mướn luôn cả ba, má và cái nhà ở quê nữa, mướn thêm 1 vài nhà hàng xóm nữa luôn. Chị thì hiền lành, tin người, tốt bụng nên nghe nói gì là tin đó, không mảy may suy nghĩ gì hết trơn. 

Bảo hiểm

Coi thấy cháy chợ Quảng ngãi, xin chia sẻ cùng nạn nhân ở đó. Ta không bàn về nguyên nhân vì sẽ không bao giờ biết chính xác. Ta thấy đăng nào là công an, nào là chính quyền, nào là đảng ủy... cùng có trách nhiệm với cái cháy đó, nhưng ta tuyệt nhiên không hề thấy bất cứ 1 bài báo nào nói động 1 câu đến bảo hiểm. Không thấy người của công ty bảo hiểm nào ở hiện trường, không thấy có bất cứ bài phỏng vấn nào hỏi thăm bảo hiểm, không thấy nói gì về chi trả bảo hiểm, không thấy cơ quan bảo hiểm nào làm việc với người dân,chính quyền. Là sao ta? Quy định chợ nào cũng phải mua bảo hiểm cháy nổ mà, bộ nó không mua bảo hiểm hả? kỳ vậy ta. Nếu nó mua bảo hiểm sao không thấy nói năng gì về bảo hiểm hết vậy? hay là không nói để cầu xin lòng trắc ẩn của người khác hả? Ngàn lần xin lỗi bà con nếu nói có điều gì quá đáng xúc phạm đến họ. Đáng lẽ phải nói về bảo hiểm ở đây, đó là một trong những biện pháp để hồi phục hoạt động của tiểu thương nhanh nhất, và đó là điều bắt buộc. 

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Vàng

Tại sao người dân giữ vàng mà hỏng thèm giữ tiền? Từ nông thôn đến thành thị. Vì kinh nghiệm mấy chục năm sống trong chiến tranh, cứ có cục vàng bỏ trong bị là yên tâm, chạy đâu cũng sống được, chế độ thay đổi xoành xoạch nên sợ thí bà, biết tiền nào đáng tin. Còn tới khi hết đánh nhau nhưng cũng cóc có tin, đổi tiền ba lần bảy lượt, lần nào đổi xong người ta cũng mất một mớ tiền, đem tiền thả trôi sông còn hơn bị thu. Còn nữa tiền mất giá quá trời. Năm '86 có 50 đồng đi chợ người ta không biết lấy tiền đâu mà thối lại, trẻ con bây giờ tờ 500 đồng chưa chắc đã thấy nó xanh đỏ ra sao. Con chim phải tên sợ cả cành cây cong mà. Bị phỏng nước sôi một lần thì thấy sữa cũng sợ trối chết. Ông bà truyền cho cha mẹ, cha mẹ truyền lại cho con cháu mà. Trước nó lãnh đạo, giờ nó cũng lãnh đạo thì trước nó làm sao giờ cũng đâu có làm khác. Con bò ăn cỏ,con cọp ăn thịt. Biểu con cọp ăn cỏ thì nó lúc đó đâu phải là con cọp nữa. Vậy có vàng cất là yên tâm. Rủi có thằng Luyện mò vô cắt cổ thì xui chết thôi, nhưng mà cả nước bộ có cả triệu thằng Luyện hay sao mà sợ vậy. Còn để tiền rủi xe phát cháy trong nhà thì tiền cháy theo, vàng đâu cháy đâu mà sợ. Tóm lại giữ vàng yên tâm hơn nên dù có nói thánh nói tướng tới cỡ nào người dân cũng giữ vàng. Khỏi phải giải thích, vận động chi cho mất công. Kẻ khùng khùng hay là người có vàng từ trên trời rớt xuống thì mới giữ giấy, còn người ta ăn mắm mút dòi, nhịn ăn nhịn mặt, tằn tiện để dành thì người ta cất vàng cho thiệt là kỹ.

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Ai tiếp tay cho cái này?

Coi cái bài này thấy cơ quan thuế làm ăn tắc trách thiệt, không biết có ăn tiền gì không mà để cho việc đó xảy ra. Khi mà doanh nghiệp trả lương cho công nhân cao, số lượng công nhân nhiều thì cán bộ thuế không đồng ý, bắt phải loại bớt số người làm, và các khoản lương thưởng... không được cao, nhằm ép buộc doanh nghiệp đóng thuế thu nhập cho cao. Trong khi thực tế số lượng người lao động và thu nhập của doanh nghiệp so với mấy cái thứ đó chẳng là cái đinh rỉ gì. Vậy mà sao không bắt phạt mấy cái mà trả lương người ta khủng vậy, bình đẳng là mọi người đều bình đẳng nhưng có người này bình đẳng hơn người khác hả?
Mấy doanh nghiệp nhà nước, số lượng người lao động rất là nhiều, lương rất cao mà sao cơ quan thuế không bắt phải thoái trừ

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

linh tinh

Con người mới xhcn là những con robot, không có nhịp sinh học gì hết trơn, không cần giờ giấc, mấy cái nghiên cứu sinh học về con người là của ba cái bọn tư bản. Nếu mà tình trạng này không giải quyết được thì cho học ban đêm, ban ngày ngủ. Sẽ bắt đầu áp dụng cho trẻ mẫu giáo, tiểu học, cần phải đào tạo ngay từ túc nhỏ xíu.  
**
"Triều Tiên đã gây áp lực yêu cầu Hàn Quốc nối lại viện trợ lương thực để đổi lại đàm phán giải trừ hạt nhân vốn bị trì hoãn từ đầu 2009" Tởm thiệt, mặt trơ trán bóng thiệt, chẳng biết chữ nhục là gì, đúng là con người mới xhcn
**
Vậy hồi xưa HCM có biểu xây dựng kinh tế thị trường xhcn không mà dám xây hả? có biểu gia nhập WTO không hả? có biểu liên xô và khối đông âu sụp đổ không hả?
Bây giờ đang ở tầng thứ mấy của 9 tầng địa ngục hả vì còn đang xây dựng thiên đường mà, vậy chưa có thiên đường thì đích thị là đang ở địa ngục, không thiên đường thì địa ngục chớ bộ ở đâu
**
Coi cái tin này đỡ lên máu hơn, hehe
**
Đọc cái này muốn chửi ghê nhưng mà loại trâu bò đâu có tai đâu, chửi phí lời quá, nín vậy
**
Mấy cha nội này số may mắn nhiều lắm, năm nào cũng trúng số độc đắc nên mới có tiền mua cả đống nhà chớ bộ
**
Nè thấy vậy sao không can thiệp hả? như Lybie gì đó, hay là chờ cả Tứ Xuyên, Quảng đông... để can thiệp 1 lúc luôn hả?
**
Tay nhà báo này rảnh ghê đó, không có việc gì làm thì đi ngủ cho rồi
**
Muốn nó xuống thì phải có giá điện cạnh tranh, chỉ có điện là có thể thay ga thôi, khỏi lo tụi nó bắt tay nhau làm giá, lúc đó tụi nó đạp lên nhau mà làm. Đơn giản như đang giỡn
**
Nói rồi mà, nói từ lâu lắm rồi mà
**
Cha mẹ ơi, luật sư mà còn phải giáo dục về luật là sao, tới khi nào giáo dục toàn bộ dân đây
**
Đó, vấn để là chính phủ có muốn giành lại HSTS chớ không phải là có thể giành lại HSTS không?
**
Tiền để xây tượng đài chớ bộ để xây ba cái này hả?
**
China có cái gì thì VN có cái đó, yên tâm đi
**
Chi phí thiệt cái đường này mà tới 40 tỷ thì ta không làm người liền
**
Tại sao trưởng ban tuyên giáo làm việc này? đá lộn sân hả? hay được bật đèn xanh rồi?
**
Ký giấy tờ giao ngay 90% đất đai Hoàng sa để kinh doanh. Không tính bất cứ loại thuế, phí nào trong vòng 20 năm.
**
" Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ"
**
"Cũng vào thời điểm tháng 3 năm 1959,  lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã phải lưu vong sang Ấn Độ sau khi chính quyền Bắc Kinh dập tắt phong trào nổi dậy của người Tây Tạng, sát hại hàng chục ngàn người."
Lần này sẽ định giết tiếp bao nhiêu mạng người nữa đây?
**
Cừ dính đến cán bộ thì chờ đó nghen
**
Tăng, tăng nữa, tăng mãi
**
Thầy rằng
**
Thầy bà gì cái loại đó hả? Dạy dỗ kiểu gì lạ vậy hở trời?
**
"dân mất nước"
**
mấy cái vụ này càng ngày càng nhiều đó nghen
**
only in Vietnam
**
Bác kia nói lãi suất vay 25% là chuyện nhỏ vậy lãi suất gì giảm, tiền gửi hả? Bóp vậy chưa đủ cần phải bóp thêm hả?
**
hahaha, cũng biết mắc cỡ hả? Chuyện lạ à nha, chắc tui chết mất vì cười
**
Nghiên cứu kỹ để chuẩn bị đi nghen, ngườu nay ta mai thôi mà
**
""Cụ thể số vốn mà TKV phải chịu là bao nhiêu thì trong cuộc họp sắp tới giữa Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải và TKV thì mới công bố", ông Vý cho biết."
5 hay 3% gì thì nói đại cho rồi
**
Một người lo bằng kho người làm. Kẻ lo giỏi quá nên chết chìm cả lũ
**
Quá đúng, khi người có kiến thức, hiểu biết để cho lũ vô học sai khiến, biểu gì làm đó thì lũ đó không biểu người ta là cứt thì biểu là cái gì mới phải. Cũng như các đạo phải ngang hàng nhau, không có đạo nào dưới cơ đạo nào, nếu mà đạo nào chịu sự sai khiến của đạo khác thì nó là tà đạo.
**
GS Châu cùng viện siêu toán chuẩn bị tinh thần đón nhận những thiên tài như thế này nghen. Siêu giỏi như vậy nhiều lắm đó, từ TW đến địa phương nơi nào cũng có, cả rổ, tha hồ mà gửi gắm nghen.
**
"Còn theo phân tích của cán bộ của một công ty kinh doanh gas có uy tín tại TP.HCM, những bình gas có khuyến mãi có thể đã được bơm hoàn toàn bằng gas của Dung Quất thay vì tỷ lệ 2:1 mới đạt tiêu chuẩn. Với việc sử dụng toàn gas từ Dung Quất, gas khó có thể cháy hết và đọng lại trong bình vì gas Dung Quất có áp suất rất cao. Ngoài ra, hàm lượng olefin của gas Dung Quất cũng khá cao, tạo bụi than đen và lửa đỏ, dễ làm nghẹt béc."
**
Chắc là tại vì đặt cược cả vận mệnh đất nước và người dân vô tay một cái đó nên rủi may mà nó ngủm thì tiêu tùng vì đâu có gì thay thế mà cũng chẳng mua bảo hiểm rủi ro, mà chưa có thuốc trường sinh bất lão mà. Bỏ trứng vô nhiều giỏ mà hén, ai lại dồn cả đống trứng 1 vô cái bịch ni lông mỏng teng
**
gặp thời thế, thế thời, phải thế
**
Cả ba đã bị kỷ luật vì lý do đã « cãi lệnh cấp trên, vắng mặt ở văn phòng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ».
Thiệt hông dzậy?
**
Tùy tiện. Lỡ mà chặt đầu người ta xong rồi lấy keo super dán lại hả?
**
Người dân có uyền sở hữu đất đai, xong rồi dẹp tiệm mấy doanh nghiệp nhà nước hết, bộ muốn giải tán cái đoảng luôn hay sau, hết mấy cái kia thì doảng lấy gì nói hả?
**
China có cái gì thi VN có cái đó. 
Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc...Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất + nước. Bác như nhà tiên tri vậy đó
**
Tưởng hay hóa khùng
**
Mơ?
**
Bà hỏa đốt một ít mà không thấy thay đổi gì nên nổi giận đốt nhiều luôn, mai mốt bà đốt nữa
**
Nhìn hình giống ở thế kỷ 19 quá trời
**
Dỏm. Chơi vầy nè, cho máy bay bay trên trờo, khói thải ra thành chữ Un In gì đó cho dân ngu khiếp vía luôn, giống như thông điệp từ trên trời ban xuống đó, khắc làm cái quái gì
**
Sợ quá, chỉ dẫn cho cả thế giới luôn hả? hehe
**
Em ý chuẩn bị tóm nó hả? Chuẩn bị kỹ lưỡng ghê đó
**
Đời mới ra đầy nên ế quá, mại dzô, mại dzô

Hay

Đọc được cái câu : nó là đảng viên nhưng mà nó tốt, sực nhớ tới 1 chuyện thiệt. Ở cơ quan nọ có cô kia được xét cho kết nạp đảng, một số người ý kiến không đồng ý vì không thấy cô ấy có điểm gì nổi bật, công việc làng nhàng. Sếp giải thích loanh quanh một hồi mệt quá hay sao nên kết luận luôn là hồi nhỏ cô đó té giếng nên nó kỳ kỳ vậy, thông cảm với nó, cho nó vô đi, tội nghiệp nó. Hehe

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Lại vàng

Người dân bữa nay có chỗ cất vàng mà còn sanh lãi nữa đó là ngân hàng nhà nước mà đại diện cho nó là các đại lý là các tổ chức tín dụng. Ơn đảng ơn chính phủ ghê đó. Chớ không thôi để ở nhà thì đàn em lê Văn Luyện vô cắt cổ thì sao. Thiệt tình ta chẳng có miếng vàng nào, chỉ có đúng 1 cái nhẫn vàng tây tí xíu nên không được ơn mưa móc của chú phỉnh. Còn gửi cho mấy nơi đó thì có mất hay không thì bố thằng tây cũng không biết được, vì đâu có bảo hiểm gửi vàng. Hehe, nhưng nói như cái bác lý đờ đó thì nhà nước sẽ phát hành chứng chỉ vàng chớ hỏng phải ngân hàng phát hành chứng chỉ vàng nên khi nhà nước bị bank run thì mới mất vàng. Ý là giống như ngân phiếu thanh toán đó. Người ta gửi vàng sẽ được cấp 1 chứng chỉ vàng như tờ ngân phiếu thanh toán đó, những người trẻ quá thì chắc không nhìn thấy tờ ngân phiếu thanh toán bao giờ nên sẽ được chứng kiến trong tương lai. Phát hành trái phiếu chính phủ bị ế quá, lãi suất cao khủng hoảng luôn mới bán được nên bây giờ mà phát hành thêm nữa thì chẳng có thằng banker nào ngu si mua nó hết, vì tiền mặt là vua mà, ngân hàng nào cũng thiếu thanh khoản, thằng thiếu nhiều, thằng thiếu ít chớ chẳng có thằng nào không thiếu. Phát hành ra quốc tế thì lại chẳng có thằng điên nào mua nữa, thấy vi na xỉn là thiên hạ cắm cổ bỏ chạy trối chết. Vay vốn ở đâu? mấy tổ chức có tiền cho vay hả? đâu phải muốn vay cỡ nào thì cũng vay được đâu, có mục đích rõ ràng, đúng tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng, còn giám sát quá trình sử dụng vốn vay nữa mà. Vay China hả? muốn lắm chớ nhưng mà nó một tay bỏ tiền ra một tay bóp cổ, ngộp chết đi được, tại vì phe xhcn chỉ còn mỗi nó mà, nó bóp, nó thả cũng ráng ôm chân nó chớ. Vậy nó là kế cuối cùng, để dành đó. Vậy thì còn 1 cách duy nhất là bóp dân, ý lộn dân ngu khu đen nói không đúng ngôn ngữ trí thức chút tẹo nào, phải nói là huy động nguồn lực từ dân. Coi như mức tối thiểu huy động được 311 tấn thôi thì cũng có trong tay 17 tỷ $$, lúc đó phát hành ra được lượng ngân phiếu thanh toán là 357k tỷ. Mai mốt vàng té cái uỵch còn 1200 thì mày chết, trong tay ông hết mà, vàng lên thì kệ mày, mày bán cho ai thì kệ tía mày, hehe thằng nào cũng vậy thằng nào bán cho thằng nào. Ông chỉ ghi 1 chỉ, 1 cây chớ đâu có ghi tiền bao nhiêu đâu. Một phát có trong tay gần 400k tỷ,  còn trả thì từ từ tính sau, có thì trả, không có thì không biết. Nợ đòi thì xoay tùm lum, mượn đầu trên đắp đầu dưới cho ra tiền trả rồi tính sau, khi nào nó đòi tiếp rồi tính tiếp.
Nếu run away ông ôm đống đó chạy, cái đống đó bán ở đâu mà chẳng được. Tụi mày ngồi giữ mấy miếng giấy đó nghen, đem miếng giấy đó qua Kampuchea bán để người ta mua để sắc thuốc uống. Đằng nào ông cũng cầm đằng chuôi mà. Hehe, mà đôi khi chạy trời không khỏi nắng hay người lo trời định mà