Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Sai đâu sửa đó

Xứ kia có 2 tỷ muốn xây 5 căn nhà, mổi căn giá 400m. Bác ba xía miệng vô tao cho mượn 100m xây luôn 10 căn. Nghe sướng con ráy nên gật cái rụp. Dĩ nhiên bác ba xây chớ cho ai xây, người ta xây phải 400 còn bác xây có 300, mà còn cho vay tiền không lấy lãi chỉ lấy cái gì đó không biết, sướng vậy mà. Nên bác ba đứng ra xây, xây nửa chừng bác rên giá nguyên vật liện cao quá không kham nổi, nên nếu không thay đổi hợp đồng thì bỏ mứa đó, làm căng thì bác la mày ăn 10% rồi lâu lâu lại xén 1 ít tính ra tới 30-40% rồi, vậy muốn gì, muốn thêm tiền hay muốn tung hê cho cả thế giới biết. Dĩ nhiên phải chi thêm 100m. Lúc đó giá 400m. Tới khi lợp mái thì lại rên tiếp, chi phí nhiều quá nên không đủ tiền lợp mái, nâng thêm hợp đồng lên đi 100m nữa thôi cho nó xong. Nhà làm tới đó bộ bỏ đi thì sao cắn răng chi thêm 100m nữa tiện tay đớp 30% nữa, bên nào cũng sướng.  Cuối cùng làm cái nhà giá tới 500m mà chất lượng không ra cái giống gì. hết 1 năm bảo hành nhà sụp cái rầm, hết thời gian bảo hành mà hư ráng chịu. Mà nhà toàn làm bằng cát trộn bùn nên sửa làm sao, thôi đập đi cho khỏi đổ, lại tốn tiền đập bỏ, lại có tiền đút túi. Rồi lại xây nhà mới lại tốn y như vậy nữa. Thiên hạ 1 một lần nhà kia cứ ngu hoài ngu hủy, chẳng biết ngu thiệt ngu giả ra sao

Cuộc chiến dài vô tận

Bắt đầu từ năm '55 của thế kỷ trước và tới năm '12 của thế kỷ này vẫn chưa chấm dứt. Có lúc tưởng dứt tiếng súng nhưng không phải, hòa hoãn để rồi tiếp tục. Khi nào chấm dứt đây? 

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

hào khí 30/4


Nguồn: internet

Linh tinh

Hợp lý thì chưa chắc là hợp pháp, hợp phát thì không hợp lý rồi. Sao bác không nói hết hả bác, Mao nói trí thức là cục phân cũng chẳng sai. Hoặc lấy băng keo dán kín miệng, không biết, không nghe, không thấy hoặc lỡ nói thì nói cho phải đạo chớ, người ta sống nhiều là trăm năm, ít là sáu, bảu chục năm chớ đâu có sống mãi
**
Đánh vừa vừa thôi, đánh nát tan rồi lấy hết sạch của cải thì chị em bả lại thành vô sản lại thành lực lượng đối kháng thì xong à nha, nhóm của mấy ông bà như vầy sẽ tăng lên nhiều lắm đó, có của chìm của nổi,  có chữ, có mối quan hệ, vân vân va vân vân, chứ không phải nông dân đâu nghen, lúc đó còn ai là đồng minh nữa thì lại coi chừng cái cảnh tháo chạy năm '75 lại lập lại, lịch sử lập lại clà chuyện bao đời nay mà, lúc đó người ta còn Mỹ mà di tản, mấy người còn xứ nào mà chạy qua hả?
**
Không đồng ý thì làm cái gì hả? Chạy nợ hả? 
**
Giảm cái mặt nó. Muốn chửi ghê hơn mà thấy NN cấm chửi đổng, chỉ cho chửi đích danh thôi, biết thằng ch* nào mà chửi đích danh, cả đống lúc nhúc như dòi
**
Coi cái này nhớ người kia nói tui định vô đoảng năm nay vì làm nn mà không có nó giống như không có bùa, không trèo sâu leo cao được, vưà đói vừ bị đì, ta mắc cười vô thì vô lẹ lên không kịp bi giờ, người đó cười sợ tốn một mớ tiền tui mới vô được, được mấy bữa nó dẹp mẹ đi thì uổng tiền cho mấy thằng đó ăn, để tiền ăn chơi coi bộ sướng hơn, số tui dông lắm nên cứ phân vân hoài, hehe
**
Đấy đai ế cở đó mà còn giành giựt đất, đem cả công an quân đổi để đuổi người ta ra khỏi nhà là sao? Khùng vậy hay là có vấn đề gì ẩn khuất ở sau hả?
**
Lại nguyên, lại cố, lại cựu. Cái xứ gì kỳ vậy, giống kẻ khùng khùng điên đên quá
**
Chưa chắc là do điều kiện làm việc tồi tệ, hay làm việc quá sức hơn các công ty khác của china, có khi còn tốt hơn nữa đó, có khi thu nhập còn cao hơn nữa đó. Có khi lương cao nên người ta lại muốn cao hơn nữa vì người ta thấy sản phẩm của họ làm ra thật xa xỉ so với khả năng của chính họ, giống như suốt ngày liếm kem qua tủ kính nên bị bịnh thần kinh vậy đó, nghĩa là nhu cầu bị ức chế quá nên mất cân bằng về tâm lý, nảy sinh thèm muốn thu nhập cao hơn để thỏa mãn hơn. Và lúc đó bị áp lực của nỗi thèm muốn nên người ta tự tử là chuyện tất nhiên. Tại sao các nhà kinh tế không nghiên cứu những trường hợp như vầy hén, biết đâu lại tìm ra ra được cách ứng dụng văn hóa công ty trong những trường hợp này thì hay biết mấy. Bởi vì người ta tử tự nhiều nhưng người ta apply còn nhiều hơn, chứng tỏ cái này không phải là nơi chốn sống của ma cà rồng
**
Đúng rồi, chỉ được mặc như vầy khi đi họp quốc hội thôi
**
Năm nay không treo cờ đỏ sao vàng rầm rộ nữa đâu, ít nhất là tại nơi ta sống, chỉ vài chỗ có lác đác vài lá cờ. Thấy vậy nhưng không biết lý do, mà cũng chẳng thèm quan tâm nên cũng chẳng hỏi thăm lý do
**
Trời đất, thẩm phán đó nghen. Nói cái gì dzậy hả? Pháp luật xhcn ưu việt ghê đó
**
Lương 3 triệu lấy đâu ra 4 triệu trả cho người giúp việc hả? bày đặt rên rỉ để khoe đó mà, thạc sĩ toán, tởm thiệt, ít thì đi ở mướn cho có thu nhập cao chớ đi làm ba cái đó làm gì hả? Giả đò rên rỉ để vừa khoe ta đây trí thức trí ngủ gì đó, vừa để khoe ta có nhiều tiền, vừa để khoe ta sang trọng có kẻ ăn người ở. ba cái giọng mới có vài đồng bạc mà học đòi, có vài ba chữ bày đặt khoe tới khoe lui này sượng trân, chỉ có loại ngu mới không hiểu ý, nhà báo ngu hay nhà báo ăn tiền hả?
**
Muốn cứu thằng này thì phải giết thằng ăn hại kia. Có mày không có tao, có tao không có mày, Một đống doanh nghiệp nhà nước ăn hại nằm chình ình đó thì cứu cứu cái nỗi gì
**
Ok. Thu thì thu, miễn hợp lý thôi, thu quá thì người ta hủy thẻ, tiền mặt muôn năm, nhà nước khỏi quản lý được luôn, chuyện nhỏ như con thỏ mà. Lãnh đạo nhà nước gì mà khôn vậy, đâu dám chê ngu. Mà cũng hay thiệt đó, ngân hàng khùng nặng hay sao mua máy nè, phát hành thẻ nè, còn dụ người ta mở thẻ nữa chớ, còn trả lải tiền gửi trong tài khoản thẻ 3% năm nữa chớ, vậy mà chỉ có thu phí quản lý tài khoản thôi, phí giao dịch thôi, phí phát hành thẻ thôi, sao mà sống, tội nghiệp quá hén. Còn cái số dư tiền của khách hàng nằm trong tài khoản đó ngân hàng làm gì hả? Để ngó chơi hả? Nói kỷ cho bà con biết với, chơi kiểu gì, có hay không cho chơi với, hehe
**
Quyền lực của đoảng đâu rồi, coi chừng bị coi là phản động đó nghen, sao lạui quên đoảng hả, bộ đòi bỏ điều mấy mấy hả, chơi ngông ghê đó
**
Quá đúng, phải học cả đời, vì biết nó dạy cái m* gì, học mãi mà chẳng hiểu cái gì mới là công dân tốt. Khoái cái tít nhất, hehe
**
Có hàng China sản xuất rồi, đem qua cả đống tha hồ mà xài. Chi na đem đổ cả đồng tha hồ xài trước trả tiền sau. Đào đất lên mà trả, cho dân đi nước ngoài làm cu li, ở mướn, làm nghề cô dâu đem tiền về trả. Hết cách thì cắt đất chia lô mà bán, đất liền, biển đảo, cái nào bán được thì bán. Tất tần tật. Thiếu đến đâu chia lô đến đó mà bán, chẳng có gì mà ầm ĩ, báo chí rách việc quá
**
Người ta mượn cái đầu để trả giá mua bán gì đó, phận người sao bèo bọt thế. Đến cả người không nhìn thấy được cũng không tha là sao
**
Đến cả người đã mất đi mà còn sợ thì là sao?
**
Đại ca lọt vô bẫy của tiểu nhân á, nói rồi mà, chết chưa, hehe
**
Kinh nghiệm tham nhũng đây nè, cần ghi lòng, tạc dạ. Có ăn thì đừng có ăn 1 mình, lỡ có phát hiện thì kéo dây ra, rồi cũng hết thời gian khởi tố, xong phim
**
Mấy bác ý đánh nhau ghê quá, chứ không phải chống tham nhũng đâu nghen, đừng tưởng bở, nó là điều kiện cần và đủ cho sự tồn tại hay diệt vong gì đó nghen
**
Đeo khuyên chỉ tổ nặng ta/ đeo vòng nặng cổ hỡi ai có vàng. Mua trái phiếu vàng là yêu nước xhcn đó nghen. Cần cho vay vàng để xây dựng mấy cái này nghen
**
Dọc xong cái tít xúc động quá, xỉu luôn
**
Bác này đừng có tưởng là nắm một đống bí mật của cha con nhà nó là yên tâm nghen. Coi chừng mất tích một cách bí mật đó nghen, ví dụ do người ngoài hành tinh bắt cóc chẳng hạn, kẻ tiểu nhân đê hèn thì việc gì mà chẳng từ
**
hehe, nếu mà mấy xứ nói tiếng Anh phiên âm mấy tên lý đờ việt nam như vậy cho học sinh thì sao hén, ngộ thật, cần phổ biến kinh nghiệm này ra tàon thế giới
**
Má ơi, toàn là người giỏi, trung thực bị tống vô nhà thương điên là sao. Sợ thật
**
Ăn mà không làm đánh cũng vừa, cho chừa cái thói tham lam vô độ. Về chăm sóc vợ con cho kỹ nghen
**
Học hành gì mà cứ phải học thêm chính khóa nữa là sao, thầy bà cái kiểu gì mất dạy vậy
**
Trời đất, có 528 thôi hả, tưởng có 528.000 vụ chớ. Gì mà kỳ vậy hả?
**
Chú này tời thời ế độ rồi hay sao mà đem ba cái tầm xàm tầm đế ra để quảng cáo vậy hả? hehe
**
Bác ba mới kêu hài hòa, 1,2,3 thì đàn em hô to hài hòa, hài hòa, hài hòa
**
Khoái cái tít " con kẻ trộm cướp là loại trộm cướp"
Cha khuyên con là : con ơi hãy nghe lời cha/ một đêm ăn trộm bằng ba năm làm mà
**
Chời bữa nay mới biết bộ dùng để làm việc này, ta ngu ghê đó, cứ tưởng bộ sinh ra để quản lý vĩ mô chớ đâu để làm mấy việc này. Chời, chắc nhân viên của bộ phải mấy ngàn chục người luôn hén
**
Ông ơi, già lẫn rồi mà còn ráng lào phào chi vậy hả?, có lương hưu rồi mà chớ đâu phải như mấy người hỏng có tiền phải sắm cái mê nón hả ông
**
Ông kia ở trỏng mấy chục tiếng đồng hồ, ông này ở trỏng 6 ngày, mai mốt ông Hồ, ông Ôn ở trỏng chắc cả tháng hén, theo cấp số cộng, số nhân gì đó, sợ ở lỳ cả năm thì hết cơm hết gạo người ta luôn chớ. Ở trỏng có cái gì mà dzui mà người ta đến ở vậy ta, hay ở ngoải sợ ma nên vô trỏng trốn ma
Hehe, nhân bảo như thần bảo mà, không trúng thì trật chớ hỏng có nữa trúng nửa trật đâu
**
Vậy mà người ta tin được, cả chục thằng thiện nghệ, lý lịch được lọc đi lọc lại, đứa đứng, đứa ngồi, thay phiên nhau canh 24 giờ/ ngày, 7 ngày/tuần, 365 hay 366 ngày/năm mà một người không thấy đường ra đi ngon lành, đến thẳng đại sứ quán Mỹ nữa chớ. Vậy mà cũng tin được miệng lưỡi China. Diễn trò hạng hai kiểu này mà người ta bỏ tiền mua vé thì kể cũng ngộ. Đừng nói là canh ông đó tốn tiền quá nên tìm cách giải quyết nhanh gọn lẹ nghen
**
Vì tham quá không chịu chi, ăn rồi thì nôn ra chớ, nên cho chừa, vì xui quá do báo chí nghe thấy nên sao bịt được, vì ngu quá không mua chức khác mà ôm chức ngân hàng nên không được bảo kê.  Chết cho đáng đời
**
Chết rồi, lo mà đòi như Tây tạng đi nghen, không thôi tìm cách di tản đi nghen. Bây giờ đi còn kịp, mai mốt người ta ầm ầm bỏ đi thì kẹt xe chết người bi giờ, Thấy một quốc gia 2 chế độ là gì chưa, sáng con mắt chưa
**
Vớ vẩn, thiếu gì cách kiểm tra, kiểm chứng, nói tùm lum tà la để kiếm chỗ mà đổ thừa cho cái thói cẩu thả, tham lam, gian lận, ẩu tả,  để có lý do chính đáng đổ thừa cho mấy món nợ xấu hả? hehe, sợ sổ đỏ giả thì cho vay không xài sổ đỏ, chuyện nhỏ như con thỏ. Có gan làm có gan chịu, khóc lóc cái nỗi gì hả?
**
 " Hoa Kỳ không nên quấy rầy sự độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là lãnh địa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả mọi người sống tại đây đều là nô lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và phải chấp nhận vô điều kiện chế độ bạo hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc".

Coi cai hinh ma muon khoc. lam vay de roi duoc cai gi

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Tới thời rồi

Coi cái tin này, thấy mắc cười. Tin chết liền. Sao nhân viên ngân hàng mà không vay trong ngân hàng với lãi suất chích máu mà đi vay bên ngoài với lãi suất cắt cỗ như vậy, bộ cơm không ăn mà ăn đất hả. Thường vầy, cho khách hàng vay rồi vay ké rồi lấy tiền đó làm cái trò mèo gì đó, cho vay bên ngoài với lãi suất cắt cổ chẳng hạn, hay chơi đá banh, hay chơi chứng khoán... nói chung là đến kỳ trả của khách hàng này thì không có tiền trả nên vay ké tiếp khách hàng khác, đến khi kẹt quá thì phải vay bên ngòai lãi suất cắt cổ để trả để còn chỗ mà lấy tiếp chớ, tới khi không còn chổ nào mới lỳ cái mặt ra thì đổ bể thôi, như vậy chắc pah3i hơn cả năm rồi. Có cái mặt mốc đưa ra trả nợ nên người ta tới ngân hàng xin tý huyết. Ba cái chuyện này như cơm bữa, đầy ra đó. Sếp cũng ăn uống tùm lum trong đó nên bảo kê thôi mà, sếp mà không dính xíu nào thì ta không làm người, nên mới nói là em hỏng có biết chi hết nên em hỏng có nói cái chi đâu, nên lo luôn pô lít để êm để giữ ghế đó mà. Chẳng qua cùi rồi nên để vậy chứ thường là khi có sự cố thì chạy chọt người ta cho về tỉnh chẳng hạn ở mấy phòng nhân sự, hành chính, tin học... để lánh nạn, để người ta không  biết mà bò lên xin ngón chân về ngâm rượu, hehe, câu này là nghe giang hồ nói khi hắn đi xin chân vợ của cha ngân hàng kia kìa. 

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Dịch là giết tác giả, hehe

Có người giết chết tươi, có người giết giả đò, hehe. Đọc thấy cái vụ trên mấy cái chấm chấnm vô hồn vô nghĩa người ta ghi tên em là gì kệ cha người ta, đối với ta em luôn luôn là Lolita, thấy vui thiệt. Trí thức hay thiệt, buôn dưa lê còn hơn chị em phụ nữ vậy mà cứ chê người ta buôn dưa lê, đúng là ganh tỵ, trâu buột thì ghét trâu ăn, hehe. Tiếng xứ người, ta biết lỏm bỏm, kiểu word to word đó mà, nhưng đọc cái câu đó rồi thấy người ta góp ý hầm bà lằng ta thấy lạ lùng quá thể. Trời đất, dịch văn chương là đem hồn văn xứ người thổi vào đầu óc xứ ta, vậy phải hiểu xứ ta người ta nói kiểu gì chớ. Kiểu là ở trường cô giáo gọi em là Nữ, trên khai sinh ba mẹ em làm dù tên là cái Gái hay cái Bẹp thì đối với anh em bao giờ cũng là Nữ thần đáng yêu nhất, hay là ma túy không bỏ được gì đó, hehe. Rồi chua 1 phát, ở tây nó hỏng nói kiểu đó mà nó nói kiểu công nghiệp chế tạo máy là chấm chấm chấm điền vô cái rụp, có cái gì đâu mà phải suy đi nghĩ lại cho nhức đầu vậy nè. Nói kiểu dân dã như nông dân đó người đọc sẽ hiểu là cha nội này nịnh đầm pà kố, mà cũng cà chớn quá, hehe, thuần việt, dễ hiểu, dễ nhớ. Giống như xứ ta biểu là em xinh như cây lúa, còn tây nghe mà hiểu câu đó thì chết liền, hỏng hiểu kệ nó, hehe. Người đọc sẽ cảm nhận cái tên Lolita ngọt ngào giống như chocolate quên bỏ đường vậy. 

Ổn định ?

Người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nông dân làm ăn lương thiện để sống, để nuôi dạy con cái học hành nên người. Vậy mà không thích. Vậy mới lạ, cái xã hội gì kỳ lạ vậy. Không phải cướp đâu mà mua đó, nhưng mua kiểu gì. Người ta đòi mua đất của người nông dân, mua mà ra lệnh phải bán với giá không kiểm chứng được là nó có ép nhau không. Mua mà quăng cục tiền xuống đất rồi biểu mày cúi xuống lượm, không biết có bắt chui qua háng để lượm tiền hay không nữa. Buôn bán là thuận mua vừa bán. Nhưng ở xứ kia người ta nhân danh công lý để ép phải bán giá chắc là rẻ mạt, vì thấy người ta sẵn sàng chết vì miếng đất của họ. Nếu mà mua giá hợp lý thì người bán trong thế bị ép phải bán dù thương miếng đất cỡ nào, dù có tức anh ách cỡ nào do không muốn bán cũng sẽ bán vì không bán cũng mất, đằng này người ta quyết sống chết với nó chứng tỏ mua quá ép, quá ép nữa là khác. Vì họ biết rằng không bán thì mày biết tay ông, ông xúc mày ra đó, vậy thôi bán đại, nhưng đằng này người ta sống chết không bán chứng tỏ mua gia rẻ mạt. Giống y như mua mà một tay giơ súng, một tay quăng cục tiền rồi biểu mày chui qua háng ông lấy tiền ông trả. Mà thôi, mua mua bán bán xảy ra rồi. Cái muốn biết là người dân lương thiện sẽ làm gì đây để sống. Người ta muốn làm ăn lương thiện để sống cũng không cho, người ta muốn sống bằng cái nghề của họ cũng không cho, vậy biểu người ta sống bằng kiểu gì, làm công nhân á, hay là đi cướp giật, ma cô, đĩ điếm, giết người, đâm thuê, chém mướn? Nhiêu đó tệ nạn chưa đủ hay sao mà còn muốn thêm? Vì người ta đâu có nghề gì đâu, biểu họ sống nghề gì hả? Xúc ngay họ ra khỏi nhà thì nơi chốn để ăn ngủ còn chưa có nói chi đến chuyện kiếm miếng ăn hằng ngày? Rồi trẻ con học hành ra sao? Trẻ con bị như vậy thì chấn động tâm lý như thế nào? Bây giờ tụi nhỏ sẽ hành xử như thế nào? Và niềm tin chắc chắn sẽ mất ở đầu óc con trẻ. Sau này chúng có nuôi chí căm thù để trả thù hay không? Dĩ nhiên là có, được bao nhiêu đứa nhỏ sẽ tha thứ sau này?. Xã hội sẽ được nhiều hay mất nhiều? 1 được 100, 1k, 1m mất. Mặt trận tổ quốc đâu? Hội phụ nữ đâu? Đoàn thanh niên đâu? Ban chăm sóc bà mẹ trẻ em đâu? Đội thiếu niên đâu? Hội liên hiệp thanh niên đâu? Hội chữ thập đỏ đâu? Nhà trường đâu? Sở giáo dục đâu? Đảng ủy đâu? Sao không thấy đứng ra để ngăn ngừa những tệ nạn xã hội chắc chắn một trăm phần trăm sẽ xảy ra? hay là muốn nó xảy ra ? Rồi xã hội này sẽ đi đến đâu? đến thiên đường á? Vậy đang ở đâu vậy? đừng có mà nói là địa ngục nghen, nói bậy bắt nhốt bi giờ

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Tiền

Người ta nói là sao người ta mờ mắt vì đồng tiền, nhiêu đó chưa đủ hay sao còn cướp bóc tùm lum ta la nữa, đẩy người khác đến bước đường cùng, không biết nhân nghĩa là cái mốc xì gì nữa, ác chưa từng thấy, vân vân và vân vân. Rảnh, mắc mớ gì dạy đạo đức cho hạng người không có óc, cứ đem luật ra mà chém đầu, nếu luật không chém đầu thì chém luật, chém luật không được thì chơi giang hồ, xử theo kiểu vô luật, mạng đền mạng, răng đền răng, chết có đôi có cặp chớ chết một mình buồn lắm mà. Sống mà không bằng chết thì chết có gì mà phải tiếc. Người nhiều tiền sợ chết hơn nhiều. Lúc đó thì tức khắc xã hội phải điều chỉnh thôi, nói nhiều lôi thôi quá. Thời buổi này làm gì có bà tiên, ông bụt mà chờ hiện lên giải quyết lẽ phải, thế kỷ 21 chớ đâu phải thời còn sống trong hang, lấy da thú quấn cho khỏi lạnh để rồi thấy sương mù là tưởng tiên hiện ra trong đó. Luật mà không có giá trị hay luật tầm bậy tầm bạ thì cũng như không có luật thì coi như không có luật vậy, chơi kiểu xã hội đen, mafia, gangster gì đó, chớ không có luật thì lấy cái gì mà giải thích, vậy phải xử theo kiểu luật rừng. Luật rừng phát xuất từ loài động vật có đầu óc bã đậu thấy gần mà không thấy xa, chỉ biết no cái bụng chứ không cần no cái đầu, là luật có trong rừng của loài cầm thú, vì xã hội lúc đó giống y như xã hội cần thú mà, giống cầm thú thì dùng luật rừng là quá đúng. Ai xui thì chết, ai yếu cơ thì chết, xã hội mà ai cũng chực chờ giơ dao vô cổ người khác thì phải vậy chớ làm kiểu gì. Để cho nó loạn xì ngầu lên thì nó khắc biến. Đổ thêm xăng vô đây, cháy lên đi lửa thiêng, hehe.  

Bão nổi lên rồi

Vâng

Nghe kể người kia không ưng cho con lấy Bắc kỳ, nhớ chuyện má. Có lần nói chuyện người Bắc, má nói không có đứa nào vô nhà này là Bắc kỳ để má nói nó vâng một tiếng coi. Ta mắc cười, có bắc có nam gì mà má nói mà dám vâng chứ không dạ thì tiêu đời luôn, về nhà ăn nhéo sưng cả người cho mà coi, cho chừa

Linh tinh

Hay thiệt đó, hết việc làm hả, còn dặn người ta đi xong nhớ chùi nghen nữa chớ, có kiểm tra chùi sạch hay không hả
**
Trời đất, có 1 câu mà chê 1 quyển, góp ý kiểu gì lọa vậy. Đề nghị bác này phân tích hiến pháp nước CHXNCNVN ngay, viết được thành sách đó nghen, hehe
**
"Đoànquân hàng hơn 3.000 người và khoảng 80 xe, vừa xe xích vừa xe ủi, xe xúc, họ nườm nượp tiến vào cứ như chiến dịch Điện Biên Phủ. Nó dùng dùi cui, những cái tuýp sắt khoảng hơn 1 mét, nó phang, nó đánh."
**
Nghe, và lắng nghe
**
Tiền mỹ thì trở về mỷ, chớ bộ qua VN?
**
Ta nói lâu rồi mà
**
Thầy cô sợ thí bà, dám mà dạy cái đó đúng như những gì nó đã xảy ra trong quá khứ, dám khơi gợi để học sinh tìm hiểu và suy nghĩ về lịch sử. Hehe, làm vậy thử coi biết liền, tối ngủ ngon sáng hôm sau mở mắt thấy 2 chú pô lít đứng ngay đầu giường chào cái rụp mới ghê
**
Người dân sẽ được giao đất kinh doanh dịch vụ gì hả? Kinh doanh nhà nghỉ dưỡng phục vụ từ A tới Z hả? hehe, Hay ghê đóa, sản xuất vật chất thiệt không ưng, ưng sản xuất ra những giấc mơ thôi. Bầu Đức ế sưng ế sỉa đòi bán giảm 50% chẳng có ma nào mua, chắc mai mốt ổng bán giảm 80% luôn vì nợ, lãi ngân hàng đè chết mà, vậy cái này ma nào mua nên mới giao cho hả? Giao có mấy chục, 100 mét vuông thì đủ làm gì hả? Sướng ghê đóa, sướng phát ghê luôn đóa, hehe
**
Tin tốt
**
Đưa hối lộ ở tù lâu hơn, nhận hối lộ ở tù cho có. Hay ghê đó, hèn chi giá mua cái chỗ ở nhà nước càng ngày càng cao, giá mua ghế thì tính bằng $$ chớ tính tằng tờ polome bộ phải mang xe tải chở hả?
**
Đáng lẽ phải tăng an sinh xã hội, đừng có cướp đất dân để dỡ bớt mấy cái này chớ, đỡ miếng nào hay miếng nấy, chớ ai lại chơi kiểu tăng cường pô lít để đi bắt tụi này hả, tụi nó phát sinh nhuc nhúc thì pô lót cũng phát sinh nhung nhúc để bắt chớ, trừ mầm mống không trừ mà ham để xảy ra rồi mới làm. cai gì cũng hay ho hết trơn
**
Toàn là nguyên với cựu với cố không hà. Sao đương không không nói gì hết trơn vậy, hay là bị trả về dân không còn quyền hành, lợi lộc trong tay lúc đó mới biết cảnh bị o ép như nô lệ nên mới nói hả. Chán cái xứ này, tôn thờ người chết, học hỏi người bất lực, coi khinh và ganh ghét người tài, sợ hãi người trung thực, là cái kiểu gì vậy hả?
**
Dùng từ sai rồi không biết thì tra từ điển chớ, sao lại gọi là vô tâm, phải gọi là nhẫn tâm mới đúng chớ.
**
Vậy rồi những đứa trẻ ra đời bằng thụ tinh nhân tạo có nguy cơ hôn nhần đồng huyết không hả?
**
Cái mít tờ chi đó ở China, hay ở mấy xứ kia kìa đừng có đi ra nước ngoài nghen ở yên trong nước để giữ cai mạng nghen, rồi em nào cũng có phần mà, hehe
**
haha, đừng có lột sạch còn mỗi bộ đồ trên người rồi đuổi ra khỏi nhà nghen
**
Bộ thấy cái ông gì mới ra tòa ở La Haye nên lo làm nháp cái này hả? Rồi có làm thiệt cái khác không?
**
Đó, thấy chưa. vậy mà cứ la tụi nhóc VN, hehe. 

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Ngày mai bao nhiêu chú này sẽ làm đơn xin tự nguyện nghỉ học? 10%, 20%, 50% hay 90%. Bao nhiêu chú làm đơn xin tự nguyện thôi việc? 10%, 20%, 50% hay 90%

Tại sao Văn Giang ?



Vào thập niên 1960, công ty giải trí Disney kín đáo mua lại 11 hecta đất tại giữa bang Florida để xây một khu giải trí lớn. Nhưng có hai gia đình nhất định không chịu bán lại những lô đất đầm lầy của họ. Công ty Disney phải vẽ lại một hệ thống kênh thoát nước vòng quanh các lô đất đó, và cả hai khu đất cá nhân sở hữu vẫn còn trụ và nằm lọt thỏm trong khu giải trí Disney cho đến bây giờ.
Và cách đây ít năm, một cư dân thủ đô Washington đã từ chối món tiền nhiều triệu để bán lại căn nhà hai tầng loại liền vách mà ông ta dùng làm văn phòng hành nghề kiến trúc. Công ty phát triển xây dựng phải dùng xe đào đất đào sâu xung quanh 3 mặt nhà của ông. 
Người chủ đất này nói khi nào tòa nhà xây lên quanh nhà ông, ông sẽ mở một tiệm bán bánh pizza. Nhiều người chế nhạo ông, bảo rằng ông phải bán cả trăm ngàn bánh pizza mới bằng khoản tiền mà người ta đã đề nghị và ông đã từ chối. Cuối cùng ông chẳng mở tiệm pizza, và năm ngoái ông đã rao bán căn nhà với giá không bằng phân nửa số tiền mà công ty xây dựng đã đề nghị. Không rõ ông đã tìm ra người mua chưa.
Ở Mỹ, người phát triển nhà đất có thể dùng biện pháp gì đối với những chủ nhà đất cứng đầu đó? Một vài người nhờ tới chính quyền địa phương, để họ xếp dự án của mình vào loại “tái phát triển đô thị.” Bằng cách đó, các giới chức được trao thẩm quyền, theo luật gọi là “vùng quan trọng”, thường áp dụng trong những trường hợp xây dựng những khu công ích như đường xá... buộc người sở hữu nhà đất phải bán và dọn đi chỗ khác.
Nhưng nếu người phát triển nhà đất không vận động được chính quyền tham gia, thì cách kiện cáo đôi lúc cũng làm người chủ nhà bỏ cuộc. Lý do là người phát triển nhà đất thường có nhiều tiền để trả luật sư hơn là những cá nhân sở hữu nhà đất.Thêm một điều nữa, rất nhiều công ty phát triển nhà đất cũng đã học được một điều, là mang một bà cụ già nhỏ nhắn ra trước tòa án chẳng phải là một ý tưởng hay ho gì, vì bà cụ và căn nhà nhỏ bướng bỉnh của bà nằm giữa khu nhà chọc trời có thể làm thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn mủi lòng và cho bà cụ thắng kiện.

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

cẩn thận

Đọc mấy cái tin như vầy đừng có vội nghĩ là đạo đức tụi nhân viên ngân hàng tư nhân mất hết sạch, còn nhân viên ngân hàng nhà nước thì tốt đẹp nghen. Coi chừng lầm to đó nghen. Của tư nhân là do đồng tiền liền khúc ruột, tiền của cổ đông nên mày mà tham lam ăn cướp của cổ đông là họ quánh sưng mặt, hehe, tưởng tượng ra thôi mà, còn mấy cái của NN thì là tiền của NN nên nếu lỡ mà có mấy chuyện tày trời vầy cũng im im mà dọn, trước năm '75 người ta mở miệng là tiền chùa, bây giờ mở miệng là tiền nhà nước mà.  Đâu phải của cổ đông đâu mà sợ nó đánh bầm mắt để cho chừa cái thói ăn cắp, chỉ dọn dẹp nội bộ, mày ăn bao nhiêu thì nôn ra hết cho tụi tao để giữ cái thân, hehe. Chỉ khi mấy nhà báo nghe ngóng tin tức rồi đăng đầy báo chí mà không bịt miệng được thì mới phải xử lý cho thấy nghiêm minh thôi nghen. Thằng vô học ăn cắp đã đáng trách loại biết chữ mà ăn cắp là đáng đánh gấp trăm lần. Tóm lại là tiền bạc phải giữ gìn, kiểm tra cẩn thận, rất cẩn thận, cái nào cũng có nguy cơ như nhau

Giá

Những thứ mà nhà nước có kinh doanh thì có nhiều bất hợp lý giữ giá mua và giá bán.
Như lãi ngân hàng, NN khống chế lãi tiền gửi, ép giá mua vào còn giá bán ra thì thả nổi, cuối cùng người tiêu dùng lãnh đủ, người dân bị ép giá mua tới chết và cũng bị ép giá bán tới chết, rất nhân đạo "thằng nào bị chết thì đem chôn, thằng nào bị thương thì băng bó", phải nói đúng giọng Huế đó nghen, trong khi muốn bình ổn giá thì phải ép giá bán ra và người bán muốn đạt tới lợi nhuận kỳ vọng nào đó thì phải tự tìm cách mà ép giá mua vào, miễn không vi phạm luật chơi, đó là việc của nhà kinh doanh chứ không phải của nhà nước. Đằng này nhà nước thọc bàn tay lông lá vào tận sâu doanh nghiệp để ép giá mua vào, vậy nhà nước quản lý là  quản lý cái gì. Đừng có nói làm vậy để giảm lạm phát nghen, có nhiều cách để người ta gầy đi nhưng đừng có lấy dao cắt cổ để máu chảy bớt là người ta thiếu máu thì sẽ gầy đi đó nghen. Phải rút bỏ mỡ thừa, phải thay đổi cách ăn uống, vận động thì mới gầy đi được nghen. Làm bậy rồi đừng có la lối um sùm nghen. Khi mà doanh nghiệp nhà nước được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi mà không phải chịu trách nhiệm thì mấy cái chính sách đó là cắt cổ người dân.
Giá những thứ khác như giá xăng dầu chẳng hạn. Giá bán ta thì doanh nghiệp ráng sức mà khóc lóc, tô vẽ trăm thứ bà dằn để tìm mọi cách mà tăng giá. Sao mà kiểm tra được những chi phí của doanh nghiệp là hợp lý, nó tự kiểm nó là sao? Đáng lẽ cho doanh nghiệp tư nhân được quyền nhập khẩu và phân phối xăng dầu, và thậm chí nước ngoài cũng được làm việc đó. Sợ thì chia nhỏ cái thằng to đùng và rồi bán hết mấy nhánh nhập và phân phối xăng dầu cho tư nhân. Chỉ khi nào mà giá thị trường quá sức cao so với giá nhập thì nhà nước mới thọc tay vô để chặt mấy doanh nghiệp bắt tay ép giá thị trường. Nhà nước nói là để thị trường điều tiết, điều tiết cái gì mà chỉ có doanh nghiệp nhà nước là độc quyền nhập xăng dầu, điều tiết cái gì mà muốn tăng giá là phải xin, còn giá xuống thì không cho xuống, tăng tiền bù lỗ đen lỗ đỏ gì đó, gọi một cách lừa mị là bình ổn giá. Bình ổn giá nghĩa là định giá cao dần dần. Xăng dầu chứ có phải vũ khí đâu mà làm ghê vậy. Đó là chưa nói  là nước xuất khẩu dầu mỏ, dầu mỏ là nguồn lợi của mọi người dân sao NN không lấy nguồn thu từ giá bán dầu mỏ để bù vào giá xăng, đó là công bằng vì mức sống của người dân hiện nay còn quá thấp.
Giá điện, giá nước cũng vậy. Giá điện thì nói là giá bán buôn thì theo thị trường, giá bán lẻ thì nhà nước quyết định, vì thương dân. Đã thị trường là thị trường tất, bán lẻ, bán chẵn gì cũng thị trường. Như vậy cũng có nghĩa là dân bị ép giá mua vào đến tắt thở và cũng bị ép giá bán đến tắt thở.
Viễn thông nữa, người dân đừng có nghĩ là viễn thông giá tốt đó nghen, tại sao công ty viễn thông di động kia không cổ phần hóa mà tập đoàn kia đòi ôm nó vô để chấm mút tới khi khô xác ve thì bán.
Đừng sợ là cổ phần hoá thì tiền từ túi công chạy vô túi ông. Nước đổ từ bình này qua bình khác còn rơi rớt tùm lum thì tiền rơi vãi là bình thường, vấn đề là tìm mọi cách để sự rơi vãi thấp nhất. Người đâu tiền đó, nay em nó lấy thì để mai mốt lấy lại của em nó cả gốc lẫn lãi, thích giữ tiền thì cho giữ, hehe, ai cũng có phần mà, giả dụ người mất đi thì tiền vẫn còn mà.
Giá thấp hay giá cao so với quy luật thì cũng làm chết dân, và chết nước, dĩ nhiên rồi vì dân bao giờ cũng đi với nước mà. Vấn đề không phải là giá cao  hay giá thấp mà phải là giá cả hợp lý. Khi giá cả hợp lý thì nền kinh tế lành mạnh, và quan trọng nhất là có công bằng xã hội. Bởi vì giá cao quá thì chứng tỏ có một tầng lớp được đặc quyền đặc lợi bóp cổ người khác hoặc là do năng suất xã hội quá thấp, năng suất quá thấp là do quản lý kém, quản lý kém là do người dốt hoặc kém đạo đức quản lý, như vậy do luật pháp lỏng lẻo, sai lầm, chung quy cũng là có một tầng lớp được hưởng đặc quyền đặc lợi bóp cổ người khác. Khi giá cả quá thấp so với giá trị thực của nó chứng tỏ phân phối và sử dụng tài nguyên xã hội không hợp lý, vì giá bán ra quá thấp thì giá mua vào phải thấp chứng tỏ tài nguyên xã hội không được sử dụng hợp lý nghĩa là không được mua đúng giá,  hoặc giá mua cao nhưng giá bán thấp thì chứng tỏ phân phối giá trị không hợp lý vì phải lấy cái gì mà bù cho nó để chu trình kinh doanh vẫn cứ tiếp tục mà không bị ngắt chớ, nghĩa là phải đè đầu thằng này để nuôi thằng kia á. Lúc đó về tổng thể thì cả xã hội mất mất mà thiểu số gian lận thì được, chứ không phải thiểu số tài giỏi thì được nghen, nếu thiểu số tài giỏi được thì xã hội vẫn công bằng mà. Đừng có nói là những mặt hàng đặc biệt ảnh hưởng đến đời sống trực tiếp người dân nên phải làm vậy nghen, muốn vậy phải chứng minh rõ ràng nghen

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Thiên hạ nhiều chuyện

Chuyện mít tờ kia. Bạc tiền hay bạc mệnh, bạc ác gì đó, không có biết. Thấy người ta nói này nói nọ, rỉ tai nhau hay lớn giọng phân tích, nghe riết muốn loạn tam tinh luôn. Rốt cuộc là do ham ăn mà chết, ham làm mạnh mà rút dây động rừng thì chết. Ai cũng người ta cũng da cũng thịt, bác nào được chọn thì lên thớt, không được chọn thì chờ đợt sau, ai cũng có phần mà khỏi cần tỵ nạnh nhau, ai chờ không nổi mà tới giờ cắt hộ khẩu thì thôi, chớ chẳng lẽ quật mồ lên làm hả. Ta ngạc nhiên ghê đó, đầu tiên tiền đâu cái ông kia kìa sao ổng chui vô cái sứ quán ở lâu ơi là lâu mà người ta không nói là ổng tự nhiên hay bị tự nhiên, giống như lỡ vô đó bị trúng phong nên đau bụng nên phải nằm nghỉ ké nhà ngưới ta tới khi khỏe mới ra được thì sao, còn phong ở đâu thì hỏng có biết à nha. Thứ nữa lòi ra mít tờ ăng lô xắc xông giống như chơi bài đủ tay mới vui đó mà. Mà cái kiểu kinh tế của cái xóm nhà ổng nếu nhân rộng ra thì thế giới hết được xài hàng China rẻ như cho, chất lượng như chó (hehe, thơ bút tè ngòi). Vậy có một dúm tiền sao sống sướng được, nên phải dập ngay cái tư tưởng đó, đặng tiếp tục sống sướng chớ, ai ai cũng sướng, nhà nhà đều sướng. Tiếp nữa, đánh mạnh quá lòi ra một đống mafia thì sao, wikileak rò rỉ tùm lum thì cái gì mà chẳng lộ bí mật, một người biết là bí mật, hai người biết là hết bí mật rồi, lỡ rò rỉ ba cái đồ kill mass thì bị sao, giết người ta khơi khơi với mục đích để thử súng đó mà. Túm lại là tới giờ sanh thì đi ra, tới giờ chết thì ra đi

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Lòng tự trọng

Chị kia than vãn là cơ quan nhiều chuyện, sếp đì, sếp chỉ đạo tầm bậy tầm bạ, cãi lại không xong, sếp chửi mắng. Ta mắc cười,  thì nghỉ đi, ai biểu bám vô đó rồi  rên với rỉ, em làm chẳng sếp nào đè đầu em mà em còn không ưng cái cảnh làm nhà nước nên em nghỉ. Chị bị ức hiếp như vậy việc gì phải bám vào nó rồi rên với rỉ. Thằng cha sếp siếc nào mà chửi em em chửi lại, sợ gì đó, chắc nó sợ nên chẳng thấy sếp nào chửi mới kỳ chớ. Nó có ghế nó sợ mất em ngồi đất còn té đi đâu nữa, hehe. Nó có tiền nó sợ mất em đâu có tiền nên lấy đâu mà mất, nó có đảng nó sợ kỷ luật em dân đen nên đâu sợ cái gì. Túm lại vừa vừa phải phải thì chơi, còn quá đáng thì cho nó biết tay, ép quá em chết thì em ráng lôi vài thằng đê tiện chết chung cho xã hội này bớt thối tha, hehe. Nghe ta ca cho 1 tăng, chị đó than thở tiếp, chị biết nghỉ ra ngoài làm cái gì nên nó muốn kêu cha kêu mẹ chị chửi, kêu ông bà chị chửi chị cũng phải ráng nhịn chứ nói chi đến chửi chị. Tại vì chỗ đó ngon ăn quá mà, kiếm chác được nhiều nên sao nghỉ. Má ơi, là đảng viên đó nghen, tốt nghiệp đại học đó nghen, chồng cũng là đảng viên, cũng tốt nghiệp đại học đó nghen.  Hehe, vậy thì nó chửi cũng vừa, ta nghĩ vậy thôi chứ ngu gì mà mở miệng, mở miệng thì xong rồi, hehe. Nhận thức, lòng tự trọng của con người ta đi đâu mất rồi, có mỗi cái kiếm miếng ăn mà chịu nhục đến vậy hay sao

Linh tinh

Đó, có quyết định tăng lương rồi đó, cuối năm tăng 1 lần nữa vậy là thu nhập cao rồi đó, bày đặt nhiều chuyện quá
**
"Theo luật, có thể xem xét bãi miễn đại biểu khi khai không trung thực như đã là đảng viên mà không khai..."
Đảng viên là cái gì đồi bại đến mức phải che giấu hya sao mà bà ý không chịu khai, ngộ quá
**
Người ta sáng mắt ra chưa. Đó mới thực sự là giúp VN. Người ta cứ nói là Mỹ, Mỹ, rồi lại Mỹ nhưng thực sự Mỹ làm gì hả? Mỹ chỉ có yêu cầu thả người để đổi lấy hỗ trợ, viện trợ... Quá đơn giản, bao giờ cũng có người secours để đáp ứng yêu cầu của Mỹ, chuyện nhỏ như con thỏ, chứ Mỹ có kêu gọi, yêu cầu tác động vào những chính sách, đường lối đâu. Nghĩa là giả đò để cho thấy là Mỹ có quan tâm để đạt mục đích thôi, đừng có mà sống chết tin vào đó. Chỉ khi mà chú phỉnh không đáp ứng quyền lợi của Mỹ và dân chủ ~ đối lập đem lại lọi ích cho kinh tế Mỹ thì nó mới thò tay vô thôi, muốn thì hành động chớ đừng có mà ngồi mơ mộng hão huyền chờ Mỹ, nhờ Mỹ nghen.
**
Chuyện nhỏ. Một đời làm quan ba đời tàn, có 1 đời tàn mà cũng lo. Ba đời làm quan chín đời tàn
**
Nói ở trên rồi đó, giả đò lạng qua lạng lại thôi, bác ba thừa hiểu ba cái trò liếc qua liếc lại để kiếm tiền mà nên cũng giả đò luôn. Khi nào mà đổi tên nước CHXHCNVN thì bác ba mới hẵng lo, còn không thì bác ba cứ ngủ ngon, bác ba có đá hậu cỡ nào cũng ôm chân bác mà
**
"Cha của ông là một người Bắc Triều Tiên đào thoát sang miền Nam. Tiến sĩ Kim cùng gia đình chuyển đến Hoa Kỳ khi ông được năm tuổi."
Người dân Bắc Hàn lưu ý đó nghen, phải trốn khỏi miền Bắc mới thành danh nghen
**
Giỏi quá hén. Tham thì thâm còn khóc lóc cái nỗi gì
**
Thay thế Bin Laden hay Gaddafi hả? hehe.
**
''Nếu vấn đề này không được giải quyết đúng đắn, bản chất của chế độ có thể thay đổi và cả người dân cũng như chính quyền có thể bị diệt vong"
Ba xạo, người dân bị diệt vong là bị ra sao hả? bản chất chế độ thay đổi, chính quyền bị diệt vong thì còn nghe được vì khi nó không còn đáp ứng được những yêu cầu của thời đại, thậm chió ngăn cản sự tiến bộ của xã hội thì nó bị loại thải là chuyện dĩ nhiên, là điều tất yếu, thậm chí còn tốt nữa, còn ráng níu kéo làm gì,  còn bày trò đánh lận con đen là đem người dân cột chung với chính quyền là cùng bị diệt vong, dân bao giờ cũng sống dù sống đàng boàng hay sống dặt dẹo, sống què quặt, sống như đả chết thì cũng sống, còn chính quyền thì có thể chết, có thể thay đổi, biến đổi qua nhiều hình thức khác nhau, đó là thực tế, giả đò hù dân đen cho họ đừng có biểu bình hả? 
**
**
Sao mà tự tử, cho qua VN học tập, người ta bị xéo như xéo giun, vậy mà người ta vẫn sống mà
**
Đó, đại ca chỉ chơi bài đó thôi, hehe
**
Chết ngắt hết rồi, còn ai vay nữa mà lãi vay cao với chẳng thấp
**
haha, tới khi nào cấp trên làm vậy hả, rồi cấp trên của cấp trên, rồi cấp trên của cấp trên của cấp trên nữa...
**
Tin cực kỳ quan trọng sao mấy báo khác không đăng hén. 
**
Haiza, bắn chéo chéo đùng đùng cho vui, mấy lái vũ khí là vui nhất
**
Nè, sao ăn rồi không làm hả? còn muốn gì nữa hả? hehe, giang hồ cỡ nào cũng chơi được đó nghen, coi chừng còn cái quần xà lỏn người ta cũng lột luôn đó nghen, đừng có ỷ y, cỡ Bạc Hy Lại còn ngã ngựa nữa là. Tham thì thâm hoặc mất ít còn hơn mất nhiều
**
hèn gì tuyển dụng cán bộ nhà nước nhiều, cứ mỗi lần nhà sếp chết thì để trực đó mà, chắc nhà nhiều sếp chết lắm hén, chớ làm gì cơ quan nhà nước mà nhiều cán bộ vậy. Bữa nay mới biết nhiều để trực nhà sếp chết, còn làm gì nữa hén, báo không có đăng nên không biết, chỉ đăng tin này nên biết chuyện đó thôi
**
Ế sô quá, quảng cáo đây. Thợ dỏm vậy mà người ta cũng bu vô chửi um sùm, hehe
**
Nghe lời ghê đó, lên đúng chóc 24.2k
**
Coi lại đi nghen, Tunisie chỉ có 1 người tự thiêu mà mọi sự thay đổi và kéo theo nhiều xứ thay đổi theo, còn dây bao nhiêu người mà chẳng xi nhê gì hết trơn là sao, thay đổi phương pháp đi nghen
**
Hổ phụ sinh hổ tử nghĩa là chó ghẻ đẻ chó con cũng bị ghẻ, phải hông? Tiếng Tào học cóp nhặt tùm lum nên biết lào phào thôi không biết có trúng trật gì không
**
Tự nhiên không không đi mua mấy miếng đất chỏng chơ vậy mà sao không giận cho được, Mua thì mua luôn Bắc Kinh, Quảng Châu, Ma cao, Thâm Quyến... sao không mua, bộ coi khinh hả? hehe
**
Sao báo nhân dân không đăng ngay, ti vi nữa. Kỳ ghê đó, cứ nhứt là khoái à
**
"Cũng vì thế, đại gia bất động sản này còn khẳng định mình vẫn có lãi dù giảm giá 50%."
Chời, ai thổi giá BĐS lên cao vậy ta.
Chuẩn bị giá điện tăng, giá nước tăng, bất cứ cái gì mà có nhà nước kinh doanh là tăng giá. Ngân hàng lãi suất gửi giảm chứ vay đâu có giảm, xăng tăng, bất động sản tăng, vé máy bay tăng, nước tăng, cước điện thoại, internet... nội địa sẽ bị khống chế giá sàn cao hơn. Vì phải đạt chỉ tiêu tăng trưởng không thôi không tăng thì lấy đâu mà khoe khoang chính danh. Chuẩn bị làm cái thủy điện thay thế cho sông tranh nữa chớ. Cụm từ cho năm nay là "giá tăng, chất lượng sống giảm"
**
Nhớ hồi nhỏ, học cấp 2, cấp 3, mỗi lần đi biểu tình, ý lộn, đi cổ động là lớp trưởng hô " nhiệt liệt 1,2,3" hay "muôn năm 1,2 3" là cả lớp đồng thanh hô nhiệt liệt/ muôn năm mà hỏng có biết là nhiệt liệt cái gì, muôn năm cái gì, hehe. Không biết lớp khác làm sao chứ lớp ta học có truyền thống như vậy
**
Cái thương hiệu to đùng kia còn bán cho China thì ba cái đồ lẻ tẻ nhằm nhò gì
**
Bởi vậy nên người ta mới có câu thằng đó đảng viên nhưng mà tốt
**
Mấy ông tây mắt xanh mũi lõ này mắc cười ghê đó
**
Đáng lẽ phải phóng cái tít giựt gân như vầy, sau một, hai, ba, bốn tháng bị giam giữ, đến hôm qua bọn cướp biển buộc phải thả ngư dân về đến nhà an toàn chớ, hehe. Báo gì không biết cách câu khách gì hết trơn, báo chí xhcn không cần hiệu quả mà, hehe
**
Lo gì mà lo, cho cái bà ba phải, làm công việc ba phải về đó rồi thì cứ ngủ ngon, cùng lắm nửa đêm tỉnh dậy thấy  bầu trời đầy sao thôi mà
**
Thiệt hông dzậy nè, giống phim hollywood quá trời, haha
**
Cùng hội cùng thuyền mà bộ không hiểu rõ bản chất hay sao mà khóc lóc, nước mắt ngắn nước mắt dài. Chẳng qua bị trả về dân thì giả đò tý để lấy lòng dân đó mà, kiếm cái câu của dân tội nghiệp bả quá hén đó mà. Hêt màn thì trả vai thôi mà, lo mà gom chạy không thôi chẳng còn cái lai quần nữa. Dân nên thương hại lấy mình, cái gì cũng tăng chỉ có đạo đức giảm, môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng, luật pháp bảo vệ cho ai không có biết à nha, thấy cái câu khẩu hiệu vì tương lai con em chúng ta, kệ cha tương lai con kem chúng nó chưa, đừng có rỗi hơi mà nhỏ nước mắt nghen. Cha con nó đánh nhau thì đứng tránh ra xa kẻo dính miểng, hôi của được thì tranh thủ hôi đi, đạo đức xhcn dạy vậy đóa, hehe
**
Người nào, thần tượng nấy, hehe
**
Mới là ở Trùng Khánh mà giàu ghê vậy, quyền lực ghê vậy, ở Bắc Kinh, Thượng Hải gì đó chắc còn đã hơn hén, ở trung ương, đại ương gì đó chắc cỡ đại ca. Đúng là China, giàu ghê đó, vậy mà sao khiêm tốn vậy chẳng thấy báo kể nhiều nhiều coi chơi
**
Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng đưa em về
**
Bác dạy rồi mà : kẻ thù nào cũng đánh thắng
**
Ông Tổng, ông Chủ  rồi có phải nhảy lầu tử tự như ông Chủ  kia không khi không biết đường nào mà giải thích cho cổ đông

Nói linh tinh

Buôn cái gì thì lời. Thứ nhất buôn vua, thứ nhì buôn thánh
**
Bác Nguyễn Xuân Nghĩa nói "Khi ráp lại chuyện trên và dưới, từ chính sách vĩ mô về tiền tệ và tín dụng ở trên với chính sách quản lý các ngân hàng ở dưới, người ta thấy ra một động lực bất thường là hệ thống ngân hàng thu hút bạc tiền của đa số để làm giàu cho một thiểu số trong khi các trương chủ ký thác không được bảo vệ và người đi vay thì khó kiếm ra tiền. Tình trạng đó không thể kéo dài và trong nỗ lực gọi là tái cơ cấu mà người ta nói ngày nay thì phải giải tán cái cơ cấu thực chất là chính trị này. Nghĩa là vẫn phải đổi mới từ trên đầu xuống thì các ngân hàng mới hoàn thành được chức năng chuyển hoá rất cần thiết đó."
**
Lỗi hệ thống là cái gì? là lỗi hệ điều hành hả? Lỗi vậy thì format cài lại cho mau thấy chớ để vậy sao chạy mấy cái ứng dụng được, hèn chi mọi thứ cứ thấy khùng khùng
**
Dạo này Tây tạng nổi tiếng ghê đó. Bác ba sướng nghen, cả thế giới quan tâm không khác chi Syrie, rồi có thay đổi hiến pháp như Syrie không, có thay đổi bầu cử và lãnh đạo không. Hihi, bác mà thay đổi là người ta sợ lắm đó nghen, bác cứ giựt giựt như bị khi thì man man khi thì tỉnh thì người ta không sợ, chớ bác mà tỉnh thì bác hú 1 tiếng làm rung động 1 góc trời đó nghen. Nhớ cứ để giựt giựt tưng tưng như vậy nghen, mọi giới kinh doanh nhất là vũ khí khoái vậy hơn.
**
Cả ngàn năm bắc thuộc mà không sáng mắt ra hay sao, hay là nghĩ kiểu gì mà trước kia theo kiểu của China, sau tới năm 86 có điều kiện thay đổi cũng lại theo kiểu China là sao.
**
Cái thói làm chủ không ưng lại cứ ưng là nô lệ, lẽo đẽo đi theo nó là sao, nên nó coi như là con chó giữ nhà, muốn đánh đập chửi mắng gì thì cũng ôm chân chân nó mà, vậy thì cũng đáng đời, có gì mà phải thắc mắc.
**
Sao nhà nước chấm dứt bầu chọn quốc hoa sớm vậy. Đáng lẽ để đầy đủ thông tin mới ra quyết định chớ. Tự dưng lại chọn hoa sen, đáng lẽ phải chọn hoa cải chớ, ta đoán thế nào cũng có tới 90% dân số chọn hoa cải luôn đó
**
Tại sao cháy nhiều mà chẳng có kết luận gì hết. Đừng có mà tin là kiếm không ra nguyên nhân đó nghen, ba cái đồ phân tích đó thì chẳng cần tới giáo sĩ tiên sư, cỡ kỹ sư cũng phân tích được. Học hành đại học mà không phân tích ra được thì lấy cái bằng đi gói xôi đi, chẳng lẽ biểu đi ch*. Chẳng qua là chờ cho bán hết cái lũ xăng quái ác đó rồi là xong chuyện. Nhắc nhở nội bộ rồi, đấm mõm rồi. Dân đen thấy cha ông sai lầm nên mấy đời con cháu trả cũng không xong chưa?
**
Thấy người ta nhao nhao về sửa luật đất đai, sửa hiến pháp thấy thiên hạ ngây thơ thiệt. Hỏng hiểu họ ngây thơ thiệt hay ngây thơ giả bộ. Như đất đai thì sửa sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý thì sửa thành sở hữu nhà nước, người dân được quyền sử dụng thôi cho "nó" khỏe khỏi lằng nhằng, hay là hiến pháp thì sửa điều 2 thành cho gọn là tất cả các quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, khỏi cần giai cấp này giai cấp nọ liên kết với gia cấp kia, vân vân và vân vân. Một mớ mấy điều cần sửa để nâng cao tính hiến định của đảng cho nó hợp thời đại. Tóm lại là chẳng có gì thay đổi.
**
Tại sao mấy bác ý khuyên Miến điện chuyển đổi qua dân chủ mà không khuyên Lào. Tại vì MD khôn quá đó mà, nên nếu nó không đi theo Mỹ mà nó theo China thì không sớm thì muộn nó cũng thành anh ba, lúc đó China đè đầu, nó cưỡi cổ thì còn gì là ăn, còn chú Lào thì không sợ, tới khi nào nó học theo kiểu của MD thì cũng khuyên nó dân chủ nốt. Một mình China làm đại ca thì vẫn còn bảo kê để làm ăn mà. Đơn giản như đang giỡn mà người ta đoán già đoán non chi vậy hở trời, còn đoán là khi nào chú mày đi theo đường của MD, đúng là mấy ông Tây không hiểu văn hóa nô lệ của phương Đông gì hết trơn
**
Ngạc nhiên ghê đó, sao China không cho Tây tạng độc lập luôn đi, hồi trước chiếm nó mà chớ đâu phải từ hồi nào tới giờ nó là của China. Chắc là sợ theo gương Tây tạng thì Hongkong, Macao, Quảng đông, Tứ xuyên... cũng đòi độc lập luôn. Mà cũng ngộ ghê đó, nước có nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới mà người ta rầm rầm rộ rộ ưng tách ra, đứng thứ mấy cũng được, cần quáu gì thứ 2, thứ 1. Chứng tỏ ép người quá đáng hay ba xạo
**
bác Nguyễn Xuân Nghĩa nói : Thưa đúng là nếu không có dân chủ về chính trị thì chẳng thể có phát triển kinh tế. Việt Nam là chứng cớ hiển nhiên khi đã được thiện cảm và sự yểm trợ của thế giới để tăng trưởng mạnh sau đổi mới mà rốt cuộc lại gây thất vọng như hiện nay và còn di hại cho hậu thế vì nạn tham nhũng và sự băng hoại tinh thần dưới cái vẻ ổn định của một chế độ độc tài.
- Ngoài sự hoài nghi chính đáng của thế giới về triển vọng kinh tế của Việt Nam, các nước còn e ngại lập trường mờ ảo bất nhất của lãnh đạo Hà Nội trước đà bành trướng của Trung Quốc. Trừ lãnh đạo Bắc Kinh, không ai muốn giúp Việt Nam trở thành một cường quốc kinh tế mà là chư hầu của Trung Quốc
**
Miến điện độc tài không cộng sản, nên đừng nhìn Miến điện mà nghĩ tới xứ khác. Tự thay đỗi thì thay đổi lâu lắm rồi việc gì mà chờ tới nay mới thay đổi. Muốn nó thay đổi thì ráng đẩy mọi việc tới cùng cực thì nó tự biến. 

Nhu Quynh - Thuong Ve Mien Trung (karaoke).VOB

Khoái cái hình này, hehe

lượm trên mạng

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

miệng một đường, tiếng 1 nẻo, hehe

Em phải đi đến nơi. Dù muộn cũng phải nói với nhau. Những dòng sông đã lâu không ra được biển rộng. Là những dòng sông lạc loài, muộn phiền quanh vách núi như gương không người soi.

Ăn xin

Đọc thấy tin tỉnh Kontum thưởng tiền cho người báo tin người ăn xin, nghe má kể ngày trước năm '75 ở địa phương người ta không làm chuyện đó. Ai mà đi ăn xin thì người ba bắt đem vô nuôi tập trung, thường người già hay trẻ con. Còn người nào cho ăn xin mà cảnh sát thấy thì bị bắt phạt tiền, ai muốn giúp thì có sẵn thùng lạc quyên, cứ tới mà đóng góp chứ không được cho lung tung

nền tảng

Coi cái bài này, nhớ chuyện kia. Một cán bộ về hưu than vãn bây giờ tham nhũng, văn hóa, đạo đức... chẳng ra  làm sao, rồi đổ tội cho kinh tế thị trường. Khôi hài thiệt, nên mới hỏi bâng quơ là cái nhà bác hồi xưa bác mua bao nhiêu vậy bác, chớ ta thừa biết nó ở đâu ra. Nghe nói là nhà nước cấp, lại hỏi bác có biết chủ cũ của nó là ai không, trả lời là không biết, hồi mới giải phóng người ta cấp cho bác thì bác ở tới bây giờ. Hehe, thấy ông già trả lời vô tư nên ta nói, bác có cảm thấy ngại ngùng, ăn năn, khi ở trong một căn nhà mà bác không đổ mồ hôi sôi nước mắt vì nó không, sao con lại nói vậy, nhà này là nhà của tư sản người ta tịch thu rồi cấp cho bác chứ bác có vô giành giật nhà người ta đâu. Trời đất, bác la con cháu hỗn hào thì con ráng chịu chứ con nghe không ra tý nào. Tại sao ở nhà mà mình không phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà bác không nghĩ ngợi thì bác cảm thấy ra làm sao, vậy sao bác la người ta tham nhũng, ức hiếp, côn đồ, lưu manh, mất nhân tính, bây giờ người ta đâu được cấp nhà to bự ngay giữa phố thì người ta cướp bóc, ức hiếp để mua mấy nhà như bác vậy thôi, con thấy cũng bình thường thôi mà. Kệ người ta, bác ơi, bác cùng hội với người ta thì bác nói làm chi. Nói tới đó thôi vì có nói nữa cũng đâu cỏ thủng lỗ tai có khi lại bị nghe la là hỗn hào nữa chớ, hic. Xã hội mà đặt nền móng trên sự cướp bóc, giựt dọc, lừa đảo thì thử hỏi nó sẽ tiến tới đâu, và người ta còn cho đó là điều hiển nhiên, là công bằng nữa chớ, vậy nói làm gì cho tốn nước miếng. Người ta dạy rằng tha thứ là cách trả thù tốt nhất, đó không phải là sự nhu nhược, đó là cái bẫy giăng ra, bởi vì khi người ta làm bậy bạ nho nhỏ mà không bị trừng trị thì người ta nghĩ là việc đó đúng hoặc nếu người ta biết mình sai nhưng không bị trừng phạt thì người ta sẽ tiến tới làm càn hơn nữa, lúc đó những việc bậy bạ, càn quấy đó có hậu quả nặng nề hơn thì chẳng ai chịu nổi nữa, vì cái gì cũng có giới hạn kể cả sự chịu đựng, và sự trả thù lúc đó sẽ khốc liệt và dữ dội, kinh hoàng hơn, vì dù ai cố quay bánh xe lịch sử chạy ngược thì xã hội vẫn sẽ tiến tới phía trước, bằng cách này hay cách khác, chỉ khác nhau tốc độ tiến tới mà thôi. 

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

dư luận

Thấy báo chí, truyền thông nói tùm lum về địa chủ học làm sang, ta thấy mắc cười quá. Báo chí cũng y như vậy ở khiá cạnh khoe kiến thức, văn hóa học đòi, nhìn vô là thấy ganh tỵ, chữ nhiều nghĩa ít, hehe. Người ta ưng làm cái gì kệ tía người ta, miễn đừng có vi phạm văn hóa, thuần phong mỹ tục là được rồi. Cái mà cần quan tâm là tiền đâu mà xài sang dữ dzậy thì người ta không quan tâm mà toàn quan tâm cái đồ ruồi bu. Thằng có tiền biết xài thì mua cái quần mặc, thằng trọc phú thì mua cái quần đội lên đầu, kệ tía nó mắc mớ gì thắc mắc. Sao không thắc mắc sao mẹ này tiền đâu mà xài ghê vậy, cha này tiền đâu mà đốt dữ vậy. Ngày xưa người ở quê lên phố thấy người ta bán cái bô mua về xới cơm vô ăn thì sao, thấy người ta bán kem mua đem về quê ăn thì yêu cầu người ta lấy giấy báo gói thiệt kỹ để về ăn, chưa về tới nhà kem đã chảy nước sạch thì sao. Bây giờ người ta mới có mấy đồng bạc, tướng thì bần, chữ thì không có, nghĩa thì cũng không có nốt thì họ sợ thiên hạ không biết là có tiền nên phải chơi nổi, kiểu trọc phú học làm sang đó mà, có gì mà khó hiểu đâu. Nhưng sao báo chió không tò mò soi thử con xe siêu sang kia bao nhiêu tiền, mua bao nhiêu ký cá rồi bán bán nhiêu ký cá mới đủ tiền mua con xe đó, mua bao nhiêu ký gạo rồi bán bao nhiêu ký gạo mới mua được cái nhà đó, mua cái biệt thự bự thiệt đó, vân vân và vân vân. Sao không coi tiền lúc đầu ở đâu mà ra dữ vậy hả. Sao không soi sao cán bộ lương ba cọc ba đồng mà ai cũng có xe hơi, ở biệt thự bự thiệt, con cái du học tự túc mấy chục ngàn tờ xanh một năm chưa kể tiền ăn chơi  là cái cớ chi. Rảnh quá, nói chuyện ruồi bu

Trẻ con

Bé từ trên lầu xuống, mặt mày xanh lè : dì ơi, cháu nói dì cái này. Cái gì vậy? Cháu làm bể cái bình rồi. Bình nào? Sao lại bể? đưa tay chân coi có bị gì không? Bình thủy tinh, dì lên lầu coi với cháu. Lật đật dẹp sổ sách qua 1 bên chạy lên ngó. Bé mở tủ chỉ cái bịch đựng cái bình bị bể, cháu bỏ vô cái bịch cháu xách đi chơi, tự nhiên cháu làm rớt nên nó bể luôn. Bé nói rồi lấm lét nhìn. Lần sau cẩn thận nhe, không chơi đồ thủy tinh nhe, mai mốt lớn thiệt là lớn rồi mới chơi nhe, lỡ mà có đụng bị rớt bể thì phải báo người lớn không được tự động dọn dẹp rủi chảy máu đó nhe. Bé hớn hở vì nãy giờ lo lắng sẽ bị la rầy dữ lắm,  dạ, cháu nhớ rồi, cháu không xách cái bình đi chơi nữa. Trời, còn bình đâu mà xách với không xách.

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

linh tinh

Nói tùm lum hà, tại vì phóng ngày 13 thứ 6 nên xui thôi, có gì đâu. XHCN là vô địch, cái gì cũng vô địch hết hà, nên phân tích tùm lum chi cho mệt. Mai mốt coi chú nhóc kia tuyên bố do chọn ngày không phù hợp, phải chọn ngày đó để mà có cớ đổ vấy chớ, đơn giản thôi mà.
**
Ai biểu cho nhập cư, haha, mít tờ gì kia kìa đâu rồi?
**
Chuyên gia giỏi can ngăn hết rồi mà không được nên bỏ chạy ráo trọi, kiếm đâu ra hả? Người này nói tiếng gì hỏng có hiểu chi hết trơn
**
Má ơi, nói với dân tưởng nói với ai
**
Kinh tế thị trường với kinh tế thị trườngđịnh hướng xhcn khác nhau một trời một vực đó nghen, đừng có lừa đảo nghen
**
Hỏng phải sợ bất động sản và TTCk chết đâu nghen mà sợ ngân hàng chết đó nghen, mấy cái khác mà chết thì không có biết đâu nghen nhưng ngân hàng mà chết là đoảng quoang ving chết theo luôn nên bằng mọi giá phải kíu lấy nó. Dù đốt cháy trường sơn cũng phải xxx, dù hà nội có tan ra thành bể cũng yyy. Ngân hàng cứ yên tâm cho vay bậy vay bạ nghen, ai hốt chạy được cứ hốt chạy nghen
**
Khỏi cần báo cáo, đây nè, đọc cho viết cho mau thấy do những người bán xăng lẻ hám lợi nên đã trộn tá lả bùng bình vô để kiếm lời, do một số cây xăng tư nhân hám lợi và mất tư cách đạo đức nên đã nhẫn tâm trộn những chất rẻ tiền vô dể kiếm lời, làm cho thiết bị trong xe bị bào mòn, hư hỏng, rất nguy hiểm, chỉ cần có sự tác động nhỏ như chuột gặm dây là gây chập đện cháy nổ, cần giáo dục cho người dân biết tự bảo vệ mình, hãy là người tiêu dùng thông thái. Thêm nữa cần phải bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ đối với tất cả các loại xe chạy bằng xăng dầu để hỗ trợ người dân trong trường hợp cháy xe, vì xe chạy bằng điện  hay xe chạy bằng cơm đều không cháy. Dân ngu khu đen thấy sống dưới thiên đường xhcn sướng chưa hả?
**
Cho xài tờ xanh coi, ai mà thèm canh cánh giữ vàng làm chi, bắt chỉ được xài cái tờ poli me thì có khùng mới không giữ vàng
**
haha, iphone 5 bán nhan nhản trên thị trường. rảnh quá
**
Ừ, gom lẹ lên mai mốt bán đấu giá, cái này là cái cuối cùng của chế độ độ chế đó trước khi nó ngủm củ tỏi. Tội nghiệp dân Nam hàn, phải còn lưng ra giúp dở người anh em  Bắc Hàn bị đè đâu cưỡi cổ và bị ngu si hóa bao nhiêu năm, gắng lên Nhân bảo như thần bảo, hỏng trúng thì trật thôi mà. Huhu, còn xứ kia khi  nào hả?
**
Nói như thiệt, sao biết không dùng hả? dùng hoài, dùng nhiều đến nổi cháy dây mấy lần, đường dây này bên đàn anh chỉ có micro, bên đàn en chỉ có tai phone, 1 bên nói 1 bên nghe là được rồi
**
Tin giựt gân, chết mà chưa kịp coi mà thì đừng có tiếc nghen, hehe
**
tại vì nó sợ đảo chính đó mà, chớ có cái gì đâu mà ngạc nhiên
**
Để bảo vệ Hoàng sa không cho Mỹ nhảy vô hả, chớ có việc quái gì mà làm chung, hehe
**
Chúc mừng nhân dân Bắc Hàn, nhờ vậy sẽ mau mau được sống ở thế giới thực chứ không sống ở thiên đường giả
**
" Tác giả nhắc lại chuyện tuần trước ở Trung Quốc có hai sinh viên đã viết trên blog yêu cầu chủ tịch Hồ Cẩm Đào công khai tài sản của mình để làm gương trong chiến dịch chống tham nhũng. Hai công dân tiên phong này sau đó đã bị bắt ngay lập tức."
**
Chú bộ đội kia được phong anh hùng, trong trận đánh chú giữ vững lá cờ làm tâm điểm cho đồng đội xung phong lên tấn công kẻ thù. Khi lên báo cáo thành tích, người ta hỏi là tại sao chú lại giữ vững ngọn cờ mà không sợ, chú trả lời rằng dạ thưa lúc đó bốn bề trống trải, trước mặt là kẻ thù em sợ muốn chết, may có cây cờ trong tay em ôm chặt nó như là điểm tựa tinh thần vậy chớ lúc đó em có nhớ mình cầm cái cây gì đâu, hehe, bán sống bán chết còn gì mà bám nữa chỉ có mỗi mác lê mà không ôm chặt nó thì ôm cái gì không thôi chết vì sợ mất
**
Chơi luôn, sợ gì thiên hạ, thử hạt nhân luôn, chỉ tội nghiệp người dân Bắc Hàn mang di chứng sau này vì nó cũng xịt mà, cỡ em nó 1 mét mốt thì có chặt chân cỡ nào cũng đâu có kéo ra một mét tám được đâu, nhìn sao coi được,huhu. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Đằng nào cũng chết mà, nổ bùm một cái rồi chết luôn, tháng 7 này có thêm ngày thứ sáu ngày 13 nữa đó, ghi vô sổ đi, dễ gì kiếm ra ngày 13 thứ sáu, làm luôn đi rồi chết luôn cho dân sống.
**
Mắc mớ gì báo chí VN suốt ngày đăng tin xe cán chó China này hả? Đừng có nói China chỉ đạo phải đăng đó nghen. Cơm áo gạo tiền, dân đói rách, khốn khổ sao không đăng mà cứ đăng mấy cái theo chỉ thị chỉ China vậy hả?
**
Cha nội nào làm cái tượng này khôn ghê đó. Cha con gì mà giống nhau như tạc là sao? ăn được tiền làm khuôn hả?
**
Nói mà không nhìn trước ngó sau, hồi xưa Hồ Chí Minh có bao nhiêu nick hả? đừng có nói trong thời kỳ Pháp thuộc thì mới có nhiều nick nghen. 
**
Đừng có khùng, không ai nhận giữ giùm mà trả tiền công cho người gửi, người gửi phải trả tiền công cho người giữ giùm đó là lẽ thường. Hợp đồng như vậy trái với lẽ thường, nếu mà sau này nó không trả lãi thì làm gì nó, kiện hả, còn khuya, khi mà hợp đồng trái lẽ thường nó có thể vịn vào lẽ hợp đồng là hà tỳ nên theo đúng luật là ai trở về nhà người đó, người giữ trả lại và người gửi cầm về, coi như hợp đồng vô hiệu, lúc đó đừng có khóc nghen.  Nhà nước cấm huy động vàng nên không thể có hợp đồng huy động vàng gọi nôm na là nhận gửi tiết kiệm vàng đó, vậy khi muốn nó trả lãi thì chỉ có cách là ngân hàng làm giấy thuê vàng có thời hạn, nó thuê vàng để làm ăn gì thì kệ cha nó, thì lúc đó nó mới trả tiền thuê thì mới hợp lý giống như thuê xe hơi, thuê vòng vàng đi để đeo đi lừa đảo đó... Tốt nhất là hỏi thêm luật sư cho chắc ăn, gặp luật sư cà chớn thì tiêu luôn, hehe
**
China lại muốn mua cả London nữa hén, giá bao nhiêu vậy, tò mò ghê đó, chi bộ này chắc biết rõ tin hén, cùng hội cùng thuyền mà, hehe
**
Theo thuyết tiến hóa của darwin thì những sinh vật ở xứ sở này được xếp vào giai đoạn phát triển nào của loài người?
**
Doanh nghiệp chết sạch hết trơn còn ai vay giảm sâu với không sâu, lúc đó không có tiền trả cho khách hàng gửi tiết kiệm đừng có chạy đó nghen
**
Có tăng thêm 0.5 pc có gì mà ghê mà la lối um sùm, mai mốt nó giảm xuống  0.7 còn 0.3pc luôn. Tin China mai mốt chết không nhắm mắt
**
Ok. Mai thăng chức cho thêm 100 người, mốt thành lập thêm 100 cơ quan cao cấp, kia tuyển dụng 100 siêu vệ sỹ riêng, vân vân và vân vân, vậy mới chứng tỏ uy quyền chớ, không thôi nhìn vô thấy giống thằng nhỏ vắt mũi chưa sạch chơi trò đánh trận
Thấy một số người chẳng ra làm sao. Mua hàng người ta hay mua dịch vụ của người ta thì phải trả tiền chớ. Một số người mở miệng là trí thức, mở miệng là dạy đạo đức, phải như thế này, như thế nọ là đạo đức, vậy mà khi họ mua hàng thiếu thì người ta không đòi thì cố ý quên luôn. Họ gặp hạng ăn cắp, ăn trộm, giựt dọc thì chửi hết lời, nào là vô đạo đức, mất dạy, lưu manh, vân vân và vân vân. Lỡ mà người ta không nhắc nhở, đòi tiền thì họ sẽ không trả, đó là điều tất nhiên. Họ lấy đồ của người ta mà không trả tiền thì không ăn cướp thì ăn trộm. Vậy thì họ có khác gì loại đầu trộm đuôi cướp, loại lừa lọc, giựt dọc, gian lận. Thậm chí còn tệ hại, tởm lợm hơn cả những hạng người đó, thấy mà mắc ói. Bởi vì phần nhiều những người ăn cắp là làm biếng và không có việc làm, và thường ít học, không nhà cao cửa rộng. Còn mấy người cố ý quên như kia thường có học thức, thậm chí có người đại học, thạc sĩ mới ghê chớ, nhà cửa đàng hoàng, ra cửa là bước lên xe hơi, vậy mà cũng ăn cướp của người ta, vậy thì ai tệ hại hơn ai. 

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Lịch sử

Lịch sử xứ kia từ khi lập nước đến giờ có triều đại vương quyền nào bán bớt đất, nước để lấy tiền ăn chơi không ta. Bán tất thì có cơ may lấy lại còn bán một phần thì coi như mất đứt, chứ không phải tô nhượng vài chục năm để lấy lại như Hongkong chẳng hạn. Học lịch sử dốt quá nên quên tất.

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Mua Ha Con Dau - Thanh Long bass

Cha già hay ông?

Ông khuyên cháu: Con ơi hãy nghe lời ông/ một đêm ăn trộm mang gông cả đời
Cha khuyên con: Con ơi hãy nghe lời cha/ một đêm ăn trộm bằng ba năm làm

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Áo dài

Coi lễ hội áo dài thấy một số người trình diễn áo dài mắc cười ghê đó. Người thì đi lắc hông thật mạnh y như đang biểu diễn đồ âu nên thấy áo dài mặc trên người thật luộm luộm, vướng víu, thừa thải chứ không dịu dàng, e ấp. Người thì đi đứng lòm khòm, so vai, rụt cổ nhìn thấy thảm, giống mấy cảnh mẹ già mặc áo nâu sồng lui cui nấu bếp rơm, thiệt là tội nghiệp cho áo dài VN. Người thì đi đứng như ra trận nên làm cho vạt áo dài nằm giữa 2 ống chân, nhìn chỉ thấy quần dài chứ không thấy áo dài, vân vân và vân vân. Văn minh phương tây, văn minh hiện đại đã làm thay đổi phong cách của cong người ta. Vậy cũng hay chứ, nhưng nếu giữ được cái truyền thống chút xíu thôi thì còn hay hơn, nhưng như vậy thì có vẻ đòi hỏi nhiều quá. Mà sao người ta nói ăn bắc mặc nam hén, ta thấy ăn nam mặc cũng nam luôn, hehe

Bán tất tần tật

Thấy mít tờ kia mua cái miếng đất khỉ ho cò gáy, đèo heo hút gió, chỉ có 1 bóng người mà người xứ nọ bàn tán xôn xao. Người ta cho rằng giỏi, mua giá rẻ, báo đăng ì xèo đấu giá gay go, thấy mà mắc ói. Mua miếng đất mà quyết đinh trong mấy ngày, mua cho ai vậy hả? haha. Rồi viễn cảnh tương lai sáng lạn, sẽ show hàng vina ở đó. Má ơi, chết mất, không một bóng người thì show cho ma coi hả. Thấy đất ở xứ vn mắc nghĩ là ở xứ người còn mắc hơn, nên mua giá đó gẻ quá là gẻ luông. Rồi mơ mộng sau này người vn sẽ làm thiên hạ lác mắc, haha, hèn gì bị lừa mấy chục năm rồi đang bị lừa và sẽ còn bị lừa tiếp. Người ta vô vùng vắng vẻ để làm cái gì hả? buôn bán hả? giới thiệu hàng hả? hàng gì mà phải đút tít vô đó giới thiệu hả? sợ thiên hạ thấy nên phải chui vô xó đó hả? Bán hàng kiểu gì kỳ dzậy hở trời. Tưởng tượng như chui vô xã xa nhất của huyện xa nhất của cái tỉnh xa lắc xa lơ như Kontum chẳng hạn, thì giá nó bao nhiêu hả? vậy thì gẻ hay mắc? mà sao ở vn người ta không đấu giá bán mấy cái xã xa đó hén, hay ghê vậy mà không làm, như bán cái xã gì đó vài ba trăm ngàn thì thiếu gì người mua chơi, đổi tên thành xã chinese vi gì đó. Thí dụ thêm nữa như mấy đảo gì gì đó, đấu giá bán công khai trên toàn thế giới ai mua thì bán chứ đừng bán theo kiểu chỉ định thầu, bán kiểu đó bố thằng tây cũng hỏng biết là mua mua bán bán cái gì ở trỏng nữa. Bán đảo thôi còn phần nước bao quanh đảo thì không có quyền gì hết trơn. Có một mớ tiền luôn đó, y như Mỹ đó, cấp thẻ xanh, trong vòng mấy năm mà không hoàn thành nghĩa vụ công dân thì rút thẻ, lúc đó vô thế lại phải bán rẻ cho người khác, nhà nước lại thu tiền. Sợ nó không trả thì mướn đại ca bảo kê, giang hồ phải có giang hồ trị.  Sợ gì hén. 

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Hiểu biết?

Thấy những người gọi là trí thức đi theo cách mạng rồi sau đó họ bị cách cái mạng, thấy buồn cho thời cuộc. Họ phải trả giá cho chính cuộc đời họ thì được rồi sao họ lại bắt cả những thế hệ sau trả giá cho những nhận thức non kém của họ. Nếu không có những đóng góp của họ thì sao nó thành công được, ba bảy hai mốt ngày là sụm bà chè. Không hiểu họ nghĩ cái gì trong đầu mà họ tin rằng có xã hội làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu tồn tại ở trên đời. Kinh tế là nghĩ cách nào lợi ích nhất để đảm bảo cuộc sống cho một người, một gia đình, một làng xã, một đất nước, một khu vực... Tiếng anh kinh tế và tiết kiệm có cùng gốc từ mà, nghĩa là kinh tế là làm cách nào tiết kiệm nhất để đem lại hiệu quả trong việc tổ chức cuộc sống của cá nhân, cộng đồng. Vì tài nguyên phục vụ cho nhu cầu của con người ta thì có hạn mà nhu cầu của con người ta thì vô hạn. Vậy cái xã hội đó là xã hội bánh vẽ để lừa mị thôi mà, vậy mà cũng lao đầu vô để xây là sao. Hơn nữa về mặt đạo đức và tiến hóa của con người thì xã hội làm theo năng năng lực hưởng theo nhu cầu là xã hội sẽ gây thoái hóa cho loài động vật đi thẳng bằng hai chân gọi là con người. Bởi vì bất cứ loài vật nào cũng phải có hoạt động để duy trì cuộc sống của nó, và để tiến triển. Ngay cả trong cơ thể con người, bộ phận nào cũng phải hoạt động thì mới sống còn lại thì teo tóp và thoái hóa. Khi con người không lao động để đáp ứng nhu cầu của chính mình hay lao động ở mức tối thiểu để đáp ứng nhu cầu ở mức tối đa thì về mặt sinh học con người sẽ biến đổi như thế nào. Khi con người ta có nhận thức là làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu thì người ta sẽ không còn động lực làm việc thì lúc đó lấy đâu để thúc đẩy xã hội tiến bộ, đừng có nói là khi đó nhu cầu lao động là để thoả mãn ý thích cá nhân đó nghen, mấy nhà khoa học cắm đầu cắm cổ làm vì đam mê đó nghen, thấy rành rành đó nghen. Đừng có đem hiện tượng đột biến để chứng minh cả xã hội như vậy nghen. Nên xét về mặt đạo đức sẽ làm cho xã hội thành một xã hội tồi tệ khi con người ta lúc đó chỉ trông chờ lợi dụng nhau, cướp bóc nhau, lừa gạt nhau, vì năng lực có hạn và khác nhau từng người, nhu cầu cũng vậy. Phần đông là người bình thường, phần ít là giới tinh hoa. Con người ta ai năng lực cũng có hạn và phần đông là mong muốn làm việc vì ý thích cũng có hạn nên lấy đâu ra mà đủ đáp ứng nhu cầu tối đa cho cả xã hội, vậy thì không lường gạt nhau, lợi dụng nhau thì là cái gì, xã hội mà người ta chỉ chực chờ để lừa gạt, lợi dụng nhau để thoả mãn cái nhu cầu bản năng phân biệt một cách hoa mỹ là cao cấp và thấp cấp thì không tồi tệ thì dùng từ gì thì thích hợp

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Linh tinh

Thấp quá hả bác, nhắc nó lên thêm chút xíu nữa hả bác. Chuẩn bị tăng đây, quyết liệt cho lên 24.2 thôi đừng tăng 25k, tội nghiệp người dân, phải không bác?
Sorry mấy bác chủ không nghen, quen ăn chơi kiểu mỹ rồi, càng lao vô càng lậm không gỡ ra được, hết sạch nó tiền rồi mà tụi giãy mãi không chết coi mòi không muốn cho vay nữa, tụi nó đòi thế chấp cái khác, mấy con tin xơ cua cả mớ thì nhàm rồi tụi nó chẳng thèm ngó nữa mới kẹt, dầu cũng hết, túm lại là mấy thứ trong đất hết rồi, xuất khẩu lao động chừng đó thôi, người ta qua xứ tư bản trốn hết rồi nên tụi nó khó mà cho qua nữa, với lại tiền gửi về ít hơn rồi. Thông cảm nghen mấy bác, lên cơn rồi chịu hỏng có nổi nên phải làm liều mà
**
Chời, sao không mời VN, nó là cái đinh gì hả?
**
Lo không có người đủ khả năng kiểm tra hả? Yên tâm, chuyện nhỏ, có đây, có đây, 5 phút là có kết quả
**
Pô lít xứ kia đâu rồi, qua hỗ trợ ngay, mấy cái kinh nghiệm rình rình bắt bắt này là số 1, hơn cả paparazi
**
"Nhóm Anonymous còn cảnh cáo Bắc Kinh là chính quyền Trung Quốc không phải là vững chắc, không thể bị tấn công. Hôm nay, các website bị tấn công. Ngày mai, sẽ đến lượt chế độ sụp đổ."
Nghi quá
**
Bắt luôn người bổ nhiệm mít tờ bạc vào vị trí đó, làm nhân sự mà mắt mũi để đâu mà sao lại bố trí người có tiềm năng như vậy vào vị trí đó để ông ta có cơ hội làm tùm lum, kỷ luật luôn người chỉ định cái ông nhân sự đó nữa, làm lãnh đạo gì mà không nhìn ra cán bộ nào có năng lực hay không có năng luật mà lại bố trí người thiển cận vậy vào khâu tổ chức cán bộ. Diệt tận gốc, trốc tận rễ. Phải kỷ luật hết để cho sợ, hehe
**
tinh thần cực đoan, chủ nghiã ly khai và chủ nghĩa khủng bố."
cái tội lỗi này, bản chất này  của ai mà thấy quen quen ghê đó, haha
**
Coi chừng nó cạo trọc đầu rồi trốn qua Mỹ như mẹ kia nghen, cẩn thận tiền bạc gửi ở nó từ tw tới địa phương nghen. mấy chuyện này không phải 1 lần đâu nghen, trừ mấy lần có bảo kê bưng bít hết rồi thì còn bao nhiêu vụ treo băng đòi tiền đó nghen, search gú gồ chấm tiên lãng là thấy liền, hehe
**
Mừng quá, không biết còn hơn biết bậy
**
vậy mà sao kêu nợ xấu có 3% hà, mới 1 mình Vina xỉn mà đã vậy còn một đống thằng khác nữa thì sao.  xạo không có bài gì hết
**
Dân Mỹ ngây thơ quá, haha, càng vắng vẻ càng tốt. Mua đất là để làm trạm liên lạc, chuyển tiền, chuyển người, nơi đón tiếp và vận chuyển người có thẻ đỏ, kẻ họ lừa tên đảo ở quê, trả tiền ở quê chớ trả tiền chi ở Mỹ. Ba cái kinh doanh ở đó là màn che mắt.
**
Đảng ta là đảng cầm quyền.
**
"Đặc biệt, ngày lễ Thanh Minh cũng là ngày cực kỳ nhạy cảm, bởi lẽ chính quyền Trung Quốc phải cho huy động toàn bộ lực lượng công an. Mục tiêu duy nhất : ngăn chặn người dân đi viếng thăm mộ của những người bị chính quyền Trung Quốc cấm tưởng niệm hay nhắc nhở đến."
Làm bậy quá, bất nhân quá đến nổi người ta đi thẳm người mất mà cũng sợ là cái loại người gì hả?
**
Mở bài, thân bài và rồi kết luận ở đây nè. Nhân dân thấy chưa, lời thì cán bộ ăn, lỗ mất mát thì dân chịu. Tiền chạy từ túi công qua túi ông rồi chạy qua Mỹ
**
Haha, showroom mà ở chỗ đèo heo hút gió, ở cái hóc bà tó đó thì bán hàng gì, Bán "hàng" cho dân chơi hàng hả, là đầu mối phân phối hàng VN ở đó nghen, ai có nhu cầu nhớ kỹ nghen, hàng gì mà tinh, gọn, nhẹ?
**
Product of China có nghĩa là hàng fake.
**
"Một khi phần lớn giống của mình là nhập ngoại, sản xuất ra hàng hóa, bán trong nội địa không có vấn đề gì nhưng xuất khẩu với số lượng lớn ra thị trường thế giới sẽ lại vấp phải vấn đề bản quyền - GS Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng VN
Trời đất, còn chuyện gì để nói nữa. Xuất khẩu nông sản mà không có giống, khi nước ngoài chơi ép bản quyền thì làm gì ta? khóc hu hu hả? Mà cái chuyện bản quyền là chuyện người ta thả để nhử vô tròng, hoặc đời đời mua mắc của nó, nó biểu sao nghe vậy hoặc bị kiện chết bỏ
**
Mít tờ polime đi đâu mất tiêu rồi? Sao biểu là đổi qua tiền polime để chống tiền giả mà, tiền polime là không thể làm  giả mà, mít tờ nhấn mạnh vậy mà. Vậy cái này là cái gì? là tiền polime in ở bên China hả? Nghĩa là China phát hành tờ VND hả? Khi mà một nước phát hành tiền cho một nước khác thì là cái thứ gì hả? là độc lập tự do hạnh phúc hả?
**
Nói kiểu này thì dạy nghiệp vụ ngân hàng thì ok, dạy QTKD thì not ok
**
Má ơi, con đã sụm cái lưng vì giá cả nó đè, muốn gãy sống lưng rồi vậy mà nó đạp cho một phát thí mạng thì chỉ chỉ có chết chớ còn sống kiểu gì được nữa
**
Mấy phòng viên này viết di chúc chưa vậy? Nó chưa kịp bay ra khỏi nước thì nổ cái bùm thì sao? Made in China là hàng fake mà
**
Tin ông assassinate có mà ăn cám, mấy chục năm làm vua rồi, quen sướng chớ không quen khổ nên  sao muốn từ bỏ ngai vàng, để đến khi người dân chết hàng loạt mới giả đò nhỏ mấy giọt nước, bà vợ vẫn tranh thủ ăn chơi mua sắm cho sướng cuộc đời, thì sao người ta dễ dàng bỏ, lật lọng là chuyện bình thường, Chẳng qua mấy mít tờ kia đang tranh cử nên chẳng ai đụng đến thôi, kệ mi
**
Aida, mai mốt hắc xì hơi cũng phải đăng ký đó nghen
**
Không tin, sao không nói rõ là website nào. Website chính phủ là mấy cái trang ruồi bu nào đó hả, loại có cũng như không hả. Vô cùng nghi ngờ nhóm này, xứ này tài trợ cho nhóm này hả?
**
tại sao ở VN không có ông nào mất chức vì người ta chết trong trại tạm gian hả?
**
Hahaha, gì dzậy nè hở trời? Hết đi gác cho hòa bình thế giới lại "chứng minh rằng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế,” ?
**
Mua xe bọc thép cho mấy lý đờ hết đi nghen, không thôi mua xe tăng, mới tông sơ sơ đã móp lỡ mà tông thiệt thì lăn vô cống gặp Gaddafi luôn thì lấy ai mà dẫn dắt lũ cừu theo học thuyết ngu dân tiến nhanh tiến mạnh tiến vũng chắc lên địa ngục, ý lộn thiên đường. Đang ở đó mà sao tiến lên đó được, hehe, tại bị ngu dân nên mặt cứ đần đần, nói câu nào là thấy ngu ngu câu đó mà.
**
Khùng, bán rồi mua SJC, mai mốt bỏ SJC thay bằng SBV thì bán 1 lần nữa hả? Sợ gì, cùi rồi, mài vàng ra thành bột uống chớ lo gì
**
hehe, kiếm ra được chỗ xả xú páp cho dân rồi hả? nhiêu đó thì đâu đủ xả, phải mươi mười lăm lỗ to cỡ đó thì mới xả hết chớ. Giả đò hoài à, nhìn thấy nhàm và dô dziên quá hà, Chơi cú sốc thử coi. Đàn em kia kìa, bắt chước ngay. China có cái gì thì xứ kia có cái đó
**
Lý đờ biểu xhcn là ưu việt nhất vậy mắc mớ gì phải học hỏi tụi giãy mãi không chết, vớ vẩn, tụi nó muốn học phải chạy theo năn nỉ sợ còn chưa thèm dạy bí quyết nữa vậy mà biểu đi học, học quài hà. Diễn biến hào bình hả? hehe
**
Haha, bác lý đờ này lại chuẩn bị thắt cổ tử tự, chi mà ham chết sớm vậy, đời còn đẹp mà, bộ ớn của ngon vật lạ rồi hả?
**
vina xỉn ? PVN? EVN?  chết rồi, người nghèo đi xe bus mà, nó nổ cái bụp thì chết họ sao
**
Mai mốt ở xứ kia, xứ nọ chỉ cần thay chữ Gaddafi bằng chữ khác là đăng bài được ngay
**
Ở xứ kia cũng có gia đình trị họ mác lê hồ đó, gan ghê ta, bộ không sợ hay sao mà kết luận gọn hơ vậy, hehe
**
#` tài xế xe bị hỏng #' tông bác # chút xíu nữa # #? lên trời
**
Khùng đâu mà lắm vậy, thấy người ta bán mũ bảo hiểm xịn đầy đường loại cũ hay ăn trộm cắt dây gì đó giá có 20-40k mà ở đây chen lấn vô mua 50k. Khùng ơi là khùng, công nhận bác nào kinh doanh có bảo kê sướng ghê đó
**
Còn thăm Hoàng sa thì mua vé du lịch China mới thăm được hả? Gì thì mói đại cho rồi còn loanh quanh như mèo giấu vậy. Có gan làm bậy có gan chịu đòn, hay là cứ làm bậy rồi đổ vấy hả?
**
làm đĩ chín nơi còn chừa một nơi lấy chồng chớ, đến nỗi nhân dân cũng coi như  là kẻ thù thì còn gì để nói nữa

Cái pák nổ pà kố kia kìa, cái này là cái chi chi?

“Đừng hỏi + cảm ơn!”
Nguồn: sài gòn tiếp thị

Nỗi buồn hoa phượng