Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Phấn son trôi hết rồi

Người VN đi China chơi, mấy người đi Tây tạng? Tour du lịch chỉ dẫn đi Bắc kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến, Quảng đông... chớ đâu thấy đi Tây Tạng. Nếu có thì hiếm hoi lắm mới có tour đó. Còn phượt thì mấy người đến Tây tạng? Còn thì người ta đi tour qua đất Phật tới Ấn độ đến Nepal chớ, vì thường đã hành hương là đi đến nơi về đến chốn chớ thường ít khi quẹo chỗ này ăn chơi nhảy múa, quẹo chỗ khác cúng Phật. Vậy thử hỏi bao nhiêu người đến China để qua Tây tạng. Vậy cấm làm cái gì hả? Giả đò đó, sợ nhân dân China và nhân dân xứ kia biết rõ kẻ thù của nhân dân là ai nên gải đò biểu nhân dân vây quanh chú phỉng để đánh lẫn nhau, mạt sát nhau để họ cùng hiệp lực 2 ngón.

Thầy bà

Người kia nói chị đọc từ english ra sao, ta đọc rồi hỏi, bữa nay mày mắc chứng gì mà biểu tao đọc cái từ đó vậy? Đọc xong rồi thấy sao hả? Người đó cười, từ hồi nào tới giờ em toàn đọc in lít không hà, bữa nay em mới biết mình đọc sai. Ngạc nhiên, lôi mấy đứa nhóc lại hỏi: đọc từ english coi, đứa nào cũng in lít, hết hồn biểu đọc to, chậm lại, từng tiếng một coi thử sao, tụi nó gân cổ in lít. Sợ quá hỏi đọc từ house với how đọc ra làm sao, đều đọc là hao, white với why đều đọc là quai. Có đứa đi học thêm cô giáo là hiệu phó trường chuyên từ hồi lớp 6 mới sợ chớ, cô dạy anh văn, tu nghiệp ở Úc, ỡ Mỹ gì đó mới ghê, không biết cô nói tụi Mỹ, Úc nó hiểu kiểu gì, nghe thiên hạ đồn cô giỏi lắm. Lớp học thêm có cỡ 10 đứa bộ nó đọc cô giáo tai lủng hay sao mà không nghe tụi nó đọc chớ chẳng lẽ cô chỉ biết ăn tiền, ngay từ lúc bập bẹ học tiếng cô đã dạy mới ghê chớ. Trời đất quỷ thần ơi, hèn gì thầy bà kiểm tra tiếng anh có mấy phần trăm đạt tiêu chuẩn, mà còn ráng gân cổ lên thanh minh thanh nga là này này, nọ nọ. Buồn thúi ruột

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Ngac nhiên

Hôm bữa đến nhà người quen, bật tivi coi thì thấy toàn đài nội địa không hà. Thêm cinemax, HBO, star movie, đài gì tiếng ý, TV5 của pháp, Australia network của Úc, NHK của Nhựt, đài gì của Thái, kiếm hoài không ra CNN, BBC và cả CNTV cũng không có luôn mới ghê chớ. Dĩ nhiên vẫn còn Discovery. Hỏi thăm sao nhớ hồi xưa có mấy kênh này mà, thì nghe nói là lâu lâu rồi không thấy nữa. Tò mò hỏi thăm mới biết là bộ chăn nuôi heo bò không cho phát mấy cái này nữa, sợ tiếng Anh thông dụng, nghe mấy tin tức từ mấy cái này thì chậm lớn, lâu bán bán thịt, thịt dai nữa nên cấm luôn, còn mấy cái kia thì nó hỏng thèm quan tâm tới trang trại này nên chẳng có bao nhiêu tin tức về nơi chốn này, nên không lo. Còn CNTV thì sợ người robot coi thì biết rõ cái bản mặt nên không có lừa tiếp được nữa nên cấm luôn chớ không phải thế lực thù địt gì đâu.  

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Xăng

Thiên hạ nhao nhao chuyện mỏ dầu dầu mỏ gì bị China chèn ép. Ngạc nhiên ghê đó, dầu mỏ của công ty dầu mỏ, của chú phỉng chớ của gì của họ mà họ la ghê đó. Tại vì ta thấy giá xăng mắc pà kố nên ta biết là dầu mỏ chẳng phải của ta, nếu là của ta thì bán dầu thì lấy tiền lời đó san qua tiền xăng chớ bộ, đằng này không hề san qua còn thu tùm tum thuế, rồi hụi chết, trăm thứ hầm bà lằng gì nữa đó, nên giá xăng cao chót vót, thấy phát kinh hoàng. Rồi lại thấy điện không thèm mua điện nội địa mà mua điện của China cũng mắc pà kố luôn, ý là ép dân dẹp lép như con dán, ép mày cho ra mỡ luôn để ông cống quan thầy China, để ổng giúp sức mà ép tiếp đó mà. Vậy mà nghe nói thông qua cái gì gì đó thì phát cuồng lên, hoan hô tùm lum tà la, rồi tuyên với bố chủ với quyền cái gì đó đó. Chời, đừng ham sớm nghen. Nếu mà thiệt tình có đổi mới thì có ngay quy định từ 1/10/2012 hay tháng 11, 12 gì đó cho các DN tư nhân đủ điều kiện kho chứa, nhân sự... được nhập xăng và phân phối, sau đó cho luôn mấy liên doanh với nước ngoài nhập luôn, rồi tăng thuế xuất khẩu dầu mỏ lên lấp đôi, gấp ba gì đó và bỏ tất cả các khoản thuế nhập khẩu, thuế TTĐB... và mấy thứ hụi chết đội lốt quỹ gì đó, trừ thuế GTGT và thuế TNDN thì vẫn thu, Lúc đó cha con nó đạp lên nhau mà kiếm khách hàng, thì giá xăng tự động tụt xuống liền, thì lúc đó mới tin lòng dạ người ta. Còn không thì đừng có mà mơ mấy chuyện cao xa, quốc gia đại sự, giả đò đó.

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

tiêu chuẩn VN

Cô kia ở nước ngoài về. Cổ đi làm giấy tờ gi đó. Đến cơ quan công quyền, leo tới lầu 2 nộp hồ sơ, khi nộp hồ sơ thì mẹ cán bộ kia biểu là thiếu giấy tờ gì đó, mẹ này chỉ cô đó bò xuống tầng trệt lấy tờ giấy mẫu đó để điền vô rồi leo lên lầu 2 mà nộp. Cô đó bò xuống tầng trệt, thấy có cái bàn có 1 cô kia ngồi chỉ để giữ và phát mấy mẩu giấy tờ đó. Cổ ngạc nhiên, tại sao người ta không để mấy tờ giấy đó ngay tại lầu 2 để ai cần thì lấy điền vô rồi nộp mắc mớ chi để ở tầng trệt rồi cử 1 cán bộ để giữ giấy đó. Ta mắc cười, con cán bộ cả lũ có học hành gì đâu biết đi đâu làm gì, phải đẻ ra mấy chỗ trời thần đó để ngồi làm việc chớ, để có kinh nghiệm mai mốt lên làm lãnh đạo chớ. Vô mấy phòng ban có cả đống ngồi chơi games cả ngày chán thì đi uống cà phê, chớ nó còn làm việc mà cũng la, hehe

Ai có tư cách hơn ai?

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Linh tinh

Nói tầm bậy tầm bạ không hà, hehe. Có chính (?) có quyền, có cảnh sát, quân đội trong tay, có kho bạc, có ngân hàng in tiền, có dùi cui, súng máy, có loa đài báo chí cả đống phát ra rả điếc con ráy, có 1 đống trung thành biểu bốc đất ăn cũng ăn luôn, vậy mà sợ cái gì đâu đâu dữ dzậy hả? Không biết tên tuổi, mặt mũi, không có tiền bạc, không có mấy cái kể trên mà dụ dỗ được người ta đi biểu tình, rồi còn làm gì gì nữa, vân vân và vân vân,  thì thiệt lạ quá đó nghen. Đúng là hoang tưởng ghê đó, đừng có nói mấy cái thứ có trong tay là hàng mã, hàng trộm cắp, lừa đảo, giựt dọc gì  đó nghen, nói bậy bạ bắt nhốt bi giờ, haha
**
Thấy 1 nước 2 chế độ chưa? từ từ khoai cũng nhừ mà, lo mà giành độc lập đi nghen, hehe
**
Sao kỳ vậy, người hỗ trợ 200T, người hỗ trợ 40T, mà tiền bạc càng ngày càng mất giá, sao không công bằng gì hết, 200T năm đó tính theo lãi tiền gửi ngân hàng 14%/ năm thì năm nay mèng nhất cũng phải được 250T chớ, đó là chưa tính lãi mẹ đẻ lãi con, chưa tính có thêm 1 người bị thương nữa. Cần đăng trang nhất để mọi người bị cảnh này đến yêu cầu hỗ trợ nghen. đừng có chơi trò cà chờn, mất dạy như mấy cái lá nho khác là mai lại gỡ xuống đó nghen 
**
Thành quả của nước CHXHCNVN
**
Hehe, cách mới để giết thú rừng. Bò tót, tê giác, voi, gấu, khỉ... muốn giết chúng thì làm hợp đồng với sân bay hay các cơ quan công vụ, sở, ban, ngành... để họ đứng ra nhận lãnh việc xác nhận động vận hoang dã quý hiếm đòi đi máy bay, đòi làm cán bộ. Rồi họ làm hợp đồng với cơ quan thú y để đuổi chúng về rừng, ý lộn về trời. Em nào cũng sướng trong thời buổi khó khăn này, không vi phạm việc bảo vệ động vật quý hiếm, sách đỏ gì đó
**
sao không triệu hồi đại sứ mà gửi gửi làm cái quái gì hả? Hù dân đen hả?
**
Khi nó dùng vũ khí hóa học là nó lòi cái bản mặt tàn ác đã cố che đậy. Vũ khí thông thường có tác hại đến người lính và những người dân thường trong vùng giao chiến, vũ khí hóa học sẽ tác động đến một vùng rộng lớn nơi người dân sinh sống, tác động đến môi trường sống hiện tại và sau này, vậy thì nó không bán đứng người dân thế hệ này qua thế hệ khác để giữ vũng ngai vàng thì là cái gì? Mấy xứ độc tài hoan hô đồng bọn đi chớ, lẹ lên không thôi không kịp bi giờ
**
Cấm đó nghen, Ai cho phép tư nhân làm hả, chỉ độc quyền NN được làm thôi nghen
**
Tự dưng nhớ tới ông này với những câu nói và lời khuyên bất hủ
**
Ba xạo, kinh doanh cái gì mà không nói rõ coi. Giỏi quá hén, tin chết liền
**
Ôm một đống tiền về nghỉ dưỡnng. Không chung đủ thì đưa hồ sơ ra tòa rồi, chung đủ thì cho ôm một đống tiền về nghỉ dưỡng. Thất thoát là cái cóc khô gì, tiền nhà nước chớ phải đâu tiền người ta đưa đầu tư mà sợ người ta nhào lên cắt cổ
**
haha, đừng có chê mấy giáo sư trường này ngu nghen, nói bậy nghen, can thiệp vào chuyện nội bộ người ta nghen. No 1
**
Cái tít độc thiệt, khoái ghê đó, hehe
**
Trời đất. Đáng lẽ xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên pghải đánh thuế rất nặng, đằng này đã đánh thuế nhẹ xìu rồi còn đòi giảm là sao. Muốn chửi ghê đó, chửi thì mất vệ sinh ở đây nên nín vậy
**
Đừng có mà ngu tin mấy cái này, tự lên gân cốt đó. Hàng China đầy, hàng China gắn mác VN cả đống. Ngay cả mấy thương hiệu VN sx ở China cả đống, không như các thương hiệu khác của thế giới mà sx ở China người ta còn giữ bí mật công nghệ, còn giữ khâu design... còn thương hiệu VN sx ở China chỉ có mỗi cái tên của Vn thôi, còn lại tất tần tật là ở China, vậy giải thích sao hả?
**
Ẻm sợ rồi, hehe
**
Bác ba đang sợ đái ra quần, hehe. Không làm thì không được, làm cũng không xong, khui cho nó thúi inh thình lên rồi mà không biết đường dọn làm sao đây. Không dùng cành hoa để đánh người phụ nữ mà cần dùng cả búa tạ đánh người ta. Quân tử, đại trượng phu gì mà kỳ dữ dzậy nè, hay là quân tử, đại trượng phu cũng có hàng giả, haha
**
"Bà Nghê cũng đã từng bị cầm tù hồi năm 2002 và 2008 vì tội “cản trở người thi hành công vụ” và “phá hoại tài sản công cộng” sau khi chống lại việc chính quyền lấy ngôi nhà của bà ở Bắc Kinh"
Gì dzậy nè trời, công lý xhcn là vậy hả? 
**
Một bài rất cần phải đọc
**
Tại sao lặn lội qua bển để mời nó vô. Vì China nắm BCT rồi, kiếm thêm kẻ khác để vùng vẫy chút xíu chớ, lỡ nó lên cơn điên nó bóp cổ thì sao, mà nó tiền sử có bịnh thần kinh nên dễ điên đột xuất lắm, năn nỉ Mỹ á, sợ bị thay ngựa giữa dòng mà, mà mấy con ngựa này toàn là ngựa ghẻ, ngựa bịnh, ngựa tật  nên chuyện thay ngựa giữa dòng là chuyện tất nhiên khỏi bàn cãi nên sợ đó mà, vậy thì không mò qua Nga để mời nó thì đi đâu, nhờ Al qaeda hả? bộ lại đi với thành viên thứ 10 của bác ba đó hả, đâu có khùng vậy, hehe. Mà bác gấu này nghe hơi nồi chõ sợ quá nên thanh minh thanh nga liền, hỏng có dính vô mớ dòng bong đó, chẳng lẽ chơi với cả China lẫn Mỹ á, ngu gì, co chơi thì lén lút mà chơi chớ. Hehe, còn đúng 1 cửa tử đi với đại ca thôi hay là làm thân trâu ngựa cho bác ba thôi, hết đường rồi, mà bác ba cũng đang vùng vẫy để khỏi chết đuối mới ghê chớ, tóm lại chữ tử khắc trên trán rồi
**
Vậy rồi có thấy nhục không khi suốt ngày bám China? Dĩ nhiên không thể thay đổi chuyện bám đít ngay trong 1sớm 1 chiều nhưng chuyện thay đổi cách ứng xử với người dân thì dễ hơn, mau hơn. Vậy tại sao không làm? Tại sao không cho tư nhân và liên doanh nước ngoài nhập khẩu và phân phối, bán lẻ xăng dầu ngay trong năm nay, tại sao không tách công ty bán lẻ điện ra làm 3 thằng ngay trong năm sau, tại sao không cho các trường đại học tốp trên được tự chọn hình thức tuyển sinh, tại sao không cho phép được lựa chon 2-3 bộ sách giáo khoa, tại sao không cho tự ứng cử không cần đảng phái chủ tịch tỉnh, thành phố, quận huyện, chứ cái chuyện đoảng cử dân bầu là cái trò rẻ tiền, tại sao mấy công ty nhà nước không bán quách hết đi giữ lại mấy cái biểu tượng thôi, tại sao yêu nước là phải yêu xhcn, yêu nước khơi khơi k được á, vân vân và vân vân, toàn mấy thứ nằm trong tay đó sao không làm, chuyện bám China thì thay đổi ngay thì không xong rồi, ráng vậy còn mấy cái chuyện đối nội này có sợ China bỏ bom đâu mà không làm hả? Vậy nói thay đổi để làm gì? Dân khôn rồi nên muốn mị cũng phải cao siêu hơn 1 bậc hay sao
**
Mừng ghê đó
**
Đừng có tin báo chí công cụ nghen. tại sao những nhà ngoại giao cao cấp của Syrie ở nước ngoài, các tướng lãnh đều tìm cách bỏ trốn hết là sao? Bộ mấy người đó ngu si á, hỏng dám đâu
**
Tin hay
**
Người ta cưỡi trên đầu đồng loại sao không la mà la chuyện cưỡi trên cái tượng là sao? Giẻ rách thiệt, có giỏi  thì chửi mấy kẻ cưỡi đầu cưỡi cổ đồng loại đi, chửi mấy kẻ mất dạy làm giáo dục đi, chửi mấy kẻ đạo đức giả, vô nhân đạo làm chân lý, dạy luân lý  bắt người ta cắm đầu cắm cổ theo không được cãi lại đi,  xong xuôi rồi muốn nói gì thì nói. Cai gì tồn tại cũng có lý do của nó
**
Xin chia buồn. Tại sao chính quyền lại đi lo tang lễ? tang lễ bà theo tiêu chuẩn gì? cán bộ cao/ trung cấp? nếu không là tiêu chuẩn tang lễ trong pháp luật quy định thì ai cho phép tự tiện lấy tiền nhà nước làm việc đó? và có được cho nhà chùa tới làm lễ? Nếu được phép dùng tiền NN tổ chức tang lễ thì chắc chắn phải trong tiêu chuẩn, sao không thấy công bố trên báo chí lý do lìa đời, tổ chức thăm viếng an táng như thế nào? Tại sao làm việc khuất tất như vậy? Đừng có nói là bồi thường hay mua chuộc vong linh người đã khuất. Tội lỗi tại ai? Có văn bản nào quy định là nhà nước chăm lo hậu sự cho những người tự sát vì uất ức không? Đã làm thì phải công bằng, ai cũng phải như vậy.
**
Trời không dung, đất không tha, không phải có mấy đồng bạc và mấy lời tụng kinh gõ mõ của nhà chùa là mua được vong linh người đã khuất
**
Máy thử doping là made in China mà, chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng ẩm ĩ. Cho mấy em China nào được giải 1 thì cứ công nhận hết đi, có sao đâu. Đâu có phải ai đứng nhất cũng được người ta coi trọng, coi khinh đầy ra đó, kêu báo chió bỏ phiếu coi là biết liền hà. Cứ cái đà này , mai mốt người ta bỏ cái Olimpic games này vì nó ba xàm quá. Giống như thi hoa hậu dao kéo đó mà, có gì đâu mà cãi um sùm, bí thư của chi bộ này đáng lẽ chỉ binh vực tồng chí Vn cộng sản thôi chớ sao lại binh vực tồng chí Tung hoa vĩ đại, kỳ ghê đó.
**
Bác Kam này đầu óc không bình thường chút nào, thấy xứ kia làm thân trâu ngựa cho China bộ không sợ hay sao mà đút đầu vô sâu vậy hả? Muốn lưu manh thì đi học thói lưu manh rồi về lưu manh cho nó pro chớ, sao mà giống lưu manh vườn nhìn thấy buồn cười quá thể. Lợi thế là ở người nhận tiền chớ không phải là người cho tiền nên đừng sợ nó, đòi bác ba gấp 10lần, 50 lần gì đó để đóng vai trò lưu manh nghen, sao mà bán mình giá rẻ vậy, về trả giá lại đi, nó đòi tiền thì không trả vì tiêu hết sạch rồi, hehe. China mua ai bây giờ được? Sing? Mã? Thái? Miến? đâu đủ tiền mà mua, lên giá ngay đi nghen
**
Bộ sợ nó rẻ thì người ta mua rồi tự thiêu để tỏ thái độ hay sao mà tăng dữ dzậy hả?
**
Rảnh. Coi thiết bị của mấy công ty viễn thông là của ai? Của các cơ quan chính quyền là của ai? BCT là của ai?
**
Hèn gì nghe người kia kể cho con qua Philippin tu, ta ngạc nhiên tu ở đâu cũng được mắc chi qua bển, người đó nói phức tạp lắm đó, nên tốt nhất là ra nước ngoài tu để yên ổn cái đầu, để được thực lòng tu khỏi bị sai khiến
**
Có 18 người thi mà cả đoàn có tới 56 người, nó ăn hết mẹ khẩu phần của VĐV thì lấy sức đâu mà sống nói chi thi với đấu, tập với luyện. Đừng có la rầy VĐV tội nghiệp họ
**
Mừng quá, yêu nó rồi mụ mẫm cả đời, khổ cả đời nghe con, nó hỏng có thiệt lòng đâu

Quảng cáo

Cô kia gọi điện, chị có phải là chị uyeen ở DN xyz không ạ. Cứ tưởng cô đó là khách hàng nào đó, hóa ra không phải. Cô ta tuôn ra một mớ, công ty em sản xuất hộp đựng con dấu, có nhiều mẫu mã, giá cả  rất thích hợp để dựng con dấu mang đi làm việc với đối tác, sang trọng sành điệu gì đó. Tại mắc cười cái chuyện hộp đựng con dấu sành điệu nên ta ráng nghe thử, chớ bình thường chỉ nghe nửa câu là đủ để tắt điện thoại rồi, may là chưa lầm bầm chửi rủa, hehe. Cái vụ gọi điện thoại quảng cáo người ta là dô diên, gọi điện rồi quảng cáo mà không xin phép thì càng không chịu nổi. Ta ngắt ngang, chị không có nhu cầu cao sang, chị đựng con dấu trong bịch nilon đi làm việc không hà. Khi nào bịch nillon hơi dơ là chị quăng đi, thay bịch mới cho sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Cô ta bỏ máy cái rụp không nói 1 tiếng. Hehe, đáng lẽ phải cám ơn người ta vì người ta đã nghe và trả lời ba cái đồ tầm xàm đó chớ.

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Tại sao?

Tại sao người ta cho rằng thành phố dơ là do dân đông, vậy cách mau thấy nhất là đuổi dân về quê, chớ thành phố lộn xộn tùm lum không phải do lổi của lý đờ trong công tác quy hoạch và quản lý
Tại sao China có Hoàng sa và đặt tên là Tam sa, và người dân đi đánh cá ở Hoàng sa bị China bắt, đánh đập, giết, tống tiền, hành hạ mà chú phỉng không có biện pháp bảo vệ người dân mà còn khen ngợi khuyến khích ngừoi dân lao ra vùng lửa đạn đó, thường nếu có nguy hiểm thì người ta cảnh báo tránh xa vùng nguy hiểm, vùng nguy hiểm cần được giải quyết là trách nhiệm của chính quyền và bảo vệ người dân cũng là trách nhiệm của chínhq quyền, vậy mà thấy làm ngược lại là sao
Tại sao China làm mấy cái trò mèo liên quan tới mỏ dầu, dầu mỏ thì la lối um sùm còn biên giới trên đất liền người dân mà biết chết liền. Dầu mỏ của công ty dầu mỏ và của chú phỉng chớ gì của dân, vì nó bán lấy tiên tiêu mẹ chớ có lấy tiền đó bù đắp vô giá xăng đâu, còn thu thuế nhập xăng nữa, còn thu hụi chết gọi hoa văn là quỷ bình ổn của ma gì đó
Tại sao hàng China độc hại gây hại đời hiện hành, còn có thể gây hại qua những đời sau nữa mà vẫn cho nhậ búa xua là sao, rồi biểu ngườii dân hãy là người tiêu dùng thông thái, khổ, ta dân đen ngu si chớ đâu phải lý đờ nên biểu thông thái cũng đâu có thông thái được
Kinh tế khó khăn là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới chớ đâu phải do lý đờ không biết quản lý, lý đờ giỏi quá mà. Còn do hiệu ứng nhà kính, do trái đất nóng lên nữa, kèm thêm dân ngu si nữa
Tóm lại trong nước là do dân, ngoài nước là do yếu tố khách quan của thế giới, của tự nhiên. 



Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Phòng bịnh hơn chữa bịnh

gặp mấy người không lý luận mà chỉ biết ngụy biện, dân gian gọi là lú lẫn đó thì đừng bao giờ đem lý lẽ, chân lý mà nói chuyện với họ, chẳng nên cơm cháo gì đâu. Có thể là do họ ngu, được dạy dỗ một mớ hầm bà lằng lung tung xà bần lên nên tuôn ra tùm lum mà không biết mình tuôn ra cái gì, không lú lẫn nghĩa là gì hả, những người này bị luộc nặng, đáng thương, đáng giận hơn đáng ghét. Cũng có thể là họ biết mình nói ngu nhưng vì họ bảo vệ cho cái phi lý, cho cái vô luân nên không có cơ sở khoa học để bảo vệ nên họ nói tá lả bùng binh vậy đó, nhìn kỹ giống thằng man mát đang thuyết giảng đó, mát mát chớ chưa khùng, để bảo vệ cho những điều sai trái về cả mặt học thguật và đạo đức, đây thuộc loại điếm đàng, cần rất chi cẩn thận. Vậy thì cãi với những người chập cheng đó làm gì nhỉ, hehe. Trong những trường hợp đó thì muốn lột mặt nạ nó ra thì chỉ cần hỏi và hỏi, dĩ nhiên hỏi những cái muốn trả lời được thì phải có suy luận thật logic, câu hỏi phải có đáp án rất sát không thể trả lời lung tung được thì mới gài nó được, hỏi để nó trả lời, rồi hỏi tiếp, một hồi thế nào nó cũng lọt bẫy nếu nó không có kinh nghiệm. Còn nếu nó có kinh nghiệm thuộc loại cáo thì nó sẽ trả lời lòng vòng chẳng đâu vào đâu vì biết rằng nếu trả lời là bị lật mặt nạ liền vì nó đang bảo vệ cho cái phi lý, cái vô luân nên chắc chắn không có đủ lý lẽ để bảo vệ, và nó sẽ dẫn người ta qua vấn để khác, và cứ dẫn qua, dẫn lại để tránh né vấn đề và nó sẽ tìm cách để bôi nhọ đối thủ để bù lu bù loa cho thiên hạ loạn xì ngầu lên, thay vi nói vô vấn đề thì lại nói về người đó để làm mờ mắt người chứng kiến, dĩ nhiên phải nói xấu rồi. Nói một đỗi sẽ chẳng ra đầu ra đũa gì cả. Tại sao nó bảo vệ cho những cái phi lý, những cái vô luân, vì nó không đủ khả năng để cạnh tranh đàng hoàng, không biết chơi đá banh mà chỉ biết đá giò. dĩ nhiên có lúc điếm đá giò để câu phạt đền chẳng hạn khi trọng tài bị mua,hehe nhưng nếu mà chỉ chăm chăm đá giò thì chẳng phải là cầu thủ mà là du côn. Loại điếm đàng đó thì nên tránh xa là hay nhất, giống như phòng tránh dịch bịnh hay lây đó mà, Mà thấy người ngu thì ít, kẻ điếm đàng thì nhiều, chẳng hiểu tại sao nó lại sanh sôi nảy nở nhiều như vậy

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Sinh viên

Nghe mấy  đứa nhỏ kể chuyện đi học, nhớ chuyện hồi xưa. Ngày đó học môn mới ở đại học, thầy giáo phụ trách vô lớp biểu ta ghi tên học sinh trong lớp, vì bao giờ ta cũng chiểm chỗ ngồi bàn đầu, ngay dãy giữa, ở trung tâm, để dễ tập trung nghe giảng đó mà. Thầy tên ABC, có chị trong lớp cũng tên ABC. Chị ngồi cạnh ta, chị định chọc thầy nên chị nói khi nào thầy kêu tên chị thì em đứng dây để ngó mặt thầy coi sao. Sau khi ta đưa danh sách lớp cho thầy thì thầy đề nghị điểm danh để làm quen với lớp, tới tên ABC ta quên béng mất, chị thúc vô người ta nói to thầy kêu tên em kìa, ta mới giựt mình nhớ ra và đứng dậy. Sau đó tới khi thầy kêu tên ta thì chị lật đật đứng dậy ngay sợ ta quên đứng lên thì kẹt. Ta phải đóng vai chị hết buổi đó và buổi học sau nữa. Sau đó ta quên béng mất, đâu cỡ một tuần sau gặp thầy ở hành lang thầy kêu tên thiệt của ta và ta nói chuyện tỉnh queo, quên mất chuyện lừa thầy phản bạn, hehe. Nói chuyện 1 hồi mới sực nhớ chuyện giả đò, sau đó ta mới hỏi chị đó thì chị nói chọc thầy cho vui sao tên thầy giống tên con gái quá chứ bữa sau là thầy phát hiện ngay, Đúng là không qua mắt thầy, hehe

Nói linh tinh

Bác Nguyễn Xuân Nghĩa viết: "Sau cùng, Trung Quốc thật ra không mạnh như nhiều người thường nghĩ và còn gặp nguy cơ khủng hoảng, thậm chí tan rã, vì chiến lược phát triển của họ không bền vững, thiếu cân đối và có đầy bất công. Khi nước Tầu có loạn như đã từng thấy nhiều lần trong lịch sử của xứ này, Hà Nội tất sẽ không thể yên. Khi đó, Việt Nam sẽ ra sao?Khi đó, chúng ta đứng ở đâu? Mà chúng ta là những ai?"
**
Ngay nay 37 nam truoc, cong san dat che do cai tri tren toan coi viet nam
**
Tại sao người ta cho rằng tham nhũng là nguy cơ đe dọa. Giả đò đó, chính xác là phải có tham nhũng, không có tham nhũng thì chết độ độ chế sẽ sụp, chứ không phải là tham nhũng sẽ gây ra sự sụp đổ của chế độ. Vì rằng không có tham nhũng thì những người có quyền lợi liên quan sẽ chẳng thấy có lý do gì mà phục vụ cho nó, chẳng có lý do gì mà bảo vệ lấy nó, khi đó nó die là chuyện tất yếu. Chính tham nhũng mới gằn kết những người có quyền lợi liên quan để họ bảo vệ cái chế độ đó, vì nó đem lại quyền lợi thiết thực cho họ. Nêu phải hiểu là tham nhũng có liên quan sinh tử đến sự tồn tại chính quyền nghĩa là không có tham nhũng thì chính quyền tử, có tham nhũng thì chính quyền sinh
**
tại sao một người mà đến nỗi tên cha mẹ đặt ra cũng từ chối, thậm chí họ của mình cũng từ chối mà người ta lại bắt mọi người bắt chước là sao
**
Tại sao China phát triển hơn Ấn độ. Bởi vì việc đền bù giải tỏa để phát triển ở China dễ dàng hơn Ấn độ, cảnh sát có thể dùng dùi cui súng máy xúc người ta ra khỏi đó với giá rẻ mạt, còn ở Ấn độ thì không dễ dàng như vậy. Đó là ta coi báo thấy vậy chứ không phải ta bịa ra, còn báo có bịa ra không thì ta không biết, hehe
**
Tại sao người ta tin chú chà thấy không hiệu quả về mặt kinh tế nên bỏ mà người ta không suy nghĩ là là bác ba trưng ra giấy tờ gì đó có chữ ký đóng mộc hẳn hoi thì bố thằng tây cũng không dám làm. Người ký hợp đồng không có quyền hành hợp pháp hẳn hoi thì hợp đồng vô hiệu
**
Tự nhiên năm nay thấy mấy ông lái xe tăng vô dinh thống nhất trả lời trên ti vi là ổng vô cùng lạc quan thấy lạ ghê đó, hehe, từ hồi nảo hồi nao có chú bộ đội nào nói trên ti vi là lạc quan gì đâu. Cứ thấy ti vi nói đồng bào nơi này ăn chơi nhảy múa thì biết chắc là nơi đó đang có chuyện, thấy nói lạc quan là biết ngay sếp đang sợ trối chết, sợ gì dzậy hả, hehe
**
Tại sao Đoàn Văn Vươn thì báo chí được đưa tin, còn Văn giang thì không được đưa tin. Đơn gảin thôi mà, vụ kia chỉ có 1 người, 1 gia đình nghĩa là đơn độc, bóp 1 phát chết ngắt, còn vụ này thì cả xóm, nếu đưa tin thì dân ở khắp cả nước nơi nào cũng hợp lực đoàn kết lại để chống cường hào ác bá, ý lộn, học nhiều quá cứ lộn tùm lum, đoàn kết để bảo vệ tài sản của họ thì chỉ trong nháy mắt cái chế độ độ chế này sụm bà chè liền nên sao mà dám cho đăng, người khắp nơi coi báo thì noi gương ngay. Nóng lắm gòy, chỉ cần 1 chút lửa là cháy liền. Định làm gì thì làm lẹ lên, không thôi bùng nổ bi giờ, tới khi người ta đốt nhà quan, cướp cq thì không kịp bi giờ, lúc đó tính mạng chưa chắc bảo toàn nói chi tới của cải, nhà cửa, vàng, đô la... Cái gì có lý thì tồn tại, cái gì không có lý thì không sớm thì muộn cũng bị đào thải mà
**
Mắc cười ghê đó, người ta chửi chúng là gian lận, lừa đảo, lừa dối, lừa lọc, mất dạy, cà chớn, lưu manh, ba trời ba trợn, trộm cướp, giựt dọc, tàn ác, vô nhân tính vân vân và vân vân, vậy rồi người ta tin nó sẽ hành xử đàng hoàng như những con người đàng hoàng. Thiệt chẳng hiểu người ta ra làm sao, vậy nên chúng lừa đảo hoài, đáng đời thiệt
**
Thấy chuyện nông dân đòi giữ đất của họ trước bọn cướp giựt, nghĩ lẩn thẩn. Vô đường nào, ra đường đó, lên đường nào, xuống đường đó. Nông dân đưa đoảng lên nắm quyền thì nông dân sẽ đưa đoảng xuống chỗ ban đầu của nó. Chuyện đâu còn có đó mà, ai cũng có phần, thiên đường địa ngục có tên sẵn hết rồi mà.
**
Tạo sao đánh pháp có nhiều đảng phái, phong trào khởi xướng nhưng chỉ có mình đảng cs giành thắng lợi còn mấy cái kia chết hết, vì chỉ có mỗi nó dựa hẳn vào ngoại bang để chống ngoại bang, còn mấy cái kia kêu tự lực tự cường kiều như thánh Gandhi vậy đó. Chính vì vậy tuy CHHV một mình chống xxx chẳng có đảng phái gì hết nhưng bị này nọ là vì kêu gọi dựa vào ngoại bang chống ngoại bang nghĩa là nó sợ lịch sử lặp lại, give caesar what belongs to caesar n God what belongs to God, cả gốc lẫn lãi nên nó sợ chết khiếp, chớ chẳng có chuyện chống lại PM hay cái gì đại loại vậy đó.
**
Em điếm kia ẻm tự khẳng định là ẻm giỏi nhứt thế giới này, có uy tín nhứt vì điếm chỉ là việc cực kỳ khó, phải biết tâm lý người ta, phải đọc được suy nghĩ người ta, có da mặt dày như da voi, lòng dạ lạnh tanh như xác chết, ác độc như quỷ sứ, đóng phim giỏi hơn cả charlot, uốn lượn như rắn, lỳ như lừa, vân vân và vân vân, từng đó tính cách trong người thì không giỏi là gì. Thấy ẻm tự khen tùm lum nên động lòng khen phụ thêm cho ẻm, hehe

vậy mà cũng tin mới ghê

Thấy tờ báo gì của China la lối um sùm về chuyến thăm xứ kia của ngoại trưởng Mỹ, nào là thân với Mỹ thì sẽ có dân chủ, sẽ tiêu đời gì đó, rồi báo xứ kia đập lại là chuyện của người ta, rảnh quá thì ngồi gãi ghẻ chớ mắc mớ gì xía vô. Đập qua đập lại, thấy mắc cười ghê ta ơi. Chẳng có chính thể nào kích động người dân lòng căm thù ngoại bang vì ba cái đồ ba láp đó, chiến tranh mà xảy ra là điều khó lường về hậu quả. Ngay cả dải gaza bao nhiêu lần hòa hoãn bị phá vỡ chỉ vì người dân kích động. ai kích động dân thì hỏng có biết à nha. Vậy tại sao chỉ có chuyến đi chơi ghé tạt qua ngó cái mặt xong rồi dzìa mà người ta làm um sùm vậy. Vì người ta thừa biết là chẳng bao giờ người ta lại tự đi chặt chưn của mình, nên họ rủ nhau tìm mọi cách để lừa đảo người ta mất cảnh giác để tiếp tục móc túi đó mà, hehe

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Linh tinh

"Theo Bộ Tài chính, việc đưa lợi nhuận định mức ra khỏi công thức tính giá cơ sở sẽ giúp tách bạch lỗ lãi của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giảm bớt thiệt thòi cho người tiêu dùng."
Chời cái mùi thum thủm ở đâu ta, ô nhiễm quá chỗ nào cũng thấy thúi um lên. Tại sao không để cạnh tranh thực sự vì việc gì cần phải thọc tay vô sâu trong hoạt động kinh doanh hả. Nếu thực sự có cạnh tranh chớ không phải cạnh tranh thoe định hường xhcn và  thêm nữa cái đáng làm là không đánh thuế xăng nhập khẩu 1 giọt nào, chỉ cần tăng gấp đôi, gấp ba thuế đánh lên dầu xuất khẩu là ok. Lúc đó giá xăng rớt ầm ầm. Giả nhân giả nghĩa ghê đó, bán hàng đa cấp siêu thượng thừa
**
Có 1 ông chồng tham gia hội kín mà phải khó khăn vậy đó, còn nơi kia tám mấy triệu người bị mê muội của cái hội kín kia thì khó khăn biết nhường nào mới thoát được. Hội kín của chồng cô đó phải tôn hội kín này vào hạng đệ nhất đại sư phụ luôn, huhu
**
Rảnh. Giả đò nổi dây cướp chính quyền thử coi, lúc đó thấy lính China đứng ở đâu nghen, ai nhờ nó đứng đó nghen
**
nè, chủ nhà còn sống hay chết mà để người ta vô nhà ỉa tùm lum mà không thấy hó hé gì hết là sao? đừng có nói là đồng thuận nghen
**
Làm cái đó để làm cái ch* gì hả? dân bán hàng đa cấp phải tôn lên là đại sư phụ
**
Ta thiệt tình không hiểu tại sao người ta lại phải xây dựng kinh tế xhcn định hướng thị trường làm chi, tại sao không xây dựng kinh tế thị trường như hàng trăm nên kinh tế hùng mạnh trên thế giới, đem lại cuộc sống sung túc cho phần lớn người dân của họ mà cứ lúi húi xây cái định hướng xhcn chỉ đem đến cuộc sống hạnh phúc sung sướng cho những kẻ ăn trên ngồi trốc là sao. Tại sao chỉ có 1 đảng lãnh đạo vì lẽ thường chẳng ai nhìn thấy gáy của mình cả, gáy dơ thì sinh bịnh là chuyện dĩ nhiên. Chẳng lẽ họ ác nhơn ác đức vậy hả, chẳng lẽ ma quỷ nhập vào họ hay sao mà họ làm vậy, đừng có nói ma quỷ đội lốt người đó nghen. 
**
vậy còn cái gì để mà lo nữa, sướng nghen, chuẩn bị hành lý, coi khóa cho kỹ kẻo mất trộm để lên thiên đường nghen
**
Trời ơi, tội nghiệp ghê đó
**
"Còn 204 người là lao động phổ thông không đủ điều kiện nên không cấp phép. Tuy nhiên, do lúc đó công ty FuJan đã triển khai dự án nên Sở LĐTB-XH tạm thời giữ 204 người này làm việc bình thường nhưng chỉ được sinh hoạt đi lại trong khu vực cho phép. Đến nay, thời hạn làm việc đã kết thúc, tỉnh Bình Phước quyết định buộc xuất cảnh số lao động này."
Má ơi, cái gì dzậy nè trời, làm xong công trình thì về chớ sao nhà nước còn mua vé máy bay cho về. Không giấy phép thì trục xuất ngay chớ sao để làm xong thì dĩ nhiên phải về cần gì trục với chẳng xuất. Nước mẹ China gì quá đáng vậy hả?
**
Tại vì nông dân chân chân đất mắt toét, nhờ dùng búa, dùng liềm cách cái mệnh thiên hạ mà lên làm quan nên mua bằng đắp vô cho nó soang, hơn thiên hạ chớ. Mở miệng nói ngu ngu thì sợ người ta cười thúi đầu, nên phải hô cán bộ phải có bằng để lỡ mà có nói ngu thì thiên hạ tưởng là nói theo học thuyết mac lê stalin mao cao siêu quá nên nó vậy mà
**
Do dziên, con người mới xhcn. Đã chọn làm mấy nghề ra trước công chúng là phải chuẩn bị tinh thần bị người ta chê, người ta chửi, người ta ném cà chua hư, trứng thúi, ném giày, thậm chí úp cả cái bánh kem lên mặt nghe chưa. Nếu không đủ lỳ để chịu đựng những tình huống đó thì đừng bao giờ nghĩ tới việc bước chân ra công chúng, cứ làm 1 đám đông lặng lẽ và vô danh nghe chưa. Dạy dổ kiểu gì dô dziên vậy hả?
**
Tại sao người thì dịch là chấm dứt, người thì dịch là kết thúc, người khác lại dịch là cáo chung... mà sao người ta không dịch là  cái kết quả của phép màu việt nam hén, hehe. Tại thấy phía dưới bác ý chua thêm 1 câu là quá trời chuyện lùm xùm về 1 chuyện thành công tiếp theo ở châu á đó mà, đáng lẽ phải là fiction story hay ghost story mới dễ hiểu, hehe. Giống như kết quả của 1 phép thuật, nhà ảo thuật vung tay ra có đống ruồi nhặng bay từ trong tay ông ta ra đó do ông ta ở dơ quá mà chớ có phép thuật khỉ mốc gì đâu, thì mấy cái kia là phải là cái kết quả của cái gọi là phép thuật việt nam. Chẳng qua bác ý khen cho mày chết chứ không thôi phải có từ so called dành cho phép thuật của thầy phù thủy việt nam
Khoái cái hình ghê đó
**
Dân đen đừng vội mừng nghen. Rồi kết luận là do người dân ngăn cản việc thi công công trình nên hẫn đến xô xát, lỡ gây tai nạn, tóm lại nguyên nhân chính là do người dân, nhưng vì có tấm lòng nhân ái bao la nên công ty sẽ hỗ trợ tiền thuốc thang chạy chữa. Và rồi sẽ mướn đội bảo vệ chuyên nghiệp gì gì đó để bảo vệ cho hoạt động thi công của công ty. Thằng nào ngăn cản đánh hộc máu mũi nó ra, lúc đó người dân sẽ làm gì hả? Thấy trời tối đen như đêm 30 chưa hả? Chuẩn bị tinh thần đi nghen
**
Chời, vậy mà cũng thắc mắc. Cô vợ ông ủn ỉn gì đó phụng phịu, em chẳng thích ông đó chút xíu nào, sao anh không cho ông chú/bác/ ông nội/ngoại... của em lên thay ổng đi, không thôi em giận đó. Ừ, chuyện nhỏ, mai anh biểu tụi nó làm, cả cái nước này là của anh mà, ba anh đã để lại di chúc ghi rõ vậy mà thì ba cái chuyện ruồi đó anh phẩy tay 1 cái là xong, đứng giận nữa cưng. Haha, thân thích của cha nội mới bổ sung này là mờ ám đâu có thấy  nói rõ ràng gì đâu
**
Đã là hội kín thì minh bạch ra làm sao hả? nếu minh bạch thì còn gì là hội kín
**
Chợ thì nhằm nhò gì. Ở trển, hàng động vật 2 chân  toàn hàng China không bộ không thấy hả ?
**
Kinh nghiệm, kinh nghiệm. Giang hồ muốn chạy án tử thì mua cái giấy công chức, chắc cỡ vài trăm triệu hay 1 tỷ thôi. Vậy là được cái tội lỡ tay gây nạn do bảo vệ chế độ, ở trỏng vài năm để tránh trả thù vặt rồi ra.
**
Dĩ nhiên rồi, có tàn nhẫn thì tàn nhẫn với đồng bào chớ sao tàn nhẫn với thú vật hả?
**
Nợ xấu, nợ cực kỳ xấu. Đã không trả nợ mà còn cố tình xù nợ, không có ý thức trả nợ. Phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Nếu cho vay không thế chấp thì đưa ra tòa để tòa xử để tìm cách xiết nợ hoặc biến nợ thành 1 khoản đầu tư, tìm thêm mấy chủ nợ nữa để hiệp lực đè đầu nó ra lấy lại vì nó là đầu trâu, và chủ nợ thành chủ tịch hội đồng quản trị. Coi như khoản đầu tư bất đắc dĩ vào công ty. Không biết đưa ra toà nào đây hén, mà giả thử tòa có xử nhưng con nợ lựu đạn quá thi hành án bằng cách nào đây ta, hehe.
**
Gì mà la dữ dzậy hả? nó học thói 2 mặt, lươn lẹo của ai mà sao la nó dữ dzậy hả? Trò giỏi hơn thầy thì mừng chớ, trò này chưa bằng thầy thì ráng lên nghen
**
Lưu manh nhà quê hay là lưu manh vườn gì đó, nhìn kỳ khôi quá. Muốn lưu manh đi học mấy ngón nghề rồi mới về hành nghề chớ
**
"Tướng Tlass nói ông cảm thấy đau đớn khi phải chứng kiến cảnh quân đội Syria quay súng chống lại nhân dân của chính mình, ông cho biết người ta gọi ông là một kẻ phản bội vì đã từ chối không tham gia."
**
Ở cái xứ kia, lý đờ chuẩn bị đi nghen. Không tự mình thay đổi thì cảnh bắn giết còn ghê hơn mấy cảnh xứ này. Cái gì cũng có giới hạn, sự kiên nhẫn, sự chịu đừng cũng có giới hạn thôi chớ đâu ai chịu đựng mãi được đâu. Chủ động bao giờ cũng tốt hơn bị động

Thần tượng

Thầy giáo kia ra đề thi tại sao sống chiến đấu lao động và học tập theo gương thần tượng là 1 thảm họa. Thầy này mắc cười ghê đó, phải si mê, mê muội thần tượng đến độ thần tượng làm gì cũng phải bắt chước thì mới được khen giống thần tượng ghê đó chớ. Vì mê muội nên đầu óc u mê, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả vậy thì mới dễ dàng lừa đảo chớ bộ. Người ta bán hàng đa cấp ba cái hàng xà bông, kem đánh răng, máy ozon tầm bậy tầm bạ gì đó thì phải dụ khị vừa vừa, còn người bán hàng đa cấp mấy mặc hàng siêu bự siêu lợi nhuận như lương tri, đầu óc, tâm tư tình cảm, tư duy, quốc gia... thì cần phải có thần tượng để dễ mê muội người ta chớ, lúc đó mới bán mấy cái đó được chớ. Vậy mà sao biểu là thảm họa xuyên quốc gia hả? Đó là tài năng mê hoặc, mê muội người ta, cần phát huy triệt để, bộ định chặn đường sống của người ta hay sao mà dám nói là thảm họa, haha

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Hình con chó

Nguồn: internet

Tuyên truyền là gì?

Coi cái bài tiên triền của nhà nước kia, nhớ chuyện hồi nhỏ. Khi cô giáo dạy là Kpa Klơng bắn xuyên táo 1 lúc giết 7,8 tên địch gì đó, ta thắc mắc hỏi thưa cô viên đạn nhỏ xíu mà vô bụng rồi thì nằm ở kẹt ở trong bụng sao mà ra được để đâm vô người khác, bị cô giáo la là sao mà hỏi vớ vẩn vậy, người ta dùng sức và trí để canh sao cho nó bắn xuyên qua nhiều người chớ, vậy mới giỏi, mới là anh hùng chớ, hehe có tiền ai cũng mua súng được không có tiền mua súng được mới giỏi, ý là vậy. Ta ấm ức vì không thể nào tin là viên đạn chui ra khỏi bụng người này rồi vô bụng người khác rồi chui qua bụng người tế kiếp, giống như thần thông vậy nhưng mà không đủ hiểu cách thức để cãi lại cô, lúc đó mới học cấp 2, tại vì đôi lúc lượm mấy cái vỏ đạn để chơi đó mà, lúc đó mấy viên đạn đầy đường sá mà trẻ con có gì chơi đâu nên biết viên đạn bé tí mà. Nghĩ lại mà ngu dễ sợ, lỡ lượm trúng viên đạn chưa nổ thì sao, may mà cầm chơi chớ không táy máy lấy đá đập cho nó bể coi thử bên trong có gì, mà tụi con nít như ta lúc đó chơi mấy cái đó đầy, cầm chơi chơi rồi quăng, vì đâu dám lượm đồ tầm bậy tầm bạ về nhà sợ má la. Về kể má, má cười kể là hồi xưa kháng chiến cán bộ vận động người dân đào hầm chông chống giặc, nhưng mà giặc toàn đi xe tăng nên hầm chông chẳng là cái gì với nó, chỉ có người dân nhiều khi đi đêm hôm không thấy, hay người lạ ở đâu đến bị rớt hầm chông bị thương, bị lở rất tội nghiệp. Má kể vậy thôi còn muốn hiểu sao thì hiểu.

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Vớ vẩn

Định đi Hàn quốc chơi. Ham đi chơi đến độ tối nằm mơ thấy Hàn. Nằm mơ thấy chuẩn bị ba lô túi xách để đi thì nghe tin là Bắc Hàn tấn công Seoul. Chời ơi, thấy dân Bắc Hàn cả lũ chạy qua Nam Hàn. Cả rừng người tấn công qua Nam Hàn, chạy nườm nượp mà không thấy súng ống gì mới ghê chớ. Kể cho nhỏ em, nó nói rồi chị có nằm mơ thấy chị đi không, chắc đi liền á, nghi lắm mặt này mà không đi em chết liền, haha. Hehe, tại sao mày nói trúng phóc vậy. Tại vì ngàn năm có một nên dễ gì chị bỏ lỡ cơ hội đó, nhưng mà người ta có cho đi không. Haha, mắc cười ghê nằm mơ mà mày nói như thiệt vậy mày Thì coi như thiệt vậy, chị mơ ghê lắm, em lâu lâu mà nghe chị nằm mơ em sợ lắm, haha, bữa nào chị nằm ngủ mơ thấy em trúng số độc đắc với hay mơ em cướp nhà băng cũng được, tụi nó cướp người ta nhiều em cướp lại chút ít thôi, dạo này đói quá. Nhớ chuyện kia, ngày đó định đi Hà nội chơi, kể mấy đứa nhỏ, tụi nó nói thôi chị ra đó làm gì, chị lỡ không ra rồi thì đừng ra nữa, Hà nội có gì đâu mà ra. Sao vậy tụi bay, sợ bác mắc công dậy. Là sao, chị mà ra thì bác mắc công ngồi nhỏm dậy biểu, cái con này mày làm gì mà mấy chục năm không ghé thăm tao hả, thôi để yên cho bác nằm đó, già rồi xương cẳng yếu, cử động nhiều có khi lại bị gì. Haha, đúng là tụi nhỏ nói ba xàm ba láp. Quên mất tiêu, một bữa kia mấy đứa nhóc gọi điện nói em nói rồi mà sao chị không nghe lời, gì vậy hả, em coi báo thấy hội thảo gì về thi thể bác gì đó nên em nhớ tới chị, hehe, từ hồi đó tới giờ đâu có hội thảo gì đâu, tại chị đó, không nghe lời tụi em gì hết trơn. Haha, linh ghê ta, tụi mày bỏ nghề đi, mỗi ngày mở miệng 1, 2 lần kiếm 5,7 trăm ngàn còn hơn đi làm cho cho mệt xác. hehe

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

hỏng hiểu

Coi cái dòng này "Bài mới của Cao Huy Thuần trên Thởi Đại MớiDân chủ và Phật giáo (Thời Đại Mới số 25, tháng 7, 2012) -- Nếu vào Thời Đại Mới không được thì dùng bản này ◄◄◄" thấy ngạc nhiên ghê đó. Bộ Thời Đại Mới là xxx hay sao mà nhà nước xhcn chặn vậy ta. Thành thật xin lỗi bác THD với mấy bác kia vì không biết lý do nào mà người ta phải chặn nên đoán tầm bậy tầm bạ đó mà, chớ là vì cái lý do gì mà chặn.
Hehe

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Thầy cô

Năm lớp 6, học ngoại ngữ là tiếng Anh. Về nhà chẳng biết đọc ra làm sao, hỏi anh trai chỉ giùm. Ảnh chỉ được mấy bữa rồi chán, phán một câu, em lên trường học tiếng Pháp đi, bữa nào cũng hỏi, hehe. Tại vì mấy bạn trong lớp toàn viết phiên âm tiếng Việt, như gụt mó nìn, gụt nai, gụt bai tit chờ... còn ta không viết, từ nào quên thì về hỏi, mà quên hơi bị nhiều mới ghê chớ. Tiếng Anh kỳ cục, viết kiểu này đọc kiểu khác nên sao mà nhớ. Nhưng sau đó đâu cỡ 1, 2 tháng gì đó, không đủ giáo viên dạy tiếng Anh nên lớp ta chuyển qua học tiếng Pháp. Anh ta chắc mừng lắm vì khỏi bị hỏi, hehe. Tiếng Pháp thì đọc dễ hơn, còn đúng hay không thì không biết, hehe, với lại có biết ai đâu mà hỏi. Ta chẳng bao giờ thèm phiên âm kiểu két xơ cờ xe, xe la vi, chỉ ráng hết sức nhớ thầy cô đọc kiểu gì rồi về  đọc lại ngay chớ hôm sau sợ quên mất. Ta cũng thiệt là may là được học thầy, cô giỏi và nhiệt tình, không chỉ rèn ngữ pháp mà còn rèn phát âm, giao tiếp nữa chớ. Hồi nhỏ học tiếng Pháp hơi bị xịn nên thầy cưng lắm, rèn từng chút một. Năm lớp 9 ôn thi học sinh giỏi toán thì thầy dạy tiếng Pháp cứ biểu qua ôn thi tiếng Pháp, tại ham hố chớ thiệt tình ta đâu có đủ thông minh để mà thi toán chỉ vì toán oai hơn pháp nên đút đầu vô ôn thi thôi, hehe dĩ nhiên thầy cô chọn chứ không phải ta chọn, dù học giỏi nhứt lớp, chắc là cần cù bù thông minh. Nhưng rốt cuộc cũng nghe lời thầy qua ôn và đi thi tiếng Pháp. Thầy cưng lắm, cho mấy cuốn sách tiếng Pháp xuất bản ở Nga, ở Pháp... Nhớ đâu hồi lớp 6, lớp 7 gì đó, học vẽ hình, khi vẽ trẻ con thường chấm mấy cái tàn nhang vô mặt, vì thấy hình mấy đứa trẻ con tây có tàn nhang, nhất là sách ở Nga, nên nghĩ là trẻ con có tàn nhang, không nghĩ là tụi tây trắng quá nên ăn nắng bị tàn nhang, sau này coi lại mắc cười ghê đó.  Sau đó lên cấp 3, thầy dạy Pháp cấp 3 cũng cưng, cũng rèn hơi bị kỹ, kể cả phát âm chứ không chỉ ngữ pháp. Thầy này còn tàn ác hơn thầy cấp 2, hehe, toàn cho bài khó khăn không hà, đọc sai một chút là xong với thầy, không thuộc bài cũng xong luôn, nhờ thầy kỹ vậy nên ta nên người không thôi lèo phèo ghê lắm. Thầy nhiệt tình ghê đó, nên làm ta ráng hết sức để đạt giải quốc gia coi như để tặng thầy. Lúc nhỏ coi mấy truyện nhí nhí nào thích thì thỉnh thoảng dịch chơi, lại còn làm siêng dịch quyển sách Chú nhóc của Alphonse Daudet nữa mới ghê chớ, nhưng dịch đâu được 1/3 hay nửa cuốn là đuối hơi, bỏ đó. Vì coi truyện này thích ghê đó. Biết ơn mấy thầy ghê đó, học phổ thông thôi chứ không phải học chuyện ngành mà lúc đó có thể nói chuyện lỏm bỏm với tây mới ghê. Thời sự tiếng Pháp trên ti vi nghe cũng ok, vì mấy cô phát thanh viên nói phải dễ nghe hơn người thường. Ở chỗ nào thấy tây là xía vô hỏi, nói tùm lum ta la để luyện. Nhập tâm đến nỗi lúc đó đó văn hóa, lịch sử Pháp thuộc không thua gì văn hóa, lịch sử VN, dù chỉ hiểu theo kiểu trẻ con đó mà. Bây giờ mấy chục năm không đụng tới, quên sạch nó luôn rồi nhớ mỗi oui ou non, huhu. Sau này khi ta học tiếng Anh, ta đọc tiếng Anh kỳ ơi là kỳ, mười hai con giáp chẳng giống con nào, tập ghê lắm mới đỡ đỡ chút xíu. 

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Tăng, giảm

Cái gì tăng giá:
- điện
- nước
- xăng
- đồ ăn thức uống
- lãi vay
- trộm cướp giựt dọc
- gian lận
- tham nhũng
- gian dối
- học phí
- ô nhiễm môi trường
- thất nghiệp
Cái gì giảm:
- đạo đức
- gía trị đồng tiền
- niềm tin
Mừng ghê, tăng nhiều hơn giảm