Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Tư bản thúi nát

Trước năm '75, Trịnh Công Sơn sáng tác nhiều ca khúc phản chiến. Chính quyền miền nam VN chỉ có cấm một số bài thôi, còn lại cho hát tự do. Nhưng họ không nhốt ông vô tù chắc là vì sợ người dân la ó là tiền thuế họ đóng để xây dựng đất nước chớ không phải để nuôi lính canh giữ nhạc sĩ và chi phí để canh giữ nhạc sĩ. Nghĩa là không dùng tiền thuế của họ để làm ba cái trò ruồi. Vì mấy đảng phái tranh giành nhau mà nên phía nào cũng tìm cách chọt phía kia, bắt giò phía kia nên thằng nào cũng ráng mà thủ cho kỹ. Đúng là lộn xộn chớ đâu có như kia có 1 đảng nên ông muốn làm gì thì làm, thách đứa nào dám rờ đến cọng lông chưn của ông. 

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

tại sao lại không bán?

Giá SJC mắc hơn phi SJC hơn 3m/ cây, tội vạ gì giữ nó. Bán 11 cây mua gần được 12 cây  vậy giữ nó làm cái quái gì mà không bán ngay, không có cái gì kinh doanh mà siêu lời như vậy, vậy mà còn chần chừ làm gì. Ta không có vàng nên nổ bạo vậy, chớ ta mà có vàng là ta canh me bán ngay, không thèm suy nghĩ 1 giọt nào hết vì tiền rành rành trước mắt ma không lấy, hehe. Vàng nào chẳng là vàng, sợ SJC đem qua Kampuchea chưa chắc giá bằng Thụy sĩ, vậy mà người ta giữ làm gì chứ. Bữa hổm chênh tới 3.5m không lo bán, bữa nay giảm chút ít rồi. Sợ cái gì mà sợ, trên đời này chẳng có cái gì là vĩnh viễn, ngay cả thế gian này cũng hình thành từ Big Bang mà. Vậy thì chắc gì cái chuyện SJC 1 mình 1 chợ là mãi mãi, hehe đừng có nói bậy là mai mốt SJC lại thấp hơn mấy cái khác vì không đúng xì ten đớt thế giới thì đúng là từ mẫu luôn đó nghen, nói bậy chú phỉng bắt nhốt bi giờ, hehe. Hiện tại là chắc chắn, tương lai sao mà chắc như bắp được. Ngày trước kinh tế xhcn, sau này cóc có thằng điên nào thèm chơi nên thành thị trường vẫn còn cái cục u xhcn chưa rụng, nên chẳng biết đâu mà lần. Cứ thấy ngon là bán, sao người ta giữ làm gì ta, vậy mà bác kia học mấy cái lý luận lú lẫn gì rồi nói dân bây giờ không còn niềm tin. Có bác ý mất niềm tin thì có, bác nên tự coi lại quan điểm tư tưởng mình nghen, không được lung lay, cần kiên định đó nghen không thôi bị khai trừ bi giờ vì lập trường tư tưởng không vững vàng, giá chênh tới cỡ đó, bán 11 mua được 12 mà khùng khùng điên điên đầy đường nên ráng giữ lấy nó không chịu bán, vậy sao mà nói không tin,  tin đến mức cuồng gọi là cuồng tín luôn đó, bác khui sâm panh ăn mừng vì người ta sống chết gì cũng tin vô bác đi nghen.
Update: thấy khùng chưa nè, bữa nay mới bán thì sáng con mắt cá chân luôn, rớt tè le rồi nè. Yêu đảng, yêu bác ghê đó, nhịn ăn nhịn mặt để xây dựng xhcn nghen, hehe.
Update lần nữa: giá vàng bữa nay tăng chút rồi tuần sau giảm cho mà coi vì nước Mỹ chuẩn bị tái thiết Newyork và vùng lân cận sau cơn bão Sandy thì không có lý do gì vàng lên giá. Chênh lệch có khi tới trên dưới 3.5m/ cây, sau đó ngỏm. Thầy bói mù sờ voi mà, hehe. 

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Linh tinh

Lại hàng chợ China đóng mác VN đó mà, trưng ra bộ phận design, R&D coi, có chết liền, đừng nói lượm mấy ẻm ở đâu lên phán tùm lum đó nghen, nói chi tới nhà máy sản xuất, ngay cả cái nhỏ nhặt là USB 3G cũng của Hoa vi và công ty gì đó sản xuất, công ty nào ở VN chả vậy đâu cứ mỗi công ty này. Vì hàng chợ China sợ bán không được giá cao nên đóng cái mác VN là xong đó mà.
**
Trò giỏi là công lao trời biển của thầy cô, hiệu trưởng, giám đốc sở, và tùm lum cấp trên nữa. Trò hư hỏng, làm chuyện sai lầm là do phụ huynh hoặc do chính bản thân trò không tu dưỡng đó nghen. Xã hội nào mà tốt vậy ta. Chi vậy ta, cũng ráng rặn thêm vài cái nữa.
**
Hehe, cái tập đòan kia lừa tới tám mượi mấy triệu người mấy chục năm nay mà còn đang muốn lừa nữa chớ còn chưa ăn nhằm gì nói chi cái đồ nhỏ như con thỏ này. Rảnh, hehe
**
Dô diên, đời sống nhân dân, công nhân khó khăn do lương công chức thấp?
**
Thấy tờ 50k polime màu sắc đậm hơn mấy tờ kia, ta hỏi thì cô nhân viên ngân hàng khẳng định la 2tiền thiệt nhưng có tờ đậm, nhạt hơn tí xíu. Hehe, đừng có nói tiền nhái đó nghen, nói bậy bắt nhốt bi giờ, nhớ đọc đâu đó có lần nói có tờ tiền màu lem lem đó mà
**
Được bao nhiêu tiền vậy bác? Già mà cần gì nhiều tiền đâu có ăn nhậu, bao girl gì đâu. Còn tiền thuốc thang, y tế có nhà nước cấp mà.
**
Xin dạy hợp đồng trường nào đó, mấy trăm ngàn 1 tháng cũng được rồi tìm cách bóp cổ học sinh, bắt mấy trò đi học thêm, xong lấy tiền đó mua 1 chân biên chế. Cứ vậy rồi mua chân hiệu trưởng hay cái gì bự hơn cũng được. Không thôi ráng học thêm tiếng anh rồi xin dạy mấy trường tư, trường quốc tế. Vậy là thỏa mãn ước mong dạy học rồi đó, còn không thì đứng lên làm cách mạng lật đổ tụi mặt người óc thú để sắp xếp lại kỷ cương, hehe. Chuyện nhỏ, thanh niên gì chút là rên thì làm ăn cái nỗi gì hả?
**
Mít tờ Mao, mít tờ Đặng, mít tờ Giang, mít tờ Hồ bán cái gì mà trển cũng mua quài dzậy hả?
**
Hehe, China vs Nhựt, Hàn, Phi, Mã... đòi chống tất cả trên biển, vậy thì sợ gì nó. Một mình nó đòi đánh tùm lum thì bắn thử 1 cái tàu của nó coi chơi, haha, nó sợ chạy té khói luôn đó. Vì lúc đó nhiều kẻ thù quá mà, không chạy bộ để chết hả.
**
Cựu Hoàng Sihanouk
**
Gan thiệt, dám treo thưởng cái đầu bác hồ và đồng bọn. Muốn đi theo mít tờ Bạc hả, haha
**
Ba xạo, chỉ có khùng mới tin, không dưng chạy về phía nam thì lính Hàn bắn chết mất xác thì lúc đó ai thờ nhà Kim ủn ỉn hả, nên mới có cái tàu ma trơi gì đó.
**
"Lord nói rằng việc đưa một công ty hoặc một đất nước vào danh sách đen là điều phi lý trong thời điểm hiện nay, bởi các công ty viễn thông lớn đều đã sử dụng trang thiết bị từ những nhà máy giống nhau đặt trên khắp toàn cầu."
Mít tờ xi i ô này khôi hài quá thể, Úc đó nghen, tư bản văn minh chớ không phải xhcn độc tài muốn nói con heo là con gà thì phải công nhận đó là gà đó nghen, có mua bằng China không vậy? Mới làm cho China mấy năm mà sao đầu óc lú lẫn vậy hả? haha. Thấy mấy nhà khoa học nói là người và tinh tinh có tới 99% gene giống nhau mà, hay là mít xì này ở nhà leo lên cây ngủ như tính tinh á.
**
Hehe, câu nói không cấm vàng miếng phi SJC là cái gì ta.
**
Cho ngậm nhân sâm để chờ nhìn con cháu về về rối mới đi đó mà.
**
Lỡ mà máy tính bị virus xhcn nên bị lỗi, click 1 phát vào lịnh in thay vì in 1 tờ lại in ra tới 10 tờ tiền thì sao ta, lúc đó lời bộn luôn đó, hehe
**
hehe, đô la chạy loăng quăng rồi cũng trở về Mỹ, euro thì quay trở lại âu châu mà.
**
Chỉ có gạo việt, nước mắm việt là có chỗ đứng trên sân nhà thôi, đừng có mà mơ tùm lum, đó là thành quả của mấy chục năm xây dựng xhcn, ơn đảng, ơn chính phủ.
**
Câu giờ, hehe
**
Tấm gương cần coi. Đã làm là làm triệt để vì hạng nghèo mà lười biếng, ngu dốt chỉ muốn cướp chớ không muốn làm cũng kha khá trong xh đó nghen..
**
Quảng cáo giùm miễn phí, báo Newyork Times nữa mới sướng chớ đâu phải mấy báo hạng thường thường đâu. Bác Lý coi kỹ chưa, giá chót cũng phải và trăm triệu tơn không thôi vuột mất ghế đó nghen, phút 89 vẫn có thể thủng lưới đó nghen. Lấy lại mấy hồi đừng có tiếc đó nghen.
**
Bác Pu chơi ngông ghê đóa. Bộ muốn làm Sa hoàng cuối cùng hả, lại có cách mạng tháng 10 bi giờ, lúc đó người ta cơm bưng nước rót, canh gác cẩn thận thì đừng có mà hối hận đó nghen, hehe.
**
Đừng có nói lấy tiền đồng mà xây dựng đó nghen. Lúc đó bao nhiêu người chết giấc vì sửng sốt đó nghen.
**
Ông thì lấy dao chặt bay cổ gà để lấy huyết, ông thì thọc kim chích heo vô mạch máu gà để lấy huyết. Cha sau rút được máu nhiều hơn cha trước mới ghê chớ, hehe.
**
Nghèo rớt mùng tơi thì làm lãnh đạo để làm gì? Vậy thì sao khuyến khích những người trẻ vô đảng, luồn sâu, leo cao được? vậy thì độc đảng để làm gì? vậy sao lại cấm báo chí và cư dân mạng đưa tin này? Cần phải cho mọi cư dân China và cả thế giới coi để biết là phương tây nhìn nhận sai lầm về China như thế nào? Cần phải đem thảo luận, dạy trong các trường học để giới trẻ biết âm mưu tuyên truyền của phương tây chớ, để họ phân tích và liên hệ thực tế để thấy xã hội China như thế nào chớ, haha.
**
Hỏng kém thì tiến nhanh tiến mạnh lên tư bản dân chủ văn minh rồi chớ đâu có lẹt đẹt ở sau đít thiên hạ như thế này, hehe.
**
Ủa, mới bữa nói là con mèo hen, gà ốm gì mà bữa nay thành ngôi sao. Lại định lừa đảo chuyện gì đây.
**
Ừ, nói sai thì sửa lại đi. 2.8 hay 3 thì phải đính chính lại cho rõ ràng nghe chưa. Hehe
**
Nguyễn Văn Trỗi là gì?
Hehe, đểu thiệt, bữa hổm là cái kia, bữa nay dí cái xe hơi vô mục này.
**
"Tôi cũng không hiểu là liệu không có sự hỗ trợ của Trung Quốc, liệu Việt Nam có thể thắng được trong hai cuộc chiến tranh Đông Dương hay không nữa. Nhưng rõ ràng lãnh đạo Việt Nam đã thực hiện sự lựa chọn của mình.Trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều từ vũ khí, quân trang quân dụng, đến nhu yếu phẩm... Họ cũng gửi lính hậu cần và công binh sang Việt Nam nữa, khoảng 300 ngàn. Trong đó có khoảng một ngàn bị chết."
Hóa ra là nơi thử súng đạn của Mỹ và China đó hả? Sao không thấy sách lịch sử dạy gì hết trơn vậy ta.
**
Em hứa, em thề, em đảm báo. 
Hehe, mấy chục triệu con vịt cạp cạp kia ngu thiệt.
**
Má ơi, hết cướp hiếp giết tới cái dzụ này.
**
"Nhưng ở Việt Nam, sự thay đổi lại diễn ra hàng năm, thậm chí hàng tháng. Những thay đổi liên tục và các quyết định điều chỉnh thuế, lệ phí làm các nhà đầu tư bối rối vì không biết thị trường và ngành công nghiệp ôtô sẽ đi về đâu.Thái Lan là một điển hình, nơi Ford là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai. Trong những năm qua, Thái Lan có sự thay đổi chính phủ khá thường xuyên, song chính sách hỗ trợ đầu tư và những chính sách khác lại rất nhất quán, không thay đổi. Tại Trung Quốc, cách đây 10 năm, nước này đã xác định ôtô sẽ là một trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu của nền kinh tế. Từ đó họ đã đưa ra những chính sách hỗ trợ hết sức tích cực và ổn định nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô."
Thấy đường lối tiên triền ổn định của nhà nước chưa?
**
Tại sao những người thầy cô dạy trò này không lên tiếng gì hết vậy ta, dù ủng hộ hay phản đối. Ít ra cũng cho thấy gia đình GS Ngô Bảo Châu là những người xứng đáng được gọi là người thầy, sức người có hạn nên không phải cái gì cũng đóng góp được nhưng lúc này họ không bỏ mặt học sinh dù không trực tiếp dạy dỗ. Người thầy thực sự là vậy. 
**
Dỏm quá xá, nhiều vậy, nhiều tiền vậy, dân đông vậy mà không làm được gì chứng tỏ là dỏm quá hay không có chính danh gì đó, hehe, cảm tah61y ar sao hở bác ba?
**
Ok, sợ gì nó. Sau đại hội đảng là nó chùn tay liền mà
**
Thích diễn biến hào bình hay thích kiểu này. coi bộ ưa máu hơn đó ta.
**
Th. s là cái gì, thiến sót hả? Khổ ghê đó hoan quan thì hoạn quan luôn, người thường thì người thường luôn, có mỗi việc thiến mà cũng làm lở dỡ nên người ta ra nông nổi này, tội ghê đó
**
haha, tội nghiệp ghê đó, đại ca chỉ cần thở mạnh là nó văng ra biển rồi, đang ráng quay mặt phía khác thở mà lại bày đặt la lối um sùm là sao, lỡ quên quay mặt lại thì đi tong luôn bi giờ
**
Má ơi, cái áo dơ ình như vầy mà không ngứa, không nổi mụt nhọt thì hơi bị lạ. Có ăn ở thì ăn ở cho sạch tí coi rồi đổ thừa người ta sau nghen, sao mà la um sùm vậy.
**
"“Động thái này của chính quyền Tây Tạng cho thấy người dân nơi đây đang được thụ hưởng một chế độ an sinh xã hội ưu việt mà cho đến nay đã bao gồm lương hưu, chăm sóc sức khoẻ, thất nghiệp, tai nạn nghề nghiệp và thai sản,” ông Tiểu nói với Tân Hoa Xã."
Hắc xì, hắc, hắc... xì hơi
**
Đừng có nói làm lễ bái tất đó nghen.
**
Chết rồi, bây giờ chớ không phải thời Mao, thời Đặng. Cha nào xúi dại cái trò này, chơi cái trò này thì chuẩn bị điếu văn cho ĐCS China là vừa, không thôi không kịp. Hehe, tậu ngịp bác tập ghê đóa, tốn mớ tiền mà hỏng biết thu được bao nhiêu vì không còn lâu đâu
Bác xyz ở xứ đệ tử kia chuẩn bị lẹ đi nghen, sợ sang năm không kịp đâu, cờ đến tay phất ngay không thôi sang năm là đi theo mít tờ Bạc bẽo này bi giờ, hehe. Lúc đó khó coi lắm đó nghen, hỏng giống ai đâu nghen.
**
Ai nói VN là trộm cắp là nói bậy, là xuyên tạc, mấy chục triệu không người trông coi để ngay trên cầu giữa ban ngày, ban mặt mà chẳng có thằng ma cô nào thèm lấy vậy mà kêu giựt dọc, móc túi lấy vài trăm ngàn. Đúng là ba xạo.
**
Nghèo rớt mùng tơi thì duy trì độc đảng làm cái cóc khô gì hả? Đầu óc có bình thường không hả?

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Cải cách giáo dục theo kiểu Mỹ dưới ánh sáng mác lê stalin mao và sự lãnh đạo sáng suốt của đoảng

Trẻ tiểu học học chương trình cải cách theo kiểu Mỹ, cô giáo phát mỗi tổ 1 bộ sách rồi chỉ ra tiệm trước cổng trường mua nếu em nào có nhu cầu. Sau một tháng thì nhà trường phát sách cho tất cả các học sinh. hehe, đểu thật, em nào nhiều tiền thì cứ đi mua trước. Ta hỏi người quen thì nghe nói là chị hỏi thử nếu không phát thì em xin cho 1 bộ vì mấy chương trình thí nghiệm đó là phát sách mà, làm gì có sách mà bán, mà sách in còn nhiều hơn cả học sinh thì lấy đâu mà thiếu. Sau đó cấp trên, sở, phòng về kiểm tra coi thử chương trình này dạy kiểu gì, có hiệu quả không. Vì có thông báo trước nên cô giáo lựa mấy trò cho nghỉ trong mấy ngày cấp trên về kiểm tra, lớp 40-50 trò thì cho nghỉ còn có 20-25 trò mới ghê chớ, vì mấy trò kia kém nên nhà trường sợ. Học trò học xong trò nào cũng biết được mấy ngón nghề gian dối, lừa đảo. 

Chôn

Người chết mà ướp xác đông lạnh một thời gian dài, sau đó đem đi chôn thì ra sao ta. Thiêu xác là tốt nhất. Vì rằng quá trình ướp xác đông lạnh có thể duy trì loại virus nào đó biến tính trở nên cực độc, cực mạnh, nó có thể "ngủ đông" trong thời kỳ ướp xác đó. Thử tưởng tượng loại virus ghê như vậy tiềm tàng trong một mớ hóa chất và trong môi trường lạnh giá, đến khi thoát ra ngoài thì nguy hiểm đến cuộc sống của con người ta như thế nào. Đừng nói là không có con virus nào như vậy nhe, vậy thì cái giải nobel dẹp đi là vừa vì người ta đã biết tất cả những cái về cuộc sống rồi mà. Chịu, không hiểu người ta nghĩ gì trong đầu mà làm cái việc ướp xác đông lạnh đó nữa, vừa tốn kém, vừa có thể gây nguy hiểm cho cả cộng đồng. Không ác thì khùng. Bữa nay quởn quá ngồi nghĩ khùng khùng, hehe.

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Định hướng

Người kia mở miệng là chê rau trái phun thuốc tùm lum, nguy hiểm đến sức khỏe. Chê là người dân hám lợi, chỉ nghĩ đến túi tiền nên phun thuốc tùm lum nên ăn uống bây giờ sợ lắm. Đi ra nước ngoài thấy người ta trồng cam quýt thì hái mấy trái để ăn. Dĩ nhiên có vài trái thì chủ vườn cũng không hẹp hòi gì. Ta ngăn lại đừng có hái, lỡ hái thì đừng có ăn, vì trái cây người ta trồng thành vườn để bán như vậy thì người ta phải phun thuốc, mà đâu có biết họ phun lúc nào, đâu có biết lúc nào thì mới ăn được. Hơn nữa nhìn trên trái, trên lá còn dấu vết của thuốc giống như mới phun vài hôm. Người đó nói không sao đâu, ở nước ngoài trái cây vì người ta không phun thuốc nên yên tâm mà ăn, là trái cây sạch, rau sạch. Sợ quá, ta im luôn chớ biết nói gì nữa. 

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Làm đĩ chín phương còn chừa 1 phương lấy chồng chớ

Coi cái bài kia thấy dô diên thậm tệ. Ông kia ổng nói độc tài cần thiết giống như Sing có Lý Quang Diệu đó, trái táo có Steve Jobs đó. Rồi chả nói tùm lum tà la gì đọc thấy ghê muốn ói luôn, ý là binh cho cái chế độc tài xứ kia đó mà, ngu như heo đọc cũng hiểu. Nói nhiều mà chỉ thiếu 1 cái cơ bản là người ta được quyền chọn độc tài, thí dụ như Sing thì có nhiều đảng nhưng người ta chọn đảng của ông Lý mà bầu, mới vừa rồi đảng của ông Lý bị mất quá trời phiếu đó, Steve Jobs độc tài nhưng ở Mỹ có cả triệu công ty để mà đầu quân vô mà làm chứ đâu mỗi trái táo đâu. Nghĩa là người ta có quyền chọn sự độc tài đó hay không, chứ không phải là độc tài bắt buộc và duy nhất, không có sự lựa chọn nào hết. Đâu như xứ kia người ta không được lựa chọn cho sự độc tài hay không mà bắt buộc phải chấp nhận sự độc tài cưỡng bức đó. Đó mới là vấn để chinh yếu. đúng là hạng người có chữ mà vô học, nhắm không nói được thì im cái miệng như ngừơi câm, y như ta vậy đó.

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Giàu ghê đó

Thấy người bán hàng rong đang đẩy xe ở phía sau, tài xế xe khách ghé vô tiệm kia mua đồ gì đó bắt bà đó đẩy xe lên vỉa hè. Thay vì chạy xe thêm 1 đoạn rồi ngừng lại để lỡ mà de xe thì không đụng người ta, ông này làm biếng vì đi bộ thêm 1 khúc sợ mỏi chân chớ đường vắng tanh có vài ba xe chạy. Thấy người ta hỏi thăm, ta buồn cười ông kia ổng mua khúc đường này rồi nên không cho bà này đậu ở đó, ổng giàu ghê đó. Thằng lơ xe liền nói thì nói bả lên hè chớ đứng ở đó lỡ de xe đụng thì sao. Mắc cười ghê đó, ta nói khen giàu như bầu Kiên  mà không chịu vậy thì thôi, không dám khen giàu nữa đâu, tui mà giàu vậy tui mua hết nguyên con đường này chớ mua chi 1 khúc mang tiếng chết. Đúng là ở quê mới sắm được cái xe, thấy người ta trầm trồ rờ mó thì la tránh ra không thôi nổ máy xe cán chết bi giờ. Ở phố cũng vậy, nhiều tiền quá không biết làm gì mua xe triệu đô xe chạy rồi vênh vênh cái mặt mới oai, mà đường sá thì khúc chạy được khúc ổ gà, ổ trâu, ổ voi, bộ lúc đó kêu xe cứu hộ tới cẩu hay quay xe lại, lỡ mua thì mua máy bay như bầu Đức đi làm ăn coi bộ nghe được. 

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

3/10/1990

Nước Đức thống nhất không có đổ máu. 30/4/75 VN thống nhất đổ bao nhiêu máu? Khi nào Bắc và Nam Hàn thống nhất?

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Mẹo vặt nhà bếp

Để đuổi kiến, rắc bánh trung thu nhãn hiệu xyz trên đường đi của chúng là chúng bỏ chạy tán loạn, ví dụ để ngay chân tủ thì kiến sẽ không bò vô tủ, hehe. Bữa kia, ăn bánh trung thu, rớt 1 miếng nhỏ xuống góc nhà nên không thấy, sau đó không thấy con kiến nào bò vô chỗ đó. Ngạc nhiên quá đỗi nên bẻ 1 miếng nhỏ bánh trung thu kiếm chỗ có kiến ở ngoài vỉa hè để bỏ thử coi con nào dám ăn. Nhìn thấy mấy con kiến đi vòng qua miếng bánh rồi bỏ đi 1 mạch không thèm ngoái đầu lại, nhờ vậy mới pah1t hiện ra phương pháp trừ kiến mới, hay thiệt đó. Hay không thể tưởng tượng nổi luôn.