Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

1,2,3 chạy

Bác Nguyễn Xuân Nghĩa viết "Tôi thiển nghĩ rằng mối nguy lớn nhất trong năm tới nằm ở đó và một thước đo của mức độ nguy ngập này chính là giá vàng. Đâu biết chừng vét vàng bỏ chạy là chính sách mà nhiều người có chức có quyền đánh giá là khôn ngoan hơn cả?"
Dân ngu khu đen có vàng thấy chưa? ta nhờ ơn đảng, chú phi3ng nên không có chỉ có đúng 1 chỉ vàng tây thôi, đâu phải bỗng dưng giá vàng chênh với thế giới 5m/ cây đâu. Tiền thì in ra bao nhiêu cũng được, vàng không in ra được. Có vàng để dành thì canh me bán ra, đổi qua đô mỹ đang để giá thấp, vì họ để chênh lệch lớn để dụ dân bán ra để gom vàng đó mà. Vì muốn gom vàng chỉ có 2 cách, mua của nước ngoài cái này phải có ngoại tệ, ngoại để thì chưa sắm máy in bạc giả như cha con nhà chú Ủn Ỉn nên không mua được, cách kia là gom trong dân, cách này dễ hơn vì tiền muốn in ra bao nhiêu mà chẳng được, bấm cái nút 1 cái là tiền chảy ra cả đống, chỉ cần chút polime mua của China còn được cần chi mua của Úc. Làm cách nào dân phấn khởi bán? để giá thiệt cao, đơn giản như đang giỡn đó mà. Chênh lệch lên tới trên dưới 6m là gớm lắm rồi, đừng ham quá chờ chênh tới 10m thì xấc bấc xang bang luôn bi giờ, tham thì thâm đó nghen. bán rồi quy ra ngay $ hay tiền gì đó miễn không phải vnd là được, ai biết là nó có định ăn tết ta hay không ăn tết ta nữa. gấp lắm rồi, nợ đòi tớt đít rồi nên mới có chiết khấu cao như vậy, miễn có vàng trong tay là ok.

Càng cao càng tối, càng tối càng cao

Coi cái bài này, ngạc nhiên ghê đó. Phải tò mò coi thử điều 4 là điều gì mà bác ý vừa nói vừa run vậy ta. Vì từ trước tới giờ ta có biết hiến pháp là gì đâu. Thông lệ người bình thường trên thế giới là hiến pháp là cái cao nhứt, rồi tới luật, và một mớ văn bản dưới luật, nên mấy văn bản dưới luật mà sai luật thì vứt nó vô thùng rác, luật vi hiến thì quăng luật vô thùng rác. Còn ở xứ thiên đường xhcn là nơi chứa chấp những con người mới xhcn thì phải khác chớ. Dưới hiến pháp là luật, dưới luật là nghị định, dưới nghị định là thông tư, dưới thông tư là một mớ hầm bà lắng đủ thứ loại văn bản như chỉ thị, công văn, thông báo, quyết định, hiểu chết liền, mà hay ở chỗ cái dưới điều khiển cái trên, chỉ thị chỉ sao thì làm dzậy, còn thông tư là chuyện khác, thông tư hướng dẫn thì phải nghe theo thông tư, còn nghị định thì kệ nó, nghị định ban hành luật thì phải theo còn luật là chuyện khác, luật phải thực thi còn hiến pháp là gì thì chỉ có đoảng và nhà nước biết, dân không cần biết, hehe, bác kia nói là trên biểu dưới hỏng có nghe đó mà, miệng người sang có gang có thép, mồm kẻ khó vừa nhọ vừa thâm mà nên bác ý nói gì là trúng cái đó, nên việc gì mà cần biết tới hiến pháp. Thì ra điều 4 là nói đảng là lãnh đạo tối cao, mà coi ở trỏng cũng thấy nói quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Hiểu chết liền, cái gì cũng lãnh đạo cao nhứt thì cái gì cao nhì, cái gì lãnh đạo cái gì. Mà tò mò hỏi bác goole thì nghe bác ý nói là bác lãnh đạo cao cấp kia nói là bỏ điều 4 là tự sát, vậy thì lăn tăn cái gì nữa. Mà bác ý làm lớn đi nước ngoài nước trong, học lịch sử mác lê stalin mao thuộc ro ro như cháo thì chắc là nói đúng. Hai cái cao thì phải bỏ 1 cái, vậy thì bỏ cái quốc hội là đúng. Một lãnh đạo tối cao thôi chớ chẳng lẽ 2 đều lãnh đạo tối cao, như vậy người ta nhìn vô thấy nội bộ không đoàn kết, lủng cũng thì sao, diễn biến hòa bình thì sao. Mà bên mấy ông đái diến dự đái hôi có tới mấy trăm người còn mấy người kia có vài chục người thì cái nào đỡ tốn hơn, ai cũng thấy rành rành. Còn nếu muốn cũng bắt chước văn minh như người ta chứ không phải là người tiền sử thì qua Mỹ, Nhựt gì đó đặt hàng cho nó làm mấy trăm con robot có lập trình vote sẵn, có cả giống đực, giống cái, giống trung cho phong phú. Khi cần vote là mít tờ đảng bấm nút phát 1 là có tỷ lệ đẹp như mơ, 80%, 92.88%, 99%, hay 12.49%,  vân vân và vân vân, gì chứ mấy chuyện lập trình sẵn căn cứ vào nhiệt độ môi trường bữa nay mấy độ Celcius mà cho ra tỷ lệ phù hợp thì mấy đồ của mấy bác Mỹ, Nhựt miễn chê luôn. Mà không biết điện thoại của bác chủ tịch đảng nên sao mà hỏi bác ý là như vậy có ok không. 

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Linh tinh

Dám coi thường vậy hả? Cỡ chủ tịch phường còn có 5,7 căn nhà mặt tiền, vàng, hột xoàn đếm mỏi miệng mà giám đốc sở có 200T. Vừa phải thôi chớ, sao coi thường giám đốc sở vậy hả, xét về bằng cấp chức vụ thì bằng 10 ông chủ tịch phường.
**
Đã thiệt, ông chánh rút kinh nghiệm thuộc cấp xơi tái 100 mẫu để được nhà nước giao 100 mẫu, tha hồ là khu sinh thái, dưỡng lão.
**
Đảm bảo 100% bà hiệu tưởng này là đảng viên tiên tiến, chi bộ này là chi bộ vững mạnh, vì chỉ có người đảng viên mới lòng gan dạ đá làm việc ác như vậy mà không chùn tay.
**
Ông ba bị này nè, hỏi chút coi. Vậy mấy sổ tiết kiệm có ký khống không hả, có ký bậy không hả, vậy thì gửi tiền tiết kiệm ở SEABANK không thích thì không trả hả? Cha mẹ ơi, bà con nghe cho kỷ nghen, có tiền gửi ngân hàng này cần bảo trọng nghen. NHNo xù bảo lãnh mấy cái kia vì có ông cố nội là đoảng cộng sản quang ving bảo kê, còn nơi này ai bảo kê hả?Người dân bảo trọng
**
Gì dzậy nè trời? sao giống đoảng cộng sản xứ kia ăn thịt hút máu dân để nỗ lực bảo vệ chủ quyền chống China vậy hả trời. 
**
Bác Pu sợ rồi hả? Số em nó chuẩn bị đi hả? tính theo ngày chớ không tính theo tháng nữa hả? Bán được 1 mớ vũ khí rồi, đút túi cả đống tiền rồi thì quay lại bán tiếp vũ khí cho phe đối lập kia ngay đi chớ, để còn hốt hụi sau này chớ. Sau cái vụ này thì chuyển qua bán vũ khí cho mấy xứ kia, sướng thiệt, hehe.
**
Tạo sao không kể tết mậu thân năm '68 bao nhiêu người chết? bao nhiêu nhà cháy? bao nhiêu người mất nhà, mất con, cha mẹ, ông bà, anh chị em, mất của? bao nhiêu chùa chiền đền đài di tích lịch sử bị phá nát? Nghe người lớn kể có những nơi người chết hàng loạt, xếp lớp lên xe chở đi chôn không thôi để lâu bị phân hủy ô nhiễm môi trường. Năm '75 nữa, những cảnh tang thương đó lập lại. Sao không kể, hả? những người trong miền Nam là loại trâu bò hay gium dế chứ không phải là người hả? Dạy trẻ không dối trá bằng cách nào hả khi người lớn cứ ra rả mở miệng ra là nói xạo? Một nửa ổ bánh mì là bánh mì nhưng một nửa sự thật là sự dối trá.
**
Hay thiệt. Dưới chế độ Mỹ ngụy thúi nát, người Thái chạy qua Sài gòn học rầm rầm. Bây giờ nhờ ơn đảng, ơn bác , ơn nhà nước nên dân VN lại phải rủ nhau chạy qua Thái học.
**
Cha mẹ ơi, đạo nào cũng ngang cơ đạo nào. Đạo có 1b người theo hay đạo có 1k người theo cũng đều là đạo, đứng ngang hàng nhau, chớ làm gì có đạo nào làm osin cho đạo khác, liên kết thì có osin thì không, đạo đó gọi là tà đạo. Giống vàng mã quá, mấy người kia cũng là hàng mã luôn, có biết thở không? Tội ghê đó, sống thiệt hay ông bù nhìn rơm mà sao nhìn giống hàng mã dzậy hả trời?
**
Mấy trăm triệu đô của ông thì sao? Ai lại đi chặt chưn mình?
**
Coi trả lời phỏng vấn là thấy xạo. Trẻ mà vừa ham danh vừa xạo thì già chắc thành tinh, hehe. Chăm sóc con hàng ngày mà trưa tranh thủ về nhà thì trong giờ làm việc ai coi con, giỏi lắm trưa về cho con bú phát, ăn phát, bò ra ngủ đảm bảo không động tay đến chén đũa. Kiểu này ít nhất mướn 2 người ở, 1 người coi con một người làm việc nhà. Sợ còn không cho con bú vì sợ xấu nữa đó, nhìn cái bản mặt là biết. Còn khoe biết nấu bùn bò Huế, nấu phở nữa mới ghê, cần quái gì nấu, ra siêu thị mua mấy gói vị bò, vị phở đó bỏ vô là xong, cỡ này chỉ vậy,  giọng điệu đó là không biết nấu nướng gì đâu ngoài món mì tôm. mấy cái vụ khoe nữ công gia chán giọng này ta gặp hoài. Có người kia khoe cái này cái kia, ta nghe giọng là biết cỡ nên giả đò hỏi thêm mấy cái là tắc tị, rồi giả lơ nói em đi làm bận quá nên ít vô bếp lắm, mẹ em về hưu nên ở nhà nấu ăn. Ý là khoe em làm việc giỏi, em cũng giỏi quán xuyến việc gia đình, công dung ngôn hạnh đủ đầy đó mà. Thì mày im giùm, nổ thì nhìn trước nhìn sau mà nổ không thôi thiên hạ cười, đã ngu mà còn khoe ngu nữa là sao. Cần gì giỏi lắm vậy, hay là người đảngh viên phải giỏi vậy hả? Má tao dạy là chẳng lo chi thiếp vụng về, xin chàng có của mướn thuê đủ điều. Tao nghèo nên ráng nấu ba xàm ba láp bỏ bụng, còn giàu tao mướn đầu bếp xịn luôn, hehe. Chi vậy ta, chứng tỏ chuyên môn cô này cũng tệ y như vậy, cái gì cũng có đôi có cặp mà, hehe. Cầm vở học thuộc lòng là giỏi. Cô này mà phát minh ra cái gì la ta không làm người luôn. Má ơi, giáo dục vậy thì thế hệ trẻ đi đâu?
**
OK. Cực kỳ không đúng lúc hay là chọc gậy bánh xe. Đã gần tới nơi rồi mà còn xía vô là sao, đừng có nói ngây thơ không biết gì nghen.
**
Thiếu 1 cái là mấy người tropng diện đó phải hỏa táng hết.
**
Khâm phục
**
Vậy là tốt quá rồi, trước giờ coi sách báo xạo 100%, giờ có cái được 1/3 là ok rồi.
**
Vậy là sao? Đánh đổi máu hàng triệu sinh mạng để lấy cái vô nghĩa hả? Trước, người miền Bắc chạy trốn vô Nam, sau người miền Nam chạy trốn khỏi đất nước, bây giờ cả hai miền đều chạy trốn? Gì mà ghê vậy? ở đó có ma cà rồng hút máu hả?

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Sao lại nói vậy hả?

Noel không muốn nói chuyện gì dễ ghét nhưng coi cái này cầm lòng không đặng. Ngu thiệt hay ngu giả bộ hả? Chắc là ngu giả bộ vì cán bộ là người con ưu tú của đất nước, cán bộ lãnh đạo lại là ưu tú của ưu tú nữa sao mà ngu được. Tạo sao người ta đi chơi, đi uống cà phê, đi đánh bạc, đi nhậu hả? Tại vì có việc gì đâu mà làm. Bày ra một đống cơ quan, phòng ban, tuyển một đống lúc nhúc như dòi để mà tiêu tiền đó mà chứ có việc gì cần làm đâu thì người ta không đi chơi, tán phét thì làm gì. Đáng lẽ khuyên khích người ta đi uống cà phê, đi nhậu, chơi bi da, đi đánh bạc... để mấy chỗ này còn làm ăn còn nộp thuế để nuôi cán bộ ăn chơi phè phỡn chớ, hehe, lãnh đạo gì kỳ vậy. Thống kê coi, ai tới mấy chỗ đó nhiều nhất, người ta làm chết cha không thở ra hơi nữa thì đâu còn thời gian mà la cà cà phê quán xá từ thứ 2 đến thứ 6, chỉ có cán bộ vừa có tiền vừa có thời gian nên mới la cà nhiều chớ. Hơn nữa bắt ép người ta ngồi ở cơ quan, rảnh rỗi quá không biết làm gì , lên mạng học hỏi lại trở nên tốt ra thì sao, có đạo đức nè, biết nhìn nhận vấn đề nè, biết phân biệt phải trái nè, biết thế nào là lương tâm, đạo đức, liêm sĩ nữa nè, biết xấu hổ, nhục nhã là sao, có khi lại tham gia vào mấy câu lạc bộ dân chủ, đòi độc lập tự do, đòi sống cho đàng hoàng, sống cho ra hồn người... thì lúc đó cán bộ nào còn chút phần hồn chưa bị quỷ sứ gặm hết lại tự diễn biến hết trơn thì sao. Vậy thì mệt đó nghen. Cần coi lại nghen.

Tiền

Má kể, ngày xưa lúc còn bao cấp. Khi đó chị ta ở cấp 2, lớp bắt đóng tiền gì đó, má cho tiền đóng. Lớp của chị có chị kia ở cùng với anh chị, chị đó không đóng tiền nên cô giáo đuổi về bắt về nhà lấy tiền nộp. Chị đó đi lang thang ngoài đường một hồi rồi ghé vô má mượn tiền. Má thấy tội nghiệp nên cho mượn tiền mà nghĩ trong lòng không biết khi nào trả vì biết chị đó nghèo lắm, anh chị cũng nghèo, má cũng nghèo chứ đâu có giàu mà còn nuôi một đám con lít nhít, thôi thì khi nào có thì trả, không có thì cho luôn cũng được. Lỡ mà chị đó không vô gặp má mà đi đâu làm tầm bậy tầm bạ thì sao, nghĩ mà ghê, Tới khi lên trường nộp thì đến cuối giờ có thông báo gì đó nên nhà trường trả tiền lại cho những người như chị đó, chị đó mừng quá cầm tiền đưa cho chị ta nhờ đem tiền về giùm cho bác. Chị ta ngạc nhiên, không hiểu, hỏi đi hỏi lại rồi mới cầm tiền về đưa cho má. Đừng có nghĩ là bao cấp là không đóng tiền đó nghen, đóng ít hơn bi giờ nhưng cũng đóng.

Điều khiển

Nghe tin người quen bị tông xe, chấn thương sọ não, vội chạy vô bịnh viện thăm. Nghe kể là người đó đi tập thể dục, cô kia đi dạy học, trường xa nên đi sớm. Chẳng hiểu chạy lạc tay lái hay sao mà tông rầm vô người đó, kéo lê cả mấy thước. Người dân hai bên đường vội lấy xe hơi chở cả 2 người vô bịnh viện, nhưng cô đó bị choáng thôi, còn người kia thì bác sĩ kêu là khả năng chỉ vài phần trăm, hic.  Cô đó mới xin được việc, người thì nhỏ mà mua cái xe tay ga gì to to. Thay vì người ta điều khiển xe, người ta toàn để xe điều khiển mình. Bây giờ kỳ vậy đó, người ta để  nhà cửa, xe cộ, hàng hiệu... điều khiển mình chứ không có khả năng điềuu khiển nó. Không chỉ hàng hiệu, nhà lầu xe hơi, người ta còn bị vô khối mấy cái danh vọng giả hiệu sai khiến mà nhắm ắmt làm bừa. Và rồi người ta lấy làm hãnh diện vì điều đó, vậy mới lạ, thiệt tình chẳng hiểu ra sao nữa. Đi thăm về thấy thiên hạ chạy chơi Noel đầy đường, thấy nhiều người chạy kiểu đường at ta cứ đi, ta cóc sợ thằng nào mà thấy phát sợ, lỡ rủi gặp người phê và tự phê quá nó ủi 1 phát thì đâu còn ngồi đây lảm nhảm nữa.

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Kho thịt

Ngày xưa người ta nuôi heo 10 tháng đến 1 năm mới xuất chuồng, cho ăn cám, rau lang... Bây giờ 2.5-3 tháng là xuất chuồng được. Thịt có mùi gì đâu đó, nước trong thịt thấy phát sợ, gà cũng vậy. Thịt sau khi ướp, ta kho ta bỏ dầu, mỡ rồi để lửa thiệt là nhỏ để thịt mềm và ra hết nước. Tới khi cảm thấy thịt gần chín và săn lại, vặn lửa to lên để nước bay hơi hết, sau đó mới cho nước vào rồi nêm nếm, không thôi thì thịt tanh lắm rất khó ăn, dù có ướp cỡ nào cũng tanh. Hay là bởi ta khó tính quá. 

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Kịch sĩ hạng 2

Coi cái kia, nhớ chuyện nọ. Cô kia bán hàng cổ nhìn ra phía trước cửa cổ thấy tự dưng bữa nay có mẹ nào ngồi bán vé số ở đối diện cửa tiệm. Ta đến đó chơi, cổ nói, cô nè cái bà kia bả bán vé số mà bả ngồi đội nón bảo hiểm, bộ bả sợ tòa nhà cơ quan kia đó đổ sập lên bả hay sao. Hehe, ta nhìn nhìn bả một hồi rồi ta cười, hỏng phải bả bán vé số đâu, bả canh chừng mày đó. Cổ hết hồn, cháu làm gì mà canh chừng. Ai biết đâu, tối hôm qua mày có đi uống café rồi bỏ chạy không hả? Cô nữa. Thiệt đó mà, không tin mày qua đó mượn sổ dò vé số hỏi năm ba câu là mày biết bả làm gì. Mấy bữa sau gặp lại, bà kia cất nón bảo hiểm không đội nữa. Cô đó kể, cháu thấy bả bán vé số mà cứ nhìn ra ngã tư phía trên kia rồi ghi ghi chép chép cái gì đó, rồi thọc tay lấy cái gì trong túi xách ra nữa, cô nói đúng thiệt, chắc bả canh chừng ai đó. Hehe, mà mày có qua đó dò vé số không hả? Cháu có chơi vé số đâu mà dò. Hehe, nói giỡn chứ mày đừng có hó hé bò qua đó hỏi, coi chừng pô lít bắt à nha vì cái tội tò mò. Tao nhìn cái tướng ngồi bán vé số, nhìn cái ông chồng chở bả ra, nhìn cái kiểu sắp bàn vé số là tao biết nghề gì rồi, tại sao bả không ngồi đầu đường mà bả ngồi nhìn mày, vì đầu đường người ta để mấy thùng rác công cộng, thúi rình, suốt ngày ngồi máy lạnh mà bây giờ ngồi gần đống rác chịu sao cho thấu. Yên tâm bả nhìn mày hồi chán bả cũng dẹp tiệm. Sao cô biết. Tới ngày đó đó bả dẹp tiệm mày ra xin cái bàn vé số, tao bày cho mày cách ngồi bán như thiệt, hehe. Sau đó lâu ta cũng không ghé, bữa kia ta ghé nhìn thấy mấy đứa nhỏ bán vé số ta mới sực hỏi, đúng cái bà đó bả bán tới ngày đó là nghỉ phải không?Đúng đó cô. Hehe, sau hội nghị còn cái quái gì mà canh chừng nữa biểu không nghỉ. Khôi hài thiệt, đóng kịch gì mà dân ngu khu đen còn biết là đóng kịch nữa mới thảm.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Lương hưu ở sao hỏa

A dua theo thiên hạ mới ghê. Thấy người ta ì xèo chuyện ông nội gì đó hù người ta mà mắc cười quá thể. Cô kia hỏi, chị có đúng là nếu thay đổi thì làm cán bộ nhà nước không lãnh lương hưu hả. Ta cười, mày dô diên vừa phải, dù chế độ nào cũng cần cơ quan hành chánh sự nghiệp nên mắc mớ gì mà không để người ta làm việc, mà họ đóng bảo hiểm xã hội thì bắt buộc phải trả lương hưu cho họ chớ. Chỉ có nợ máu với nhân dân thì mới cần xử chớ. Còn mấy người làm bên đoảng, đoàn thể thì biểu nó đi đòi hỏi đoảng, đoàn thể mà trả cho nó chớ. Hehe, nói chơi thôi chứ họ đóng bảo hiểm xã hội xã hội như mấy người khác thì vẫn trả lương hưu chớ. Vấn đề chính là trả bao nhiêu tiền hưu hay là tiền trợ cấp chứ không phải trả hay không trả, ví dụ như làm bên hành chánh sự nghiệp cần thiết cho xã hội thì trả đúng lương hưu, mấy lý đờ hành chánh không trả tiền hưu cao tuy rằng mức lương,  mức đóng bảo hiểm cao bởi vì họ đã làm lý đờ, kéo xã hội thụt lùi xuống, gây ra bao nhiêu khổ đau, khốn khó, ngu muôi cho người dân thì không có lý gì mà trả lương hưu cao, hơn nữa tuy họ đóng bảo hiểm cao nhưng vì tiền lương thực chất họ nhận là vô lý, là tự ăn chia trên ngân sách không được sự đồng ý của người dân, nên phần tiền họ đóng nhiều là tiền cướp bóc người dân chứ không phải tiền của họ nên coi như là họ không đóng hay đóng ở mức rất thấp, nên chỉ có thể trả cho họ mức tối thiểu không gọi là lương hưu mà gọi là khoản trợ cấp cho người già để họ đủ sống qua ngày, nếu trả cao là tiếp tục mang lại sự không công bằng cho xã hội, vậy thay đổi làm cái quái  gì hả? Còn mấy người đảng viên cộng sản... nga làm trong các tổ chức đảng, đoàn thể thì dù là nhân viên hay lý đờ cũng không thể có tiền hưu cao vì thực sự cái tổ chức đảng công sản... nga là 1 tổ chức đảng, nên nó không được phép lấy tiền ngân sách chi cho hoạt động của đoảng và đoàn thể,  không liên quan gì tới cuộc sống người dân, nên những khảon tiền đóng bảo hiểm xã hội của họ thực chất không phải là tiền của họ, như đã nói hồi nãy đó nghĩa là coi như họ không đóng đồng teng nào cho bảo hiểm hết,  nên không có lý do gì phải trả họ lương hưu, nhưng xã hội nhân đạo nên không thể bỏ mặt người ta nên phải cần có trợ cấp xã hội dành cho người già để họ có thể sống ở mức tối thiểu. Vậy tiền họ nhận phải gọi là trợ cấp cho người già, người mất sức lao động và ở mức tối thiểu chứ không thể gọi là lương hưu. Vậy mới công bằng chớ, chẳng lẽ bỏ cái xấu để lấy cái xấu hơn hả? 

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Tốt

Coi cái này nhớ chuyện kia. Ngày xưa có ông kia trồng khoai tây, và thấy chất lượng dinh dưỡng cao, dễ ăn nên muốn truyền bá món này cho người dân. Ông cho trồng khoai tây, cho người canh giữ cẩn thận nhưng đến đêm hôm ông cho người ta ngủ quên, sơ sẩy trong khâu bảo vệ để người ta vô ăn trộm khoai tây đó mà. Nhờ vậy mà nhiều người biết đến cái củ khoai tây ra sao.
Đốt hết rồi, còn coi được cái gì sau thời kỳ đó thì tốt cái đó, chớ biết làm sao được. Nhân vô thập toàn mà, được phần nào tốt phần đó.

Chảnh

Cái góc Océan Indien coi bộ mênh mông bát ngát, hơn hẳn cái biển đông tù túng, đổi cửa mở qua hướng này coi bộ làm nên ăn ra đó nghen, khách tới nườm nượp. Thấy chưa, ai biểu chảnh, hỏng chịu làm hòn ngọc viễn đông, bây giờ muốn xin quét nhà, dọn toilette chưa chắc được đó nghen. Ôm chân ông hun cái coi rồi ông suy nghĩ lại thử có nên cho dọn toilette cho ông không, hehe.

Linh tinh

Dô diên, có tiền đâu mà lựa chọn, đói rã họng ra thì ta cứ thấy hàng nào rẻ, chất lượng tốt là ta mua, bộ China xúi mua hàng nó hả, không mua nó đánh cho rớt răng hả? Lòi cái đuôi bán nước... mía rồi nghen, hehe.
**
Ha ha, hết tiền rồi, còn mỗi cái quần xà lỏn mà cũng rách nữa mới ghê chứ. Mày không chịu bị cưỡng bức mua thì lột luôn cái quần xà lỏn rách của ông, coi như xiết nợ vậy đó. Thấy chưa, có tiền thì lo rút tiền cất két đi nghen, ăn chơi hút chích luôn vô vốn cổ đông rồi đó. Tin nóng sốt này mà sao báo chí không nhào vô ta, mau lên không thôi chú phỉng biểu off đó.
**
Ăn chơ sa đọa nên hết tiền rồi, mua gạo chất lượng thấp giá rẻ đâyyyyyyy, ai bán khônggggg?
**
Ông ngoại này chưa đánh cờ bao giờ hả? Khi nào người ta xin hòa, chuẩn bị chiếu tướng tới nơi rồi mà còn đòi hòa là sao?
**
Hehe, sao lại biểu chơi khăm, tai tiếng thiệt mà. Bộ không nghe người ta từng nói cái thằng kia, con kia khùng có tiếng, lưu manh có tiếng, mất dạy có tiếng sao?
**
Sợ rồi hả? sao mà la um sùm vậy? 
**
Đúng rồi, sợ thiệt rồi, gian lận, hiếp đáp, cướp bóc nhiều thì lòi tẩy thôi mà. Thằng nào lanh thì lặng lặng thừa lúc lộn xộn im miệng ôm của chạy theo người đi, không thôi không kịp đó, Chắc tính bằng ngày, bằng tháng chớ không tính bằng năm nữa rồi. Xin chia buồn, hehe                      
**
Lại muốn Polpot Iengsary tập 2 nữa mới ghê. Ai sẽ được xưng là Polpot, ai là Iengsary?
**
Ý bác ý là thấy chưa, thấy Boris Eltsine phải hốt đống phân tổ bố của Liên xô vĩ đại chưa? may tới thời Putin giá dầu tăng cao chót vót nên được nhờ chút không thôi còn chìm ngập trong đống phân đó nghen. Còn đống phân này cũng to không kém, thúi inh thình luôn, chừng đó năm ăn bậy, bị kiết lỵ mà toàn đốt nhang lấy tro hòa nước lạnh uống, nhờ dân đen ăn dơ ở dáy nên khả năng miễn dịch tốt còn cầm cự tới giờ không thì toi 7 đời rồi. Sợ không? Không sợ cứ chơi, còn sợ thì né ra. Hù ông kẹ nữa mới ghê.
**
Chuyện nhỏ, chuẩn bị xây nhà tù nhiều lên nghen, tuyển dụng công an, chó săn nhiều lên nghen. Dân tỷ ba thì bắt phải gần trăm triệu đó là nói ít, còn nói thiệt chắc phải gần hai trăm triệu, chỗ đâu nhốt hả? Chẳng lẽ cho vô nhà bí thơ?
**
Hù mới ghê, thả coi, cho mấy công ty nước ngoài vô kinh doanh xăng dầu mua tận gốc ban tận ngọn coi, lúc đó coi chừng khuyến mãi rầm rầm, mua 100 lít tặng 1 lít. Lúc đó mấy công ty vớ vẩn rút sâu hàng cùng ngõ hẻm mà kiếm khách. Lý đờ mà suốt ngày hù dân là gì hả?
**
Bắt cóc, tống tiền, buôn hàng trắng, làm bạc giả, chơi lựu đạn, rạch mặt ăn vạ... là nghề của chàng mà. Ham hố gì mà không lo tránh ra, hehe.
**
Má ơi, nói tùm lum tà la trên thế giới ảo mà cũng sợ là sao, đàn em nó có vậy không ta.
**
Nè, đừng có làm tui cười đó nghen, cười nhiều đau bụng chết mất sao. Hehe, nhiều trò trẻ nít ghê đó.

**
Má ơi, phát ngôn của phó tổng đó nghen. Tầm cỡ cán bộ chỉ đến cỡ đó, thắc mắc chi.
**
Hehe, luật pháp cũng như thiệt, hiến pháp cũng như thiệt, chú phỉng cũng như thiệt, dân chủ cũng như thiệt, nhân quyền cũng như thiệt, đạo đức cũng như thiệt, ăn cướp là mục tiêu tối hậu thì ba cái đồ lẻ tẻ này là đồ ruồi.
**
Chuyện cười: ông bầu bị kiến cắn hay sao đó nên chửi mấy em ca sĩ kia, mấy cô không hơn gì gái. Có mấy cô tức quá, đi bác sĩ khám lấy giấy chứng nhận còn trinh đem quăng vô mặt ông bầu. Ổng lầm bầm: mấy tờ này ký từ ngày hôm qua mà, đưa làm gì?
**
Má ơi, không hiểu, nghĩa là sao? Nghĩ là đừng để đống phân đó thúi hơn hả? Chưa từng thấy, hehe.
**
Lúc đầu thì nói ông assad vô địt, bây giờ thì hơi rét sẽ chẳng có ai thắng, đánh nhau mà không có ai thằng là sao, chừng nào kêu, thôi rồi assad, thế là hết chiều nay em đi mãi? mai hay mốt, kia?
**
Bà vơ cứ xìa cái mặt ra nghênh nghênh, đánh đi, đánh đi, tôi thách ông đánh đó, sao mà ông không đánh đi, đánh đi chớ, cho ông đánh đó, đánh thử coi, ông chồng nổi khùng giáng cho 1 cái bạt tai. Bà vợ bù lu bù loa, nó đánh tui, nó đánh tui chết ai nuôi con tui, làng xóm ơi. Loại đàn bà đó gặp ta, ta cũng xáng cho mấy cái cho bớt cái thói khiêu khích chứ nói chi ông chồng.
**
Có khùng mới tin cướp. Ân oán giang hồ gì đây. Chắc ăn mà không làm nên chạy trốn vô SG, nó kiếm được nó giết, có gì đâu mà lạ. Đã ăn là phải làm, còn không làm thì đừng có ăn. Người ta thấy mấy chú pô lít chặn ăn mấy đồng thì chửi qua trời luôn chớ đâu biết là làm cái sở này ngon ăn gấp mấy lần, mấy chục lần, mấy trăm lần tùy ghế.

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Vậy thì giáo dục ra làm sao?

Tại sao không biết cười giả lả cầu tài như bà thủ tướng Thái Lan, tạo sao không biết cư xử khôn khéo và lịch lãm như Lý Quang Diệu/ Lý Hiển Long... mà cứ đổ thừa đế quốc Mỹ, đế quốc Pháp, bành trướng China, và  rồi lại mâu thuẫn cực kỳ kêu gọi biết ơn China nữa mới ghê. Biết ơn China hay China phải biết ơn xứ nọ. Rồi khóc lóc bao nhiêu sinh mạng đã chết tức tưởi oan ức, có thiệt không mà sao giống giả vờ quá. Và bao nhiêu sinh mạng đang chết dần chết mòn, sống không ra hồn người. 

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Bản chất

Nghe bà kể. Ngày xưa chín năm kháng chiến đó, bà bán hàng, bà bán tập, viết tốt, cán bộ kháng chiến thu hết, không cho bán hàng của pháp, mỹ gì đó, bắt bà phải bán tập của VM vàng khè, xấu ình hà, tụi nó thu rồi biểu là làm đơn lên chỗ đó để xin lại. Bà bị lấy mất hết, bụng mang dạ chửa bà tức mình đi coi bói. Thầy nói là mất của được con, bà về nghĩ lại, cho tụi bay hết luôn để sắc thuốc uống, mất của được con cũng được. Vì bà mà làm đơn lên đó thế nào tụi nó cũng bắt nộp tiền, còn hàng trả chắc gì còn tốt để mà bán. Loại vô học đó mà, thôi cho luôn. Khôn nói không lại, dại chẳng qua lời.

cán bộ

Người kia than là làm cán bộ lương thấp. Ta cười, thì nghỉ đi, ai cột chân em vô cái chỗ đó đâu mà suốt ngày  mở miệng là rên với than là sao, mày nghỉ nó mừng nữa chớ vì có cớ để đớp tiếp vài trăm của mấy đứa khác, đàn ông chứ không phải nữ nhi liễu yếu đào tơ đâu nghen mà cứ than với rên suốt, loại đó mai mốt dễ lên làm lý đờ lắm đó, cái cơ chế vậy mà. Cái chỗ em ngồi một trăm triệu không có, ít nhứt phải hai trăm, bộ mày khùng nên bỏ từng đó tiền vô đó rồi lụm bạc cắc hả? Tạp vụ phải cả trăm triệu mà người ta còn chạy vô là sao. Người đó nói là chỉ có sếp là cao. Hehe, sếp nghe là sếp bợp tai đó nghe em, dám biểu sếp bậy bạ á, suốt ngày chơi games mà chơi dở ẹt nữa mà đớp từng đó tiền thì cao rồi. Người đó nói làm công ty nước ngoài lương 1k, 2k $$. Hehe, sorry nghen nhưng em xin thử vô coi, nó mà cho lương em 2k là chị đóng cửa tiệm, vô quét nhà, lau nhà miễn phí cho em liền để học hỏi người tài giỏi. May ra nó cho mày 5m polime, còn như chị cho em 2.5-3m thôi, đừng có mà mơ hơn. Vì làm cán bộ lâu  nên nhiểm những tính xấu, không thể cải tạo được, đó là giờ giấc không đảm bảo, làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức, thái độ kẻ cả với khách hàng giống như cha thiên hạ thì chẳng có thằng khùng nào vô giao dịch, không chịu học hỏi, không chịu tìm tòi, nghiên cứu để công việc hiệu quả hơn, không hiểu bản chất vấn đề nên gặp vấn để khó khăn là bí rị liền và hay nịnh bợ, ton hót nữa chớ, hehe. Nghiệp vụ là một chuyện, còn tính cách mới là vấn đề quyết định. Cho dù em có năng lực tàm tạm nhưng mấy cái tính xấu đó nó ăn sâu vô người rồi, rất khó cải tạo được, mà không có boss nào ưng mấy cái tính đó đâu, ráng bám vô nhà nước đi, lỡ mà người dân chửi chó mèo, nhổ nước miếng vô mặt cũng ráng mà chịu, hehe. Tao nói thiệt đó, mày thấy cái gì sửa được thì sửa bớt, mày thấy tao nói sai chỗ nào thì phản bác lại đi. Hehe, ai cũng vậy mà chị đâu chỉ riêng em, em mà khác người là tụi nó đá em văng mất tiêu rồi, làm gì còn ngồi tới bây giờ. Em còn giỏi hơn khối thằng. Trời đất, sao  em lại đi so với lũ ruồi nhặng đó hả? rảnh thiệt. 

Giá bao nhiêu?

Dạo này nettizens bàn tán xôn xao về quyển sách này. Thế hệ 8x, 9x... bị nô dịch hóa một cách tinh vi nên cần đọc mấy cái này để sáng láng chút, dĩ nhiên thế hệ này có những người quá xuất sắc nên không bị nhuộm thì không kể, nhưng khi được thêm những thông tin mà cơ quan thông tin chính thống không cung cấp thì cũng tốt. Thiệt tình ta ớn tận cổ mấy chuyện thâm cung bí sử của mấy người CS, nó na ná như nhau, còn cuộc sống sau năm '75, giải phóng miền bắc khỏi cuộc sống mông muội, nghèo đói thì ta đã tận mắt chứng kiến nên ta không có ý định coi, trừ khi rảnh quá, dạo này bận túi bụi mặt mày, nhưng ngứa tai quá nên type mấy cái này để xả xì trét. Khi mà những giá trị của cuộc sống của con người bị đảo lộn, xạo sự lên ngôi, trả thù lên ngôi, tàn ác lên ngôi, sự luồn lách, giả dối lên ngôi, đểu giả đầy rẫy trong cuộc sống thì xã hội đến mức đốn mạt lắm rồi, cần gì biết thêm những tệ hại khác chi cho rầu lòng. Ngụy biện, thanh minh thanh nga, vân vân và vân vân, dường như là cái để người ta bám víu vào chứ không dám nhìn thẳng sự thật. Chỉ có người chết là không sai vì đâu có làm gì nữa, còn ai cũng có thể sai, dù ít dù nhiều, vấn đề là nhìn ra cái sai để sửa, người phục thiện mới đáng quý, chứ không phải cố biện bạch, để làm cái gì cơ chứ vậy mà kiếm người phục thiện sao quá khó. Chẳng lẽ họ đến mức không nhận ra cái sai của họ, hay không muốn nhận ra, hay nhận ra nhưng không muốn sửa. Chính mấy cái thể  hiện bên ngoài đó cũng cho thấy rõ bên trong ra sao rồi mà, nên mấy chuyện bếp núc ta hỏng ham. Ta chỉ muốn coi những thông tin trung thực về cuộc sống miền Nam từ năm '54 đến năm '75 của thế kỷ trước, ta chỉ cần sự kiện chứ không cần bình luận phân tích diễn giải, vậy mà kiếm đâu ra. Nhớ tới Tần Thủy Hoàng đốt sách giết học trò, coi để so sánh với những cái sau năm '75. Ai thắng? Liên xô và China thắng hiệp 1, Mỹ và Tây Âu thắng hiệp 2, và hiệp 3 đang chơi và sẽ quyết định kết quả chung cuộc. Chỉ có những kẻ bán máu, buôn người ăn ké cái thắng của chủ xị là hưởng lợi, còn lại là những con tốt thí, nên ta chẳng quan tâm đến thắng thua, kẻ nào thắng thì những con tốt phe nào cũng bị thí mạng. Vậy biết thắng thua làm gì? để đau lòng như xát muối thêm nữa hả? Anh em ruột thắng thua nhau thì đẹp mặt lắm mà. Ngửa cổ than trời, mà sao trời xa quá có nghe thấu chẳng. Nghe mấy đứa nhóc nói ở xứ này bây giờ chỉ có cây xấu hổ là còn biết mắc cỡ còn lại chẳng có người nào biết xấu hổ là gì mà thấy buồn lòng quá. Ta chỉ muốn coi cái giá phải trả cho nó bao nhiêu, dĩ nhiên không rẻ rồi, vấn đề là mắc bao nhiêu, có đáng phải trả giá mắc pà kố như vậy không, vì còn hiệp 3 nữa mà, kết quả đang thấy rành rành trước mắt mà mà. Chuyện sát sườn như vậy mà chẳng thấy ai cân đo đong đếm để lần sau trả cho đúng giá. 

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Ngạc nhiên

Thấy báo chí, tivi nói tùm lum,  băng rôn treo đầy đường, công sở, ta ngạc nhiên, nghĩ mãi không ra. tại sao Mỹ không ném bom Bangkok, không ném bom Kuala Lampur, không ném bom Singapore mà chỉ chăm chăm ném bom nơi đó.  Ăn ở kiều gì mà nó chỉ chăm chăm đánh nơi đó. Khôn quá hén. Giỏi quá hén. Ngoan quá hén. Thông minh quá đỗi. Ăn ở khéo léo cực kỳ. Nên mới hút được máy bay nó vô chớ, chớ bom đạn đâu thừa mà đổ bậy đổ bạ.

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Khôi hài

China nói có mấy chục ngàn tỷ $$ trong ngân khố, người ta tin. China nói có mấy ngàn tấn vàng, người ta cũng tin. China nói là tham nhũng quá, người ta cũng tin. China đánh tham nhũng để bảo vệ băng đảng người ta cũng tin. Quan chức China ôm tiền trốn ra nước ngoài, người ta cũng tin. Quan chức China cho con tỵ nạn giáo dục và ăn chơi hưởng thụ ở mấy xứ tư bản giãy chết người ta cũng tin. Cái gì cũng tin. Mắc cười muốn chết luôn đó, tin gì mâu thuẫn tùm lum mà cái gì cũng tin hết là sao. Có cái này thì không có cái kia, có cái kia thì không co cái này, tin là cái gì cũng có mới ghê chớ. Mở kho ra coi còn bao nhiêu vàng, mở kho ra coi còn bao nhiêu đồng bạc xanh, đồng ơ, đồng úc, thậm chí đồng yuan nữa. Tham nhũng nghĩa là ăn cướp, bộ nó lấy tiền trong kho rồi ra ghi vô sổ là mượn tiền á, đâu có khùng vậy, thằng coi kho nào dám không đưa tiền cho ông  hả? Bộ bóp cổ dân lấy tiền á, bóp cho le lưỡi ra may ra đủ để ăn học xứ người chứ lấy đâu cho đủ mà  để ăn chơi hưởng lạc ở mấy xứ âu mỹ. Còn được 30% trong sổ sách là may lắm, được 50% là ta chết thẳng cẳng luôn. Vậy mới hù dọa chiến tranh chớ, chớ mắc mớ gì đòi đánh nhau tá lả bùng binh vậy. 

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Quên mất tiêu?

Hay thật, ngày 10/12 là ngày nhân quyền mà sao chính quyền xhcn không treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức hội thảo, ca nhạc... để cho người dân ơn đảng ơn chính phủ đã đem lại dân chủ gấp vạn lần mấy nước tư bản. Bộ cán bộ mắc đi nhậu nên quên hả?
Tham khảo: từ trang 401

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Dễ ợt.

Coi cái này, nghĩ tầm bậy tầm bạ. Mấy nước hậu CS lại phải lo giải quyết hậu sự mới mệt chớ. Có gì mà phải suy nghĩ chi cho mệt, mấy người to to nợ máu với nhân dân thì mới xử hết, còn mẩy người nhỏ nhỏ, là hội viên cái hội kín đó thì tịch thụ tài sản vì xét theo tội danh, thu lợi từ nguồn gốc bất minh nên phải tịch thu hết, họ thừa biết là cái hội kín đó hút máu mủ người mà mà họ vẩn gia nhập vô hội kín đó thì dĩ nhiên là có tội như vậy. Nên thu hết sạch, không chừ 1 ai, bán đấu giá, sung công quỹ, trích 1 phần công quỹ cấp lại nhà tình thương cho họ sống đến cuối đời, chẳng lẽ để họ không nhà không cửa hả, bộ ác như họ vậy hả, chỉ cần công bằng chứ đừng ác. Cứ trước mỗi nhà hội viên hội kín đó thì để 1 cái ống nhổ, nhà có 2 hội viên thì để 2 cái, để người dân dễ phân biệt, người nào đi ngang cũng có quyền khạc nhổ vô ống đó, thậm chí chính chủ nhà nếu tự thấy khinh bỉ mình thì mỗi ngày ra nhổ vô ống đó 1 vài lần, hehe. Nếu người nào mà thiên hạ không khinh bỉ thì họ không nhổ. Dễ ẹt mà. Mai mốt họ chết thì dẹp cái ống nhổ đó, vậy là xong. Món này ngon ăn đó nghen, China công xưởng thế giới, tai tiếng về hàng nhái mau mau nghiên cứu để sản xuất hàng loạt ống nhổ để bán qua đó đi, với lại để dành mai mốt thấy đẹp quá xài cũng được. Khắc tên tuổi, vẽ hình, biểu tượng gì đó cho nó độc, không đụng hàng. Ai cũng lợi, China bán được hàng, có cái secours mà mấy xứ kia cò khi hút khách di lịch rầm rầm, con người ta vốn tính tò mò mà, thấy ngồ ngộ là xúm đen xúm đỏ tới coi, hehe. China bán được nhiều nhớ chia tiền lời nghen, hehe. 

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Linh tinh

Tại sao quản lý như * nên giá mắc bà cố rồi không cho người ta xài đồ rẻ hả? Công nghệ sản xuất cái này có gì là khó khăn, cao siêu đâu. Muốn chửi ba đời nhà nó luôn ghê đó.
**
Mong hương hồn mấy người này về bóp cổ chết hết mấy lũ kia đi.
**
Hehe, sao chú phỉng không làm gì đi chớ. Kệ bà nó, lỡ bán rồi cũng ráng cùi mà la um sùm đi, nó bóp hết dầu là nó bóp cổ luôn đó, ráng vẫy vùng đi nghen.
Biết ai là chủ tốt để đi ở mướn chưa?
**
Bần cố nông học đòi thì sao không bóp. Ai có tiền mua hàng hiệu hả? Nước ngoài về VN mua hàng hiệu nữa chớ, ngu hay gian? hài thiệt.
**
Chiêu quảng cáo hay thiệt. Chuẩn bị tung ra lot hàng mới mà, hehe.
**
Ở xứ em út nó cũng vậy mà.
**
Trời đất, sao xui rủi dữ dzậy nè. Vừa bị thiên tai, vừa bị China gây sự. Chia xẻ.
**
"... cũng không có tên trong bảng xếp hạng các quốc gia bị khủng bố."
Hehe, dĩ nhiên rồi. Xứ taliban ở thì lam gì có khủng bố hả?
**
Hehe, định dzọt qua Mỹ mà còn nấn ná muốn vơ thêm nên vậy mà.
Sẽ còn nhiều chuyện hay ho, sợ hay hơn chim yến nhiều.
Cứ coi gương Epco Minh phụng mà sống, đừng tham quá, tham vừa đủ thôi, ngặt nỗi chẳng biết thế nào là đủ, búa đập đầu, liềm cắt cổ, chẳng biết tai bay vạ gió trúng người hay trúng ngay thân mà.
**
Vậy mà sao cứ chê China, bô như vậy không xứng đáng để học hỏi hả? Đàn anh là đúng rồi.
Đây nữa nè. Quá xứng đáng là đàn anh. Khi nào dám làm như vậy thì hẵng chê.
**
Tại sao không không đi biểu tình mà vô đây nằm? Học hỏi China đi chớ.
**
Bộ ông TBT báo này nằm trong đường dây này hay sao mà không đưa hình kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo này lên mà đưa hình mẹ nào đó lên hả?
**
Ba xạo, định chạy tội nhẹ cho thằng nào hả? Ở tỉnh lẻ nhà quê đã không có giá trăm triệu, mấy chỗ ngon ngon cả nửa tỷ chưa chắc có mà ở đó kêu trên trăm triệu. Con nít 3 tuổi còn không tin được nói cho người lớn. Xạo vừa vừa thôi chớ.
**
Nên hiểu như vầy nè: Chính quyền China chống nhân dân xứ kia, không chống chính quyền xứ kia, chính xác là không thèm chống, nhân dân China không chống nhân dân xứ kia mà cũng không quan tâm tới chính quyền xứ kia. Chính quyền xứ kia không muốn và không dám chống chính quyền China mà cũng không chống nhân dân China, nhân dân xứ kia chống chính quyền China nhưng không chống nhân dân China. Giải thích rõ ràng là vậy. Biết rõ ai là địch, ai là ta, ai cùng phe, ai khác phe rồi chứ.
**
" Không, tôi làm việc thì tôi cũng không vì người khác. Tôi … Cái quan điểm của tôi thì tôi là cái người mà … mà … cấp trên giao đi làm hôm nay thì tôi đi làm."
**
Nối vòng tay lớn đi mấy bác. Đừng chơi lẻ tẻ.
**
Ừ, thu phí đi, tính bằng tiền âm phủ á. Coi miễn phí thì ngó chút ít, chớ thu phí kiki cũng k thèm coi.
**
Về ăn mừng ngay đi nghen, nếu bộ phận đó quan tâm đến tình hình đất nước thì mấy ông kia chui vô hầm trốn rồi, còn đâu mà tuyên bố này này nọ nọ.
**
Lại 1 cú lừa, siêu đẳng hơn cả chuyện Irak, hoan hô. Đại ca đúng là number one, sợ quá rồi, hehe. Em Ủn Ỉn lo viết di chúc đi nghen, thời gian không còn nhiều nữa đâu nghen. Cả thê giới sửng sốt, nhảy dựng lên luôn mà. 
Cái đồ chơi to chà bá vậy mà thiên hạ mắt đui hết hay sao mà không thấy, hình như thấy miếng bể nó nằm dưới biển đóng rong rêu, hình như thấy nó xẹt qua như sao băng trong phim 3D.
**
Mấy nhà pha học, kinh thế sống ở xứ người thấy chưa? Người ta rất rất rất là cần chí thức như mấy bác đó nghen, bác nào nhắm sống lưu manh được thì về ngay còn không thì không biết.
**
Có video clip mới ghê chớ. Sợ quá. 
**
Bác ba sợ rồi á, tội nghiệp ghê đóa.
**
Thề độc đi, có thề mới tin, nói khơi khơi sao mà tin được. Thề là nói xạo xe cán nát óc cả nhà coi, nói thiệt thì sợ gì.
**
Hehe, em sợ đại ca quá rồi. Bữa nào dạy mấy ngón nghề giở trò đi đại ca, em bỏ nghề đi học liền đó, Đại ca number one, cả thế giới điên lên vì mấy ngón nghề của đại ca đó, haha.
Thống nhứt Nam Bắc Hàn có gây chết tới 1k người không vậy, đó là ta nói secours, như vậy xét tổng thể thì dân Hàn vẫn văn minh chứ không mọi rợ như xứ kia, tuy thua dân Đức.
**
Thôi, hông cần đâu mà, không dưng bắt người ta trả thêm tiền cái mạc made in Vietnam dán trên hàng China, đằng nào cũng quăng cái mạc này vô thùng rác mà, chớ có xài nó đâu. Vừa phải thôi chớ, đã đói nghèo còn bắt trả tiền cho mấy cái dô diên, sao mà giống mấy người nghiện vậy hả.
**
Cái đồng tiền của một đất nước mà người ta còn không thèm tin nó thì hỏi còn cái gì đáng tin hả?
**
Bang làm gì có thủ đô hả?
**
Tại sao hầu hết các vụ tấn công ở China đều nhắm vào trẻ em là sao?
**
China đâu, lên tiếng bảo kê đi chớ, còn mỗi bác ba thôi đó sao lại lúng búng trong miệng, lẹ lên không thôi mất phần bi giờ.
**
Bắt cóc, tống tiền, làm bạc giả, buôn hàng trắng, buôn người là nghề của chàng mà, bộ không biết hả. Giang hồ mà không biết ngón nghề của điếm là sao? Giang hồ với điếm phải hiểu nhau chớ, kỳ lạ?
**
OK, tử vì đạo thì mới chơi với CS được, sẽ xuất hiện nhiều giáo phái siêu đẳng hơn nữa. Bác ba nè, định buông dao thành phật hay là chơi tới bến?

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Nhiều chuyện

Mít tờ kia theo đạo thiên chúa, tin lành gì đó nên không được vô đảng, lâu quá rồi không gặp nên không nhớ. Mà làm nhà nước mà không vô đảng thì chết đứng sao "có chức" được. Lúc đầu bản lĩnh lắm, không cần vô. Sau thấy bả vinh hoa phú quý, alm2 theo năng lực hưởng theo nhu cầu thì không nhịn được, nên làm giấy cam kết bỏ đạo để vô đảng, và rồi có chức. Được chẳng bao lâu, chị vợ đi bồ bịch người khác ngay trong cơ quan. Thờ đảng chớ không thờ chúa thì phải vậy chớ. Mà chị đó lúc trước hiền ơi là hiền, siêng năng, công dung ngôn hạnh đủ hết chứ không phải ăn chơi, rảnh rỗi là cà phê, quán xá, mua áo sắm quần hư hỏng như đám nhỏ tụi ta ngày xưa. Vậy mà bây giờ đổ ra như vậy. Mít tờ chồng phiền lòng quá đỗi, nghe nói là khuyên nhủ bao lần cũng không được, như thiêu thân lao vào, mà lão kia cũng có vợ con nữa chứ, bọn họ là đảng viên tất tần tật, mà họ cũng chẳng hề có ý định li dị để sống với nhau mới đáng nói chớ. Hay thiệt, chắc ban đầu họ định dối chúa chút ít để sống cho hợp thời thế nhưng rồi lậm quá, sao mà rút chân ra được nên mất sạch niềm tin vì không tin chúa nên mới dối,  còn cái họ dối để theo hòng kiếm danh lợi thì họ biết rõ mười mươi là không thể tin được, khi mà không có cái gì để tin vô thì người ta hành xử theo bản năng không được dạy dỗ. Tưởng rẻ hóa đắt.

Trơ trẽn

Trơ trẽn thiệt, lưu manh thiệt. Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Ăn vào tư nhiên, xã hội bao nhiêu thì phải có trách nhiệm trả lại tự nhiên, xã hội bấy nhiêu cho con cháu tương lai. Là sự phát triển có khoa học và nhân bản. Vậy mà người ta tuyên bố gọn lọn, tụi tao ăn hết mẹ nó rồi, tụi bay đời sau ráng mà suy nghĩ tìm cách mà sống nghen. Lúc đó có dựng mồ mả của tụi tao lên cũng cóc có kiếm ra miếng ăn đâu. Hehe, đó thấy chưa, gần tiến tới xhcn rồi đó, thiên đàng xhcn đó nghen. Khi mà ăn, phá hết trơn tư nhiên và cả xh là bước chân chạm tới xhcn mác lê stalin mao rồi đó. Yên tâm, không chỉ ăn và phá tài nguyên môi trường mà còn phá tan cả xã hội và nhân tính con người nữa. Đã làm là làm tới nơi tới chốn chớ, nếu không phá tan nhân tính của con người ta thì nửa chừng người ta phát hiện cái bản mặt của xhcn thì sao mà tiến lên xhcn được. Đã lừa thì phải tính đủ mặt chớ. Nay gần tiến tới thiên đàng rồi nên nói huỵch toẹt nó ra, sợ cái quái gì nữa, có biết cũng đâu làm gì được đâu. Mà sao mà biết được, phá tới giờ thì cái đồ mắc nón hỏng mất tiêu rồi, sao mà suy nghĩ như những con người bình thường được. Mừng ghê đó, tuyên bố rồi đó, chỉ còn nửa bước nữa là chạm chân tới thiên đường rồi.

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Dạy dỗ

Người ta khen cô học sinh kia học trường chuyên kia học giỏi, vẽ đẹp. Cô đó làm đề án gửi qua trường kiến trúc ở Pháp, Mỹ, Đức, Anh, Ý gì đó không nhớ nữa để xin du học tự túc nhưng không được. Trường đó không nhận vô học. Người ta thắc mắc, ta nói chắc là đẹp nhưng chẳng có sáng tạo nên người ta không nhận. Người đó cãi lại, ai cũng khen nó vẽ đẹp mà, không hiểu tại sao lại không nhận. Hehe, bỏ tiền ra để học mà người ta còn không thèm nhận thì phải tự biết lấy thân chớ. Ta mắc cười, cho em mượn cái tờ đó ngó chơi coi thử đẹp tới cỡ nào. Vẽ xấu chút cũng được nhưng cái cần là có óc sáng tạo ở đó, chứ cái kỹ thuật vẽ thì vô đó nó bày cho, còn óc tưởng tượng, khả năng sáng tạo thì nó chỉ kích thích cái sẵn có của mình thôi chứ không có thì tới ông nội nó cũng không cho mình được, mà mấy ngành nghề này thì đòi hỏi mấy cái khiếu đó. Ba cái việc tào lao, vớ vẩn như em làm thì chẳng cần sáng tạo hay tối tạo, cần chịu khó và lỳ chút ít là được. Tới khi ta nhìn được được tờ giấy có cái hình vẽ đó thì ta còn chán chớ nói chi cỡ sư phụ. Chẳng hiểu thầy bà dạy dỗ ra sao. Dạy dỗ như vậy thì cần gì dạy, cho một cái máy tính nối mạng là thành thợ gúc, sợ còn có óc thẩm nỹ hơn đi học kiểu đó. 

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Ăn chơi hay để dành?

Có tiền nên ăn chơi cho hết hay để dành gửi tiết kiệm ở đây. Mà không chỉ 1 mình nó mà nhiều cái khác tương tự nó, hỏi bác Google là bác ý chỉ cho cả đống, còn nếu có nhiều quan hệ thì biết còn nhiều hơn bác ý nữa. Đằng nào cũng sẽ không có tiền trong tủ nên tốt nhất là ăn chơi nhậu nhẹt hút chích đàn đúm cho hết cho sướng cái bụng, hehe.
Mai mốt mấy cô mấy chú ký hợp đồng xong rồi ôm tiền chạy, khi mà nó túm cổ thì chìa cái giấy chứng nhận điên điên dở người ra, cái gì mà mua chẳng được nói chi mấy tờ giấy này. Nghĩa là hợp đồng hà tỳ, ai về nhà nấy không có quan hệ gì hết trơn.
Thấy mùi thum thủm, không biết nó bốc ra từ đâu.