Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Định nghĩa

Mấy bác ý định nghĩa hòa giải hòa hợp là thằng nào chết thì đem chôn, thằng nào bị thương thì băng bó. Nhớ phải đọc theo tiếng huế nghen.

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Phi nghĩa

Không phải bao giờ kẻ chiến thắng cũng là chính nghĩa. Cũng không phải lúc nào kẻ chiến thắng là nhân đạo, là tốt đẹp, là giỏi giang, là kẻ mạnh. Nhìn chung cuộc thì kẻ chiến thắng bao giờ cũng phải là chính nghĩa, là kẻ mạnh, là tốt đẹp, là nhân đạo nhưng trong một giai đoạn nào đó thì cũng có những kẻ chiến thắng là phi nghĩa, chiến thắng do tàn ác, ác độc hơn nên họ vô nhân đạo hơn. Lịch sử của mọi nơi đều cho thấy điều đó, có những giai đoạn trong lịch sử mà kẻ tàn độc, vô nhân chiến thắng, gọi là kẻ mạnh được không?  là những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử của bất cứ quốc gia, dân tộc nào. Ngay cả trong cuộc sống thường ngày, có những lúc những kẻ đê tiện, trộm cướp, gian lận, độc ác đã ra tay hành xử những người lương thiện, và khi đó cái lý thuộc về họ. Nhưng bao giờ cũng vậy, rốt cuộc cái tử tế sẽ chiến thắng cái tàn ác, bằng cách này hay cách khác. Vậy nên đừng bao giờ khẳng định chắc nịch là kẻ thắng luôn luôn là chính nghĩa, và cũng đừng bao giờ tin điều đó. 

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Linh tinh

Hù bộ đội hả? Không nắm nổi thì buông cớ gì hù dọa tùm lum. Định làm xx vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng nó hả?
**
Hỏi cái ông ký WTO đó ổng nghĩ cái thứ gì trong đầu khi đàm phán mấy điều khoản xăng dầu chứ căn ke chi mấy ông này hả?
**
Nghĩ như vầy thì 1k năm nữa cũng chẳng có gì thay đổi. Open mind đi chớ, sao cứ nút cái đầu kín mít hoài vầy. Những người có chữ CS trong đầu thì thiếu vắng chữ nhân bản.
**
Nói đơn giản ngắn gọn như vầy nè, khi mà nói xạo thì rất khó nhớ những cái nói xạo, khi mà nói những cái vô lý thì không thể nào nhớ những cái vô lý đó, ví dụ 5+5=10 nhưng cứ nằng nặc bắt trò nhớ 5+5=9 thì chỉ có trò điên khùng mới nhớ đáp số là 9, vì 5+5<>10 thì trò có thể nhớ bằng bất cứ số nào kể cả số 0 trừ số 10 ra nên sao mà nhớ được là bằng 9. Vậy nên cần trung thực, hợp lý và đúng đắn thì trò sẽ nhớ vì hiểu và tin được thì mới nhớ được, còn nếu không thì đừng có mơ nên bàn ra bàn vô cũng vậy thôi.
**
Trời đất, kiểu này chắc phải gần cả ngàn người chết quá, đã bị 1 lần mà sao còn lại để xảy ra nhiều tai nạn chết chóc như vậy? Ngu dốt hay cố ý?
**
Trời đất, chuyện nhỏ vậy mà cũng lo, mai mốt nhập nhiều hàng từ Asean như Lào Kampuchea, Thái Lan, Mianma, Philippin... thì tức khắc nhập siêu China giảm xuống liền mà, đúng là lo bò trắng răng.
**
Ừ quá đáng thiệt, xứ kia có hơn tám chục triệu ở tù chớ mấy.
**
Ủa, sao khẳng định chắc nịch là không có đâu rồi lại giãi thích như vầy là sao: "Về nguyên tắc, khi phát hành tiền mới với mẫu mã, chất liệu... mới, Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ để hai loại tiền cũ và mới đồng thời cùng lưu thông. Sau một thời gian mới rút dần đồng tiền cũ giống như những gì đã làm với loại tiền cotton cũ trước đây", vị chuyên gia này cho biết. Hehe, cha nội nào bắt buột mít tờ này phải nói xạo nên nói xong thấy cái bụng chướng anh ách nên phải đế thâm câu này cho hả lòng hả?, người này được.
**
Ngon ghê ta, chơi đôi giày cũng phải cỡ 7 phân mới ghê.
**
"Theo giáo sư Andrei Lankov, nền kinh tế miền Nam giàu hơn gấp 50 lần so với kinh tế miền Bắc, người miền Bắc thì đa số không có ăn học, không có kinh nghiệm giao thiệp với bên ngoài, mà dù có được đi học thì cũng học những công nghệ rất lạc hậu. Bởi vậy, sau khi hai miền thống nhất, chắc chắc người miền Bắc sẽ chỉ là “công dân hạng nhì”.
Câu này quen quen ghê, ở đâu vậy ta, hehe.
**
Tao với mày chung rồi chia, tao 9 mày 1 hoặc mày 1 tao 9, cho mày chọn đó.
**
Bác này sáng mắt ra vậy thì tốt, nhưng vẫn bị cộng sản nhuộm rồi, khó phai quá. bác chịu khó lấy óc ngân muối 3 ngày 3 đêm cho nó hả bớt đi. Bên kia thua là vì để cho người dân đi biểu tình nè, để cho nhạc sĩ, ca sĩ hát nhạc phản chiến nè, để con binh sĩ nhớ cha mẹ, nhớ vợ con, nhớ bồ nè "con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai vàng nở vàng...", lính gì mà chỉ nhớ nhà chứ không giết giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ. Nghĩa là bên kia có dân chủ dù là dân chủ giả vờ 50% đó, bên kia còn có chữ nhân, nhân bản, nhân văn, nhân đạo. Bên này chỉ có giết giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ thì sao mà không thắng tạm thời được. Dân  theo không vì hiểu biết mà dân theo vì sợ, vì bị lừa mị, vì họ ngu muội, nên không có dân thực sự mà chỉ có một lớp người nô lệ thôi, mà nô lệ thì trốn chạy chủ nô bằng cách nào. Khi họ hiểu ra thì họ sẽ hành xử khác. Đơn giản như đang giỡn mà.
**
Thằng ch* nào cũng biết mày làm đĩ thì nín đi cho rồi, cứ làm như trinh trắng lắm đó, nghe hoài muốn ói quá, tao không nhận mày làm làm đệ tử nữa thì mày chỉ có nước đâm đầu vô xe lửa mà chết chứ không có đường khác đâu con, thôi vặn volume xuống đi, ông nhức óc quá. Đểu thật.
**
Sao đúng lúc quá dzậy hả?  Đừng nói dòng tộc bao năm suy nghĩ rồi giờ không nhận như cái cô này nghen. Nói bậy bắt bi giờ, súng nhiều lắm đó.

Sợ quá

Coi cái tin này, tư dưng nhớ tới ông này.  Không biết mấy người Chechnya quá khích hay những phần tử cực đoan trên thế giới sẽ tung hô mấy người đó như thế nào. Tạo sao lại đi giết dân lành? Sợ thiệt. Bao nhiêu trong số 90 triệu người dân xứ sở kia có suy nghĩ bình thường như những con người bình thường. Nhớ một nhà xã hội học Nga có nói một dân tộc có nhiều anh hùng là một dân tộc bất hạnh. Huhu.

Trời, sao cứ bị hoài vậy.


Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Không được xía vô

Thấy mấy bác kia ở trên sao hỏa cứ mở miệng ra là biểu chuyện của nội bộ chúng tao, không được can thiệp nội bộ, còn tay thì vẫn thò ra xin tiền, thấy khôi hài thiệt. Chắc bị đột biến gene đứt mất tiêu dây thần kinh mắc cỡ. Khi ngân hàng cho vay bất cứ món vay nào thì nó cũng phải thò mũi vô hỏi mày vay làm cái trò mèo gì, rồi mày lấy gì trả, khi đang dùng món tiền vay thì nó cũng thỉnh thoảng chạy tới ngó mày xài tiền có đúng mục đích không hay đi bao em nào. Đó là nguyên tắc, còn thực tế nó làm như thế nào thì kệ nó, hehe. Cứ mở miệng xin xỏ tài trợ, mày cho tao xin về tao cho dân tao, nó đói quá thì người ta được quyền thọc tay vô đó coi đúng là cho dân hay tụi bay lấy đi chơi bậy bạ gì đó, tao cho dân mày nên tao phải kiểm tra nó đến đúng chỗ không, nếu không đến đúng chỗ là tao tiếp tay với kẻ ác. Nếu tao không kiểm tra từng công việc cụ thể thì tao kiểm tra quy trình, tao kiểm tra mục tiêu, tao kiểm tra phương thức coi đồng tiền đó có sử dụng đúng mục đích không, nhắm không đúng mục đích thì tao la lên thì lại nói không được can thiệp vào công việc nội bộ, là cái thứ quỷ quái gì hả? Còn nếu vay thì tao kiểm tra coi dùng tiền vay đó làm gì, để làm ăn thì còn có tiền trả tao chứ lấy ăn chơi, chơi bạc... thì lấy tiền đâu mà trả gốc nói chi tới lãi, vậy mà lại la ong ỏng can thiệp vào chuyện nội bộ. Khô hài thiệt, vậy thì quên đi, đừng có mở miệng xin xỏ, đừng mở miệng vay trả cái gì.

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Đểu thiệt

Thấy tập đoàn kia bán đấu giá chục tấn chì tính ra mấy trăm ngàn cây chì, giá mắc pà kố mà người ta cũng xúm vô mua. Thiên hạ bàn tán tùm lum tà la, ta mắc cười quá thể. Ta nhớ chuyện cô kia thách đấu 1 lúc với 2 đại kiện tướng cờ vua, ông này đi trước, cổ bắt chước nước đi của ổng đem qua đi với ông kia, ông kia đi lại nước nào cổ bê i sì qua cơi với ông kia, rốt cuộc hai ông kiện tướng đó chơi với nhau, hehe, lâu quá rồi không nhớ đọc trong truyện gì, hình như là mười hai chiếc ghế hay sao đó. Cái tập đoàn đó mà đoán biết giá chì nhảy tưng tưng lên xuống tới lúc xì hơi thì nhảy ít hơn thì ta chết liền. Chẳng qua nó chơi kiểu cà chớn như cái cô chơi cờ vua kia kìa. Nó nắm trong tay sổ sách mấy đám kia, nó nhìn sổ sách hàng ngày thấy một đám có mua bán cho vay chì để người ta làm mấy chú lính chì gì đó. Chắc nó thấy mấy đám kia tới kỳ âm chì mà thằng này nhìn thằng kia, kẹt quá tụi nó nhìn nhau mượn qua mượn lại hay nới ngày gì đó nên nó bắn tin, bán chì đây, nó mướn mấy thằng cò mồi đứng xếp hàng để thiên hạ thấy xếp hàng cũng chen vô. Nhưng toàn cao thủ không, ông đ* sợ, vì nó thấy l;ình xình như vầy thì sẽ có ngày chì xuống giá, ngu gì mua chì mắc, nên nó xếp hàng kệ nó. Tới nước này chắc nó bắn tin, mày không cải thiện bảng cân đối để âm chì thì ông thanh tra cho chết mẹ mày luôn, mua chì mắc hơn chút còn ghi vô sổ sách được, của nhà nước thì dân bù lỗ, của cổ đông thì có cớ giải trình, còn không thì bị thanh tra, vừa phải cung phụng vừa phải tốn tiền phạt mà ghế không giữ được mà còn phải thanh minh thanh nga, nên một đám xúm vô mua. Vậy là người ta khen nó giỏi, biết nắm bắt thời cơ, hehe chẳng qua nó ôm vô lúc giá chì mắc bây giờ không xả hàng thì mai mốt lỗ chỏng vó, lại mất ghế nên làm cái trò đó. Rốt cuộc dân ngu khu đen lãnh đủ.

Nhà nước

Theo mấy cụ tổ Mác Lê Staline Mao thì sau xã hội chủ nghĩa là xã hội cộng sản, là xã hội mà nhà nước và giai cấp biến mất. xây dựng xong xhcn là bước chưn xuống xh cộng sản. Cái dzụ giai cấp bữa nào quởn thì nói, bữa nay nói bậy bạ về cái nhà nước của mấy mít tờ râu ria đó. Ta ngạc nhiên ghê đó, ở xhcs thì không có nhà nước, mà ở xhcn thì nhà nước tùm lum, vậy nhà nước biến mất bằng cách nào? bằng cách tiến đến nhà nước epxilon như những chú bé tí hon ở xứ sở mấy người khổng lồ hay nổ bùm như con ếch ráng phình bụng cho bằng con bò. Ngộ là vì ở xã hội tư bản mấy cái có chữ nhà nước ít hơn ở xhcn, thí dụ như ở thời xhcn đó là các công ty nhà nước, tổng công ty nhà nước, tập đoàn nhà nước được thành lập và bơm vốn với tốc độ kinh hoàng, cứ đẻ sòn sòn, năm sau đẻ nhiều hơn năm trước, và doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo, chiếm tỷ lệ lớn. Đẻ sòn sòn rồi chờ trời sinh voi sinh cỏ, làm ăn mà cứ trông chờ vô vận may mới nể chớ. Còn cơ quan hành chánh và đoàn thể, chuyên môn của nhà nước thì khủng hoảng luôn, đếm được hết chết liền, nhiều hơn tóc trên đầu. Cảnh sát, bộ đội, cán bộ, công chức nhà nước đâu mà lắm, chẳng biết lấy gì mà nuôi họ nữa chớ. So với tư bản giãy mãi không chết thì ở xhcn dân chủ gấp vạn lần có hệ thống những cái mang tên nhà nước "vĩ đại" gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, triệu lần. Mà bản chất của xhcn là cái gì cũng của nhà nước, khi xây dựng xong xhcn thì bước chân xuống xh cộng sản, mà xã hội cộng sản lại không có bóng dáng cái gì của nhà nước. Ngộ ghê đó, vậy từ xã hội chủ nghĩa bước xuống xã hội cộng sản bằng cách nào khi nhà nước ngày càng phình to ra? Bộ mấy ông râu ria đó nói xạo hả, chứ chẳng lẽ mấy ổng học nhiều lại nói ngu sao được, hay là ta ngu, hỏng hiểu được thâm ý đen thui của mấy ổng?

R.I.P, Iron Lady


Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Linh tinh

Đè đầu cha nội này đổ 1 lít thuốc ngủ vô miệng chả cho chả hết nói bậy, đúng là giáo dụt. Bộ trưởng bộ giáo dục đâu, đuổi cổ chả về quét chuồn gà cho vợ chả chớ saop để làm ô uế ngành giáo dụt vậy?
**
"Cũng theo ông Vũ, người tiêu dùng cà phê thế giới quen uống cà phê arabica với 1,5% caffeine hơn, nhưng họ nên “tỉnh lại” để thưởng thức cà phê robusta với sức mạnh 2,5% caffeine."
Có khùng không vậy? tăng thêm 1% caffeine thì ảnh hưởng ntn đến sức khỏe, quên, bác sĩ mà nên thừa biết không có sao đâu, nhưng ảnh hưởng ntn đến lượng cafe tiêu dùng ntn. Má ơi, nói hay quá hén.
**
Giáo sư G. Maier từ Mainz (CHLB Đức) nói rằng những con cái của các nhà độc tài đến phương Tây không phải vì nền dân chủ, mà để nắm những cơ chế vận hành đang đe dọa quyền lực cá nhân của chúng, để kịp nhận biết mối đe dọa và tiêu diệt nó từ trong trứng. Bởi vậy chớ mong đợi từ những đứa trẻ trở về đế quốc do ông cha họ tạo dựng nên một tư duy nào đó khác với những gì đã ăn sâu trong gia đình của chúng.
**
Má ơi, chết mất. Cứ trách nhiệm là của toàn dân, quyền lợi là của đoảng. Siêu ưu việt của chế độ độ chế.
**
Coi xong ta thấy ngu thêm, vậy thì cái bảng mã đâu, sao không đưa ra, dô diên thiệt.
**
Má ơi, sợ qúa. Al Qaeda gọi bằng cụ.
**
Hihi, bom hột nhưn đâu, đưa ngó coi, tò mò quá nè. Cho coi bom hột nhưn tí xíu rồi đàm phán. Được rồi mà, China không nuôi nữa thì Nam hàn nuôi dân nó giùm mấy năm mà, đừng có ỏng ẻo nữa, hehe. Giá vàng chuẩn bị xuống, nhảy vô Bắc Hàn đầu tư đi mà đừng có chơi vàng nữa.

OH MY GOD


Khùng thiệt, hehe

Nghe người ta xôn xao đổi tiền, ta mắc cười tui hỏng biết đâu, mà đổi thì đổi chứ sao đâu có gì, chứ bắt con nít học đếm từ 1k á. Mấy người đó nói giới hạn số tiền đổi, ta cười, bộ nó khùng nó giới hạn số tiền đổi hả? Người ta nói chắc như bắp thì từ hồi nào tới giờ rồi, nó không chế số lượng đổi, bị lừa 1, 2 lần là biết bản mặt rồi mà. Biết là biết làm sao hả? Lần nào cũng giới hạn thì lần này cũng sẽ giới hạn tiền đổi. Bực mình ta gắt thì đi mua vàng đi, vàng mắc hơn 5m một lượng đó, có khùng thì bỏ thiền mua xi đi, mai mốt có chuyện gì nói xi 4 số 8 thì ráng chịu nghen. Mấy người kia lại rảnh quá vậy thì tha hồ đổi hả? Ừ, muốn đổi bao nhiêu thì đổi, haha. Họ không tin, bộ ta gian manh lắm hay sao, hehe. Bị cướp mấy lần rồi nên nghe tới tên là nổi da gà mà, hihi. Nói đùa chứ, có đổi tên thì phải đổi tiền vì tên mới là ba trời mà tờ giấy đóng dấu cũ là ba trợn thì có thằng điên mới dám nhận cái giấy đó nên đổi tên thì phải đổi tiền là chuyện dĩ nhiên, lúc đó tiện thể đổi luôn mấy cái khác như tỷ lệ nhỏ đi hay lớn lên gì đó cho tiện, sau này muốn phát hành thêm dễ đếm, khỏi tràn số,  nhưng nói bừa chơi đó mà. Đổi tên đâu phải chuyện chơi, còn tùm lum thứ hầm bà lằng. Bi giờ dân nó bị nhiều cú rồi nên lừa nó phải tinh sờ vi. Tinh sờ vi là sao? nhiều chuyện quá, chuyện tối cao càng cao càng tối càng tối càng cao mà tò mò quá, đứt đầu  bi giờ,  nghĩ đại bậy bạ đi chằng hạn dân ngu khu đen đổi theo tỷ lệ 1k ăn 1, middle man 100 ăn 1, gros man 10 ăn 1, superman 1 ăn 1. Vậy mới ngon, cái tỷ lệ này thì dĩ nhiên bí mật vì ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, China mà biết nó bắt chước sao. Một đống tiền polime xuất xứ từ China thì mệt đa, đằng nào cũng hủy thì made in chính quốc hay made in mẫu quốc cũng hủy hết mà. Vậy sao không thừa cơ làm 1 cú hốt hụi chót luôn cho thiên hạ nể, haha. Đúng là khùng. 

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Ngày mai giá USD vọt lên trên 21 có khi khoảng 21.1 hay 2 không chừng. Giá vàng bi giờ là 1371, mai mà rớt xuống 1350 thì một đống em khóc nhưng chắc ở 1370-90.
**
Hay thiệt, bữa nay 16 sáng châu á đẩy lên cao, chiều châu âu thức dậy đẩy lên chút rồi down giá như hôm qua cho mà coi, tối khuya châu mỹ dậy nó đạp một phát xuống đất, đúng là cao bồi, có giống như hôm qua không ta. Đoán bậy chứ giờ này Mỹ mới dậy đánh răng rửa mặt thôi mà, còn ăn sáng, liếc qua tin ở Boston nữa chớ, xin chia buồn, mọi người có lương tri trên thế giới đều ở bên các bạn mà. Ngộ ghê đó, cứ rịch rịch như vầy rớt xuống 1.2k như chơi.

Mày suốt ngày xem mấy phim nhà nước tâm hồn mày bị đục khoét rồi con ạ

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Chơi với khỉ?

Có lần ở Singapore, đang đứng chờ nhân viên kia đếm tiền Sing để đổi. Ta ngó trong bóp có mấy tờ tiền VND, ta tò mò rút ra và hỏi đổi tiền, người đó lắc đầu nguầy nguậy, oh no no. Hehe, người ta không biết tiền đó là tiền gì mà bắt người ta đổi, đừng có nói là người đó tưởng tiền âm phủ nghen, nói bậy pô lít bắt nhốt bi giờ. Còn ở sân bay Thái lan, ta thấy trên bảng điện tử có tiền Indinesia, kiếm muốn lòi con mắt mà không nhìn thấy VND ở đâu. Mà đi Thái chơi coi bộ còn rẻ hơn đi Hà nội luôn đó, thấy dân đi ầm ầm như đi chợ, vậy mà nó không thèm biết VND là cái thứ gì, có khi nó sợ tiền siêu giả đụng vô là dính chấu, kêu trời không thấu. Mà toàn thấy tiền giả lấy từ bên anh hai đồng chí đồng bọn mới ghê, chắc ngân hàng ở bển có đổi tiền VND vì nó biết được tiền thiệt tiền giả, đừng nói là nó không đổi luôn nghen. Ta định đi China mấy lần mà ta thấy ớn quá nên không đi nên không biết ở bển ra làm sao.

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Để làm gì?

Coi cái này, thấy lý giải tùm lum tà la, tầm bậy tầm bạ, làm hư hỏng đầu óc người đọc. Ngụy biện quá, để làm gì vậy. Đơn giản là Cộng hòa Việt nam. Nên đọc cái bài này nè để cho sáng láng đầu óc chút coi, đầu óc tối thui mà nói tùm lum nghe thấy mệt quá, cái nào không hiểu thì hỏi tác giả:

Nền cộng hòa

Posted on  
Con người ở khắp muôn nơi từ hàng ngàn năm nay luôn luôn phải thao thức về việc làm sao tổ chức được đời sống của mình cho thỏa đáng. Cái công việc tổ chức đời sống cộng đồng ấy là nguồn gốc của chữ cộng hòa, « res publica » trong tiếng latin, « sự nghiệp công cộng ».
Nhưng phải mãi đến gần đây con người mới có được những bước tiến thực sự mạnh mẽ và hiệu nghiệm về cách thức tổ chức và vận hành được cái « sự nghiệp công cộng » này.
Thần quyền
Buổi đầu sự trị vì cai quản đời sống của một cộng đồng được nhuộm màu thần quyền linh thiêng, là lĩnh vực mà suy nghĩ của các thường dân không được quyền chạm tới. Sự cai trị này được độc quyền lý giải bởi « Thiên cơ », « Trời định », và những người cầm quyền được mệnh danh là những « Con Trời », được Ông Trời lựa chọn để thay Trời trị dân. Người dân chỉ có một quyền duy nhất là chịu đựng và tuân phục các bậc cai trị. Bạo lực tinh thần và bạo lực tổ chức được xây dựng để duy trì trật tự này, đè bẹp mọi sự bất tuân.
Quí tộc
Xác lập được thần quyền, thì con của « ông Con Trời » sẽ khắc là « con cháu Nhà Trời ». Từ đó quyền lực trở thành một tài sản thần thánh được chu chuyển chỉ trong những dòng họ nhất định này, họ thành ra « quí tộc ».
Nhờ thần quyền mà quí tộc có được chính danh.
Và cũng nhờ sức mạnh của quí tộc mà thần quyền mới được uy linh.
Thần quyền và quí tộc nương dựa vào nhau, một mà hai, hai mà một.
Ở một thời điểm lịch sử nhất định khi xã hội có biến động lớn, thường hay liên quan chặt chẽ tới cả thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh lớn lao nữa, có thể có sự đổ vỡ của những dòng họ, sự lung lay của thần quyền. Nhưng sau đó thì người ta lại thấy có sự yên bình trở lại, với những dòng họ quý tộc mới cùng thần quyền được tái ngôi, tuy có thể có những trang trí thích hợp trở lại.
Khoa học và thương mại, công nghệ và tự do
Hàng ngàn năm trôi qua, trước mặt là hàng ngàn năm sắp đến. Không có gì mới.
Thế rồi nhờ khả năng tìm tòi hiểu biết và sáng chế, con người đến lúc đã mở mang khoa học và thương mại. Họ hiểu ra rằng để có được sự giàu có ấm no thì không chỉ nhờ có việc loay hoay cướp đoạt hay cưỡng bức nhau, mà còn có thể nhờ đẩy mạnh sự hiểu biết và trao đổi sản vật.
Và rồi công nghệ là điều phát hiện lớn lao. Một cái cối xay tự động dùng được sức gió hay sức nước cho con người thấy ra một thế giới mênh mông về các khả năng được mở ra, mà chìa khóa là sự hiểu biết và chế tạo, còn tự do chính là nền móng cho chúng mà cũng là đích sống.
Tất cả những lĩnh vực này thúc đẩy nhau mạnh mẽ.
Hơn thế nữa, chính bản thân cái tổ chức đời sống cộng đồng của con người cũng không còn thần bí là do Trời định, mà có thể được suy ngẫm và được can thiệp tái tổ chức trở lại sao cho hợp lý, thuận lợi hơn.
Bắt đầu bằng tổ chức lại các lĩnh vực sản xuất, rồi trao đổi thương mại, rồi quân sự, rồi tổ chức đời sống dân sự, rồi tổ chức đời sống văn hóa tinh thần… Sự phức tạp và phong phú của các lĩnh vực đòi hỏi sự tự do hóa công việc tổ chức, sự tiêu chuẩn hóa, sự hình thành luật pháp dân sự, sự trọng tài tranh chấp dân sự, sự học hành đào tạo, v.v. Con người ngày càng chủ động hơn trong việc xây dựng trở lại trật tự đời sống của chính mình. Thần quyền và quí tộc không đủ để duy trì và phát triển xã hội nữa.
Nền cộng hòa
Và con người bước tới nền cộng hòa, với các hình thức và tên gọi khác nhau của chúng, cũng như cả các sự lạm dụng của các tên gọi này.
Nền cộng hòa trước hết là sự vượt qua và khước từ các nguyên tắc thần quyền và quí tộc.
Nếu ai đó lợi dụng khái niệm này để tạo ra một thể chế « nền cộng hòa thần giáo » gì đó, bạn nên quay đi.
Nếu ai đó lợi dụng khái niệm này để tạo ra một thể chế « nền cộng hòa thái tử » gì đó, bạn khỏi cần quay lại.
Nền cộng hòa là sự công nhận các quyền thế tục của xã hội dân sự.
Nền cộng hòa đòi hỏi xóa bỏ nền pháp trị trung cổ : pháp luật là một công cụ để kẻ mạnh hơn sử dụng nó để áp chế kẻ yếu hơn.
Nền cộng hòa đòi hỏi thiết lập nền pháp quyền dân sự : pháp luật là cái khung để mọi người theo đó mà triển khai các hoạt động tự do phong phú của mình.
Nền cộng hòa đòi hỏi thiết lập sự tự do của công dân. Nguyên lý là « phi cưỡng bức» (khái niệm « bình đẳng » hơi mơ màng). Nguyên lý « phi cưỡng bức » bắt buộc xã hội phải hoạt động thông qua nền pháp quyền.
Nền cộng hòa đòi hỏi hệ thống tư pháp, hay hệ thống tòa án, phải độc lập và chỉ tuân theo pháp luật để bảo vệ được nền pháp quyền.
Và nền dân chủ là thì cũng chính là nền cộng hòa, chúng là hai tên gọi khác nhau của cùng một thể chế xã hội, trong đó mỗi công dân thực hành sự tự do của mình trên nền tảng pháp quyền.
Bộ máy vận hành xã hội sẽ được hình thành và kiểm tra thông qua các quyền của các công dân bầu cử phổ thông trực tiếp các đại biểu của mình vào quốc hội, và cũng có thể bầu trực tiếp nguyên thủ quốc gia, quyền thực hiện trưng cầu ý dân về các quyết định lớn của nhà nước, ví như thay đổi hiến pháp. Và tất nhiên các quyền gián tiếp thông qua các đại biểu của mình.
Con đường xây dựng, gìn giữ, và hoàn thiện nền cộng hòa đòi hỏi ở chúng ta cả một sự nghiệp lớn lao, bền bỉ, sự sáng suốt, và tinh thần vì con người./.


Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Linh tinh

Dĩ nhiên rồi, chớ chẳng lẽ nói có được từ bóp cổ dân cho nó ói ra hả? Vậy mà cũng đăng, tưởng có chữ thế giời, quốc tế là thiệt hả, dô diên thúi.
**
"Vì sợ như vậy nên bà Thatcher đã đề nghị với ông Malcolm Fraser, Thủ tướng Úc lúc bấy giờ, là Anh và Úc cùng mua một hòn đảo nào đó ở Indonesia hay Philippine để cho những Việt tị nạn tái định cư ở đấy. Nhưng ý tưởng đó bị Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu ngăn cản vì ông sợ rằng đảo ấy sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh đảo quốc Singapore"
Thấy người VN siêu chưa, do ai mà bi giờ VN tệ hại như vậy hả? Loại chó má đó có bằm nhỏ vứt thì vịt cũng không thèm ăn.
**
Trời, ở Afghanistan có như vầy không? Nghe mà lạnh sống lưng.
**
Để đây, khi nào rảnh thì coi.
**
Á, đừng. Sao lại nghi ngờ, phải tin tưởng tuyệt đối chớ. Hehe, khen cho mày chết hén.
**
Ừ, đúng rồi. Đàm phán chớ, thấy rõ sức mạnh quân sự của mày rồi mà, hãi rồi mà, hehe. Mai họp nghen, để lâu qúa mày bắn súng nước luôn thì khốn, haha.
**
"Le Parisien cho biết thêm, các băng nhóm móc túi hầu hết là thanh thiếu niên người Đông Âu."

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Giáo dục ở Mỹ

Coi cái này, rồi coi cái này nữa làm ta nghi ngờ việc thiên hạ khen giáo dục đại học Mỹ là number one, hehe. Ta nghi ngờ là thiên hạ có nói dóc chút xíu đó nghen, người ta có câu thầy nào trò nấy mà. Ai bắt cạy răng cạy lưỡi biểu nói đâu mà phải ráng nói theo ý người có vấn đề về thần kinh, hay là mấy người mở miệng đó có vấn đề gì đó. Hỏng ưng thì im miệng, đâu có sao.
Buồn ngủ rồi, khi nào tỉnh táo viết tiếp. hehe.

Nghĩ tầm bậy tầm bạ

Coi mấy cái này, nghĩ tầm bậy tầm bạ. Đầu óc ta sao toàn nghĩ tầm bậy không ta, hehe. Cơ quan hành pháp như mấy bộ, ban ngành, chính quyền địa phương cũng là một đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật như mọi người dân, vậy mà đoảng làm sao cho người dân mụ mị cả người, coi như là chỉ người dân chỉ mới là đối tượng điều chỉnh của luật pháp. Má ơi, sợ chết luôn. Ví dụ như khi luật được quốc hội thông qua thì nó nghiễm nhiên có giá trị thi hành, đằng này phải chờ chú phỉng ban hành nghị định ban hành cái luật đó thì nó mới có giá trị thi hành. Trong khi nhà nước cũng là 1 đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật pháp mà nó lại làm chức năng giải thích và xét xử luật, đó là việc của tư pháp. Nó chỉ có thể thi hành luật theo đúng chức năng, phần hành mà luật pháp quy định nó làm cũng như công dân thi hành phần mà luật pháp điều chỉnh hành vi của họ. Ví dụ như người giao thông thì phải thực hiện chức năng khi tham gia giao thông, các cơ quan ban ngành từ bộ đến địa phương thực hiện chức năng hỗ trợ và quản lý giao thông theo đúng luật mà quốc hội đã thông qua. Vì các cơ quan ban ngành đó cũng là đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật giao thông. Nếu mà cơ quan ban ngành thực hiện sai luật về phần hành nó thì cũng bị kiện, phạt, bồi thường gì đó theo đúng luật. Đằng này chú phỉng đứng ra ban hành luật mới ghê, sau đó bộ quy định về những việc được làm và không được làm mà luật đã quy định, đúng ra cái khâu ra nghị định của chú phỉn là thừa, và cái thông tư viết i sì, thêm thắt chút ít của luật mà được quốc hội thông qua là cũng thừa, bộ chỉ được phép ra những văn bản chi tiết mà luật bắt nó làm, như quy định số lượng, số tiền, cách thức, giấy tờ, chứng từ kèm theo, thời gian, thời hạn, thời điểm... còn những cái của thằng dân ngu khu đen thì mắc mớ gì nó nhai lại làm chi, đó đâu phải việc của nó mà là việc của người dân.

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Thần kinh có vấn đề

Tụi nó không thi thì tụi nó xé bỏ thôi, có gì đâu mà nâng lên rồi hạ xuống. Đúng là rảnh, đồ nhiều chuyện. Đừng cho thi môn toán coi, đảm bảo tụi nhỏ cũng xé quăng tùm lum mấy tờ toán liền. Lúc đó có nâng lên rồi hạ xuống không. Cái cần phạt tụi nó sao mà xả rác tùm lum vậy, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường đâu mà xả từ lầu trên tới lầu dưới. Còn nếu tụi nó đăng ký với nhà trường cho phép xả rác như vậy rồi xúm nhau hốt rác thì ok. Chuyện nhỏ. Vậy mà nói nhăng cuội tùm lum tà la, điếc con ráy quá. Đề cương chớ có gì đâu mà ghê, không thi thì xé bỏ cũng được. Cái thứ mốc xì gì cũng bỏ đòi trên bàn thờ để thờ hả? Khùng vừa thôi. để phần thiên hạ khùng với chớ. Còn một đống còm nữa mới ghê. Đúng là một đống tự ti, một đống không bình thường. Môn nào chẳng như nhau, toán hay sử hay ngoại ngữ đều có ý nghĩa y như nhau đối với sự phát triển nhận thức và nhân cách của 1 đứa học trò. Thôi rồi, một ngàn năm nữa cũng chẳng kiếm đâu ra cái đầu cỡ Bill Gates ở xứ này, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nghen.

**
Mới coi thêm thấy trong nước, ngoài nước một đống la um sùm cái môn xạo sự này nên trò xé giấy. Khôi hài thiệt, cái ý kiến là xử sự sao cho có văn hóa thì không nói mà cứ la ỏm tỏi do cái môn xạo sự này nói xạo không có nghề nên người nghe ớn, nên tụi nó xé tài liệu quay cóp gì đó. Dạy dỗ kiểu gì ta?

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Con người xhcn

Gặp người kia, sống ở nước ngoài bao nhiêu năm mà không gột rửa được cái chất con người xhcn trong máu, thấy mà rầu. Vậy mấy chục triệu mạng người sống trong animal farm mai mốt thành cái giống gì? Người đó chắc sống ở animal farm nửa đời người, sống ngoài trại súc vật nửa đời người, thời gian tương đượng nhau. Vậy mà cái chất xhcn vẫn còn lẩn khuất đâu đó, rửa mãi không sạch. Chắc phải ngâm muối 3 ngày 3 đêm may ra mới hả ra bớt, hehe. Ta thuộc loại lỳ như trâu bò nên sống trong animal farm cũng ngang bướng chứ không thể thành công dân ngoan hiền gương mẫu yêu nước là yêu xhcn, vậy mà cũng thuộc loại vứt thùng rác được rồi. Người đó có tố chất rất hay nhưng cá tính không mạnh, không trâu bò ~ lỳ như ta, nếu sống ở ngoài trại súc vật từ bé, không nhiễm cái máu cộng sản thì chắc thành công lắm đó, ta chắc vậy, ta nhìn người hơi bị được đó mà. Nhưng những người cộng sản là những bậc thầy trong lãnh vực trí tuệ nhân tạo, họ chích vô đầu, vô máu con người ta những bản chất chỉ đáng vứt đi làm cho họ thành sinh vật chỉ đáng vứt đi,  gột rửa rất khó bay. Độc ác ghê đó, làm hỏng cả một kiếp người, không biết người ta có cảm nhận như vậy không, chắc là không rồi, vì nếu cảm nhận được điều đó thì người ta sẽ rất xuất sắc rồi. 

Tin ngày 1/4