Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Hiểu chết liền

Nhà nước nói Hoàng Sa, Trường Sa của Việt nam, ai mà nghe lời mặc áo in chữ này, giăng biểu ngữ in chữ này thì bị hành tội thậm chí bắt nhốt.
Nhà nước nói China bắn tàu cá Vn ở biển đông, ai mà đòi tống cổ China ra khỏi biển đông thì bị bắt nhốt bi giờ.
Nhà nước suốt ngày nói hàng China độc hại, thịt, cá, trứng sữa, rau, củ, quả, hàng gia dụng... tất tần tật đều nguy hiểm, ngay cả áo lót cũng nguy hiểm. Ai mà thử đòi tẩy chay hàng China, các cửa hàng không bán hàng China, toàn dân không xài hàng China coi, không bị bắt nhốt mới là lạ.

Không bao giờ có, đừng có mơ.

Coi cái kia, tự dưng nhớ tới cái này.

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Tôi vô tội vì tôi hỏng biết

Tổ chức kia cáo buộc 2 công ty kia phá rừng. Một công ty núp sau cửa thò ra miếng giấy tui không phá, không phá, không không phá. Ông khác thì đàng hoàng, dõng dạc ra tuyên tố tui không phá, không phá, không không phá. Thiên hạ kẻ binh, người chê. Hai ông đều nói là chủ đất nó biểu tui làm thì tui làm, chứ tui không phá, có giấy tờ, điểm chỉ hẳn hoi. Haha, coi chừng người ngoài tắc thở vì cười bi giờ, lúc đó lại bị kết tội ngộ sát thì mệt đa. Giống như một thằng biểu 1 thằng, tao cho mày một triệu trong túi thằng kia, tao canh chừng cho, mày tới móc túi nó, sau khi trừ chi phí tiền công của mày, còn bao nhiêu thì tao với mày cưa đôi. Vậy thì có ăn cướp không? Dĩ nhiên không rồi vi nó cho phép móc túi, lại còn canh chừng để móc nữa mà, haha, vui ghê đó. Tiền bị mất mà không có kẻ móc túi mới lạ. Tự dưng nó giao miếng rừng cho làm thì cũng phải coi thử là ăn miếng rừng đó có được không, nuốt có trôi không, có sai luật không, có bị thằng nào ghen tỵ nhào tới đập không, có độc ác không? Vân vân và vân vân, một trăm câu hỏi cần trả lời trước khi mở miệng đớp. Đằng này thằng canh rừng giao thì nghĩ là của nó, nên bụp ngay. Sống quen kiểu ở xứ VN rồi nên nghĩ cả thế giới cũng y như VN, khôi hài thiệt. Dĩ nhiên nói vậy thì khôn lõi rồi, lôi cổ thằng kia chịu chung, có gan làm, có gan chịu. Nó bảo vệ lấy nó thì bản thân mình cũng ké, vì 2 bên đều tòng phạm. Mà danh chính ngôn thuận nó to hơn, phá rừng cấp quốc gia, còn đây là phá rừng cấp nông dân nên nó sẽ nhào ra lo cho nó. Nhưng dù gì uy tín cũng bể 1 miếng, người ta từng tẩy chay không xài hàng mấy công ty bóc lột người lao động mà, nên giá trị bị hoen ố cũng là điều dĩ nhiên. Nhưng ở xứ này thằng nào cũng vậy mà.
Thời buổi camera google và trăm hãng bà dằn khác soi từng chưn tường góc tủ người ta mà biểu chứng cớ đâu, cục gỗ to như con voi 1 xe cẩu kéo 1 cây bộ mắt camera đui hay sao không ghi hình được. Hay nhất lả hoãn binh, mắc họp, haha, để chờ cáai thằng liều bà cố "tao cho phép mày móc túi thằng kia" ra tay đã, dĩ nhiên ra tay theo ý mình mới ngon,

Nói cho mau thấy

China qua làm cái mỏ gì đó là nó chỉ làm thiết kế, xây dựng, bán thiết bị, và đào tạo (EPC), còn khai thác thì không làm, mua sản phẩm thì chỉ có bản ghi nhớ  hay đại loại gì đó. Thích ông mua không thích thì kệ mẹ mày. Nhớ tới mấy nhà máy đường, qua China mua máy móc thiết bị công suất thấp, đã hết khấu hao với giá mắc bà cố, sau khi bán cho nó xong thì China đưa vào sử dụng hệ thống máy móc công suất gấp 10 lần, vậy sao hàng China lại không có giá rẻ được chứ,  máy móc khấu hao rồi bán bằng giá máy mới, sợ còn mắc hơn, máy móc mới công suất gấp mấy lần sao không đè bẹp chết mấy thằng vừa tham vừa ngu. Đoàn bậy đoán bạ, chắc cái này cũng vậy, nhà máy kia đem máy móc cũ của nó ra tút lại rồi đem qua bán giá như vậy, sau khi bán xong thì lấy tiền đó để lắp ráp máy mới công suất gấp mấy lần? 10 hay 20 lần? Ôm sạch từ thiết kế, xây dựng, tới bán đồ renew và đào tạo thì ngu gì mà không làm vậy. Nên bi giờ làm gần xong rồi, chuẩn bị ôm cục tiền về thì mấy bác kia sợ lòi chuyện, đổ bể nên bỏ pin vô máy hát để nó la um sùm, có cớ để bỏ của chạy lấy người, nhưng thiệt tình là mấy bác ý muốn nắn thêm. Nếu nắn không xong thì bỏ chạy, đơn giản như đang giỡn chứ chẳng lẽ đang xuôi chèo mát mái sao bỗng dưng la um sùm? Mà mấy cái máy của mấy loại hình DNNN khác chắc gì đã đúng công suất trên giấy tờ nên nó đố dám mà chạy đúng công suất, chạy 10-50% thôi, vì có ráng tăng tốc gác kim cũng làm gì tới 100km/ h lấy đâu chạy 200 km/h? Ngay từ cái vụ không bán sản phẩm tinh mà bán sản phẩm thô, đồ thô có trọng lượng nặng gấp 10 lần đồ tinh, mà giá cả thì ngược lại, giá đồ thô rẻ bằng 1/10 đồ tinh mà còn phải chở cái cục lổn nhổn chứa đầy rác đó tới tận nhà nó để về nó lựa rác ra thì chẳng còn chuyện gì để nói. Chỉ cần nhìn thấy cái đó là biết ngay ý đồ của kẻ gì gì đó rồi, cần chi nghe nó ba hoa, múa tay múa chân cho hoa mắt.  Ăn sạch rồi, bây giờ hoặc cho ăn thêm, hoặc bỏ chạy, thích cái gì, nói mau.
Mà dô diên thiệt, móc đồ nhà ra bán mà không thu thuế, từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng thấy chuyện này xảy ra ở hang cùng ngõ hẻm nào, chắc chỉ có ở xứ dân ngu khu đen này  quá.

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi


...
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc,
Ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng,
Khốn nỗi rừng sâu nước độc.
Vét sản vật, bắt dò chim sả,
Chốn chốn lưới chăng.
Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen,
Nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.
Thằng há miệng, đứa nhe răng,
Máu mỡ bấy no nê chưa chán,
Nay xây nhà, mai đắp đất,
chân tay nào phục dịch cho vừa?
Nặng nề những nổi phu phen
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha;
...

Hay họ thiệt

Tại sao bỗng dưng bữa nay ti vi, báo chí, loa, đài thi nhau ca cái bài vọng cổ này? Trước đây nói 1 chút rồi im ắng, tự nhiên bữa nay thi nhau nói. Hehe, có lý do hết mà. China xây dựng nhà máy gần xong rồi mà, khi mà nó xây xong thì nó rút bớt còn lại cái thằng kia làm thôi. Chắc nó thấy tình hình không ngon ăn nên nhờ báo chí la um sùm, mấy cái loa đó để chế độ tự động mà, bỏ pin vô là tự động hát, không cần bật công tắc. Quy hoạch, thiết kế ăn một khúc, triển khai xây dựng, ăn một khúc, vận hành ăn một khúc, không ăn sao mà sống được, tới phiên ai người đó ăn, không được giành nhau mất trật tự, lộn xộn quá lộ bi giờ. Nhắm thấy tới kỳ China rút đi thì gay go nên bỏ pin vô cho máy nó hát mà. Đằng nào cũng được lợi. Nếu tiếp tục thì có gì không như dự kiến thì chú phỉng chịu, khó khăn thì chú phỉng rót thêm vốn. Còn nếu không tiếp tục thì do báo chí la ó um sùm, do người dân la ó um sùm, có lý do để mà bỏ của chạy lấy người. Đúng là báo chí công cụ.

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Linh tinh

Cùng thuyền với ĐCS mà, cùng lắm thì đạp phát cho chết có bầu có bạn chứ chết một mình cô đơn lắm, sống vậy cũng đủ sướng ai bằng, hehe. Kiếm vài chục thằng chết theo,  ai xung phong, giơ tay lên, không thì bắt thăm.
**
Triều Tiên là quốc gia chưa đủ ăn chứ không phải đói. Và thời kì người dân nơi đây ngất vì đói đã qua từ rất lâu rồi.
**
Hàng năm nhà nước chi tiền tỉ cho viện nghiên cứu KHKT nông lâm nghiệp tây nguyên, bộ lấy tiền đó đi nhậu hả? Hay là tiến sĩ xhcn trồng một ký 3 củ khoai còn dân trồng 1 củ 3 ký nên đ* dám đưa mấy đề tài vào thực tế hả? 
**
Vậy sao không đem cái cha nào nghĩ ra cái trò này đánh một trận tét đít hả? Ăn tiền dân rồi ngồi nghĩ trò bậy hả?
**
"Chiều 15/5, một nguồn tin từ VRG cho VnExpress biết doanh nghiệp được Chính phủ Campuchia ký kết giao đất đàng hoàng. “Trước khi chúng tôi nhận đất, các cơ quan ban ngành đã làm việc và mời người dân đến, chúng tôi cũng tuân thủ những quy định của pháp luật Campuchia”, nguồn tin cho hay.Theo nguồn tin này, báo cáo của GW không ảnh hưởng nhiều đến VRG." hehehe, có câu nào hay hơn không?
**
Dô diên hay độc ác, tạo điều kiện để lập công ty cò để ép nông dân hả?
**
Thích mua cả một tỉnh/thành phố luôn. Có bán không? Không thích mua ba cái lẻ tẻ.
**
Có chữ Việt nam đó, viết cái gì ở trỏng vậy, sao báo chí không dịch cho bà con nghe với. Được sánh vai với cái nước năm châu rồi đó, cái trang tin này hình như của Mỹ đó mà. 
**
Sợ ghê đó. Coi cái này nghĩ tới cảnh Hàn quốc thời kỳ Park Chung Hee, khi mà người dân phản đối Mỹ thì bị xử phạt nặng nề, nhờ đó mà có Hàn quốc ngày nay. Còn xứ này thì xử người phản đối China, cha mẹ ơi, sợ kinh hoàng, nổi gai ốc luôn đó, bộ bán mình cho China rồi hay sao. Sao mà giống y vậy. Mai mốt phải học tiếng China làm ngôn ngữ chính thức hả?  
**
"VOA Việt Ngữ đã liên hệ với Tập đoàn Cao su Việt Nam nhưng cho tới ngày 14/5 vẫn chưa nhận được câu trả lời."Thì ra là vậy, sao báo chí công cụ VN không đưa cái câu này lên coi, bộ không liên hệ với nó hả?
**
Phần mềm mới: dân vận 2.0. Chú ý: cài đặt cái này vô máy là nó khóa hết không cho cài thêm bất cứ phần mềm nhận dạng và hiểu biết nào, đây là kiểu rootkit đó, nó âm thầm cài vô máy, chạy âm thầm và điều khiểm khả năng cài đặt và tiếp nhận, phân tích, xử lý mọi thứ. Cần cập nhật chương trình quét virus thường xuyên và cài đặt firewall để chặn nó ngay. Các hãng quét virus cần cảnh báo cho dân những phiên bản khác nhau của loại này đã, đang và sẽ phát tán mạnh để chuẩn bị tinh thần ngân chặn.
**
Cắt dây giùm coi, ngộp thở quá, chết bi giờ. Má ơi, nó siết cổ con nè, cứu con với.

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Biết sao giờ?

Tình cờ coi thấy cái câu triệu người vui, triệu người buồn của ông kia, nghĩ lẩn thẩn. Thì cũng được đó, nhìn thấy được nỗi buồn của người ta là cũng được, nhưng máu CS chạy trong huyết quản nên chỉ có tới đó thôi. Giá mà dám dũng cảm nói là triệu người kia vui trong khi triệu người khác buồn thì có nỡ lòng không. Hân hoan qua rồi thì nhìn lại có cảm thấy nghẹn lòng trong khi vui trên nỗi buồn người khác. Liều mạng xông ra trận, liều mạng mấy triệu người để đánh đổi lấy cái đó mà không dám dũng cảm để nhìn nhận cười trên nỗi đau người khác là bất nhân sao, vui trên nỗi buồn của người khác là độc ác sao? Nhưng mà thôi, được miếng nào hay miếng đó. Như vậy thì khá lắm so với những đồng chí hướng ông ấy, biết sao giờ.

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Tần Thủy Hoàng đốt sách giết nho

Tại sao khi dạy sử người ta không so sánh cải cách ruộng đất ở miền bắc xhcn dưới thời ông HCM và cải cách điền địa thời ông NĐD và người cày có ruộng thời ông NVT ở miền nam để thấy ưu nhược điểm và bản chất của từng từng thể chế?
Tại sao khi dạy sử người ta không so sách cách thức người dân miền bắc bày tỏ chính kiến và người dân miền Nam đi biểu tình bày tỏ chính kiến, cái nào ưu việt hơn, cái nào tôn trọng nhân quyền hơn?
Tại sao khi dạy sử người ta không so sánh mức sống những năm đó ở miền bắc xhcn để thấy nơi nào con người được tôn trọng hơn, dĩ nhiên phải có số liệu rõ ràng tin cậy chứ không phán bừa?
Tại sao người ta không so sánh  giáo dục miền nam với giáo dục miền bắc có khác biệt ra sao, và ảnh hưởng tới nhân cách con người và khả năng làm việc của họ trong xã hội?
Tại sao khi dạy sử người ta không so sánh tiến bộ khoa học công nghệ ở miền nam và miền bắc trong thời kỳ đó ?
Dĩ nhiên chuyện gì đã qua thì  nó cũng qua rồi nhưng sao người ta không nhìn nhận lại lịch sử như đúng nó đã xảy ra để mà không lặp lại những sai sót mà cha ông đã làm là đã đem đến một đất nước chỉ liền ngoài da mà chia cắt và ung nhọt ở trong, chỉ chực chờ là vỡ tanh bành.
Khi mà sách thì đốt, người thì không dám nói thì thế hệ trẻ sau này học hành ra làm sao? Có phải là đầu độc để nhằm nô dịch hóa hay không? Người viết sử, dạy sử nghĩ gì? Họ cảm thấy cắn rứt lương tâm hay nhục nhã không khi đang lừa dối những người trẻ để giành giựt những miếng cơm manh áo và hư danh giả tạo, hay là chính bản thân họ cũng đang lừa dối mình và sống trong bầu không khí lừa dối đ8ạc quánh đến nỗi họ không cảm nhận là mình đang dối trá?
Hic

Thành quả mấy chục năm xây dựng xhcn, xây dựng con người mới xhcn.

Khi nào?

 photo 960202_10151575392479709_2097185470_n_zpsc7952399.jpg

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Đội quân dự bị

Coi thấy mấy cái dư luận cục, diên hay cục cũng là 1 thứ, nghĩ tầm bậy tầm bạ. À, nhớ chuyện hồi xưa, có cô kia ở quê tên gáo, thứ 10, lên sài gòn là ca sĩ, tại cổ đẹp ơi là đẹp, còn hát thì không biết hay dở ra sao, nhiều người hát bằng đít (disk) chớ đâu hát bằng miệng, thấy đăng tùm lum đây nè, cái đít là quan trọng nhất, sống có mục đít, có lý tưởng chớ không được sống khơi khơi, cái ghế quan trọng hơn cái bàn nên cái đít phải quan trọng hơn cái đầu chớ bộ. Má cổ ở quê lên thăm con, bấm chuông thì gặp người ở ra mở cửa, cho tui gặp con mười gáo, bà lộn nhà rồi, đây là nhà cô năm loan chứ không phải cô mười gáo, lon gáo gì cũng 1 thứ, biểu nó ra tao gặp. hehe. Nghĩ bậy bạ vầy nè, người ta la um sùm mấy cái cục dư đó, bộ mấy bác lý đờ không nghe thấy sao mà im ru vậy. Bác phải ra lịnh mấy dư luận cục dự bị xông lên hỗ trợ đồng đội chớ, tấn công ào ạt lấy thịt đè người cho nó biết. Còn cục dự bị là ai, là đoảng viên đó, mỗi đoảng viên phải là cục dự bị, bảo vệ cho đoảng al2 bảo vệ cho đoảng cục mà, đoảng biểu mà không nghe thì đuổi ra khỏi đoảng, cho mày vô đó để kiếm chác bi giờ biểu mày xông ra mà chạy trốn thì đuổi cổ là vừa. Tấn công ào ạt, tổng tấn công, quyết đánh trận cuối cùng rồi có ngỏm cũng anh hùng. 

Số?

Gặp chị người quen cũ, hơn chục năm rồi chứ ít gì. Ngày đó chị bị cái gì đó ở cổ, phải mổ, chị rầu lắm, khóc hoài vì không biết sống được bao năm. Sau khi mổ xong, vết mổ lên sẹo, ta chạy qua phòng chị chơi. ta nói chị bôi nghệ vô đi, mai mốt sẹo nó nhẹ hơn, hay là có cái thuốc gì đó bôi thì sẹo cũng ít lắm, chị hỏi bác sĩ thử. Chị đang rầu thúi ruột, nghe nói chị gắt, kệ chị, có biết sống bao nhiêu mà lo. Ta ngại ghê đó, nín luôn, nói nữa văng ra cửa mất, hihi. Hôm sau qua chỗ chị nữa, ta hỏi thăm rồi nhắc lại, hay là em đi mua nghệ cho chị nghen nghệ còn làm mau lành da nữa, đỡ đau nữa, chị chịu khó bôi lên thôi, chị nhứt quyết không chịu. Chị nói sống bao nhiêu ngày nữa mà lo gì sẹo siếc. Làm cùng cơ quan ta biết tính chị ăn to nói lớn nhưng tốt tính. Ta năn nỉ, thì chị sống ngày nào đẹp ngày nấy, mà sao chị chắc là sống mấy bữa nữa, sợ em chết trước chị luôn đó, chị cười coi. Mai mốt chị khỏe mạnh lại, lúc đó lại tốn công lo sắc đẹp thì đừng có la em đó nghen. Hihi, chị cười cái con nhỏ này. Nhưng cuối cùng ta cũng chịu thua, vì chọc cho chị vui chút chứ không thay đổi được suy nghĩ của chị. Vậy mà giờ này, mười mấy năm sau, chị khỏi hẳn, thấy chị tươi rói, có cháu ngoại cháu nội, thấy mừng cho chị mà không dám nhắc chuyện cũ. Chị cứ nằng nặc nhớ lên nhà chị chơi, mấy bữa rồi toàn chuyện gì đâu không đi đâu được. Chưa tới lúc đi thì sao mà đi được, nghe má kể có bà kia tự tử tới 5 lần mà lần nào cũng được người ta cứu, bây giờ cháu nội cháu ngoại mấy đứa, gần có chắt nữa luôn đó.  

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Linh tinh

Má ơi. dân này sắp tuyệt chủng rồi. Mấy chục năm mà kiếm không ra người làm lãnh đạo.
**
Ba năm nữa nghen, chuẩn bị vận động bầu cử đi nghen.
**
Ơn đảng, ơn bác.
**
Bác ba nè, nói gì đi chớ, hehe.
**
Hay thiệt đó, Đức giáo hoàng cũng Nam Mỹ, chủ tịch cái này cũng Nam Mỹ.
**
Súng ống, quân đội, chiến hạm, nhà tù trong tay mà sợ uy danh của một người phụ nữ. Tội nghiệp mít tờ tập quá nè, nam nhi gì mà yếu bóng vía vậy hả? haha
**
Sao không coi hồi nó mua vô giá bao nhiêu mà la um sùm vậy hả? hehe. Mua mắc bán rẻ ai chịu trách nhiệm hả? Không la um sùm cái này mà đi la cái kia.
**
NN bắt từ trẻ sơ sinh đến già gần đất xa trời kính yêu cái ông kia là sao, chuyện treo hình, tạc tượng ông này là cái thá gì?
**
Đồng minh số 1 của US, hehe.
**
Phản động ghê ta. Ám chỉ ai vậy? Ai bắt mọi người từ ông bà già gần trăm tuổi đến trẻ bập bẹ học nói đều phải kêu ổng là bác? Dám nói xa nói gần, ghê hén.
**
Đây là Nhựt, hỏng phải VN đâu nghen. 
**
Cái ông này mắc cười ghê đó. Khúc nào lỗ tính sau, Thiết kế, quy hoạch, có tiền đút túi là ok. Di dời có tiền là ok. Khởi công, xây dựng có tiền là ok. Làm lỗ thì bỏ, kệ nó, bỏ, tới ca thằng nào ăn thì ăn, ca thằng nào hứng thì nó hứng. Vậy sao làm cán bộ lãnh đạo được hả? hay là khui ra để kiếm miếng? Thôi cũng được, có chỗ thì xông vô xẻo miếng mang về, ai cũng vậy mà.
**
Tin được thì làm con chó, hehe. Hỏi doang nghiệp coi thử nó vay trung bình cỡ bao nhiêu? kể cả lãi + phí bậy bạ?
**
Hài thật.
**
Mỗi làn quy hoạch là chỉ copy n paste là có đống tiền, ngu gì không quy hoạch, còn làm được hay không thì kệ  mẹ mày, tới phiên thằng nào thằng đó chịu.
**
"“Giữ lá xoài dưới gốc sẽ giữ ẩm, hạn chế bốc hơi nước cho đất. Lá xoài mục còn là nguồn phân bón hữu cơ tự nhiên cho cây…Chúng tôi lo ngại, nếu việc thu mua kéo dài, khi hết lá xoài khô, một số nông dân có thể tiếp tục tỉa cành, tỉa lá xanh phơi khô đem bán, ảnh hưởng đến sức sống, khả năng ra hoa, kết trái của cây xoài,” ông Ta nói."
Dô diên, nông dân ngu như heo hả hay sao mà họ không biết nên làm gì hả? Đừng có nói mua bằng hay chạy thầy chạy chức nên mới có bằng, có ghế rồi nghĩ ai cũng ngu như ông nghen. Cán bộ ơi là cán bộ. Mai mốt người ta qua mua phân, tui ỉa ra bán chắc cũng không cho.
**
Xạo. Tin chết liền, chẳng lẽ báo đăng là cứu cái cha nội đó, lúc đó thiên hạ xầm xì là ám sát chả dễ ẹt thì nguy to.
**
Cái này khoái à nha, bữa nào đi tới đó kiếm mua ăn thử, không bán thì đi xin, hehe.
**
Đã làm cán bộ thì đầu óc phải có vấn đề, đầu óc không giựt giựt thì không được phép làm cán bộ.
**
Má ơi, nâng cấp sách lừa gạt lẹn version 2.0, version 1.x cũ lạc hậu nên chạy lỗi tùm lum, lừa gạt khó quá. Hacker đâu, chuẩn bị mọi nguồn nhân lực và nền để hack phần mềm lừa gạt này ngay từ khi nó sep up vô đầu người ta, không thôi khi cài xong cái phần mềm lừa gạt này thì tiêu luôn, nó chặn hết mọi chỗ để set up các phần mềm nhận biết và ứng  dụng khác. Lúc đó chỉ có vứt.
**
Chết hãng vé số, chủ đề rồi, hehe.
**
Coi trả lời phỏng vấn là biết tầm cỡ rồi.  Muốn thi hoa hậu thì phải chặt chân cho cao, xong rồi đi giải phẩm thẩm mỹ toàn bộ nghen. 
**
Ủa vậy hả, tưởng đầu tiên phải chặt cây rừng rồi sau đó mới có đất trống để trồng chớ, tại vì xứ nó rừng giải quyết hết sạch rồi mà chứ đâu phải hết đất để trồng cây này, chặt cây vẫn không đủ phải chiếm dất dân hả? 
**
Chạy lẹ lẹ qua Mianma coi, biết đâu thấy cái gì, hehe.
**
Ông này chơ được đó, lện báo liền, chắc sợ giá rớt thê thảm, còn cái cha nội cao su kia sao trốn đâu mất rồi, hehe.
**
Kỳ cục, tên là bộ mà chẳng phải bộ. Đừng có nói bộ hạ, nói bậy bắt nhốt bi giờ, hehe.
**
Toàn tiến sĩ thạc sĩ mà mở miệng nói ng* vậy, thua xích lô, xe thồ. Tiến sẽ xhcn là vậy á?
**
Ờ, đúng rồi, hàng VN không có độc hại đâu, chỉ có thuốc sâu tồn dư, có cá ngâm urê, mấy thứ dai dai giòn giòn ướp hàn the, thịt có kháng sinh, vân vân và vân vân. So đi tính lại thì ăn cái gì? Cái gì rẻ thì ăn, đằng nào cũng chết mà.

Tại sao?

Tại sao các cơ quan đảng tồn tại song song với cơ quan chính quyền, và người dân phải đóng thuế nuôi nó? Nếu muốn tồn tại thì lấy tiền đảng phí mà sống chớ, dân chỉ nuôi chính quyền thôi chớ.
Đảng phái là những nhóm chính trị, xã hội theo đường lối nào đó, vậy nên có các đảng phái khác nhau để cạnh tranh nhau, nếu chỉ có 1 đảng phái thì sự tồn tại của nó có ý nghĩa gì? Tại sao có 1 đảng tồn tại? Sao không chơi theo kiểu vua chúa hồi xưa chỉ có vua không có đảng coi bộ văn minh hơn, chẳng lẽ càng nagy2 càng kém văn minh?
Tại sao nói là người dân tự do cư trú mà cần phải có hộ khẩu?
Tại sao có cấp chính quyền phường xã làm chi sao không để dân cần thì liên hệ với cấp quận, huyện ? Đừng nói nhiều việc nghen, bịa ra nhiều thứ để quản lý để hành dân rồi nói nhiều việc. Người ta sinh ra vố dĩ tự do, tại sao cần nhiều cấp quản lý vậy?
Tại sao cấp nào cũng có hội đồng nhân dân, để đánh hội đồng á? Chỉ có cấp tỉnh trở lên mới có chứ?
Tại sao quận huyện nào cũng có đầy đủ phòng ban với hệ thống trưởng phó chi bộ như các sở, sao không chỉ là vài cán bộ nghiệp vụ chuyên trách?
Đọc được đâu đó câu người ta cấy ghẻ rồi tìm cách chữa ghẻ, y như bộ máy hành chánh?
Tại sao tỉnh nào cũng có các sở như sở NN & PTNT, sở kế hoạch đầu tư, sở văn hóa thông tin, sở thông tin truyền thông...  mà không thành lập sở cấp vùng thôi, như sở xx đồng bằng sông cửu long, miền nam tung bộ và tây nguyên, bắc trung bộ và duyên hải phía bắc, miền núi phía bắc, đẻ chi cho lắm vậy? Ngân hàng nhà nước cũng vậy, tuy một số tỉnh không có NHNN nhưng số lượng NHNN cấp tỉnh khá nhiều?
Tại sao nhà nước phải quản lý giá vàng, gía điện, giá xăng... mà nó mắc trời sợ trong khi các nước khác không phải quản lý, còn những nước nhà nước quản lý giá thì giá mấy mặt hàng đó lại rẻ hơn bình thường?
Tại sao phải học chủ nghĩa mác lê dao ?
Tại sao mấy nước xhcn trên thế giới sụp đổ mà vẫn đi theo xhcn là sao?


Khi nào thì bỏ chạy?

Coi mấy cái bài loại này, thấy thiên hạ la um sùm. Đúng là mắc kế kẻ gian, nhá chỗ này để làm chỗ khác. Tại sao người ta không phát hoảng lên là tại sao giá mắc quá trời vậy mà tụi nó xúm đen xúm đỏ vô mua, cỡ nào cũng mua, mà người ta chực chờ chửi ông ruồi kia là cái đồ ruồi. Mấy cái nhà băng đó thì nó có 1 đồng nhận tiền người ta 9 đồng để đủ 10 đồng đi cho vay. Vậy mà ngu lắm hay sao cắm đầu cắm cổ mua vàng giá mắc? trong khi giá thế giới có khuynh hướng rớt? Nếu không ngu thì gian. Chỉ có 1 trong 2 trường hợp đó thôi, không có cái thứ 3. Nghĩa là nó bán vàng làm gì đó, có nó biết dân không biết, bây giờ lo mua vàng đắp vô. Mà cho vay thì bây giờ doanh nghiệp chết hết rồi còn ai vay, hay là chơi cứng khoán, cái sòng đó giống như chợ chiều đang chuẩn bị tắt nắng. Nó lấy tiền đâu mà mua? dĩ nhiên tiền bán vàng lần trước. Bán vàng rồi làm gì? Đừng nói chơi vàng tài khỏan nghen, Cho vay á? Thấy báo chí suốt ngày đăng tin nợ xấu không hà, nghĩa là cho vay tùm lum tà la rồi không thu được, có mấy cái chòi rách tới đó mà xiết, vậy còn đâu tiền để mua vàng bù vô cái vàng đã bán đi rồi, lấy tiền gửi khách hàng chứ bộ lấy lá mít làm tiền mua vàng hả. Vậy thì lấy tiền người này biến thành vàng trả người khác, còn tiền gửi của khách hàng thì sao? Không cần biết, tới đâu hay tới đó, cùng lắm thì bùm. Cái kiểu mượn đầu trên đắp đầu dưới đó mà, khi nào người ta biết sự thực thì hẵng hay. Ghê hơn cả chơi huê chơi hụi. 

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Tự bắn vào chân, còn than nỗi gì?

Mít tờ lý đờ kia nói về vàng kè, vàng vọt gì đó, dân tình chửi tá lả bùng binh. Hehe, có gì mà phải chửi? Sáng mắt ra chưa? Chắc cũng chẳng sáng, người ta cứ phải tự mình té mới biết đau, ai mà chỉ cho là té đó, đau đó thì bị chửi cho sưng mặt luôn. Từ năm '45 chứ đâu phải mới bi giờ. Chẳng qua lúc đó chưa tới lúc đói ăn vụng túng làm liều thôi. Than hết sạch rồi, phải nhập rồi mà. Rừng dọn sạch sẽ rồi, còn rừng cao su thôi, thực hiện chiến dịch phủ trọc đồi xanh đó mà. Quặng mỏ bán mất tiêu rồi, bán 1 lần chứ làm sao bán nhiều lần được? Mấy hòn đảo thì nhờ China giữ, khi nào cần thì biểu nó trả, anh em mà, bi giờ thò ống xuống mấy chỗ đó hút dầu nó bắn cho lòi ruột, còn có một góc chút xíu hút từ mấy chục năm rồi sao không hết, dân thì một đống dở dở ương ương, nửa người, nửa ngọm, nửa đười ươi nhờ công lao đào tạo con người mới xhcn thì biết làm gì, chỉ có xuất khẩu thô, lao động thô, gái thô, sorry, thật đau lòng nhưng đó là thiệt mà. Vậy sao không vét, vàng sáng chói trước mắt sao không mạnh tay vét. Chỉ biết ăn chớ đâu biết làm, vậy thì sao không nghĩ kế ăn? Chửi chi mấy ổng, mọi người đều đồng lòng để họ làm trò lừa mị đó mà, người có học nhiều giúp nhiều nữa mới ghê. Ngửa cổ lên trời than thì trời quá xa có nghe thấu chăng, cúi xuống đất than thì đất không có tai nên than rồi nó vọng lại.
**
Cách đây mấy năm nghe giang hồ đồn là 4 người làm nuôi 1 cán bộ, ở nơi ta ở chắc 2 người nuôi 1 thằng. Bây giờ doanh nghiệp chết như rạ, còn cán bộ nở ra như ruồi thì chắc 3 người nuôi 1 người, chỗ ta thì chắc 1 người nuôi 1 người. Cha mẹ ơi. 

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Buổi dã ngoại nhân quyền 5/5/2013 - Sàigon, Hà Nội & Nha Trang 01


Hay ho thiệt

Bé làm tài tập x - 5 = 3,  bé đổi thành x = 3 + 5, suy ra x = 8. ta hỏi x là cái gì, bé trả lời x là số cần tìm đó mà, ta hỏi tại sao x lại bằng 3 + 5, bé trả lời cô giáo dạy là đem qua vế này thì dấu trừ thành dấu cộng, dấu cộng thành dấu trừ. Ta thắc mắc, ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên cộng lại thành trừ mà trừ thành cộng, bé nói thì phải đổi dấu, cô giáo dạy vậy. Hỏi đứa khác lớp trên, hồi trước cháu học cũng vậy mà, cô không biết hả, bên này là dấu trừ thì mình mang qua là đổi thành cộng, bên này là dấu cộng mang qua bên kia thành dấu trừ.  Nhưng mà cô không biết sao mang qua tự nhiên nó thành dấu trừ là sao, cô giáo có nói sao tự nhiên nó thành dấu trừ không. Không nói, cái này dễ nhớ mà, trừ thành cộng, cộng thành trừ. Chứ cháu hiểu sao nó tự nhiên đổi dấu vậy không? Cháu không biết. 

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Nhìn mặt đặt tên?

Xin visa đi Mỹ chơi. Đứa em hỏi người ta phỏng vấn hỏi chị đi Mỹ làm gì chị trả lời sao, rồi nó trả lời luôn chị nói là qua Boston coi cái vụ đánh bom đó làm sao, tiện thể thăm ông Obama, nghe nói mới đánh bom nhà trắng ổng bị thương đó, tội nghiệp ổng. Chị là khoái coi mấy cái giựt gân đó, em cũng khoái, hehe. Nó nói thêm, chị nhớ nói qua thăm Bill Gates nữa chớ. Mỹ chỉ có mấy cái đó thôi, chớ có cái gì mà coi, mấy cái kia thường quá, hehe. Mà em sợ người ta cũng chẳng thèm hỏi chị nữa. Sao vậy? Nhìn cái mặt bất cần đời của chị, cho thì tao đem tiền qua đó xài chơi, không cho thì thôi khỏi qua đó, đi chỗ khác chơi, tao qua chơi, học ké mánh lới làm ăn tụi mày về kiếm tiền qua chơi tiếp chứ có cho vàng tao cũng không thèm ở lại, ở xứ thiên đường không ở ai lại bò qua hạ giới mà ở thì nó ký cái rột liền, khỏi cần hỏi, hehe.

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Sao em vô tình

           

I'm Vietnamese

Lần kia ở Thái lan, đang đứng xếp hàng ở nhà vệ sinh công cộng thì có 1 cô châu á đi vô. Cô đó giả đò chạy vô trong ngó trong gương rồi vuốt tóc, xong rồi đi ra. Cô ta làm như đi ra khỏi phòng nhưng thiệt tình là ngó chỗ để chen vô, trong dãy hàng đó toàn là voi không, có ta nhỏ con nhứt như chuột nhắt nên cô ta chen ngay trước mặt ta. Thiệt tình không đáng gì, nếu cô đó kẹt quá chịu không nổi thì có xin chắc cũng chẳng ai nỡ lòng nào từ chối cho cô đó đi trước, nhưng cái cách bần nông nó vậy. Ta giả đò nói tiếng Việt lơ lớ giống người dân tộc thiểu số nói tiếng kinh đó mà, chắc là người việt nam, cô đó quay ngoắc lại liếc ta 1 cái dài cả cây số. Thiệt tình là nhục dễ sợ. Ông giám mục gì đó nói đúng quá trời sao mà các cơ quan truyền thông đem ra mổ xẻ ổng dữ vậy, chắc người ta không đi nước ngoài hay đi nước ngoài chỉ lo chui rúc ở cái xó nào nên không cảm giác.

Linh tinh

Cha nội nào quyết định cho việc trồng cây xen từng ngôi mộ vậy hả? Rễ đâm vô mộ người ta thì sao? Dù là mấy chục năm thì xương thịt cũng không còn nhưng làm như vậy là tàn ác. Người chết đi mà còn sợ thì có chính nghĩa không vậy?
**
Có mua đoảng viên không? Gom lại bán xài, hết tiền rồi. 1k/kg cũng rình rình bắt bán, một ngày được 50k là ok rồi, đủ tiền ăn 3 bữa. Vừa có tiền vừa dọn dẹp sạch sẽ môi trường, nhất cử lưỡng tiện, hehe. 
**
Sao không tuyên truyền, mấy bác tuyên giáo mắc đi nhậu hết hay sao không tuyên truyền. Ví dụ như mùi thuốc lá tệ hơn mùi hôi nách, người ta hách từ trong nôi thì người ta cũng ý thức được điều đó nên đã tìm mọi cách để đỡ mùi hôi cho những người xung quanh như ăn ở sạch sẽ, dùng những chất chống mùi hôi, đi chữa bịnh mà sao mấy người hút thuốc không học tập họ mà cứ phì khói phà phà hôi rình ra người xung quanh. Giống mùi hôi nách mà còn ở dơ nữa mới ghê, hehe, phải làm cho ấn tượng mạnh chớ. Đỡ phần nào hay phần đó mà.
**
Hehe, ăn trộm, ăn cướp. Rồi phải chơi trộm, ngủ trộm, uống trộm, nói trộm, đi trộm. Nhục hơn con chó ghẻ luôn đó, vậy mà ham hố chi vậy?
**
Hehe, khoái bác này rồi đó. Lạnh như tiền.
**
Ừ, mua luôn 1 cái tỉnh nào đó đi. Mướn mấy ông Đức làm tỉnh trưởng, theo luật pháp và thể chế Đức luôn, đảm bảo giá nhà đất ở đó tăng gấp 100 lần luôn chứ nói chi tới tăng 10 lần. Ta cũng ráng kiếm miếng đất tỉnh đó để thành công dân thuộc Đức đặng đi đây đó đỡ nhục Mỹ, Anh, Pháp, Úc... mỗi nơi mua 1 vài tỉnh cho theo luật pháp xứ nó luôn coi, đảm bảo giá nhà đất mấy chỗ đó lên vùn vụt. Khỏi phải lăn tăn suy nghĩ tìm kế này kế nọ, đầu bã đậu nghĩ kiểu gì mà ra kế hả? Haha.
**
"Sự im lặng của cộng đồng quốc tế không chỉ đáng xấu hổ, mà còn thể hiện sự đồng lõa""
**
Chuẩn bị cho gia nhập nhóm của Osama hả? Ổng chết mất tiêu rồi, định thay thế ổng hả?
**
Thấy có hình tổng bí thơ đó. Viết tiếng gì không biết, sao báo chí không dịch và không đăng lên cho dân chúng biết với, nổi tie6`ng ghê đó.
**
Xạo trơ trẽn, báo đăng tin bộ không thấy xạo hay sao, hay cũng trơ trẽn như vậy? Bộ ngu dốt không có nghiệp vụ hả?
**
Học tập theo tấm gương đó hả? Sao không tặng huy hiệu của ổng đi?
**
Tây nguyên giải quyết xong nạn phá rừng, bây giờ chuyển sang chặt rừng tây bắt, bao giờ nơi này giải quyết xong nạn phá rừng.
**
Đồ quăng ngoài đường không biết ất giáp gì mà lượm về, tội của ai?
**
Đó. vậy nên mấy cha nội xứ đàn em ranh con chơi nội bộ cho nó chắc. Tởm thiệt.
**
Thằng nào dám nói công chức nhà nước nghèo hả? Mở mắt ra mà coi.
**
Hehe, làm bậy nên phải giấu hả?
**
Mày biểu tụi nhỏ im miệng đi nghen, bữa mày khúm núm với tao cái gì rồi, điếc con ráy quá, mai mốt cho tụi nó đi qua đó không cần visa, cho nó mừng.
**
Mít tờ tập ngon quá ta, tuyên bố cho cả thế giới là sẽ cưỡng hiếp cả thế giới á.
**
Ok. đi đúng hướng rồi đó. Vote 1 phát.
**
Chết mày chưa, China. Làm sao bi giờ, bỏ cái băng đảng cộng sản á? 
**
Hiểu chết liền.

Ai?

Rảnh quá quởn. Coi thấy chống cộng, rồi chống cộng cực đoan, rồi chống cộng hiền hòa. Ai chống cộng, ai yêu cộng, cãi nhau tùm lum hết. Hehe, toàn là tiểu tiết không hà. Chỉ cho coi ai chống cộng đây nè: Châu âu, với cái nghị quyết 1481, Mỹ với cái đài tưởng niệm, Nga nữa ... Toàn thứ dữ không đó, chứ không phải mấy đồ rơm rác. Cả trái đất này 7 tỷ người, 5 châu lục, 200 nước thì mấy tỷ người, mấy châu lục, mấy nước chống cộng sản. Rành rành đó nghen, không tin gửi thư đến mấy chỗ đó hỏi để biết chính xác. 

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Hạng người gì?

Có hai thằng nhóc kia là anh em. Một đứa tang gia bối rối, đứa nọ thấy vậy rình rình canh me cơ hội đó nhảy dô bụp một phát, thằng kia đầu lủng 1 lỗ. Thằng này khoái chí quá, tao đánh nó chảy máu lênh láng, bữa nay nó sợ uy tao rồi. Người ta biểu là thôi anh em mày làm hòa nhau đi, một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù gì cũng là anh em mà. Thằng đánh chảy máu đầu thằng kia nói ừ, làm hòa. Nhưng cứ tới ngày x tháng y là thằng này đi khoe khắp lối xóm làm năm đó, cũng vào ngày này ta bụp cho nó 1 trận trối chết, bây giờ nó sợ uy của tao rồi. Người ta nghe buồn cười, mày không ngu thì gian xảo, ngày đó nhục thí bà cố, anh em bụp nhau mà hay ho cái gì còn khoe nữa, cỡ đó thì có chó nó chơi với mày. Đáng lẽ người ta thì im đi cho quên cái ngày nhục nhã đó trong đời ,đằng này mày oang oang kể đầu trên xóm dưới, thiệt không hiểu mày là hạng người gì nữa.