Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Linh tinh

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/còn hơn buồn le lói suốt  trăm năm. Chơi luôn đi,  nhớ hỏi thăm mấy chuyên gia khói lửa ở phim trường cho nó hùng hồn nghe chưa. Mừng người dân xứ này sẽ mau được trở thành con người bình thường.
**
Từ từ cũng công bố cho dân biết hết, yên tâm đi.  Mai mốt ở tây nguyên, ở Badinh, đủ hết không thiếu chỗ nào đâu.
**
Hỏi thử người dân để biết bao nhiêu phần trăm dân số thích mua hàng ăn cắp và sẵn sàng mua hàng ăn cắp?
**
Thằng cha này khùng, mở cây xăng trong rừng để bán cho khỉ hả?
**
Đừng nói cho vay đảo nợ thì nợ xấu lấy đâu mà không giảm, mai mốt còn 1% luôn đó chớ.
**
Hehe, tuyên chiến rồi đó nghen. Chuẩn bị tinh thần coi phim hành động, bắn chéo chéo đùng đùng. Bộ không thấy đặt mìn, khói lửa, lựu đạn nổ tùm lum hả? Đừng có nói bắt chước Syrie nghen, ông Assag gì đó, mai mốt biểu tao bỏ rồi đó nghen, lúc đó trễ quá rồi. Trước không thảo sau bà lão không thèm, ông bà nói vậy mà.  Cái xứ này bị ma ám rồi. C'est fini.
**
Đường dây này ngon ăn quá nên người ta muốn đổi chức tú bà thôi, đơn giản như đang giỡn.
**
Cách đây hơn 10 năm cũng đã có mấy chuyện trời thần này rồi mà. mấy cái cà chớn ở miền này chém còn tàn bạo hơn miền trung.
**
Muốn coi tin tức trong nước thì nhớ coi báo nước ngoài nghen.
**
Một xã hội mất nhân tính. Tử hình thì cứ tử hình theo luật sao lại bêu riếu lên ti vi hở trời. Ác độc hơn quỷ dữ.
**
Ở Thái lan gấp  10 lần, ở xứ này phải gấp 20 lần,  20x8%=160% hả?. Má ơi, chuẩn bị rút tiền đi bà con ơi, hehe.
**
Giáo sư vầy thì chết cha sinh viên rồi. Phân tích gì mà chọn mẫu không mang tính đặc trưng, phổ quát, số lượng mẫu quá ít không đủ để kết luận vấn đề, phương pháp phân tích không khoa học, không có số liệu đủ tin cậy để chứng minh, phương pháp trình bày còn lủng củng, câu cú không đúng ngữ pháp, thiếu logic, dẫn đến kết luận còn mang tính cảm tính, không có ý nghĩa trong khoa học và đời sống. Đề nghị thu hồi lại tiền đã cấp cho nghiên cứu đề tài này vì đề tài này không có giá trị trong khoa học và đời sống, nghĩa là không có hiệu quả. Cần lấy đề tài này là tư liệu để hường dẫn cách tar1nh những sai lầm trong nghiên cứu ngay từ cách chọn đề tài và thực hiện đề tài. hehe.
**
Đừng có nói báo này made in China nghe chưa, nói tầm bậy tầm bạ bắt phạt roi bi giờ, hehe.
**
Đã nói thì nói cho đủ chớ. Phân tích cụ thể nếu không mua máy thì người ta đến quầy giao dịch thì hci phí tốn gấp mấy lần hả? Người ta sử dụng đồng tiền trong tài khỏan khách hàng để cho vay lấy lãi thì lới gấp mấy lần hả? Để cho dân đen biết là cha con nó hè nhau đứa đè cổ, đứa thò tay móc họng chớ. Không thèm nộp tiền vô VCB nữa trừ trường hợp cần thiết, hehe. 1k không nhiều nhưng vô lý, cực kỳ vô lý.
**
Má ơi, ông bán nhà ổng ế quá ỗng biều nhà nước chặt cổ thằng kia khi nó ló mặt qua bển. Hehe, chặt cũng được với điều kiện bên đó an toàn , ở bển chẳng biết trời sụp đất lở như thế nào mà còn chặt nữa mới ghê.
**
Sao giỏi vậy, biết là chế độ CS sẽ sớm sụp đổ hả? hehe
**
Thúi nát vậy thì dẹp tiệm cho rồi. Ung thư giai đoạn 3 mà còn ham hố gì hả?
**
Chắc cha nội này chuẩn bị quá date rồi nên bám vô chính quyền đại lục đó mà. Hehe, sợ không kham nổi cảnh hết date thì mua cây súng pằng pằng mấy phát vô đầu là xong mà ai lại bán mình cho quỷ dữ chi àm tội dzậy nè, hehe.
**
Sống cũng không có, toàn là giữ giùm mà, hehe.
**
Trước thì trả tiền thuê nhà, bi giờ thì lấy tiền trông nhà, gấp đôi hả? Còn ai trông nhà tốt hơn anh mày hả?
**
Mấy chính sách, đường lối photocopy y chang China có tiêu hủy không? Mười mấy con robot made in China có nguồn điện và remote điều khiển ở China có tiêu hủy không? Con voi không thấy, thấy mỗi con kiến. mắt tinh thiệt đó, hehe.
**
Ba xạo, nói xạo quen miệng rồi. 21 tuổi làm nghề gì mà có lương 30m hả? làm ban ngày hay ban đêm?
**
hehe, thấy ở cửa hiệu, khách san hay mấy chốn tương tự mà có một đống người đứng ngay trước cửa xì xà xì xồ thì biết ngay là dân xứ nào.
**
Khùng. mấy chỗ này dân Nga đổ bộ thành làng rồi mà bon chen chui vô đó làm gì hả, đáng đời.
**
Tại giỏi qía mà, giỏi như đoảng vậy đó nên đâu đủ sức để cạnh tranh trên trường thế giới nên quay về bóp cổ dân là dĩ nhiên, thắc mắc cái gì.
**
Có số lẻ cho nó y như thiệt, hehe. Hồi xưa Liên xô tăng trưởng ngoạn mục mà tối khi sụp cái rầm thì người ta mới biết số ma số quỷ.
**
Trước năm '75, vì chính quyền kia bán nước cho mỹ nên tổng thống là người VN, người dân cũng là người VN, tên nước cũng là VN.
**
Bữa nay mới biết có tượng này, đúng là mấy nước đại xhcn.
**
Bởi vì nhân dân là kẻ thù số 1. Ngoại bang là kẻ thù số 2. cái này quen quen ghê đó, hình như cũng thấy ở chỗ nào đó mà chẳng nhớ.
**
Tội nghiệp, đã chết rồi mà còn bị người ta làm tiền trên thân xác.
**
Mấy bác nô lệ coi cái này nè, để biết đường mà chạy trước khi mấy ông chủ chết, không thôi chết chùm bi giờ.

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Xạo pà kố

Tin mấy cái giọt nước mắc cá sấu này thì còn mỗi cái quần xà lỏn mặt thôi á, hehe. Tiền gửi thanh toán được hưởng lãi 2%/năm, tiền vay cho 14%/năm đi. Giả sử tiền gửi 100 tỷ, trả lãi khách hàng 2 tỷ/ năm, giả sử được lấy 50% đó cho vay lãi suất 14% thì 1 năm thu được 7 tỷ tiền lãi, mà sức mấy nó cho vay 50% số tiền đó. Có cho bớt người gửi tiền không đó. 100k tỷ là 7k tỷ tiền lãi trừ 2k tỷ còn 5k tỷ, ít ghê hén. Đó là chưa nói làm mấy cái dịch vụ này có nơi còn được tiền dịch vụ nữa mới ghê. Đó là chưa nói mua mấy cái máy còn rẻ hơn mướn nhân viên làm mấy việc chi tiền cho khách. Ví dụ 1 cô teller 1 ngày giao dịch với khách hàng 6 tiếng hồ, 1 giờ cổ làm công việc nội bộ, 1 giờ mắc đi toa lét, ngáp, vươn vai hít thở. Trung bình 1 món cho mất 10 phút thì một ngày giao dịch được chưa tới 40 món. Lương của cổ 5m/ tháng thì 1 năm tốn tiền lương cứng 60m, tiền thưởng 10m, tiền đồng phục, tiền ăn trưa, tiền máy tính cho cổ làm, ghế cổ ngồi, khỏang không gian cổ ngồi, máy lạnh, điện, nước, giấy, bút, mực in, tủ đựng hồ sơ, chỗ đựng tủ nữa, chỗ gửi xe, vân vân và vân vân tốn hết chừng 60m nữa là thành 130m. Làm mấy năm thì phải tăng lương cho cổ nữa chớ. Còn chỗ khách hàng gửi xe nữa chớ, nhân viên coi xe cho khách nữa chớ. Một ngày có cỡ 300 món rút tiền như vậy thì phát sinh thêm 1 năm bao nhiêu tiền chi phí. Đó là chưa nói cổ làm nhiều quá cổ nổi quạu thì khách hàng đập bốp vô mặt là chuyện nhỏ, lại phải nhờ pô lít nữa. Cổ đau bịnh thì phải hỏi thăm, cổ sanh thì được nghĩ mấy tháng luôn mà vẫn trả lương. Trong khi đó mua cái máy, chỉ cần canh khi nào hết bỏ tiền vô, còn ai muốn rút lúc nào thì rút, lỡ chỗ đó hết tiền thì người ta cũng chẳng đập vô máy mà lo chạy chỗ khác để rút. Tiền mua máy bao nhiêu? tiền mướn chỗ đặt máy bao nhiêu? So với tiền mướn mấy cô teller thì  mua cái máy lợi hơn nhiều, vậy mà cũng giả đò rên với than. Đốt hết máy đi, để khách hàng chen chúc tại ngân hàng rút tiền, khỏi phải tính chi phí nuôi máy. Có khùng mới tin ba cái miệng lưỡi đó.

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Đố

Dì đố bé đang học lớp 2, 4 + 4 bằng mấy, bé khoái chí bằng 8, dễ ẹt mà, cái này cháu học từ lớp 1. Dì đố tiếp 10 + 0 bằng mấy, bé đáp bằng 10, 0 + 0 bằng mấy, bé cười bằng 0, dễ ẹt hà. Dì đố tiếp 50 + 10 bằng mấy bé đáng ngay bằng 60. Chờ sao bé giỏi quá vậy, vậy 88 + 10 bằng mấy, bé đáp bằng 98. Dì đố 28 + 16 bằng mấy, bé nghĩ chút rồi chạy lấy viết, để cháu viết ra. Không được, đang nhẩm mà, ai chơi kỳ vậy, đâu có được viết. Thấy bé nghĩ chưa ra, dì bày, bé tưởng tưởng ra trước mặt mình là tờ giấy, thấy chưa, dì quơ tay 1 vòng, giấy như vầy nè, thấy chưa, bé viết số 28 ở trên, số 16 ở dưới, xong chưa, bé nói cháu không viết được, viết giả bộ đó mà, đó dì quơ tay như viết đây 28, dưới là 16, thấy chưa, bé gật đầu. Bé cộng lại coi, 8 cộng 6 bằng mấy, bằng 14, bé viết 4 ở dưới nhe, nhớ 1 ở bên kia, bé cộng tiếp  2 cộng 1 bằng mấy, bằng 3, hồi nãy bé còn nhớ mấy, nhớ 1 vậy cộng thêm 1 bằng mấy, bằng 4, vậy đáp số là bao nhiêu, lúc đầu 8 cộng 4 bé ra số mấy ra, số 4, cháu biết rồi, 44, giỏi ghê đó. Bây giờ cộng số khác nhe, 25 cộng 27 bằng bao nhiêu, bé nhẩm chút rồi nói 52. Sao cháu biết hay vậy, cháu tính ra mà.

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Dụ dỗ

Cô kia dụ mua nước rửa chén hiệu xyz. Ta nói chị hay rửa loại kia, mà chị còn nhiều. Cô đó giải thích cái này làm từ dầu dừa, không hại da tay. Hehe, mắc cười quá mà lúc đó cũng rảnh nên ta tò mò coi thử cổ định dẫn ta đi đến đâu. Ta nói chị rửa chén lúc nào cũng mang găng tay mà, bây giờ hóa chất tùm lum nên mang găng tay cho chắc ăn. Cổ khóaí quá, chụp ngay câu đó, đúng rồi đó chị mấy cái thứ đó có hóa chất nguy hại không hà, cái loại này tốt hơn nhiều, làm bằng dầu dừa không ảnh hưởng tới sức khỏe gì hết. Mà chị rửa loại đó thì nó còn trên chén ăn vô bịnh đó. Trời đất, em nói sao vậy, rửa mà còn dính nước rửa chén trên chén hả, vậy rửa làm gì, chị rửa thì bao giờ cũng rửa dưới vòi nước, hơi tốn nước chút nhưng đảm bảo sạch sẽ, sao mà còn được. Nhưng mà mấy thứ đó làm bằng hóa chất nó thấm vô, còn đây làm bằng dầu dừa nếu mà nó thấm vô thì không nguy hiểm cho sức khỏe. Em nói sao lạ vậy, dầu dừa cũng như mấy loại dầu ăn khác, nó rít, nó trỉn trỉn sao mà rửa chén được, muốn rửa được thì người ta phải pha chế nó thành như xà bông để rửa thì lúc đó nó đâu còn gọi là dầu dừa nữa, hồi xưa thời ông bà ngoại chị xài xà bông từ dầu dừa đó mà, em lấy cơ sở nào khẳng định cái hình thành từ sau dầu dừa đó là không hại cho sức khỏe nếu lỡ ăn nhằm nó. Nhưng mà thôi, nếu rẻ hơn cái thứ chị đang xài thì chị mua giùm ủng hộ em, nếu ok lần sau mua tiếp. Hehe, ta nói vậy chớ ta thừa biết là nó mắc bà cố, chẳng qua gỡ bí cho cổ thôi. Cổ nói giá, ta lắc đầu, mắc quá, bình thường nếu người ta bán rẻ hơn thì chị mua còn em thì ủng hộ dù bán bằng cái loại kia. Không được đâu chị ơi, loại này tốt cho sức khỏe mà nên mắc hơn chút mà yên tâm cho sức khỏe, chị xài lâu năm không ảnh hưởng sức khỏe, chớ xài mấy cái kia dễ bị ung thư. Hehe, chán rồi, dụ dỗ gì mà dở ẹt hà, nên ta kết thúc luôn, quan trọng gì, ung thư thì từ từ chết, còn bây giờ chị chạy ra đường, lỡ gặp thằng điên nó tông chị 1 phát thì cũng chết. Sống chết có số, suy nghĩ chi lắm, để tiền đó xài chuyện khác có ích hơn.

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Mì quảng Phan thiết

Đi Phan thiết chơi, trưa ghé vô con đường toàn là quán ăn bình dân để ăn. Đứa em gọi mì quảng, ta gọi bánh canh cá, mấy xứ Nha Trang Tuy Hòa, Phan thiết, Phan rang này chỉ thấy món bánh canh cá là đặc sản, hehe. Quán bưng ra 1 tô có 1 cái đùi gà, và cọng hủ tiếu chớ hỏng phải cọng mì. Hỏi thì nói là mì quảng kiểu Phan thiết là vậy đó. Nhìn cái mặt cha nội chủ quán là ta biết ngay chả nói xạo, chắc hết mì quảng, còn mỗi hủ tiếu nên bỏ vô nước lèo mì quảng bưng đại ra đó mà. Bỏ đi thì biết đâu giang hồ ném đá bể kiếng sao, dân VN ra ngõ gặp yên hùng mà. Ta hỏi mì quảng Phan thiết gì lạ vậy trời, chưa từng thấy nơi nào có cọng mì như vầy. Chả tưởng ta ngu thiệt nên giải thích là mì quảng ở Phan thiết là vậy đó, mì quảng bình thường là có cọng mì, có tôm, có thịt, có đậu phụng, còn mì quảng ở đây là kiểu này. Ta thắc mắc sao không nấu đúng kiểu quảng, bộ không có người ăn hả? Chả nói, dân ở đây ăn vầy. Ta cười, dân xứ này ngộ thiệt đó, cọng hủ tiếu mà kêu mì, vậy cọng mì kêu là sao. Còn món hủ tiếu mì thì kêu sao nữa, hehe.

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Lincoln

Mẹ kiếp, hãy bắn tôi đi, tôi bỏ phiếu thuận cho tu chính án này. Khi nào ở xứ ta có người nói câu này?

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

Linh tinh

Má ơi, năm nay mấy ông chủ chạy lọi giò, tét gót để có đủ quà tết cho nhân viên còn ông này thì thích nhân viên tặng quà tết, Y như cán bộ có chức vậy đó. Chắc là đoảng viên.
**
Mất khách quá đổi logo hả? Giải thể công ty luôn đi, còn ra cơm cháo gì nữa đâu mà ráng.
**
Ai cũng có lúc nào đó khùng.
**
Haha, không có cướp đâu mà, chỉ có chen lấn giành giựt nhau thôi mà, có đánh nhau loạn xạ không, có chửi nhau không, nói rõ chút chớ. Văn minh kiểu ĐN, ráng rặn nữa chớ, còn ráng thanh minh thanh nga có chiến dịch bôi nhọ, nói xấu nữa chớ. Đúng là con người mới xhcn..
**
"“có lịch sử và cơ sở pháp lý đầy đủ chứng tỏ chủ quyền” thì sợ cái quái gì mà không đồng ý ra ra tòa hả? ra liền cho nó chết ngắt luôn, hehe. Đúng là lý luận cách mạng mác lê stalin mao: tao có đầy đủ cơ sở lý luận của việc đảng cs độc quyền lãnh đạo nhưng tao không thèm nói ra thôi, má ơi, chết mất. Nói xạo nhiều quá bịnh rồi, mở miệng ra là phải xạo.
**
nước không có để tắm giặt mà có để tưới cà phê, hèn chi cha nội Trung Nguyên chạy qua Mỹ để tẩu tán cho đồng bọn hả?
**
Xe tư bản mà đổ xăng xhcn thì sao mà chạy. 
**
Giá vàng thế giới đang xuống mà xếp hàng mua vàng vầy thì đảm bảo 100% là phá giá đồng tiền, có khi trong tháng này luôn đó. Phá ít nhất 2%, nhiều nhất. gần TW nên biết tin trước mà.
**
Xạo quá cha nội. Đầu tuần sau tăng 1.5k cho mà coi, giảm thuế 500. Coi tình hình ra sao rồi tăng tiếp.
**
Cỡ James Bond còn coi chừng bị giựt túi xách bi giờ.
**
Tại sao lại xóa số xe? Ăn tiền của nó rồi hả?
**
Rất giỏi.
**
Hehe, định cắt bớt xúc tu hả? Chuyện gì vậy ta. 
**
Chúng tôi khẳng định là không không có làm, hehe, không không là có mà
**
Mấy năm trước họ làm lơi bơi mà lãnh lương thiệt sao báo không nói hả? cái hạng vừa đần vừa làm biếng thì cho chết bớt đi, việc gì mà thương xót hả, xin vô đó tốn cục tiền hay quen biết mới được chớ bộ dễ vô lắm hả, cho đáng đời, nếu có năng lực thiệt sự hay siêng năng chịu thương chịu khó thì đã biến khỏi mấy chỗ đó từ tám đời rồi, từ khi nó bắt đầu có chuyện rồi chớ việc gì bám vô đó tới bây giờ khóc với than hả, thiếu gì chỗ để xin việc.
**
Ở xứ này, chỉ có loại hình kinh doanh này là sống khỏe, còn kinh doanh kiểu nào cũng chết chắc.
**
Có sống tới đó đâu mà làm, lập kế hoạch ăn chơi hưởng thụ đi chớ làm chi ba cái đó.
**
Hết thỏ tới hồi bắt chó săn rồi đó nghen. 
**
Coi nội dung rồi tới mấy cái còm thấy muốn bịnh luôn. Ôi, người có chữ.
**
Má ơi, đủ mua giấy vệ sinh và nước rửa toilet. Thấy chưa, đừng nghe những gì nó nói, hãy nhìn những gì nó làm nghen.
**
Hay thiệt, ông kia ổng nói VND đi về đâu rồi bị nhốt hộp, và sau đó người ta thấy nó đi về đâu. Ông khác nói bauxite đi về đâu rồi cũng bị nhốt hộp và bây giờ cơ quan ngôn luận của đảng nói nó đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng? mai mốt tới cái điềm gở thứ tư kia.
**
Nhớt hết sạch mấy ông giỏi thì lấy đâu ra người nên thuê mướn là chuyện nhỏ.
**
Nghe nói VJA bay tới địa phương này mà.
**
Đánh hội đồng không chết mới là lạ, bày đặt nói tùm lum tà la, hehe.
**
Nói rồi mà, nói lâu lắm rồi mà.
**
Nhiều chuyện, nhiều tiền từ trên trời rớt xuống không biết đổ đâu cho hết thì chia cho người khác xài, có gì mà thắc mắc
**
Hehe, hay thiệt đó.
**
Chọn Xù khói hả? hehe.
**
Hết sai lầm này đến sai lầm khác, mua ba cái đồ rẻ tiền mau hỏng thì mua đồ của China chứ?
**
Người dân yêu VND giống như yêu đảng vậy đó. Không có VND thì không đi chợ mua đồ được, còn tiền thì mua vàng cất cho chắc cú. 
**
Đặt dưới hồ luôn cho chắc.
**
Tự chế là gì?
**
Còn thiếu.
**
Trời đất, có mấy cái dấu này sao không làm giả bán um sùm. bấm nút 1 phát là in cả ngàn tờ. Mà có khi có hàng giả thiệt đó chờ, giả tận gốc mới ghê.
**
Đó, trển đói rồi, bắt đầu mò tới hang cùng ngõ hẻm rồi. 
**
Xứ kia cũng vậy, chuyển nó tới Hoàng sa.
**
Hehe, một niềm tin sáng ngời. Bộ người ta cho chờ tới năm đó để nghỉ hưu hả? Đừng nói cắt hộ khẩu luôn thì mệt đa.
**
Đồng chí này phạm thượng nhỉ? Dám đòi đời đời sống mãi như bác hả? 
**
Gì vậy nè trời. Bộ mấy chú khac lụm được rồi ỉm hay sao mà đăng báo và khen thưởng chú này. Hay ghê đó.
**
1/3 đánh thuế GTGT vào vàng. 1/3 giảm giá vàng. Thằng nào chết kệ mày nghen.

Life of Pi


Sự tích con bọ hung

Ngày xưa, ngọc hoàng phái 1 viên quan đem tin xuống trần. Lệnh ngọc hoàng là người già người lột da, rắn già rắn bỏ vô săng. Viên quan này xuống trần ham chơi quá nên đến ngày về vội vàng truyền lệnh ngọc hoàng  rồi bay về. Đưa lệnh là rắn già rắn lột da, người già người bỏ vô săng. Khi về tới nơo bẩm báo thì ngọc hoàng giận quá đạp một phát rơi xuống trần, rớt xuống đống phân và biến thành con bọ hung. Vậy nên ngày nay bọ hung cứ chui rút trong đống phân là vậy.
Hehe, năm nay năm rắn người ta định lột da hay bỏ vô săng vậy ta.

DNNN

Coi cái kia mới nhớ, cuối năm ra ngân hàng NHNo rút tiền. Cô nhân viên đưa một xấp tiền 5 trăm, ta nói bữa nay tiền lớn nhiều hén, không phải như mấy bữa tiền nhỏ nhiều. Cô đó sửng cồ, chị muốn tiền gì. Trời đất ơi, ta ngạc nhiên vì không ngờ cô đó nói câu đó. Đáng lẽ nói là chị ưng loại tiền nào để em coi có không đổi lại cho chị đằng này lại xẵng giọng chị muốn gì, đúng là DNNN, chắc chắn là con xếp hay là đút tiền bạc gì chạy chỗ đó. Ta ghét cái mặt tui ra mua dịch vụ trả tiền chứ đâu có xin sao cô lại nói vậy, vì chỗ đó quen quá nhưng cô này thì mới nên chưa biết ta hung dữ ra sao chứ không thôi ta cho cô đó 1 bài học để về biết cách ăn nói, má ơi, teller ngân hàng mà tưởng mình là ông trời mới ghê, chị trưởng quỹ ngồi ở phía trong nghe giọng ta vội vàng nói Uyeen ra rút tiền hả em, buôn bán năm nay ra sao, hehe ta mà nổi khùng lên xỏ xiên là hơi hay ho luôn đó.

Năm mới


           

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Toán đố

Một km đường quốc lộ làm xong trong 7 ngày nếu là mùa khô, nếu là mùa mưa thì thời gian hoàn thành gấp 3 lần. Đoạn đường cần làm dài 100 km.  Hỏi chủ đầu tư có bao nhiêu ký vàng cất giấu ở nhà ? hehe

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Thói quen

Coi một đám mấy cái bài linh tinh lang tang như vầy, ta mắc cười quá thể. Toàn nhà kinh thế xhcn, mệt quá. Nông dân chân đất mắt toét như ta thấy học hành tốn cơm tốn gạo quá, học xong đại học chữ to cho đi kiếm ăn là đủ. Ta nông dân không có số làm giàu, làm giàu quá thì mất nhiều hơn nên cứ túc tắc mà làm tới đâu ăn tới đó, hehe. Còn người ta ham làm giàu mà nghĩ như nông dân, kỳ thiệt. Tại sao trẻ con sanh ra đứa nào cũng bú sữa mẹ, nhưng sau lớn lên đứa thì quen ăn cơm, nước mắm, đứa thì quen ăn bánh mì, bơ, phô ma, thấy mùi mắm ruốc là chạy mất dép. Do ba má huấn luyện từ nhỏ mà. Món của má nấu thường là món ngon nhứt, hehe. Tại sao bà con xúm đen xúm đỏ vô cái iphone, rồi ipad nhưng sao phần đa người ta vẫn xài notebook và các hãng vẫn cải tiến thay đổi đủ thứ để dụ khách sống sao cho sành điệu mà vẫn có đất sống nhiều hơn ipad hả? Và bao lâu nữa thiên hạ hết sốt hầm hập vì ipad nghĩa là ipad trở thành bình thường, thông dụng như mấy cái notebook kia hả? Tùy. Phụ thuộc vào cách thức làm cho con người quen với nó, nếu làm cho quen khi nó thay đổi mà không cảm giác là chết rồi, gấp rút đẻ ra cái thương hiệu khác ngay. Ban đầu người ta uống nó vì sành điệu xài hàng hiệu, sau đó nếu chất lượng, phong cách của nó chinh phục được người ta thì người ta uống nó thành thói quen. Khi mà nó thành thói quen thì lúc đó mới chết đứng đó nghen. Thường người ta ăn, uống cái gì lúc đầu do lạ, sau thường xuyên là do quen. Bao nhiêu người thích KFC? Khi nó vô thì người ta sợ quán ăn bình dân, vỉa hè chết liền, bây giờ thời buổi khó khăn mở quán nhậu bình dân coi bộ sống khỏe hơn mở nhà hàng cao cấp. Mc Donald cũng vậy thôi, chưa chắc đánh bay mấy xe bánh mì. Nhưng cái chất lỏng thì khó nghen, Coke và Pepsi  đã tóm sạch hết mấy cái thứ khác. Do vị dễ uống, không gắt, uống nhiều không chết, nên dần dần người ta mất cảm giác uống mấy thứ gắt, và giá cả hợp lý. Hehe, đừng có a dua nghe người ta nói này nọ nghen, nhờ Coke lỗ nên mới có giá rẻ để ai cũng có thể uống, nếu mà nó không lỗ giá mắc gấp rưỡi, gấp đôi thì sao mà có uống hả? hehe. Nhưng thiệt tình ta chỉ khoái nước lọc hay trà đá, nông dân chính hiệu không biết xài hàng hiệu mà, hehe. Nhưng cái thứ nước nâu nâu đen đen này khác cái thứ nước nói trên. Vậy nên dân ta mà không hiểu cách thức tạo thói quen cho dân ta thì ẹ thiệt. Nếu vậy, chết cũng đáng đời, hehe. Cạnh tranh mà chứ đâu có một mình như đảng cs quang ving đâu. 

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Linh tinh

Trưng cầu dân ý ngay đi. Trở về khối liên hiệp Anh hay là chịu sự đô hộ của China? Mau lên, không thôi con cháu sau này oán hận ông cha bi giờ.
**
Cha mẹ ơi, từ trước tới giờ ta thấy sinh nhật có ai thắp nhang đâu, chỉ có đám giỗ mới thắp nhang mà. Lính lác có ý đồ gì đây ta.
**
Một bài rất đáng đọc.
**
" không được lục tủ sách tài liệu, sách báo đã được phân cho lãnh đạo."
**
Người ta ca cái trường này, ta chẳng có ngưỡng mộ xíu nào, ta thì ta khoái cái này hơn nhiều.
**
Coi mấy lời bình đi nghen, để biết nhờ ơn đảng, chính phủ đất nước ta đã tiến được những bước dài như thế nào.
**
Họp bất thường bầu nữa mới ghê, hehe. Thằng dân ngu khu đen nào cũng biết từ mười lăm đời thâm cung bí sử.
**
Còn 20% kia chọn vàng.
**
Đó, thấy chưa.
**
Kệ cha tụi nó. Cha con nó đánh nhau cho chết bớt, cán bộ nhiều quá mà. Công an đến điều tra đi chớ, lại phát hiện bí thơ, chủ tịch có một đống nhà.
**
Gì mà căng vậy. Mời ông này qua VN nghiên cứu tại sao người ta khóaí ăn thịt chó, chim, chuột. Sợ tới lúc đó ổng ghiền lại viết tùm lum nữa thì trường đuổi việc ổng như chơi, khỏi cần thư từ này nọ, hehe. Ổng hơi bị phân biệt chủng tộc thôi chứ cái vụ ăn uống ổng cũng nói trúng đó mà. Biết bao người nghĩ như ổng mà không nói hả, đừng tưởng ngon nghen. Thiên hạ nhìn giống người thời nguyên thủy thì không lo mà sửa mà chửi um sum là sao. Tại sao xứ khác cũng ăn thịt chó mà nó không đếm xủa, còn xứ này nó đếm xỉa, đừng nói là do cách ăn uống man di mọi rợ nghen.
**
Muốn có Bill Gate, có Warren Buffet thì phải có hệ thống đảng phái Mỹ, có Tổng thống Mỹ, có nền dân chủ kiểu Mỹ, từ đó mới có nền giáo dục, văn hóa Mỹ, vân vân và vân vân chớ có đẻ ra cỡ cái đầu Bill Gate ở xứ này thì cũng đi bán vé số vì đâu có bằng đại học. 
**
Cứ bác nào mà lên báo chí thì chuẩn bị tinh thần ngỏm.
**
Hehe, thông báo trước hả? Không nghe lời thì ông bụp hả?
**
Chắc là đặt điều kiện mày ra sửa cái hiếp pháp sao mà thiệt khéo cho đoảng tao cầm quyền vĩnh viễn mà người ta không la ó để tao còn cưỡi đầu mãi mãi thì tao thả ra, không thì ở đây tao cho bọn trong hộp cùng mày đánh bầm mắt luôn. Thích ở hay thích ra? Qua tết thấy liền.

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Trăm phần trăm luôn đi

Thấy netizen la um sùm 30% ăn không ngồi rồi gì đó, ta thấy thiệt là khôi hài. Ta mong 100% ăn không ngồi rồi y như vậy. Hehe, chẳng thà ngồi không rồi tháng tháng lãnh mấy đồng tiền nhân dân cho thì còn tốt gấp ngàn lần ngồi nghĩ ra mấy trò ăn hại. Cứ tưởng tượng coi cả trăm phần trăm chỉ có việc cắp ô đi rồi cắp về, tháng tháng lãnh lương thì xứ sở nào sẽ ra sao? Sánh vai ngay với các cường quốc năm châu ngay. Vì ngồi không còn hơn phá, đừng làm còn hơn làm sai, làm sai phải sửa vừa tốn kém vừa bực cả mình. vậy sao không có bác nào mồm miệng phun ra lửa, ra khói cho ý kiến cần nhân rộng điển hình này, cố gắng trong trong năm nay trăm phần trăm là ăn không ngồi rồi, không sờ mó tay vào bất cứ cái gì coi. Bộ không nghe mấy người xưa nói chuyện á, mấy đứa đó đoảng lắm, đụng tới đâu bể tới đó, chi bằng nó ngồi yên cho tui làm cho mau thấy, tui ráng một chút còn hơn cái đám đoảng đó làm lung tung dọn phát mệt, vừa tốn tiền vừa bực mình. Cứ NN thả cái gì ra khỏi tay là cái đó tốt lên mà. Vậy mong muốn năm nay là tỷ lệ đó tăng lên trăm phần trăm.