Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Hoan hô

Chẳng mấy hồi nữa đâu thì sẽ tới thiên đường, hoan hô. Ơn đảng, ơn chính phủ, ơn bác. Ơn này trả sao cho đặng?
Dân ngu khu đen phải làm vậy cho nó sáng mắt ra chứ. Chẳng lẽ chờ tự nhiên cho tới ngàn năm mới khôn ra, cần đốc thúc để chỉ cần trăm năm mới khôn. Như trâu bò đó, phải quất vô mông mới chạy, không quất không tự chạy. Người thân cướp bóc lẫn nhau, thằng nào điếm hơn thì sống, thằng kém thì chết. Hàng xóm láng giềng cướp bóc lẫn nhau. Chứ có sản xuất, chế tạo, sáng chế, phát minh ra cái khỉ mốc gì, vậy thì không cướp bóc lẫn nhau thì làm cái gì. Cướp bóc là ving quang, là lẽ sống, là chân lý ở đời.
Thấy chưa, tỷ giá không tăng mà giá cả cứ tăng mãi, tại vì vầy nè.

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Buồn cười

Nhìn thấy cái này, nhớ chuyện kia. Cậu kia chat trên mạng lấy cái nick tiểu thơ gì đó, tới khi mấy người kia hỏi làm gì, cậu ta hỏi ta chị ơi, nói làm gì đây chị, ta mắc cười, em nói đi học đi, nói làm gì coi chừng hỏi qua hỏi lại là  lộ tẩy. Cậu đó nói em đang đi học lớp 12, năm nay thi đại học, em lo lắm. Người kia hỏi thi gì, ta mắc cười nói là em định thi trường sân khấu điện ảnh nhưng mà má em không cho, má sợ môi trường đó nghệ sĩ sau không tốt, em sợ má buồn mà không biết nói làm sao, viết vậy đi thế nào nó cũng chết, hehe. Vì nó biết là đẹp mới thi vô đó, hiền nữa. Thằng kia mắc câu ngay, hỏi thăm em học giỏi môn gì, trả lời là em không biết nhưng em thấy mấy môn như toán, lý nhức đầu lắm, em học mãi mà không được, em chỉ thích văn và anh văn thôi, nhưng má em thích em đi học dược sĩ, em ráng học mà không vô, em sợ quá. Thế là thằng kia hỏi tiếp, em thích coi truyện gì, phim gì. Ta mắc cười, mày type vô đó là thích coi truyện Quỳnh dao, thích Tiểu Yến Tử, thích coi phim Hàn quốc nữa, lúc đó mới bắt đầu có phong trào chiều phim Hàn quốc mọi nơi, mọi lúc mà.  Thằng kia cũng coi bộ thông minh, thử tiếp vài ba câu gì đó, ta quên mất tiêu rồi, rồi nó cho email, nó không hỏi email mà nó cho email, nếu em có khó khăn gì trong học hành cứ mail anh giúp đỡ mới ghê, định lừa con nít, hehe. Thằng nhóc thư qua thư lại với nó vài lần, sau nó kể chị biết không nó viết là anh nghĩ em không phải 100% nghĩa là sao. Ta mắc cười, chết mày rồi nó nói phụ nữ kiểu đó là nó biết mày lừa nó rồi, đọc giọng văn biết ngay cái thằng chứ không phải cái con, thôi nói thiệt với nó coi thử sao. Thằng nhỏ cũng thú tội thiệt, sau đó 2 đứa phát hiện là cùng ngành nghề mới ghê, thằng nhóc kia tính tình cũng hay, rốt cuộc thằng nhỏ nó còn kể ta là tác giả vụ lừa đảo nữa mới ghê.

Linh tinh

Đi đâu cũng được, miễn thoát là được? Phải vậy không?
**
Đặt cái tên dở ẹt, nghe giống Ấn độ quá, định bán cà ry hả?  Đặt vầy nè Wow. Đơn giản, dễ hiểu, ai cũng biết, quốc tế ngữ mà, hehe. 
**
Ơn đảng, ơn chính phủ. Nổi tiếng quá.
**
Ngân hàng mua làm gì ta? Bán cho dân á? Dân nào ta, ngộ thiệt.
**
Sài gòn là ở đâu? hay thiệt muốn giết nó mà nó vẫn sống nhăn răng trong lòng người VN và nước ngoài. Còn cờ vàng, còn VNCH, vân vân và vân vân, sao vẫn thấy các phương tiện truyền thông trong nước và nước ngoài nhắc tới.Tại sao vậy? 
**
Mẹ này khôn thí mồ, kiếm đường khác ăn còn được khen là tiến bộ, giỏi giang, mà sao mấy người kia la um sùm vậy, sao chậm hiểu vậy. Bỏ thi tốt nghiệp thì tổ chức kiểu thi khác thay thế, chứ bỏ thì bộ chết đói á, như thi SAT ở Mỹ đó, gọi là NAT đi. Hehe, lúc đó được chi tiền để nghiên cứu cái vụ này, chi tiền mua máy móc thiết bị, đào tạo, mướn chuyên gia, cử người ra nước ngoài tham khảo, tuyển dụng nhân sự, chi tiền cho những trung tâm thi, một năm thi được mấy đợt nữa, mỗi đợt thu phí biết bao nhiêu, Mỹ có 2 SAT, đây có tới 5 SAT cho nó lé mắt luôn. Lúc đó gom tiền ở TW hết nghen, địa phương chỉ được móc tiền ôn thi thôi nghen, móc được bao nhiêu kệ mày nghen. Lúc đó các trường đại học được lựa đầu vào sơ tuyển căn cứ kết quả thi này, nhưng đừng tưởng bở, sau đó bộ vẫn ôm cái kỳ thi tuyển đại học chứ ngu gì bỏ. Thi đại học vẩn như cũ, chỉ có thêm khâu sơ tuyển qua kết quả này thôi. Chứ bộ tổ chức thi cái này mà không bắt mấy trường sơ tuyển đầu vào theo cái này thì chó nó cũng không thèm thi. 
**
"Ông Nguyễn Xuân Anh kể: "Tôi lên một cái bản mà từ huyện vào bản đi phải 3 tiếng đồng hồ, đồi núi cao lắm. Tôi mới hỏi ở đây có mại dâm không? Vẫn có mại dâm! Một năm cái xã đó chỉ thu ngân sách được có 3 triệu bạc, giao 11 triệu thu được có 3 triệu. Mà chưa đâu. Xã đó còn khá, có xã 6 tháng đầu năm thu được 500 ngàn đồng. Thế mà vẫn có mại dâm. Tôi hỏi mại dâm làm sao được? Thì gọi điện chạy từ bản này qua bản kia! Nói đến mại dâm là nó xuất hiện không chừa hang cùng, ngỏ hẻm nào cả. Kể cả những nơi xa nhất mà đứng ở xã đó thì chỉ có sóng điện thoại của Lào chứ không còn sóng điện thoại của mình nữa. Nó hẻo lánh như thế, xa xôi như thế mà sao vẫn có. Lạ như thế. Tôi nghĩ môi trường này trong lành, tôi hỏi thử ma tuý thì khỏi nói rồi nhưng mại dâm thì vẫn có. Thế mới kinh!". "

Tiền

Thấy mít tờ kia chửi mấy người nọ, tụi mày làm chỉ vì tiền. Người nọ la um sùm, tiền tao thiếu gì. Hehe, tinh hoa phát tiết ra ngoài mà, bụng nghĩ thèm cái gì tự dưng miệng phát ra cái đó, cãi um sùm chi cho mệt. Đồng ý với mít tờ đó ngay lập tức, ừ sao thông minh ghê, nhìn là biết vì tiền liền. Nghe thiên hạ nói mày bán dầu mà không thấy đem về đồng nào cho vợ con, mày bán nhôm nhựa, vàng bạc, than, củi, nước, đất, tùm lum mà chẳng đem về cho vợ con gì hết, tiền đó mày đem đi đâu, cho con đĩ chó nào hả? (sorry) mày nói lo cho vợ con mày, thương tụi nó lắm lắm vậy mà mày làm trò mèo gì hả? Nó hỏi tiền bán dầu, tiền bán nhôm nhựa, tiền bán than, gỗ, củi, bán nước, bán đất để nó lo cho con thì mày đánh nó sưng mặt, mày còn tìm cách giựt nốt mấy đồng cắc mà nó đi làm mướn chắc bóp được, để dành khi trái gio trở trời, mày lấy cớ là chủ gia đình không cho nó mở miệng, tao nhìn thấy không đặng nên tao mới la sum sùm đòi tiền giùm nó. Đó, đó không phải là tiền thì là cái gì, mày nói coi tiền giờ ở đâu?

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Đánh thắng Mỹ?

Năm '65 Mỹ muốn đàm phán nhưng HN không đồng ý.
Năm '68 HN đánh miền Nam gây ra biết bao cái chết thương tâm cho những người dân vô tội vào dịp tết là dịp sum họp gia đình, và HN đã thua. Nên năm 68 HN đã phải chịu ngồi vào bàn đàm phán.
SG yêu cầu người miền Nam ở miền Nam, người miền Bắc ở miền Bắc ( dĩ nhiên rất hợp lý)  nhưng không được, đành bị ép theo ý Mỹ.
Năm '72 Mỹ và HN bất đồng về điều khoản vùng phi quân sự, Mỹ ném bom B52 miền Bắc và gây ra những cái chết thương tâm cho người dân miền Bắc. HN chịu ngồi vào bàn đàm phán lại.
Năm '73 Hiệp định Paris được ký kết, trong đó có điều khoản tổng tuyển cử ( bầu cứ) cho 2 miền. Mỹ rút quân dần về nước và cắt các khoản viện trợ cho SG.
Năm '75 HN tấn công SG và giành chiến thắng. Không thể có tổng tuyển cử như hiệp định Paris. Chính quyền hiện nay không do được lựa chọn như nội dung hiệp định Paris
Ai đem lại cái chết cho người dân 2 phía? Nếu hiệp định được thỏa thuận từ năm '65 thì việc gì sẽ xảy ra.
Dạy lịch sử là dạy trung thực điều đã xảy ra để thế hệ sau không vấp vào vết xe đổ của thế hệ trước. Vậy mà người ta dạy ra sao? Thầy cô nghĩ như thế nào? Tiếp dục làm nghề thầy giáo hay bỏ nghề cho khỏi áy náy lương tâm?

Óc cán bộ

Cô kia nói là đi thăm mộ người thân ở tỉnh kia, mấy lấn không đi nên nhà gặp chuyện xui. Ta nói, mày nói tầm bậy, không đi thì ổng hành người thân hả, nói xin lỗi chứ ác gì ác dữ vậy hả, không phù hộ thì thôi chứ ai lại đi hành hạ người thân, mà bữa nay ba má mà mày quăng thẻ đảng rồi hả? Sao chị, ai nói tầm bậy vậy hả. Hihi, tại tao thấy mác nói là tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, rồi ba cái đồ cúng bái gì thì mấy người CS nói là tệ nạn, hủ tục gì đó, nên tao thấy nhà mày tin vậy thì tao tưởng ba má mày ôm được mớ của cải rồi ly khai CS chớ. Chị ơi, cơ quan em còn có bàn thờ, rằm mùng 1 đều cúng hết đó. Hehe, vậy là mấy ổng lừa đảo hả, ghê thiệt, tao ngu si đâu có biết, haha. Nhớ lại chuyện tìm mộ. Hồi lâu rồi, cô đó cổ nói bà Hằng ở ngoải bả tìm mộ giỏi lắm nên cả nhà ra đó nhờ bả tìm giùm. bả chỉ trúng chóc phát 1. Ta hỏi lại, siêu vậy hả, làm chị tò mò ghê đó muốn nhìn mặt bả thử, mà lấy căn cứ đâu mà em khẳng định đúng người thân của em chứ không phải người khác, thì có mấy giấy tờ, mấy vật dụng khác. Thử ADN chưa? Thử làm gì chị, có giấy tờ rõ ràng mà, cùng chỗ với xác mà. Trời ơi, tao nói mày đừng giận, sao không thử ADN, lỡ nhầm thì sao, lúc đó mày làm động mồ động mả người khác thì nguy hơn. Đó là chị nói bà nói thực tâm nhưng bả có thể nhầm, còn nếu bả lừa đảo thì sao, ba cái giấy tờ đó làm mấy hồi, làm lên rêu xanh, mốc xanh nhìn như cả mấy trăm năm người ta còn làm được mà. Tốt nhất là đi thử ADN, nếu đúng thì quá tốt, nếu không phải thì cúng nhờ người ta xá tội vì động mồ động mả, gửi kết quả ADN tới trung tâm nào đó, nhờ người ta giúp tìm người thân của họ. Mình không được thì giúp được người cũng tốt. Chị nghĩ gì xa vậy, bả kiếm nhiều người rồi, đíng chóc không hà. Đúng là sao, là có vật chứng đi theo hay thử ADN. Có đồ vật cá nhân của họ thì sao mà nhầm được. Hay ghê đó, mày học hành kiểu gì mà mày nghĩ kiều đó, anh em mày nữa, ba má mày cán bộ lãnh đạo nữa, tao thiệt không biết nói gì nữa. Nhưng mà có đồ vật mà thì sao mà nhầm được. Chị nói hết lời rồi, chị đã nói là chị không nói nữa, từ giờ chỉ nghe thôi thì em có nói cái gì thì nói cái mới cho chị nghe chứ nói cái cũ quài thì giống con két cứ lập đi lập lại là sao. Tao buồn mày hết cỡ luôn đó.
Hỏi má, xác mấy cậu hồi xưa mất tích sau có tìm được không? Chiến tranh sao mà tìm, một người mất ở Lào, một người mất ở Quảng trị, nơi thì xa xôi, nơi thì xác người chất đống, dân thường, lính bên này, bên kia chết nhiều vậy thì kiếm sao, thôi, thờ trong tâm tưởng, nhắc nhở con cháu nhớ là được rồi, chứ biết làm sao. Cậu ở ngoải thì cũng vô đây nhưng mà không đi chiến trường này chứ không thôi thì có khi anh em giết nhau mà không biết, hic. Má kể hồi năm '68, nhà mình thì cháy rụi nhưng may không có ảnh hưởng gì tới người, còn người chết quá trời, ba rủ má đi coi, má nói trời, người chết thì có gì mà coi, má không đi. ba về kể lại lúc đầu thì người ta còn bốc xác từng người kỹ lưỡng nhưng sau không kịp sợ để lâu thúi rữa nên người ta làm ào ào, thấy thương gì đâu. Vậy mà sao không thấy sách sử kể mấy cái này gì hết cả mà chỉ dạy là B52 giết dân bên kia thôi là sao. 

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Bịnh

Cái thằng blogspot nó muốn bịnh hay sao đó, thấy nó có vẻ điên điên, cái comment của chính ta trên blog của ta mà nó cũng cho là spam mới ghê, mới viết xong còm thấy biến mất, lục tìm thì thấy nó dán nhãn xì pam, hehe. Ta tự xì pam mình. Khùng thiệt. Ai mà lập trình cái kiểu này bộ muốn nghỉ hưu hả?

Sao không ăn năn?

Ông tổng thống Mỹ nói tiếng Mỹ để cho dân Mỹ và dân mấy nước xài tiếng Mỹ nghe cho lọt tai, ông tổng thống xứ kia nói tiếng xứ kia cho dân nó nghe. Nhưng ông xứ nọ cũng sợ thí mồ nên cũng ráng lỏm bỏm cho dân Mỹ nghe xíu cho có. Còn giấy tờ thì in từ trước khi nói chứ bộ, chẳng lẽ nói xong mới lọt tọt in. Chỉ có trong trường hợp đặc biệt thì mới vô chỉnh sửa tí tẹo rồi in lại chớ. Giấy tờ đàng hoàng chứ có phải giấy lộn đâu. Trước vênh vang, chửi người ta, mạt sát người ta sao thì rốt cuộc lại hành xử còn tệ hại, nhục nhã hơn người ta mà lại không được người đời cảm thông mới ghê. Âu trời cũng có mắt. Tấm gương sờ sờ trước mắt đó. Ăn năn cũng chưa muộn đâu mà, chẳng lẽ muốn được đối xử tệ hại hơn như đã từng đối xử người ta sao. Cười người chớ vội cười lâu/cười người hôm trước hôm sau người cười. Đã đến lúc người chuẩn bị cười rồi đó mà.

Chống cằm nghĩa là sao?

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Để làm gì?

Mấy người này mắc cười ghê đó, một hệ thống tự nó không có khả năng sửa lỗi thì sửa kiểu gì. Vì hệ thống khiếm khuyết ngay từ lúc đầu, hệ thống không hợp lý, không đối xứng, không cân đối thì sẽ đổ. Như ông này nè, thiệt tình là ổng sửa lỗi cái hệ thống mất cân đối đó nên nó sụp sớm. Thách ông chủ nhiệm hợp tác xã  gọi theo tiếng anh là president đứng bằng 1 chân trong mấy tiếng đồng hồ, không té rầm thì ta cùi luôn.Giống như con bệnh cầm chắc cái chết 100% thì thay vì để nó chịu đau đớn thêm 1 vài ngày, một vài tháng thì ổng chích cho một mũi thuốc để ra đi êm dịu hơn, để mau hóa kiếp, trâu chậm uống nước đục mà, nghe ổng nói vậy. Công lao của ổng chỉ là như vậy, cho nó chết mau chóng và nhẹ nhàng để đỡ phải chịu đựng cái đau buốt óc, ê ẩm suốt cả cơ thể hết ngày này qua ngày khác mà không có cách nào nào chữa cho tới khi đi. 

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Linh tinh

Đảm bảo tháng 8 có ông khác bò qua China ngay lập tức. Để báo cáo mà.
**
Nó mời qua mà sao chẳng cho đứa nào ra đón vậy hở trời, thôi bắt xe thồ về vậy.
**
Thấy chưa, nếu có đa đảng thì tụi nó chọt nhau, khui ngay từ lúc còn ít thì giỏi lắm bị tịch thu tài sản, đuổi về nhà hay ở tù vài năm cho vui, chứ làm gì để lậm đến như vậy rồi đánh cho chết. Đa đảng nhân đạo hơn hén? hehe.
**
Cái ông snow kia đúng là den thiệt, không thấy tấm gương sờ sờ trước mắt hay sao, hay là sợ China trùm mền đánh nên vội vã chạy qua đây. Chưa thấy ai nuôi chó mà nó thờ 2 chủ hết.
**
hehe, cán bộ thì 100 người có 80 người có tư tưởng ăn cắp, 15 người có bản năng ăn cắp, còn 5 người còn lại thì đần đần nên không biết ăn cắp. Chứ không thì tại sao người ta điên điên khùng khùng bỏ mấy trăm, mấy tỉ ra mua cái ghế cán bộ để lãnh mấy đồng lương thấp chủn làm gì, bộ tranh thủ làm cán bộ thì rảnh rỗi làm cái nghề mạt hạng, dưới cả nghề đánh đĩĩ là làm dư luận viên để kiếm thêm tháng vài ba triệu hả?
**
Má ơi, mới nói mò tháng 8 mò qua mà bi giờ đã lo bò qua rồi. Chịu không nổi á, mót lắm rồi á?
**
"Trường hợp thứ 2 học ĐH ở Mỹ, xong xin sang học thạc sĩ ở Anh rồi lấy chồng ở Anh, không về." 
Tại sao cho cán bộ đi học đại học ở Mỹ bằng tiền ngân sách? Cán bộ phải tốt nghiệp đại học mới được vào làm chứ? Ăn tiền á? hay con sếp, bây giờ sếp về hưu không có chức có quyền nên mới đánh cho lòi ra tiền. Kỷ luật cái thằng ký quyết định cho nó đi học đại học đó, yêu cầu nó bồi thường tổng chi phí học đại học. Còn giả đò tiền thuế của dân, tiền thuế  của dân sao không công khai trên internet chi phí bao nhiêu, lương cán bộ bao nhiêu, tiếp khách bao nhiêu để dân giám sát là nhiêu đó mà mà có nhà này nhà nọ là cái đồ ăn cướp chứ. Nghe thấy phát ói.
**
"Những năm 2006, để gia nhập các tổ chức quốc tế đảng Cộng sản đã phải ngừng tay đàn áp Phong Trào Dân Chủ. Những năm này gần như không có các thuyền nhân Việt Nam đến Úc.Khi đã được gia nhập các tổ chức quốc tế, đảng Cộng sản lại xuống tay đàn áp và càng ngày càng trở nên tàn bạo hơn. Đảng Cộng sản càng đàn áp thì số người bỏ nước ra đi càng gia tăng. Năm 2010 chỉ 31 người, năm 2010 tăng lên 101 người, đến năm 2012 có 50 người, thì năm 2013 tính đến ngày ông Kevin Rudd thông báo giải pháp mới đã có 759 người Việt đến Úc bằng thuyền."
**
Chết chưa? Mới gần mực tí xíu mà đen là sao? Ăn làm sao, nói làm sao bi giờ? hehe.
**
Đây nữa nè, hehe.
**
Cần nhân rộng mô hình này. Cần tặng huân chương anh hùng kháng chiến hạng 1, ai mà có công lao trong chống tham nhũng bằng mấy người này hả?
**
Cầm cái tách gì mà mấy ngón tay chụm lại như sợ nó rớt, không thấy dịu dàng như tiểu tư xíu nào vậy mà cũng dạy. Tội nghiệp ghê đó, ta nông dân phèn dính đầy chân còn nhìn thấy kỳ cục thì mấy tiểu thư, cô nương thấy sao ta.

Sợ quá

Người kia là sếp ở cơ quan nhà nước, nói là bi giờ sợ hàng giả nên mua cái gì nhiều nhiều tiền, nhiều nhiều số lượng là phải có C/O. Ta buồn cười hỏi C/O là cái gì, là cái giấy chứng nhận xuất xứ đó. Ta đưa cái mặt ngu ngốc ra cho em coi xíu được không, em chưa thấy cái C/O bao giờ. Người đó đưa mấy cái ra chỉ đây nè, đây nè, C/O là viết tắt của Certificate of Origin. Ta tò mò hỏi mấy cái yếu tố trên tờ giấy đó, người đó nói mấy cái này coi làm gì, coi cái tên hàng đây nè. Ta thắc mắc nhưng mà cái nơi xuất hàng đâu có liên quan gì tới cái origin này đâu sao biết nó là gin thiệt hay gin giả. Người ta thấy ta ngu thiệt nên ráng ra sức giải thích nơi bán có giấy chứng nhận hàng xuất xứ rồi mà em còn thắc mắc là sao. Ta vẫn ngu lâu nhưng mà căn cứ vào đâu mà khẳng định nơi bán là bán hàng gin của nó, ví dụ như phân phối chính thức, đại diện chính thức của cái hãng đó ở nơi đó chẳng hạn. Người đó bực mình gắt, thì có chữ này rồi nè certificate of origin mà còn thắc mắc gì nữa. Má ơi, sợ quá rồi. Sợ cán bộ CS quá, giỏi quá mà. 

Sao không đớp tiếp?

Đi đâu cũng thấy bảng biểu chương trình xây dựng nông thôn mới, dán đầy mấy đô thị. Hay thiệt đó, đô thị bi giờ là theo chuẩn mực nông thôn mới, hehe. Nhà nước kêu là không có tiền, vậy sao không mở chiến dịch cả nước là đô thị theo mô hình nông thôn mới. Nghĩa là kêu gọi, dụ dỗ, lừa mị người dân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, từ nay đến 31/12 ai chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì giảm 30 -50% phí tùy mức độ dân ngu khu đen ngu nhiều hay ngu ít. Còn không thì sang năm là hết ưu tiên giảm phí này, và những vùng đất mà xung quanh là đô thị nông thôn mới sẽ tăng giá trị, lúc đó phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ cao hơn nhiều, hù mạnh vô cho người ta sợ, đểu thật. Khi đó bà con rầm rầm đi làm ngay, có khi thu về một mớ kha khá, mà bà con phấn khởi nữa đó, ơn đoảng, ơn chú phỉng. Chuyển đổi xong thì dân cũng chẳng biết để làm gì thì lúc đó lại trồng lúa, trồng rau tiếp. Hehe, bị lừa từ năm '45 tới bi giờ vẫn còn bị lừa thì ba cái chuyện nhỏ như con thỏ này hốt gọn phát một. Lại gom được 1 mới mà chẳng cần phát động tuần kễ vàng, bạc kim cương gì hết trơn. Làm mau mau lên, không thôi không kịp, dân bỏ chạy như ma đuổi qua Papua new Guinea hết trơn bi giờ, theo gương cái ông gì đó đi tìm đường cứu nước đó mà, bên đó GDP gấp đôi ở xứ này mà. Có Úc bảo kê nữa, chứ không sung sướng được China bảo kê đâu, lúc đó móc túi làm sao.

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Á, ngộp thở quá, chết mất bi giờ

Tại sao phải giữ tỷ giá? Tại sao China lại để giá đồng yuan thấp, vì để đảm bảo xuất khẩu và vì mấy lý do khác như do nó mua bond của Mỹ nhiều chẳng hạn, vân vân và vân vân. Là một cách để bóp dân bằng giá nhân công rẻ mạt và chi phí cuộc sống mắc mỏ, nó được cho là công xưởng của thế giới mà, khi mà không xuất được thì nó chết chắc. Còn xứ kia, cũng xhcn như nó nhưng sao lại ráng giữ đồng tiền giá cao, vì có cái quái gì mà xuất ngoài mấy cái hàng thô, như dầu mỏ, than... thì giá nào cũng xuất, đào lên là xuất mà, có cái còn đòi được bảo kê tính thuế xuất khẩu là zero phần trăm mới ghê, cha mẹ ơi, đông tây kim cổ có xứ nào đào tài nguyên lên bán mà tính thuế là xero không ta, còn xuất nông sản như cafe, gạo thì giá nào cũng xuất được, vì quá trình sản xuất này đòi hỏi môi trường bên ngoài như đất đâi thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn nước nên bị hạn chế phần nào đó về nơi sản xuất trên thế giới, mà nó toàn xuất giá thấp mới ghê chứ, còn nữa xuất khẩu lao động thô, xuất khẩu cô dâu và call girl, ba cái này thì đâu cần tới tỷ giá cao thấp. Và không là công xưởng thế giới, không có nguồn nhân công rẻ mạt và có tay nghề như China, mà cũng chẳng có cái mốc xì gì để mua bond Mỹ, vậy để bóp thì phải làm như thế nào? Phải giữ tỷ giá cao.  Dĩ nhiên rồi, là cách duy nhứt để bóp. Bóp dần dần, nhẹ nhàng tình cảm cho tới chết nhẹ nhàng, tình cảm. Vầy nè, giá $$ giảm trên thế giới, nghĩa là $$ mất giá, là dấu hiệu tích cực hay tiêu cực thì không xét vì chẳng quan tâm , hehe. Đồng xứ kia mất giá, mất giá nhiều hơn $$ mới ghê, vậy mà tỷ giá không suy suyển chút nào. Nghĩa là giá đồ ăn thức uống, giá đồ dùng sinh hoạt, giá dịch vụ cứ tăng ầm ầm trong khi thu nhập không tăng, chứng tỏ mức sống đi xuống, chứng tỏ bị móc túi. Ai móc túi? hehe, ai cũng thấy nhưng mà không tưởng tượng ra cách thức móc túi thôi. In ra nhiêu đó đồng để đổi nhiêu kia $$, năm này, năm kia, năm nọ y như nhau. Nghĩa là in ra một số lượng tiền như vậy thì mua được một số lượng $$ không thay đổi trong một thời gian dài dù đồng nội mất giá thế nào đi nữa, nghĩa là ép để mua $$ giá thấp, nghĩa là thị trường bên phía người mua, kiểu gì đi nữa mày cũng phải bán cho ông, nghĩa là có nhiêu đó đồng nội thì ra nước ngoài xài sướng hơn là ở trong nước xài, nhưng không có nghĩa là trong nước được xài hàng ngoại giá rẻ vì một đống thuế mà và trăm thứ bà dằn đè lên mấy mặt hàng đó thì còn mắt hơn ở xứ người. Bóp bằng cách thức đó đó. Ai tiền $$ để nộp vô tài khỏan $$ ở nước ngoài? Ai người vn du học tự túc, sống phè phỡn ở nước ngoài? Biết chết liền. Vậy thì China hay xứ kia đàng hoàng hơn hả? Thằng nào đàng hoàng nhất trong cái đám cả chớn hả?
Mấy giáo sĩ tiên sư kia ơi, có học chữ thì cũng học cái chữ tâm chút chớ, giúp nó bóp nó cho mấy đồng bạc lẻ không thấy nhục á, có thừa kiến thức thì đi bán kiến thức đó cho mấy thằng doanh nghiệp tư bản giãu mãi hỏng chết cũng kiếm được nhiều tiền hơn mà, hay là do cái bằng toàn là mua không hà nên cóc có thằng nào mướn. 

Chẳng hiểu

Người kia định đi nước ngoài học MBA hay cái đại loại gì đó. Người đó kiếm mấy trường có học phí rẻ, thiệt là rẻ, thậm chí rẻ nhất rồi nói với ta. Ta ngạc nhiên, mày nghĩ cái gì vậy hả? Mày đi học hay mày đi chơi mà chỉ chăm chăm vô học phí là sao. Cổ nói em đâu có nhiều tiền. Trời đất, tao biết là mày không nhiều tiền nhưng phải coi cái trường đó nó như thế nào, dĩ nhiên không phải trường nào có học phí rẻ cũng chất lượng kém nhưng học phí chỉ là một yếu tố để xem xét đi học, chứ học xong lấy cái bằng trường đó rồi về cất xó chơi hả? Dĩ nhiên trường là một phần, phần lớn là do mày chứ không phải do trường hay thầy, nhưng nếu trường ẹ quá thì mày cũng chẳng học hành được gì, bển cũng có tây đui chứ đâu gì bên đây. Vậy thì sao hả chị. Giống như đầu tư đó, mày bỏ 100k thì chỉ mua khoai lang nấu, đậu phụng nấu đem đi bán dạo, đầu tư 100m thì kinh doanh được cái khác, cơ may lời hơn, nhưng rủi ro lớn hơn. Học cũng vậy, mày nhắm chi phí sao cho hợp lý để chọn trường, hợp với khả năng của mày, không nhất thiết là trường đỉnh vì chắc gì người ta nhận, hehe, mà cũng chắc gì có đủ tiền, nếu kẹt quá thì huy động vốn một ít trong khả năng của mày, ráng cày để trả. Hay thiệt, học tới đó mà nghĩ kiểu gì đó.

Chắc khùng quá

Chị kia gọi điện hỏi thăm về lúc nào. Ta thưa dạ em về cũng hơi lâu lâu rồi, sao chị. Chị tưởng em trốn ở bển luôn. Trời, ở bển chi hả chị, em quen lèo phèo, tính cách nông dân quê mùa rồi, ở đây hợp hơn, mà em có ý định ở đó thì em qua đó một cách đàng hoàng từ mười mấy năm trước lận chớ làm gì để đến bi giờ tùm cách trốn chi cho mệt. Ta là hỏng thích sống ở nơi nào không nói tiếng của ba má ta, còn cực khổ, chèn ép, bất công thì ráng cũng gồng qua được, hic, coi như cái số trời bắt sao thì hưởng vậy. Ráng tu chờ kiếp sau nếu trời có mắt, giống khùng thiệt đó, hehe. Hóa ra là mấy bữa ta đi Mỹ chơi, chị ghé nhà không có, sau đó về nhà gọi điện mấy lần thì ò í e nên tưởng ta trốn ở đó luôn. Tưởng 1 mình chị, gặp cô kia, ngạc nhiên hỏi bữa em ghé nhà nghe nói chị đi Mỹ, sao chị không trốn ở lại luôn mà về chi. Buồn cười, ta nói trốn rồi mà tự nhiên thèm mắm ruốc quá nên nghĩ đi nghĩ lại thôi về cho rồi, ở đó rồi chết thèm thì sao. Chị nữa, em nói thiệt mà. Thì chị cũng nói thiệt, haha. Đầu chị 2 thứ tóc rồi ở đây không ở qua bển làm gì, đây ráng thì cũng sống sót được mà, bữa nào đói quá bò qua nhà em xin miếng cơm bộ không cho hả. Lại mới gặp chị kia trên Y!, chị hỏi em đang ở đâu, dạ ở công ty, sao chị. Trời, chị tưởng ở Mỹ, sao không trốn ở lại. Biết đâu, sao chị không dặn em trước là qua bển nhớ trốn lại nên em đâu biết, lọt tọt về rồi, sao bây giờ, hihi. Chị cười, chị nghe nói visa đi Mỹ là multi entry mà, em còn hạn mấy tháng nữa mà, chị khuyên thiệt tình là em tìm cách qua đó đi.  Em quen lèo phèo ở đây rồi, cái tính đó ăn vô máu rồi, bây giờ sửa không được thì chị biểu đi làm sao. Hỏng sao đâu, chị thấy mấy người đâu có bằng em cũng đi qua đó mà, đừng có sợ. Hehe, biết nói sao, nói giỡn lại tưởng nói thiệt, nói thiệt lại cho là nói giỡn. Lại gặp thêm mấy người nữa, cũng hỏi y chang. Nhớ lần đi châu Âu, đứa bạn thân nói, Uyeen qua đó rồi tìm cách ở lại đi, mình học ở đó mấy năm mình thấy ở bển hay lắm,  tháng sau nó gặp lại nói sao không ở lại hả, chắc nó nghĩ ta khùng. Mà không phải mình nó chắc nhiều người cũng nghĩ ta vậy quá, hehe.

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

$$

Vừa muốn quản lý vàng, vừa muốn quản lý đồng $$, trong khi sức cùng lực kiệt. Ôm vàng bỏ $$ đi hay ôm $$ bỏ vàng, nhưng hay nhất là để dân tự do xài $$, còn thì cứ quản lý vàng, vì dân ôm vàng thì vàng nằm cục đó, còn dân ôm $$ thì nó chạy qua chạy lại trong dân, tiền nó đâu có mất đi đâu, nó chạy lòng vòng từ túi người này qua túi người khác thôi mà, nó chỉ là vật trung gian trong quá trình trao đổi thôi mà. Có vật trao đổi trung gian có uy tín, có giá trị mà không cần tốn chi phí để sản xuất ra nó mà sao không dùng. Đừng có nói lấy đâu ra nghen, hàng năm về cả bao nhiêu tỷ đó, đừng nói để nhà nướcc xài nghen, chỉ có cán bộ mới được xài nghen, rồi lại phải in ra 1 đống polime để xài. Chi mà cực vậy ta, hay in ra mới có cơ chấm mút.  Đừng có nói là tiền $$ là không có độc lập nghen. HCM nói rồi đó "không có gì" quý hơn độc lập, tự do mà, sao mà không nghe lời hả. Ai muốn xài ông minh thì xài, ai muốn xài ông tơn thì xài, tức khắc quản được vàng ngay. Vì dân có chỗ để mà cất giữ tài sản đáng tin rồi, hay là dân xài ông Tơn thì không thể nào móc túi giữa ban ngày ban mặt bằng cách in, in nữa và in mãi. Không móc được thì sao có tiền để ăn chơi phè phỡn được. 

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Ẩu tả

Thiệt tình không biết thực hư ra sao nhưng tại sao Viettel không lưu thông tin, hình ảnh từ chứng minh thư và cả chữ ký khách hàng trên hệ thống để khi khách hàng yêu cầu cấp lại sim thì bất cứ địa điểm Viettel nào được phép cấp lại sim cũng có thể kiểm tra thông tin trước khi cấp lại nột cách dễ dàng, mau chóng và thuận lợi. Lỡ mà chữ ký nếu giống y chóc thì thôi rồi lượm ơi, giặc ở sau lưng nhà vua chứ còn ai nữa, tóm phát 1. Còn cái hình chình ình trên server nữa, chẳng lẽ người giống người nhiều vậy chăng. Cho dù lượm được chứng minh thư thì khả năng lừa đảo cũng khó. Còn nếu mua sim tùm lum tà la không đăng ký thì cho mày chết, đã mua sim lùm lum mà còn giao dịch ngân hàng bằng mấy cái thứ tùm lum đó thì chết cũng đáng đời, chết thì chôn. Mua mấy cái sim tùm lum thì để nói chuyện, nhắn tin, chat chit, lướt web gì đó đừng có mà để giao dịch ngân hàng, easy come easy go, dể người dễ ta, dễ ta dễ người mà. Còn mấy nơi bán sim thì phải xài máy scan để quét chứng minh thư khách hàng, gửi lên server tổng đài. Cái máy scan có bao nhiêu tiền đâu, chương trính quét và gửi mấy cái này thì có gì khó khăn đâu, bỏ vô máy bấm nút  vài phát là xong, noi nào không có cái này thì không làm đại lý bán sim, chỉ bán thẻ cào thôi. Còn ai ưng mua sim rác thì ráng chịu, chết thì chôn không để thúi inh thình đâu. Dĩ nhiên đã có ý định lừa và có tay nghề cao thì kiểu nào cũng có thằng chết, nhưng làm kỹ lưỡng như vậy thì đỡ chết oan hơn. Còn cái chuyện ngân hàng thì khó nói là lỗi của nó, do làm mất thông tin thì ráng chịu, máy tính ta cài chương trình quét virus tùm lum, ta xài máy gần 20 năm mà ta còn không dám tin vào khả năng đảm bảo của chính mình nói chi. Ta biết trên đầu mình bao giờ cũng có người chứ không phải trên đầu mình là chỉ có trời. Hơn nữa ở xứ này không có hiện tượng nghe lén mà là nghe công khai thôi, hehe, khỏi phải lăn lăn chi cho mệt.  Chỉ có đáng nói là ngân hàng có thể kết hợp để cùng truy ra thông tin người thụ hưởng món tiền đó và nơi phát sinh giao dịch đó, thì tóm cổ được ngay, vậy mà chẳng thấy ngân hàng nói gì, cả ISP nữa chứ. Mà nếu người ta mua code chẳng hạn như mua thẻ game, vé máy bay... mà chưa kịp xài thì khoá code mấy hồi, chặn lại được phần nào đỡ phần nấy, mày cứ ăn cắp đi, rồi mày lấy mấy cái chữ số đó vứt thùng rác đi con ạ, chẳng xài được đâu, còn bị tóm nữa mới ghê, đó cũng là tạo dựng niềm tin trong người tiêu dùng và dân chúng, vậy mà sao cơ quan chức năng không vào cuộc ngay. Niềm tin của dân chúng bây giờ muốn mất sạch hết rồi, không còn gram nào nữa, vậy mà sao không mau mau ar tay, vớt lại được miếng nào hay miếng nấy chớ. Đó chưa kể là tạo dựng niềm tin là được bảo vệ trong giao dịch điện tử. 

Linh tinh

Đúng là xứ sở xạo hết chỗ nói.
**
Thương hiệu quốc tế có khác. Có đâu như thương hiệu VN, không biết cách chăm sóc khách hàng như thế nào, hay là cóc thèm quan tâm tới khách hàng?
**
Clear kho hàng để ra mẫu mới, mẫu này hết thời rồi. Đại hạ giá 100%, giá trong mơ. Mại dzô, mau mau kẻo hết. 
**
Mua điện của China cho mau thấy, xây làm gì, bộ nó không chi tiền cò nữa hả?
**
Phù đường lên trên để làm gì?
**
Ủa, ngày xưa đi theo cách mạng để có ruộng, bi giờ trả ruộng có đòi lại cách mạng không? Nó không trả thì lỗ hả?
**
Trời đất. Giống trại nuôi heo quá, dân là heo hay sao mà mấy quan diễn trò hề vậy?
**
Khùng thiệt. Dân xứ này khùng quá rồi. Sao không đề nghị, yêu cầu giảm giá, giảm thuế, biểu tình, kiến nghị mà suốt ngày khóc lóc, rên rỉ, than thở như đang sống trong thời kỳ chiếm hữu nô lệ vậy hả? Ai bầu nó lên, ai cho nó leo lên đầu lên cổ nhún nhảy, ỉa đái trên đó rồi khóc lóc với rên than. 
**
Dô diên, chủ nghĩa mác lê stalin mao nhập ở đâu hả? Nó đang thống trị đó. Cái to không nói đi nói mấy cái vớ vẩn. .
**
Nói như thiệt, coi lại hiếp pháp coi, chỉ có khẳng định chắc nịch mấy cái giả thuyết chứ không cần chứng, 10 cái đủ chục, chục đây là chục 10 chứ không phải chục 16, vậy thì ba cái đồ này cần gì phải nghe với ngóng. 

Tin đồn

Nghe ti vi dạy là tin đồn là cái không có thiệt, người ta tung tin đồn nhằm trục lợi cá nhân. Tò mò ghê. Mấy cái này kia biết nhằm trục lợi cá nhân cho ai đâu, nhưng tìm hoài thì không thấy ai chứng minh là nó có thiệt, hay là ta ngu si quá.
Chủ nghĩa mác lê nin vô địch muôn năm
Lê nin sống mãi trong sự nghiệp của chúng
Liên xô vô địch muôn năm
Cách mạng tháng 10 vĩ đại
Vân vân và vân vân. Ta khoái xài hàng ngoại nên nhớ bấy nhiêu đó hà.

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Ác ghê đó

Cà phê chồn là cà phê do chồn ăn rồi thải ra theo phân, người ta lượm về và chế biến. Chồn lựa trái chín mới ăn nên hạt cà phê ngon hơn, ngoài ra còn tùm lum nguyên nhân khác nữa nên nó ngon, trong đó nguyên nhân chính là giá nó mắc, hehe. Và bây giờ người ta hái cà phê rồi  bắt chồn ăn để  ỉa ra hạt cà phê để họ chế biến cà phê chồn, chớ chồn đâu mà nhiều vậy. Ở Thái lan thì có cà phê voi, cũng tương tự như vậy. Giá bán mắc òm mới ghê chứ. Nghĩ tầm bậy tầm bạ, sao người ta không ăn rồi thải ra cần gì tới chồn với voi, hệ tiêu hóa của người coi bộ đẳng cấp hơn. Bây giờ thất nghiệp đầy ra đó, một ngày ăn 2,3 ký cà phê tươi là ok. Giá mắc trên trời mà nên chắc người ta trả công cũng nhiều, việc gì phải đi làm mấy nghề tầm bậy tầm bạ mà lương thấp chủn như dư luận viên chẳng hạn. Đừng có nói là nghề vô nhân đạo nghen, có mấy cái nghề còn ác độc hơn mà vẫn có trong danh sách nghề nghiệp đó mà. Nói ra thì cái đầu văng ra khỏi cổ ngay tắp lự, hehe. Mà nếu vậy thì bắt con chồn ăn cả đống rồi ỉa ra thì cũng ác, theo tiêu chuẩn châu Âu, hehe.Còn men tiêu hóa tác động tới hạt cà phê là cái đồ người ta tưởng tượng ra vì chẳng thấy số liệu nào nói là men gi, ảnh hưởng ra sao, chất lượng hạt cà phê do chạy từ miệng chồn đến hậu môn chồn sẽ biến đổi ra sao, mấy cái này ra sao chẳng thấy rõ ràng gì hết, khoa học không thể cảm tính. Bữa nay nghẹt mũi ngửi không thấy mùi hôi thì kết luận không có mùi, tới mai hết nghẹt mũi thì thấy nó hôi rình, nói lại hả? Cái này na ná như cách chế biến ướt trong chế biến cà phê thôi chớ khác gì đâu. Nếu mà có loại cà phê người như vậy thì kinh tế phát triển biết mấy, cái bụng người là cỗ máy đào ra tiền mà, đâu cần tới pha học kỹ thuật, đâu cần tới chuồng trại. 

Mỹ dở ẹt hà

Thấy báo chí suốt ngày đăng tin chú Snowden, người ta bàn tán xôn xao. Người kia nói Mỹ cũng nghe lén tùm lum, ghê hén. Ta mắc cười, trời rờ cái đầu coi, tưởng sốt chớ, thấy cũng mát mà sao nói tùm lum vậy, haha. Chị cười cái gì hả? Tao cười cái mắc cười, mắc cười mà ráng nín thì chết làm sao, lúc đó thế giới lại thêm một trường hợp chết vì nín cười, haha. Ở xứ kia hỏng có chuyện nghe lén. Em đâu có biết. Dĩ nhiên rồi, việc quái gì mà phải nghe lén, cái đầu là của mày, nhưng suy nghĩ là của nhà nước, của đảng. Mày suy nghĩ y như đảng và nhà nước nhồi nhét vô đầu mày đó thì việc quái gì mà nhà nước phải nghe lén chi cho mệt. Mày mở miệng và hành động y như đảng và nhà nước chích thuốc nói và làm vô mông mày mấy phát rồi. Thuốc phát huy tác dụng quá tốt rồi đó, do mày cứ lên mạng coi tùm lum nên thuốc lâu lâu bị giảm tác dụng chút ít thôi. Nó ngấm vô rồi, tốt nhất là lấy cái óc ngâm muối ba ngày ba đêm cho nó hả bớt mấy chất độc hại. Hehe, giỡn xíu thôi mà. 

Chúc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp

Cán bộ nói tình hình năm nay khó khăn, ráng cầm cự sang năm tốt hơn. Ta mắc cười, thôi bác đừng chích heroin cho con, con chết mất, phê quá con chịu hỏng nổi chết luôn bi giờ. Mày nói vậy là sao? Cuối năm 2008 là tình hình thấy căng rồi, tới năm 2009 thì chỉ có khóc, nhà nước nói nhờ chính sách quản lý của nhà nước, dưới sự lãnh đạo của đảng thì sang năm tình hình khá hơn. Tới năm 2010 tình hình bê bết, doanh nghiệp bắt đầu chết cả đống, lại nghe ca bài, sang năm là ok, number one. Y như rằng tới năm 2011 thì khỏi khóc luôn, còn sức đâu mà khóc, lại nghe bài ca vọng cổ sẽ làm quyết liệt, sáng suốt, trưa suốt, chiều suốt rồi tối suốt luôn, tới năm sau kinh tế khởi sắc trở lại. Đúng ghê đó, tới năm sau mấy doanh nghiệp gặp nhau không hỏi ê năm nay mày làm ăn sao, mà là hỏi ê năm nay mày lỗ bao nhiêu hả mày, nhiều hay ít, may quá tao ráng cầm cự cũng lỗ ít,  hehe, có lời đâu mà hỏi lời. Tới năm 2012 thì nghe cán bộ ca tiếp sáu câu vọng cổ, yên tâm sang năm sẽ tốt, nên tới bi giờ mấy trung tâm thương mại rủ nhau đóng cửa đi chơi hết, để sang năm tốt mới làm ăn chớ. Vậy đó là cái gì, giống xây dựng xhcn tươi đẹp hông bác? Con thấy xây hoài, xây mãi, mà chẳng thấy cái móng nhà đâu hết là sao? 

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Quốc tế ngữ

Ok nghĩa là đồng ý, chấp thuận, tốt.
Yeah nghĩa là yes nhưng phấn khích hơn, thân mật hơn. Thấy mấy đứa nhóc tí xíu 3, 4 tuổi nói chưa rành cũng nhảy lên, vung vẩy và la to yeah, yeah.
Made in China nghĩa là đồ đểu nhưng kẹt quá cũng phải xài. China giỏi thiệt, chưa có từ nào mang địa danh lại phổ biến khắp thế như cái cụm từ này.

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Điềm báo

Bác Korea lái máy bay chở bác China qua Mỹ, bị hard landing, cái đuôi đập bốp xuống nền bể cả máy bay, làm một số Chinese chết. Giống y như điềm báo vậy đó. Rồi bác China lại bị hard landing cái khác nữa cho mà coi. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Lo mà cúng đi nghen, lo mà tu tâm sửa tính đi nghen.

Linh tinh

Mắc họp với China á? Họp chuyện gì mà họp quài dzậy?
**
Lên tốn tiền, xuống có tốn tiền hông dzậy? Đừng có nói xuống tốn nhiều hơn lên nghen, ăn chơi đâu sợ mưa rơi.
**
Ừ, thấy ở nước nào đó nó cũng có công viên mặt trăng, có tháp sao hỏa, sao kim gì đó, có đồi sao mộc.... Bịnh nặng quá rồi, sao không chữa đi để nó biến chứng thì vô phương cứu chữa đó nghen.
**
Má ơi, đi chơi tèng tèng có năm bữa, nửa tháng mà cũng bị sốc mới ghê. 
**
Toàn chuyên gia mới ghê, bằng cấp cả đống, sợ quá chừng. Ngân hàng nhà nước cũng là một đối tượng bị điều chỉnh bởi luật các tổ chức tín dụng, và mấy cái luật khác liên quan tới nó, vậy mà sao không mở miệng ý kiến là nó lấy quyền hành gì mà cấm người ta hả? Nó được phép làm luật hả? hay thiệt, search thử từ làm luật coi thử ai " làm luật" ở cái xứ này hả?
**
Mới học được cụm từ " be all mouth and no trousers"
**
Kẻ leak phim là một người cực kỳ thông minh, biết chọn bản để leak, biết chọn thời điểm để leak và biết chọn phương thức để leak, cuẩn bị coi trên amazon.com.
**
Nói tùm lum không hà? Bộ nhận bì thơ là tham nhũng hả? Nhận nhà có tham nhũ không? nhận cả ký vàng có tham nhũng không? Nhận học phị du học nước ngoài có tham nhũng không? Nhận sex có tham nhũng không? mấy cái đó có bỏ trong bì thơ được không? Phải phân tích điểm chung nhất của tham nhũng là gì thì mới nói nghe cho lọt tai. Ngành nào cũng tham nhũng, giới tính nào cũng tham nhũng, tuổi tác nào cũng tham nhũng, học vấn cỡ nào cũng tham nhũng, đủ thứ loại hàng hóa, tiền nhận quy cho tham nhũng. vậy cái chung nhất là là gì? Là những người đảng viên. Chỉ có đảng viên là những người mới tham nhũng, coi tỷ lệ tham nhũng là biết liền. Vậy sao không nói không với đảng viên mà nói không với mấy cái đồ ruồi bu kia. Đúng là mị dân. 
**
Gấp trăm lần đó còn chưa đáng tin nói chi con số đó, xạo bà cố.
**
Học hỏi quản lý kinh tế của VN á, muốn học thì phải có đảng CS lãnh đạo chớ. Sao không áp dụng hình thức không đánh thuế kinh doanh phân bón, lúa giống trong 1 năm, có bị gian lận thì cũng gian lận chút ít thôi mà.
**
Còn VN thì sao? Không dám mở miệng tỏ thái độ, vậy làm người dân Vn là không nhục nhã hén.
**
Vì có công chống lại người dân. Sáng con mắt chưa hả? Từ ông bà già tới con trẻ.
**
Giam đốc chi nhánh DNNN hay cơ quan NN, lương 20-30t, cướp cho đủ 150T/m, xe cơ quan, hàng ngày đi nhậu, tiếp khách, cơ quan chi trả, cưới hỏi, tân gia, hiếu hỉ, cấp dưới chuẩn bị tiền và quà cáp, sợ tiền bo mấy ẻm thì lính còn lo nữa đó. Tiền ăn ở nhà có lính đưa cho vợ con. 3T là tiền tiêu lặt vặt như mua vé số, mua thuốc lá, đôi lúc trả tiền cà phê chẳng hạn. Vậy mà dân tình xúm vô phân tích, khùng. 
**
Khùng, đi đâu không đi lại bò đi China chữa bịnh, có đi thì đi Mỹ, đi Âu châu, không thôi đi Sing cũng được. Không đủ tiền thì để tiền đó chữa ở VN còn tốt hơn, cũng có bác sĩ giỏi, có tâm chớ bộ. 
**
" “Không phải tôi cố ý giành lấy chức Chủ Tịch Nước mà do toàn thể nhân dân cả nước bầu tôi”

Ông bên phải viết tập 1, ông bên trái viết tập 2

1989 Raw Video: Man vs. Chinese tank Tiananmen square

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Làm thử coi

Ông bầu Đức mời bà qua làm thay ổng trong 1 nẳm để ổng đi nghỉ dưỡng sức, không đòi hỏi tăng giá trị tập đoàn, chỉ cần giữ nguyên mọi thứ ổn định như bây giờ, tạo công ăn việc làm cho biết bao nhiêu con người và hàng năm đóng một khỏan thuế không nhỏ nuôi một đống công chức ăn không ngồi rồi, lúc đó đảm bảo không khùng mới là lạ. Cho dù Bill Gates, Warren Buffett hay bất cứ tay to nào qua xứ này nhập tịch và kinh doanh độc lập mà không xấc bấc xang bang thì ta không làm người. Các võ sĩ thi đấu thì họ chỉ cần chăm chú vào thi đấu, chăm chú vào đối thủ để ra miếng đòn, chẳng ai ngó ngàng tới sàn đấu có bỏ dao nhọn dưới sàn không, cái rào chắn có chắc chắn không, trọng tài có thổi bậy không, đồng hồ tính giờ có bậy không, khán giả có thoải mái ném chai lọ lên sàn đấu không, vân vân và vân vân. Họ chỉ biết đối thủ trước mặt họ thôi, còn những cái kia là ban tổ chức và luật lệ lo cho họ hết rồi. Nếu thi đấu mà suốt ngày chỉ lo ngã xuống sàn không biết có dao đâm vô lưng không, người ta có đổ dầu nhớt lên sàn để dễ trợt té không, trọng tài có lên cơn điên thổi bậy không, luật lệ là ông, ông cóc cần luật, còi trong tay ông là ông thổi, khán giả tự do ném chai lọ lên sàn đấu, đối thủ có thể kẹp dao trong găng chơi đánh boxe... thì ngay cả Mike Tyson cũng không dám ra đấu, có ra thì vừa đấu vừa run thì chỉ có chết hay bị thương thôi. Hỏi thử ông chủ Phở kia kìa, mỗi năm chi phí tào lao không đáng có vì môi trường kinh doanh có vần đề  ngốn của ổng bao nhiêu nên bán cái thương hiệu tâm huyết của mình còn hơn ôm nó. Còn cái ông chủ ngân hàng kia bây giờ thì còn cái gì trong tay hả? không thoái vốn thì theo ông nọ vô trong kia đếm kiến thì sao. 

Vầy mà biểu đẹp

u1-JPG-1372923848_500x0.jpg

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Hay ho ghê đó

Dân giữ vàng. Giá vàng xuống, người ta bán vàng mua $$. Không vàng thì $$, không $$ thì vàng. Chắc người ta cóc có tin vào cái tờ giấy mà hàng ngày dùng để đi mua rau, mua gạo, mua thịt. Không tin là đúng rồi, vì tờ giấy mang tên là giấy nợ mà chẳng có cha nội nào ký trên tờ giấy nợ đó thì chứng tỏ mấy chả phát hành tờ giấy nợ đó cũng chẳng có trách nhiệm về giá trị của nó, bằng 1000 cuộn giấy vệ sinh hay không bằng 1 tờ giấy vệ sinh, kệ cha nó không cần biết. Khi mà người dân không tin vào mấy tờ giấy nợ thì đừng có nói là người ta tin vào bản mặt cha nội in tờ giấy nợ đó nghen. Và chắc chắn người ta cũng chẳng tin vào miệng lưỡi hứa hão cũng như bộ máy của mấy cha nội đó vận hành ra sao. Giống như người ta nói, ở mấy xứ dân chủ bình thường người ta bỏ phiếu bằng tay, ở xứ dân chủ gấp vạn lần gọi là extra dân chủ người ta bỏ phiếu bằng chân. Năm 54 người ta chạy bán sống bán chết với đội chân của họ, năm 75 người ta cũng chạy bán sống bán chết trên đôi chân của họ, già trẻ trai gái, ai chạy được lo mà chạy, sau đó và tới tận bây giờ người ta cũng dùng chân bỏ phiếu, cái chân chạy đi đâu là bỏ phiếu cho chỗ đó mà, ngay cả con cái mấy vị xạo hết chỗ nói cũng mang giày bỏ chạy chứ nói chi dân thường chạy chân đất. Cái xã hội dị dạng thì người ta cũng hành động theo kiểu kỳ quặc, bất cứ loài vật nào cũng phải thích nghi với môi trường sống nếu không thôi nó bị đào thải mà. Vậy cái xã hội dị dạng thì sẽ ồn tại được bao lâu? chắc là muôn năm quá, hehe.

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Linh tinh

Học hỏi mô hình tỉnh tự trị hả? Chừng nào thay câu kia thành thành đảng cs China muôn năm hả?
**
So sánh cái luật ngân hàng xứ này với mấy xứ kia đi rồi hẵng nói làm nay, làm nọ.
**
Hehe, bao nhiêu người nhìn mà phân biệt được hạt cà phê hay hạt bắp hả?
**
Chiều ngược lại, cho tụi bay tham quan Hoàng sa không cần visa. OK?
**
Báo suốt ngày đăng tin vô nhà người ta cướp vàng, thậm chí giết người để cướp vàng, người ta có ít vàng gửi ngân hàng cho chắc ăn vậy mà nhà nước nỡ nào cấm ngân hàng nhận giữ vàng, bộ muốn cho bọn cướp lộng hành hả? Sao mà ác nhơn ác đức vậy? Dân đen đừng có nói bậy là đồng thuyền đồng hội nghen, nói bậy bắt nhốt bi giờ.
**
Má ơi, mang vàng đi chơi khơi khơi cũng không được hả? Phải đăng ký đóng thuế trước bạ như xe hơi hả? Cái gì phải đăng ký trước bạ nữa? 100 cây vàng chứ không phải 100k cây đâu nghen. Đói quá rồi hả?
**
Sao không xin tỵ nạn ở xứ kia kìa, hay là thấy dân xứ đó còn bị chú phỉng bắt làm con tin để bán lấy tiền ăn chơi nên không dám hả? Cỡ này thì nó bán 15 giây không cần suy nghĩ á.
**
Bà sống khôn chết thiêng, bà kéo giùm luôn cái bà 83 tuổi kia bao nhiêu năm làm tình làm tội người dân đi luôn đi bà.
**
Ơn đảng ơn chính phủ, nhờ sống ở chế độ cs nhiều hơn nên làm đ* gì mà ông cần phải phục vụ chúng nó, chỉ có xin cho thôi nghen, nhiễm vô máu ông rồi.
**
Nông nghiệp cũng như mấy ngành khác, chỉ là gia công chứ không có sản xuất cái gì đâu. Giống mua của nước ngoài vì mấy nhà pha học giỏi quá chỉ sản xuất siêu giống để trồng trên vũ trụ thôi, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng... cũng phần đa là của nước ngoài. Mấy cái hóa chất mua của nước ngoài rồi về pha pha chế chê thêm mấy chất độn là thành hàng VN, còn không thì mua thẳng của nước ngoài luôn. Chỉ có đất là của VN, sức lao động là của VN, vậy thì không gia công nghĩa là gì hả? Còn mấy cái gọi là an ninh như an ninh lương thực, an ninh năng lượng... là hù ma đó để bóp hầu bóp họng thôi. 
**
Mới bán đống vàng đó, hỏi gì nữa.
**
Vậy bạ không hà, đảng và chính phủ nói có 1% thất nghiệp thôi mà, kinh tế tăng trưởng ổn định. báo này gây hoang mang trong quần chúng không hà.
**
"trong số này có 141 người mang quốc tịch Trung Quốc"
**
Trời, sao trên đời có nhiều hạng khùng điên vậy.
**
Đánh chết cái nết không chừa.
**
Rảnh hén, dân đói chết tới nơi mà ngồi cười hô hố là sao?
**
Dĩ nhiên rồi, có giấy phép mà sao biểu buôn lậu được. Nhìn mặt thấy oai ghê đó, haha.
**
Ở xứ ma quỷ kia cũng có, quan nhỏ hơn xíu, vậy mà trắng án mới ghê, mau mau khăn gói qua học cách xử án nghen.
**
Đi rình mò chi cho mệt, vô mấy cơ quan, DNNN... cả đống đó. 
**
Mấy sếp có mướn người đuổi côn trùng không? hehe
**
Coi thấy cái này muốn nổi điên. Sao không có cha nội nào từ chức hả? Bộ người CS là không được phép xấu hổ, nhục nhã hả? Phải trơ trẽn vậy hả? Ngửa cổ than trời thì trời xa quá, cúi xuống than đất thì đất không nghe thấy.  Bộ cái xã hội này đốn mạt tới mức không thể sửa được nữa hả?
**
Nếu xảy ar sự cố thì mấy cô VNA mặc áo dài xoay sở ra sao? hay là lo bỏ chạy thoát thân trước? Cha mẹ ơi, phục vụ người ta mà mặc áo dài vướng víu thì giúp kiểu gì?
**
Nói với dân làm cái quái gì, dân đâu có cần nghe. Đi nói với China, nói với thế giới, rồi làm đi chớ. Đừng có nói là nói với China kiểu khác nghen, nhìn cái mặt nghi quá.
**
Dân xứ này đáng để cho CS cai trị 1000 năm, 5k năm nữa cũng xứng đáng, chửi ba cái đồ ruồi bu vài ba trăm ngàn, vài ba triệu. Đớp phát vài trăm, vài tỷ thì mắt mù không thấy nên rất xứng đáng để cai trị cả ngàn năm nữa. Hoan hô đoảng và nhà nước, đã xây dựng xong con người mới xhcn rồi đó.
Nhớ chuyện kia, cán bộ đi kiểm tra thực tế, hỏi thăm tình hình dân ngu khu đen, dân chỉ vô chi bộ thôn nói đảng này xấu lắm, hiếp đáp dân lành,  rồi chỉ lên cái loa phường nói còn đảng này ( cấp trên) thì tốt.
**
Người ta đi biểu tình chống China bị bắt nhốt rầm rầm còn không sợ vậy mà biểu hèn nhát, cho ra biển bắn tàu China coi, cả đống xung phong luôn đó, lúc đó lại phải bắt thăm chia lượt, ông này quan liêu quá, ngồi phòng máy lạnh đóng kín phán thánh phán tướng, vậy mà biểu anh hùng là sao, cái xứ này ngộ thiệt, tao2n chuyện kỳ cục.
**
Dân này thiệt thà quá, xứ kia tập đoàn mafia quốc gia có tới 700 tờ báo, hàng trăm đài truyền hình, phát thanh mấy chục năm nay rồi, có nhiêu đó mà cũng ngạc nhiên,
**
Ta chờ Hollywood tung ra phim này để coi. Ly kỳ ghê đó, hehe.