Từng nắm mộ mọc lên.. Từng nỗi buồn không quên.. Chiến chinh đó vô tình! Cướp sinh mạng Người mình...!? Trưa nắng khoanh tay nhìn... Đôi mái đầu lặng thinh.. Đây vòng tay cung kính Tưởng nhớ hồn anh linh Chinh chiến ..Ôi chiến chinh! Buồn có mộ không tên! Giặc thù hay đồng minh!? Cũng con Người cũng tình! Chiến chinh quả vô tình! Nào phân biệt tà chính! Chỉ cái chết rập rình.. Đưa về cõi vô minh.. Buồn lặng thinh!!!
Từng nắm mộ mọc lên..
Trả lờiXóaTừng nỗi buồn không quên..
Chiến chinh đó vô tình!
Cướp sinh mạng Người mình...!?
Trưa nắng khoanh tay nhìn...
Đôi mái đầu lặng thinh..
Đây vòng tay cung kính
Tưởng nhớ hồn anh linh
Chinh chiến ..Ôi chiến chinh!
Buồn có mộ không tên!
Giặc thù hay đồng minh!?
Cũng con Người cũng tình!
Chiến chinh quả vô tình!
Nào phân biệt tà chính!
Chỉ cái chết rập rình..
Đưa về cõi vô minh..
Buồn lặng thinh!!!