Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Can bộ cách mạng

Má kể ngày xưa chín năm kháng chiến. cán bộ bắt người dân học chữ. Cái đó thì tốt mà. Nhưng hành xử qua đáng. Cán bộ cách mạng thành phần lon ton lấy cây chặn ngang đường, sáng sớm bà con đi chợ, ai mà đọc được bảng chữ ma mấy ku lon ton viết thì ku lon ton mới nâng thanh chắn lên cho mà đi. Nhiều người lớn đâu biết đọc nên phải lội ruộng mà qua, có người gánh hàng ra chợ nên không dám lội ruộng, đứng chờ rất tội nghiệp. Mỗi lần má đi qua má đọc xong là mây ku lon ton mở cây chắn cho má qua. Má thấy vậy nên đứng sát chổ gốc cây chắn, khi tụi nó dở cây chắn lên thì phải nâng thiệt là cao má mới đi qua được, mấy người kia đứng cả đám gần đó vội vàng chạy theo qua ở phía đầu kia thanh chắn. Có lần ku lon ton thấy má đứng phía bên này nó kêu là qua đầu bên kia mà đi nhằm để nâng thanh chắn thấp chứ không thôi nhiều người chạy qua theo. Má nói tui đứng đâu kệ tụi, tui đọc xong thì phải mở thanh chắn lên chớ. 

Lại đánh người

Hỏi bé, bé có bị cô giáo đánh không. Bé nói không. Cô hỏi tiếp vậy là cô giáo không đánh học trò hả. Bé nói có chứ, bạn nào hư quá thì cô đánh. Hỏi bé là bé và các bạn có thích bị đánh không. Bé cười, trời đánh sao mà thích, đánh đau lắm mà. Cô nói nhưng mà hư thì phải phạt chớ, đó là lẽ công bằng mà, vậy thì bé thích bị phạt kiểu gì? Người lớn hư cũng bị phạt đó mà. Bé ngẫm nghĩ rồi nói phạt chép phạt, hay thụt dầu cũng được. Cô cười, lỡ đói bụng quá thục dầu năm mươi cái xong rồi té chết luôn thì sao. Bé nói chắc không sao đâu, hehe chưa bao giờ bé bị đói mà. Cô nói hay là cả lớp bé lên nói với cô là họp lớp, sau đó mỗi bạn để xuất hình thức phạt, rồi bỏ phiếu và cô giáo xem xét hình thức nào phù hợp thì cô áp dụng, vì hư là phải chịu phạt mà đúng không, bé có thích vậy không? Bé nói là thích lắm nhưng sợ lắm, không dám nói cô giáo. Vậy để cô nói với má để má đi họp phụ huynh nói lại với cô giáo nhe. Bé nói chắc má không nói đâu, cô hỏi tại sao, bé nói vì má cũng sợ cô giáo mà. Lỡ cô đì bé thì sao. Trời đất ơi. Hỏi thẳm mấy đứa nhóc lớn hơn là có bị thầy cô đánh không, tụi nó kể là có thầy cô đánh, có thầy cô không đánh. Ta giả đò ngạc nhiên, thắc mắc tại sao thầy cô đánh trò. Tụi nó nói là hư thì đánh đúng rồi. Á, ngạc nhiên chưa. Ta hỏi ủa, luật pháp nước nào mà cho phép đánh người hả, học trò cũng là người mà, thầy cô lấy luật nào mà đánh. Tụi nhóc kêu, ờ, đúng rồi, đâu có luật nào cho đánh người, vậy là thầy cô vi phạm pháp luật. Vậy khi mà thầy cô đánh người thì các trò phải đồng loạt cả lớp đứng dậy phản đối liền, hỏi thầy cô giáo căn cứ vào luật nào mà dám đánh người. Luật không cho phép đánh người đó, nếu không thì làm đơn kiện thầy thầy cô ra tòa ngay. Thầy cô có thể áp dụng những hình phạt khác phù hợp mà không vi phạm pgáp luật. 

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Văn minh

Nghe chuyện lấy chồng Hàn quốc, rồi nghe chuyện nhà cô kia tính làm hôn nhân giá để đi Pháp. Thấy đúng là thời thế đảo điên. Ku kia con cán bộ cũng chịu khó học kiếm được học bổng ở Pháp, nhưng vì gen bần cố nông chỉ biết đánh dấm để có chử không chịu học để có  nên học mãi tới giờ chưa ra tiến sĩ, chắc mai mốt cũng có khi ra. Nghe giang hồ đồn hồi xưa dắt 10 con bò qua Liên xô thì 3 năm sau dắt đủ chục ông tiến sĩ về, bi giờ dắt 10 con bò qua Pháp thì 3, 5 năm sau cũng có thể dắt tối thiểu 1, 2 ông tiến sĩ về mà. Đảng viên đó nghen, học không xong, làm không xong nhưng thích ở tư bản giãy chết. Ku cậu còn định đưa cả gia đình sang Pháp mới hay ho. Thằng em li dị vợ rồi tìm cách kết hôn giả để qua Pháp làm cu li, con chị thì cũng tìm thằng ngu si đần đần độn để kết hôn giả để qua Pháp làm cu li nốt. Sự đời trớ trêu là cha  tụi nó đi kháng chiến chống Pháp để được làm cán bộ giàu có . Bi giờ cả lũ con và hai ông bà già tìm mọi cách để qua qua chính ngay đế quốc Pháp, hehe. Nghĩ lẩn thẩn. Người ta nói Hàn quốc văn minh, sao ta lại thấy người ta bỏ tiền để mua cô dâu VN đem qua đó. Trong khi đó Mỹ, Úc, Âu. Canada thì người ta làm kết hôn giả để chay qua đó, nghĩa là phải bỏ tiền mua giấy kết hôn giả để qua đó. Chứng tỏ Hàn quốc chỉ văn minh hơn mấy nước man di mọi rợ. Nếu không thì người ta cũng phải bỏ tiền để mua giấy kết hôn qua Hàn quốc chứ làm gì có chuyện còn được đền bù tiền bán cô dâu. Ta không biết có xuất khẩu cô dâu qua Nhật không. 

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Hội nhập?

Nghỉ tết tây 1 lèo từ ngày 1 đến hết ngày 4. Tết ta cũng nghỉ 1 lèo nữa. Ta chẳng hiểu hội nhập cái con khỉ mốc gì nữa. Ngày mùng 2 là ngày thừ 6 là ngày làm việc bình thường trên toàn thế giới. Nếu doanh nghiệp nào theo đúng hợp đồng chuyển trả tiền ra nước ngoài ngày 2 thì đành chịu chết, chờ đúng tới  ngày 5 để trả. Vậy hóa ra doanh nghiệp thành mang tiếng thanh toán trễ hạn, nếu không bị phạt vì chậm thanh toán. Nếu giả sử món tiền đó theo kế hoạch sẽ đến tài khỏan công ty kia ngày 2 thì ngày đó cũng có khi có lệnh chi viết sẵn để đi ngay trong ngày. Nghĩa là món tiền đó trong vòng 1 ngày có thể chạy vòng tới 3 thậm chí 5 công ty. Vậy mà bị tắt ngay vì nghỉ tết tây. Hoặc giả sử doanh nghiệp vay 100 tỷ lãi suất 9%, đến hạn trả lãi và gốc là ngày 2 nhưng vì ơn đảng ơn pác nên tới ngày 5 mới  trả thì donh nghiệp phải chịu lãi thêm 3 ngày mất béng thêm 75T. Tiền này chắc phải hạch toán vào mục tiền ngu quá. Nhưng doanh nghiệp to vậy thì chắc đàm phán được để trả đúng số lãi ngày 2 nhưng nếu mấy thằng ku nhỏ nhỏ thì chắc chắn bị ép chết. Ngân hàng thu tiền lãi vào ngày 5 mà nội dung trả ngày 2 thì máy móc không tính automatic được mà phải automatay. Hay thật. Đúng là hội nhập kiểu bần cố nông. Hội nhập kiểu này thì dội nhập với ai ta.