Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Nhận thức

Đôi lúc thấy những người CS hay có máu CS trong người tranh luận với những người bình thường, nhìn giống 2 người điên nói với nhau, hehe. Người thì hỏi mày ăn cơm kia, thằng kia trả lời cái xe màu đỏ kia chạy nhanh quá. Có khi không phải họ cố ý mà do nhận thức của họ khác nhau. Ví dụ như nhận thức của người ta như 1 trục tọa độ. Người bình thường thì nhận thức ở mức độ từ 0 đến dương vô cực, người CS thì nhận thức từ 0 đến âm vô cực. Ngay cả những người bình thường khác nhau  thì có thể  nhận thức cùng 1 vấn để ở mức độ khác nhau, người ở mức độ cao thì có thể nhìn nhận rõ vấn đề ở nhiều mức độ, quãng của họ rộng hơn, sâu hơn, còn người ở mức nhận thức thấp thì không thể nhìn vượt quá mức độ của mình, nghĩa là biên độ của họ rất nhỏ. Nên đối với những vấn đề vượt ngoài tầm nhận thức của họ thì họ có thể không thấy hoặc thấy rất sai lệch. Huống hồ những người CS mức độ nhận thức là ở nửa âm của trục tọa độ nên nhận thức của họ rất khôi hài, 12 con giáp chẳng giống con giáp nào, đừng nói giống y như cả 12 con thì khốn. Nên khi tranh luận với họ giống như nói với người điên, chỉ có bác sĩ tâm thần mới đủ khả năng làm việc đó, hehe. Để họ trở nên bình thường là khó, cực kỳ khó. Hoặc phải tìm cách tống những thứ rác rưởi trong đầu họ để họ trở về số 0 như trẻ sơ sinh rồi mới tiến hành nạp vô đầu họ những cái giá trị dương, hoặc phải là chuyên gia gây sốc để tống mạnh những thứ giá trị dương vô để tạo lực đẩy mạnh để tống những thứ rác rưởi trong phần âm ra khỏi đầu họ và thay thế bằng những giá trị tích cực mới. Để đẩy được những thứ ra theo kiểu đó thì lực đẩy phải rất mạnh nghĩa là phải dùng liệu pháp sốc, hehe. Những cơ thể ốm yếu thì liệu pháp sốc có thể gây chết người luôn. Còn biện pháp tống rác rưởi ra khỏi óc để nó trở về giá trị bằng zero rồi nạp vô cái mới thì cực  kỳ nam giải, và tốn rất nhiều thời gian. Tóm lại là cái gì cũng có thuốc chữa vấn đề là người ta có chịu chữa bịnh của mình hay không. Khi mà đã đã muốn chữa thì coi như đã thành công bước đầu.

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Thế hệ trẻ là tương lai của quốc gia

Cô kia dạy đại học môn toán lý hóa gì đó, cổ đang làm cái tiền sĩ ở nước ngoài. Cổ kể gia đình bồ em là ngụy nên tụi em đôi lúc bất đồng quan điểm, em cũng mệt mỏi. Cổ là con cách mạng nòi. Hiazz, mới hơn 30 tuổi thôi đó nghen. Ta nghe vậy lên cơn ngu si đần độn, ngụy là gì vậy? Cô giải thích Mỹ ngụy đó chị. Ta vẫn còn ngu chịu, chị không biết. Cổ ráng giải thích chính quyền Mỹ ngụy trong miền nam trước giải phòng năm '75 đó chị. Ta gật gù, a chính quyền miền nam trước năm '75 hả? vậy mà nghe em nói ngụy chị chẳng hiểu gì hết trơn. Tại chị nghe ngụy là nghĩ tới ma quỷ, mà cả nhà chị sống trong miền nam từ đời ông bà tới bi giờ, chị đâu thấy chính quyền trong này ma quỷ nào đâu. Chị còn nghe người thân sống ở ngoài bắc kể là ở ngoải nghèo khổ gấp trăm lần trong này. Vậy hồi trước năm '75 ở ngoài bắc của ba má em có là ma quỷ không, ý là ngụy đó.