Tui chẳng quan tâm chuyện nước Lạ, chuyện tranh quyền đoạt lợi, hay dân chủ dân cheo, chỉ ưng trường học đừng đóng cửa, chợ đò đông vui, đường sá sạch sẽ, không sợ tai nạn giao thông, không sợ mỗi sáng thứuc dậy đưa các con đi học lại lo tai nạn giao thông rình rập, ...
Bức ảnh cuối cùng thấy ám ảnh nhỉ, mà người sinh viên áo trắng đó sau có bị làm sao không?
Mà như có thành ngữ "Giết học trò, đốt sách" nói về bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng thì phải.
chưa phải là xa xăm và có ko ít điều, thứ để có thể suy ngẫm và rút ra từ đó. phiếu mà có hiệu quả thì dẫu sao vẫn tốt hơn :D ^^
Trả lờiXóaKhông reply đâu, cái này nhạy cảm, thù dai, thù vặt, tiểu nhân nên sợ lắm (không phải nói Nam đâu nghen) :)
Trả lờiXóaTui chẳng quan tâm chuyện nước Lạ, chuyện tranh quyền đoạt lợi, hay dân chủ dân cheo, chỉ ưng trường học đừng đóng cửa, chợ đò đông vui, đường sá sạch sẽ, không sợ tai nạn giao thông, không sợ mỗi sáng thứuc dậy đưa các con đi học lại lo tai nạn giao thông rình rập, ...
Trả lờiXóaBức ảnh cuối cùng thấy ám ảnh nhỉ, mà người sinh viên áo trắng đó sau có bị làm sao không?
Mà như có thành ngữ "Giết học trò, đốt sách" nói về bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng thì phải.