Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 30 tháng 6, 2025

Con người khôn ngoan là gì

Châu Âu đang có chiến tranh. Trung đông đang có đánh nhau. Châu Á cũng đang đánh nhau. Chỉ có châu Mỹ không đánh nhau. Châu Úc cũng hông đánh nhau. Tại vì châu Mỹ có đại ca Mỹ, haha. Con người ta còn xa lắm mới là homo sapien. Nghĩa là đừng mơ nói chuyện tay đôi mà vẫn còn cắn nhau như các loại động vật không có tiếng nói đó. Vậy cho nên đừng mong yên ổn nếu không có con đầu đàn. Châu Âu giờ chỉ thấy nói đạo đức ở cái lỗ miệng là chính và kiếm hông ra đại ca nào hết. Ngay cả EU hay Anh cũng xìu xìu ễnh ễnh, hết gân cốt, hết xí quách rồi cho nên khả năng còn chiến tranh dài dài. Bắc Âu chẳng có gì nói. Một đống Hồi giáo cực đoan và CS núp lùm ở khắp nơi đó mà. Có lẽ bà Vanga nói đúng. Mai mốt ở châu Âu ra đường chỉ nhìn thấy đôi mắt vì ai cũng quấn khăn trùm đầu, trùm mặt che kín mít. Còn châu Á cũng có đánh nhau nhưng khả năng không lan rộng vì có Nhật và Hàn quốc làm đệ tử cho đại ca Mỹ. Trung Đông giờ có Sư tử thức giấc rồi, là đệ tử của sư huynh Mỹ mà. Anh đẻ ra nó nhưng giờ nó nhận đại ca Mỹ là sư huynh. Còn châu Úc chắc nằm lộn ngược, nằm xa cái đám bùng nhùng lộn xộn đó nhưng có dấu hiệu gì nguy hiểm là cho ra đảo ngay luôn, nên chưa thấy lộn xộn. Nói tới Trung Đông, nghĩ tới VNCH và Nam, Bắc Hàn. Phải mạnh tay và tỉnh táo như Nam Hàn và Israel mới diệt được đám CS. CS nằm lẫn trong dân, họ biết nhưng người ngoài hông biết cho nên đừng có nghe người ngoài rồi kêu là độc tài, giết dân thường. Như bi giờ một đống dân thường là người của Hamas đó. Cái vụ nổ máy nhắn tin của Lebanon đó, ai biết ai là ai. Là dân thường ngoại lệ chớ hông phải dân thường bình thường. Giống đám bò đỏ bi giờ đó. Nhớ hồi xưa giang hồ mạng nói, mấy bà mẹ anh hùng bị cướp đất, đi đòi miết hông được nên nổi điên lên nói, hồi đó tao biết như vầy thì tao đã  đổ nước sôi xuống hầm chớ mắc chi đưa cơm xuống hầm.  
Viết cái này giữa chừng lâu rồi mà lu bu quên mất. Hôm qua mới thấy tin các nước trong khối NATO đồng ý nâng tỷ lệ chi cho an ninh quốc phòng lên 5%, ngoại trừ Tây ban nha. Dân Tây ban nha chuẩn bị ăn đòn nghen, hehe. Hông rảnh để cãi cò cưa với đám đám cù nhầy mà, chơi kiểu khác thôi. Coi chừng một đồng không tốn bốn đồng không đủ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét