Bữa coi cái clip thấy mấy đứa nhỏ giả vờ đóng vai chó, sủa như chó nhớ tới cái gọi là bản dạng giới. Ứng với trường hợp này chắc có bản dạng chó, rồi bản dạng mèo, bản dạng trâu bò gì đó. Nhớ bà nhà giàu gì kia hồi xưa bả giải phẩu cho giống mèo vì thấy chồng thích mèo. Cho nên nếu có bản dạng giới thì bà này thuộc loại bản dạng mèo chớ. Rồi cho người ta phẩu thuật cho giống chó mèo sư tử cọp gì đó và trên giấy tờ của họ ghi là giống là mèo chuyển giống, chó chuyển giống, thỏ chuyển giống chớ. Gì cũng phải công bằng chớ. Có bạn dạng giới, rồi có nam chuyển giới, nữ chuyển giới thì phải có chó chuyển giống, mèo chuyển giống, etc. chớ. Trên giấy tờ phải bổ sung thêm mục là người hay các loại súc vật chuyển giống chớ. Nghĩ bậy bạ, xứ này một trăm triệu dân chắc cả chục triệu phải ghi là chó chuyển giống vì suốt ngày lên mạng thấy dân ngu khu đen chửi mấy thằng gì gì đó là đồ chó chết, đồ chó đẻ gì đó.
Mấy thằng cha, con mẹ học hành nửa mùa hoặc điếm đàng kiếm tiền bằng cách bịa ra cái từ bản dạng giới tranh thủ kiếm thêm tiền bằng từ súc vật chuyển giống, cụ thể như là chó chuyển giống, mèo chuyển giống, etc. nữa đi nghen.
Chỉ là rối loạn nhân cách, thể nhẹ thì chỉ cần chuyên gia tâm lý hỗ trợ, nếu thể nặng là thuộc dạng bịnh tâm tâm thần, thì cần bác sĩ tâm thần chữa cho người ta, đằng này lợi dụng bịnh người ta để kiếm tiền. Ác đức thiệt