Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 15 tháng 5, 2024

Kỳ cục thiệt

Bữa kia đi ra siêu thị mua hàng. Thấy mấy cái bắp sú có lớp ngoài hư, ta lột bỏ lớp đó để sau khi mang từ siêu thị về chỉ cần bỏ vô tủ lạnh không cần phải làm thêm công đoạn nào nữa. Bình thường đồ bỏ vô tủ lạnh ta thường làm sạch, để khô ráo rồi mới cho vào tủ lạnh. Vì cái nòi mấy chỗ hư thúi nó lan ra nhanh lắm, giống như con người đó, tính xấu dễ lây lan hơn tính tốt, cho nên phải có phương pháp phòng vệ để ngăn chặn mấy cái hư, cái xấu. Nói tiếp, cô nhân viên quầy rau củ quả thấy vậy cổ bực mình kêu em làm sạch rồi mà chị còn lặt bỏ chi nữa, có 9k một ký mà làm vậy. ý là bán rẻ thúi như vậy mà còn lặt tới lặt lui mất thêm mấy gram. Ta thấy khôi hài nên ta kêu vậy thì em cân đi xong đừng cột lại để chị lặt bỏ lá hư đó xong rồi em cột lại, đằng nào về chị cũng bỏ chỗ hư mà cho nên mang về nhà làm chi cho lắm. Đáng lẽ  mấy cái có thể lột bớt 1 lớp bỏ đi như bắp sú, cải thảo... thì khi sắp hàng ra kệ thì có thể vẩn để lớp bị hư ở một mức độ nào đó, ít ít thôi miễn nhìn đừng có làm ảnh hưởng lắm đến suy nghĩ của khách hàng thôi để bảo vệ lớp trong cho khỏi bầm dập do người mua cầm lên bỏ xuống nhiều lần mà không phải ai cũng nhẹ nhàng cẩn thận mà quăng rầm rầm, ta chỉ nhìn mà còn thấy xót. Khi người ta quyết định mua người ta có thể lột bỏ 1, 2 lớp bảo vệ đó hay để nguyên xi, tùy khách hàng kỹ tính như ta hay dễ tính như người khác. Nghĩ tới chuyện chất thải. Vấn đề quản lý việc xả thải quan trọng hơn mấy chuyện lượng chất thải xả ra. ta đã nói cái này lâu rồi. Ở đây nè , đây nữa nè. Còn tùm lum nữa mà làm biếng kiếm quá. Đáng lẽ mấy chỗ bán hàng người ta phải có thùng để đựng rác, chất thải những mặt hàng mà nó bán để người ta bỏ rác ở chỗ đó. Nghĩa là tập trung rác bị quăng tùm lum vào một số nơi thì việc thu gom rác, giữ sạch môi trường sẽ tốn ít chi phí và thời gian hơn. Ta có cái thùng đựng bao bì, hộp giấy, một số khách hàng mua hàng xong mở bỏ quăng hộp đựng lại, chỉ mang cái họ cần xài về. Chẳng hạn phím, chuột... thậm chí có người mua laptop là lấy cái laptop và con chuột bỏ vô túi xách mang về, còn quăng lại hết vì "em mang về cũng quăng, thôi em quăng ở chỗ chị luôn". Nhà nước hô hào giữ gìn vệ sinh gì đó nhưng nhiều cơ quan nhà nước ta tới chẳng thấy thùng đựng rác nơi nào luôn, nhiều khi phải bỏ rác vô túi xách mang về nhà chớ ta không thể quăng rác tùm lum, cái tính ta vậy mà. 

cái gì đến nó phải đến

Năm nay EU và Mỹ bắt đầu chơi tay bo với China, haha. Chuyện gì tới thì nó sẽ tới. Trước giờ Mỹ và EU, nghĩa là Mỹ, Canada, Úc, EU, Bắc Âu, Úc... đại kháí mấy nước mạnh đó, hông ra tay với China nhiều chỉ vì nó đang muốn tận dụng hàng giá rẻ từ China thôi mà. Nhưng giờ China không chỉ sản xuất hàng rẻ tiền mau hỏng, ba cái đồ vặt vãnh mà nó sản xuất xe hơi, xe tải, máy bay, xe tăng, thuốc đặc trị, tóm lại là gần như tất tần tật những thứ thông thường phục vụ cho cuộc sống nó có thể làm và bán giá rẻ, khi người ta vô thế thì nó sẵn sàng bóp cổ cho ói ra tiền. Điều này có thể thấy từ cái vụ khẩu trang và thuốc kháng sinh trong thời kỳ covid. Điều này đe dọa tới an nguy của tất cả các quốc gia khác. Vậy nên EU và Mỹ ra tay là chuyện tất nhiên. Nói chung EU và Mỹ có nhiều lá bài để chơi, chẳng qua khi cần mới thò ra thôi. Kiểu nó nắm dao đằng cán đó mà. Đơn giản nhất là bảo hộ nền sản xuất trong nước cho nên có thể đánh thuế nhập khẩu. Còn thứ nữa là tận dụng quy định nghiêm ngặt về môi trường. Chính vì những quy dịnh về môi trường nên nhiều thứ sản xuất ở EU có giá khá cao đó mà. Ông chỉ cần yêu cầu đảm bảo hàng hoá sản xuất ra gây tác hại môi trường ở mức tối thiểu, ở ngưỡng cho phép, dĩ nhiên không cam kết bằng miệng mà phải có kiểm chứng rõ ràng. Vụ này thì hơi mệt đa. Thứ nữa ông hông tiếp tay cho bóc lột người lao động, cho nên cần có những tổ chức để bảo vệ người lao động như nhiều tổ chức công đoàn độc lập chẳng hạn. Đừng nói là cũng có công đoàn nghen, nhưng chỉ là 1 cái duy nhất thôi. Làm căng hơn nữa là liên quan tới chỉ số tham nhũng. Xài hàng có nguồn gốc từ tham nhũng là tiếp tay với tội phạm. Tóm lại có rất nhiều bài để đưa ra. Vấn để là khi nào cần đưa ra cái gì thôi. Vậy cho nên China bi giờ chỉ có cách là khuyến khích nhà giàu xài thiệt nhiều hàng Âu Mỹ để cân bằng, hahaha. Rốt cuộc tiền Mỹ lại chạy về túi Mỹ.  

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

Hết hiểu luôn

Hồi trước EVN còn nhắn tin lượng điện tiêu thụ và số tiền và thời hạn thanh toán. Hổm rày nó không hề nhắn tin lượng điện tiêu thụ và số tiền mà chỉ đến hạn chót nó nhắn tin trong vòng 24 tiếng hông trả số tiền nào đó nó sẽ cắt điện, cho nên khách hàng cũng hông biết mình xài bao nhiêu điện luôn. Chứng tỏ giờ doanh nghiệp chết hết cho nên tiền nó thu cũng giảm cho nên nó cắt bớt cái thông báo để bớt chi phí hay là nó tính tiền điện có vấn đề gì đó cho nên nó hông thông báo. Đại khái chắc nó cũng đang ngáp ngáp. này thì dân ngu khu đen sẽ mệt đa. 

Đừng nói giờ chú phỉng đang là con tin của nó nghen.

**

Thấy người ta tự hào quá VN, ta thiệt không hiểu trong đầu họ có chứa cái gì nữa. 

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2024

IT'S OVER: The Panama Canal Has FINALLY Dried Up

The same kind

Thấy ngọn đuốc Olympic đã đến Marseille nhớ chuyện cười Liên xô. Khai mạc Olympic Moscow, Brezhnev đứng trên khán đài đọc diễn văn, ổng tuôn 1 hơi o o o o o. Thiên hạ xỉu, haha. Thì ra ổng cầm giấy đọc luôn 5 vòng tròn trên biểu tượng Olympic in trên đầu trang giấy. Cho nên mấy ông cán bộ VN đọc kính thưa anh bảy nhìn lên, anh tám nếu có là chuyện dĩ nhiên. 

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2024

You are what you eat

Bữa kia thấy có tin tiệm bán bánh mì gì kia mà hơn 500 người ăn bị ngộ độc, ta hỏi người kia có biết tin đó không, họ kêu hông biết. Ta trố mắt nhìn thì họ hỏi gì nhìn ghê vậy. Ta cười, tại thấy suốt ngày lượn trên mạng facbook với zalo show hình liên tục đó mà không biết tin này thì thấy lạ nên trợn tròn mắt nhìn thôi chớ sao. Hơn 500 người chớ hông chỉ vài chục người mà hông biết. Vài người là đã mệt mỏi rồi. Con người ta xứ này đôi lúc hết hiểu luôn. Nói hơi quá chứ gần như này nào cũng nghe thấy tin ngộ độc thực phẩm, thức ăn mất vệ sinh, thậm chí còn có dòi nữa. Nghe tin đó gần như ngày một, từ trên mạng đến vỉa hè vậy mà người ta hông sợ. bánh mì ngộ độc, ăn đám cưới ngộ độc, ăn bún ngộ độc, bánh mì có dòi... List ra chắc dài 10 trang A4 quá. Người ta mua vé số vì nghĩ mình may mắn sẽ trúng số, người ta ăn uống tùm lum dù có nghe tin này tin nọ vì họ tin rằng mình may mắn không ngộ độc, người ta chích vaccine covid vì nghĩ mình xui nên bị nhiễm virus. Sao họ hông nghĩ ngược lại coi sao. Hồi xưa khi má nấu cho ta ăn ké, má biểu mua thứ gì về nấu ta mua thứ đó, ăn cũng hông suy nghĩ vì má nấu ăn là vừa ngon vừa sạch, cho nên đem cái cảm giác đó ra ngoài quán ăn luôn. Sau đó má yếu thì ta nấu cho má ăn, đi mua thực phẩm thì mới để ý, rồi mới để ý người ta nấu nướng rửa chén, dĩa, lau chùi bàn ghế nhà cửa ở quán ra sao cho nên ta bỏ luôn cái chuyện ra quán ăn. Cũng thỉnh thỉnh ai rủ đi ăn nhiều nhiều người ta mới đi cho vui chớ bình thường 1, 2 người hú nhau đi ăn sáng, ăn tối gì đó thì ta không đi nữa. Vì cái cảm giác ghê ghê làm ăn mất ngon chớ chưa nói tới những chuyện khác. 

Kỳ cục thiệt, cái miếng ăn bỏ vào miệng mà hông thấy từ cơ quan có thẩm quyền đến chính bản thân mỗi người quan tâm mà chỉ quan tâm tới chuyện trên trời. Hông hiểu luôn.  

Hàng hãng, hàng tương thích và hàng nhái

Trong mấy cái sáng chế của Mỹ thì một trong những cái China thích nhất là máy scan 3D, hehe. Nhờ có máy scan và mấy phần mềm thì việc copy và sản xuất hàng brand of China y như hàng hiệu nổi tiếng thế giới  trở nên dễ dàng và mau chóng hơn. Nghĩa là làm hàng giả nhìn gần như thiệt. Không chỉ mấy hàng đơn giản mà mấy hàng phải lắp ráp cả đống linh kiện như xe hơi. Cứ Âu, Mỹ, Nhật, Hàn ra xe gì thì một hồi sau China ra mẫu y chóc như vậy. Hàng China rẻ vì nhiều lý do chứ không chỉ giá nhân công rẻ, cái vụ giá nhân công rẻ nhưng trong thực tế chi phí tiền cho con người để phân biệt với chi cho máy móc, nguyên vật liệu lại có khi cao, nghĩa là tiền cho cán bộ tham nhũng, vòi vĩnh gì đó hông dược ghi vào sổ sách mà phải hạch toán vào khoản chi khác hay bấm bụng lấy tiền cá nhân đưa cho cán bộ, như chi phí cho môi trường thấp, chi phí cho R&D thấp hơn Âu Mỹ vì nó ăn cắp bản quyền và công nghệ nhiều. Nói vụ ăn cắp bản quyền và công nghệ, nhớ tới hãng xe gì kia bị kiện vì thép có chứng nhận chất lượng China xuất vào Mỹ bị tố ăn cắp bản quyền. Có thể hiểu nôm na là chứng nhận chất lượng của China là ăn cắp bản quyền của nước khác. Ông chủ của nó có bằng tiến sĩ gì nữa chớ, hehe. Nói tới chứng nhận chất lượng China, nhớ chuyện kia. Hồi lâu kia, cơ quan kia muốn mua 1 loại thiết bị, phụ kiện gì của Cisco, ta không nhớ chính xác vì lâu lắm rồi từ hồi Linksys còn chưa mua Cisco đó mà. Ta hỏi hãng thì thấy báo là hãng off mẫu rồi. Thì khách hàng kiếm đâu trên mạng có nơi bán rồi đưa link cho ta để ta làm việc với họ vì họ sợ bị lừa. Ta hỏi CO, CQ để kiểm tra thì người bán gửi cho CO, CQ luôn. Khi nhìn thấy mấy tờ giấy đó, ta mắc cười gửi lại cho khách hàng kêu em hỏi kế toán kiểm tra. Sau nó báo kế toán kêu vậy là được rồi. Ta sợ cha con nó quá kêu thôi em tự mua chớ chị hông chơi. Ta giúp nó như vậy là quá tốt rồi. CQ không phải do hãng Cisco cấp mà do công ty kho vận cấp và có con dấu của cơ quan quản lý chất lượng China. Người ta đọc được mấy chữ đó là gật gật ok ngay.  Vậy cho nên cái đám tiến sĩ, thạc sĩ đó chắc cũng kiểu nhận thức như vậy. Cho nên bị China nó gạt dễ như trở bàn tay. Hay là do China cũng có đầu óc loại như vậy chớ nó hông hề gạt. Cũng có khi vậy chớ. 

Mì gói

Sáng không kịp làm ăn sáng nên ăn mì gói với rau. Chính xác là rau với mì gói vì nhìn vô chỉ thấy rau chớ hông thấy mì. Ta mua mì gói loại nhỏ nhất là 65gram để ăn chung với rau.  Bao giờ trong nhà cũng có loại rau gì đó để ăn với mì. Ngon nhất là cải non hay cải xanh, tần ô. Hông có thì ăn với rong biển hay nấm mèo. Cái thứ nảy gần như bao giờ cũng có sẵn trong nhà. Càng ngày gói mì càng lớn, nhìn thấy sợ. Thiệt tình ta ít khi ăn mì gói. ta thường ăn mấy loại mì khác như mì xào, nui, mì cọng làm spaghetti... Nói chuyện với nhiều người ta mới phát hiện tại sao lượng mì gói tiêu thụ ở VN nhiều như vậy. Người ta không chỉ ăn mì gói như là mì gói với gói nêm mà ăn với nước bún riêu, bún bò, bánh canh... thay bún bằng mì đó. Ăn lẩu cũng mì gói. Mì xào cũng lấy mì gói để xào. Tóm lại là khi nói ăn mì kiểu gì thì cũng là dùng mì gói. Thấy tội nghiệp thiệt, hehe. Tiền nhiều nhưng cuộc sống nghèo nàn không thưởng thức được sự khác nhau giữa các loại mì, haha. 

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2024

Chắc hông thèm coi mạng xã hội nữa để đầu óc có thời gian suy nghĩ

 Thấy cái này nữa. 

THỨ NĂM, 21 THÁNG 1, 2010

Người xưa nói

rằng : Nói lời hay thì không khéo, nói khéo thì không hay, nói vừa hay vừa khéo thì rất hiếm.

Vậy ta muốn nghe người nói cho sướng nhĩ thì chắc hẳn là không hay rồi, nếu muốn nghe lời hay thì e rằng đau tai á. Chẳng trách người được, chỉ nên trách ta. Mà nghe lời không hay thì để làm gì nhỉ, có cần nghe không nhỉ. Nghe lời không hay có giống như ma tuý không nhỉ, nghe cứ cảm thấy sướng sướng, hết liều rồi lại thấy đau lại càng muốn nghe, mà liều sau càng nặng hơn liều trước. Rốt cuộc ta lại tự hại ta.


Giờ coi mạng xã hội nhiều nên ngu người hông có ý tưởng gì hay ho hết

Nói chuyện với sư phụ kia ở ngoại quốc mới coi lại cái blog ta viết ban đầu. Tự nhiên thấy bài này cũng hay thiệt. Không ai khen ta thì ta tự khen mình vậy, đặng thấy cuộc đời tươi đẹp, hehe. 

THỨ NĂM, 21 THÁNG 1, 2010

lạ kỳ

Công chức làm được việc thì phải làm việc. Công chức không làm được việc thì không làm gì cả vì có biết làm gì đâu nhưng mà vẫn lãnh lương. Công chức không làm được việc thì có thời gian đi nịnh bợ cấp trên. Vì không làm được việc nên được cử đi học, bởi vì người làm được việc mà đi học thì lấy ai làm việc đây. Vì được cử đi học nhiều nên có nhiều bằng cấp còn kiến thức thì không vì thuộc diện ngu lâu dốt bền. Vì có bằng cấp nhiều mà lại ngồi không thì kỳ quá, bằng cấp cao phải có ghế ngồi. Vì thế mà cứ lên chức mãi. Vì không làm được việc mà lại ngồi chỉ đạo nên mọi việc cứ tung toé cả lên, cứ thấy bước hoài mà do chân này đạp lên chân kia nên bước mãi mà chẳng đi tới đâu.  Ôi, biết đi đâu về đâu.

Thượng điền tích thủy hạ điền khan

Thiệt tình ta nghe cái vụ kênh đào Phù nam lâu rồi mà cũng hông để ý lắm. Bữa kia tình cờ thấy cái tin là tàu hải quân China có thể đi vào kênh đào đó ta mới để ý mà cũng hông có thời gian coi. Nay mới coi thì thấy VN đúng là trong thế kẹt. Hông phải vì tàu China vào ra mà vì nguồn nước. Biển hồ sẽ là nơi lãnh hậu quả đầu tiên sau khi có cái kênh đào này. Vì khi đào thêm 1 kênh nữa thì bắt buộc kênh mới này sẽ phải thấp và cửa rộng để dẫn dòng nước chảy vào, điều này là bắt buộc vì phải thường xuyên đảm bảo mực nước trong kênh này ở mức độ nào đó để đảm bảo tàu thuyền lưu thông không mắc cạn. Bình thường khi mùa khô thì nước trong biển hồ sẽ chảy ra, và mùa mưa thì nước từ sông sẽ tràn vào biển hồ và vùng phụ cận. Khi lượng nước bị chia sẻ bớt bởi 1 dòng mới mà lại là dòng ưu tiên thì lượng nước trong biển hồ sẽ bị giảm bớt khá nhiều. Dòng mới này đổ ra biển mà dòng lại khá thẳng nên lượng nước ra biển sẽ nhiều. Vậy mới mệt cho Cambodge ban đầu. Còn nước chảy vào VN cũng bị giảm bớt là tất nhiên rồi. Mệt cho VN toàn tập luôn. Cứ nhìn chiều dài và độ sâu của kênh đào này là nhẩm ra được phần nào mà. Nhưng nếu biển hồ bị giảm lượng nước thì nó sẽ có giải pháp rất xấu là ngăn dòng chảy vào VN để dồn nước vào biển hồ và kênh đào Phù nam. Nhìn cái kiểu ông có chức Cambodge trả lời là có thể đoán là họ có thể làm bất cứ điều gì. Đúng, bất cứ điều gì. Cái vùng trũng đông nam á chớ không phải xứ văn minh như EU. Nếu lượng nước chảy vào biển hồ bị giảm đi thì ảnh hưởng rất lớn tới môi trường ở vùng đó. Khi đó họ có thể ngăn bớt dòng nước chảy vào nhánh sông mekong đổ vào VN để dồn nước vào Biển hồ và kênh Phù nam. Điều tồi tệ nhất là có thể lấp hẳn đoạn chảy vào vào sông mekong phần sát VN  lúc đó coi như hệ thống sông mekong không chảy vào đồng bằng sông Cửu long nữa. Lúc đó không giảm 50, 70% lưu lượng mà là 100%. Lúc đó không còn là sông Cửu long nữa và đồng bằng sông Cửu long sẽ trở thành vùng bán sa mạc, còn nước đâu nữa mà gọi là sông. Hồi lâu lắm rồi khi người ta nói về lượng nước chảy vào dòng mekong ở phần VN giảm vì tùm lum thứ gì đó, ta đã nói là đừng có trông chờ vào người khác mà tự cứu lấy mình. Hông ai nghe ta hết. Cũng chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà. Đừng để cái khó bó cái khôn mà phải để cái khó ló cái khôn.