Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2026

Lại nói lảm nhảm

Thấy cái vụ ông Fauci ra điều trần, nhớ hồi thời Covid. Ta vộ thế nên phải đi chọc ngoáy mũi đúng 1 lần, là do ông tổ liên gia canh chừng cứ tới nhà ta kêu cửa nhắc đi, ổng canh kỹ quá không cho ai thoát. Ta phải dùng Xisat xịt mũi, ngậm nước muối xong mới đi chọc mũi, về tới nhà lại dùng Xisat xịt lai và ngậm nước muối rồi khò cổ họng kỹ thiệt kỹ nữa. mấy lần chọc mũi sau thì không canh kỹ nữa cho nên ta tránh được. Dĩ nhiên ta cũng chẳng đi chích vaccine. Hồi xưa mấy người nói gì gì đó, ta cùi lên kêu sống ở xứ này là nỗi bất hạnh cho nên em sống tới 30 tuổi là đủ rồi. Giờ sống tới từng này tuổi là quá nhiều sao với mong ước của em rồi, cho nên khỏi hù, hehe. Hồi xưa có lần nói chuyện với má, ta nói là đầu thai làm người VN là nỗi bất hạnh, má ta sửng sốt và có vẻ buồn vì con má sao lại nói như vậy. Dĩ nhiên làm con của ba má ta là một hạnh phúc. Hạnh phúc trong bất hạnh. Tới khi má gần mất đi, có lần má nói chuyện với ta, má nói với ta là con nói đúng, làm người VN là bất hạnh. Nói lan man, quay trở lại chuyện covid. Lúc đó ai cũng khẩu trang kín mít tùm lum gì đó, ta cũng mang khẩu trang như từ xưa tới giờ ta vẫn mang chớ cũng chẳng kỹ hơn và cũng chẳng ẩu tả hơn. Nói chung là không có gì thay đổi. Tới lúc phải chích vaccine, ta dĩ nhiên hông đi chích. Sống chết có số. Trời kêu ai nấy dạ. Có mấy người phải chích vaccine họ hỏi ta nên chích cái gì. ta kêu chích vaccine của China đó, China làm hàng gian hàng giả đầy nhóc cho nên vacine của nó chắc chỉ là nước cất. Bán trong nước thì còn kiểm tra coi thử thiệt giả chớ bán qua VN thì chắc nó bỏ mấy giọt nước vô vồ lấy tiền. Chích cho yên tâm. Còn nếu muốn chắc cú thì cho tiền mấy đứa chích thuốc đó để nó lấy lọ nước cất chích cho mình. Là ta nói vậy nhưng hông biết có bao nhiêu người nghe. Cũng có vài người kể, em nghe chị nên em đi chích nước cất cho chắc ăn, chớ ba cái vaccine thấy ghê quá.