Tình cờ lướt mạng thấy cái tin cô gì Việt kiều bị hấp diêm, ta lướt lướt coi thêm vài thông tin. Nói chung ta cũng không care mấy. Này là lỗi của ông ba cổ không dạy dỗ và bảo vệ cổ tới tận nơi tận chốn. Ông cha là thuyền nhân, không muốn ở nơi thờ HCM. Sau đó lại quay về nơi thờ HCM để kiếm tiền. Trước hay sau cũng vậy, cùng thứ chỉ khác lớp áo bên ngoài thôi. Cho nên quan niệm về đạo đức và xã hội cũng vẫn vậy thôi, nhất là thành phần giàu mới, giàu hôi làm giàu từ mấy kiểu đó. Cho nên chuẩn mực đạo đức nó là vậy. Chẳng có gì phải trách. Chỉ khác là che giấu khéo hay không thôi. mà có che giấu khéo tới đâu thì cái kim lâu ngày trong bọc xô qua lắc lại cũng lòi ra. Ra đường gặp thẵng lưu manh chửi nó đồ cái thứ lưu manh mất dạy. Nó cười hô hố, mày kêu tao lưu manh mà mày đòi tao có dạy , mày có khùng không hả. Ai biểu khuyên con về đó thực tập. Phải để nó dày dạn cuộc đời, đầu đầy sạn thì mới cho nó đi vào chốn quỷ dữ chớ. Đường Tăng đi lấy kinh còn phải có Tề thiên và những đồ đệ khác để bảo vệ chớ. Đường Tăng đi 1 mình chắc bị ma le quỷ sứ ăn thịt mất rồi. Mọi thứ đều có giá thôi mà. Điện thoại hông trả trước thì trả sau. Chấp nhận vậy đi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét