Thấy cái vụ thầy bà dòi bọ ở Tuyên quang rồi lại bắt cả đám nhóc thi lại, thấy vừa ngu vừa ác. Mấy đứa học giỏi thi thiệt tự nhiên bắt nó chịu hậu quả của mấy thằng cha, con mẹ súc sinh đó thì đúng là oan kêu trời không thấu. Đáng lẽ vẫn tổ chức thi lại nhưng đứa nào thích thi lại thì cho đăng ký thi lại, đứa nào không thích mà muốn giữ nguyên điểm số cũ thì khỏi cần đăng ký thi. Mấy đứa gian lận bị phát hiện thì cấm thi trong vòng 2 năm. Sau này nếu phát hiện những đứa có gian lận mà trước đây chưa bị tố cáo mà đã đăng ký thi lại thì coi như xí xóa, cho nó cơ hội làm lai từ đầu cũng được mà. tội lỗi tày đình bắt nguồn từ cha mẹ tụi nó mà. Còn mấy đứa không đăng ký thi lại vẫn giữ nguyên điểm số kỳ trước nhưng sau này phát hiện gian lận thì cấm cửa nó 5 năm cho nó chừa, đăng thông tin trên tất cả các phương tiện truyền thông để cho mọi người biết mặt cho đáng đời. Lỡ đang học đại học thì đuổi học. Lỡ đang làm cán bộ thì đuỗi việc. Còn những đứa không gian lận nhưng vì nó bị xui trong kỳ thi trước nếu muốn đăng ký để có điểm cao ơn thì không sao. Học là một quá trình. Thi là 1 thời điềm mà. Có đứa thi bị xui thì sao. Còn mấy đứa gian mà lọt lưới thì coi như nó hên đi, hehe. cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra mà. Lưới trời tuy thưa mà khó lọt . Nguyên tắc tối thượng là bảo vệ người tốt. Nếu không bảo vệ người tốt thì xã hội sẽ không còn người tốt nữa. Cho dù có rủi ro cũng phải bảo vệ người tốt.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét