Thiệt tình ta cũng hông care mấy cái vụ xe bi em vi tông chết người. Dĩ nhiên bi em vi tông không chết ngay mà mấy ngày sau mới chết. Lên mạng search từ bi em vi tông chết người la ra vô số kết quả. Phen này bi em vi nằm khôngh cũng văng miễng. Nói ra thì nghe vô tâm nhưng thực tình là bất lực thôi. Cái cảm giác bất lực khi thấy trước mắt mà không là gì được đó khiến cơ thể đứng ì luôn. Chỉ khi báo nước ngoài viết về cái vụ này thì ta mới viết tầm bậy tầm bạ. Mà báo này la thiên tả đó nghen. Cái ta muốn nói là nghĩ mình phương diện quốc gia/ Quan trên trông xuống, người ta trông vào. Là tội đại hình chớ hông phải tội dân sự thông thường cho nên cho dù có bãi nại thì viện công tố cũng phải có quyết định khởi tố. Là ở vấn đề làm luật và thi hành luật. Khi mà làm luật và thi hành luật có lấn cấn vấn để nào đó cho dù không liên quan tới kinh tế thì doanh nghiệp hay cá nhân nước ngoài phải cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi bước chân vào thì trường đó để đầu tư và kinh doanh. Vì luật và thi hành luật là để bảo vệ những nhà đâu tư mà. Nếu họ quyết định đầu tư thì sẽ phải tính tới chi phí rủi ro liên quan tới luật và thi hành luật, cho nên giá thành/ giá bán sẽ phải công thêm chi phí này. Đây làm mất lợi thế trong việc đầu tư / kinh doanh.
Nghĩ lung tung. Không xử được theo luật thì bắt chước cha China đó, xử không theo luật. Trong thế phải lựa chọn tiểu cục hay đại cục thì cha China bao giờ cũng khôn ngoan hơn. Mất tích, rớt lầu, bịnh chết và tùm lum thứ. Tốt nhất phải có nhà tù dành riêng cho cán bộ cấp cực cao. Này cử đoàn cán bộ qua China học hỏi và xây gấp nhà tù kiểu đó. Học hỏi cách quản lý luôn. Chi phí khoảng 200 tỷ là ớn rồi, ngon thì 500 tỷ. Xây nửa, ăn nửa. Nguyên vật liệu và trang thiết bị tiện dụng và hiện đại. Dùng Starlink của anh Elon để thông tin của các hoạt động không bị tự động gửi về cha China. Dùng thiết bị vệ sinh no touch. Cán bộ nhớ thưởng cho ta nghen, hehe. Là cả nhà đều vui. Tăng GDP. Ích nước, lợi nhà.
Lại nghĩ tầm bậy, không phải nhất dương chỉ mà có khi thập dương chỉ. Kiểu xe đám tang rải tiền âm phủ để hối lộ mua đường đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét