Nghe tin giang hồ đồn là mấy ông tướng lãnh gì đó của China bị ám sát. Thấy mắc cười. Cần gì phải ám sát. Bắt mấy ổng đi công cán gần thì đi xe điện made in China, xa thì đi máy bay C909, 919, 999 gì đó, nhứt chín nhì bù, hehe. Một công ba bốn chuyện chớ hông phải nhứt cử lưỡng tiện. Quảng cáo cho mấy hàng China. cán bộ bự đi xe, đi máy bay này thì dân yên tâm đi nghen. Còn số nó sống chết để trời tính. Chớ mắc chi phải lén lút ám sát chi mắc công vậy ta.
Nhớ cái câu mưu sâu thì họa càng sâu/ ngày sau ai biết ai sầu ai đau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét