Tự nhiên nghĩ ra một kịch bản phim. Tiếc là ta hông có tài năng đủ để làm phim. Đại khái cô kia người Mỹ đi nghĩ hè ở xứ kia. Rồi ăn chơi với dân bản địa. Một ngày kia cổ have sex với một chàng trai người bản địa. Chỉ người trong cuộc mới biết là lý do, người ngoài cuộc chỉ biết hiện tượng cho nên hông thể phán xét bất cứ cái gì. Và rồi sau đó 1 tháng cổ phát hiện có bầu. Người kia đưa tiền cho cổ để phá cái bầu đó. Cổ hông muốn phá nhưng cũng hông muốn cưới hắn làm chồng. Cổ chỉ muốn sanh con và chàng trai kia phải trả tiền dưỡng thai và nuôi con cho đến 18 tuổi. Trả tiền 1 lần thì dù gì cũng vẫn ít hơn trả dài dài. Và nhiều chuyện phát sinh nữa. Hiện tại thì chắc chắn còn tương lai thì bất định mà. Coi như thúi một đời vì cannot handle. Thương lượng hông xong cho nên đâm đơn kiện. Và rồi tung tin ra cho cả thế giới nhảy vô đập cho biết lễ độ. Rốt cuộc rồi cũng sẽ phải trả tiền mà còn bị đánh đòn. Hông trả tiền cũng được nhưng cổ sẽ đâm đơn lên chính phủ Mỹ xin chặn visa vì tiền sử tội lỗi gì đó và hông chịu trả tiền, blablabla. Coi như không bao giờ được bước chân qua Mỹ. Phim này đảm bảo doanh thu tính theo tiền $$ cả triệu.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét