Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 10 tháng 8, 2026

Ma quỷ đâu mà nhiều vậy

Thấy chính quyền ông Trump mới giảm số lượng vaccine bắt buộc chích cho con nít, nhớ hồi Covid. Lúc thấy có vaccine ta nhớ cái chuyện sự cố y khoa từ thuốc Thalidomide thập niên 50-60 thế kỷ 20. Thấy ghê mà ta không dám viết linh tinh trên này về cái vụ thuốc đó vì thời điểm đó là lúc rất nhạy cảm cho nên hông dám chọc gậy bánh xe. Mà cũng hông dám kể ai vì sợ họ bị ám ảnh. Giờ mới dám viết. Hỏi Grok thử mấy sự cố y khoa tương tự như Thalidomide thì sẽ thấy không chỉ 1 mình Thalidomide đâu. Nhớ hồi nhỏ có phim bài ca không quên, ta lúc đó nhỏ xíu coi theo má chớ có hiểu gì đâu. Chỉ nhớ thỉnh thoảng thấy chuyện gì đó,  má nói ai cũng người ta cũng da cũng thịt đó mà, là cái câu gì đó trong phim đó. Giờ nhớ má. Ta thấy ma quỷ ngự trị trong con người ta cũng không ít. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét