Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2026

Bịnh do miệng vào, họa do miệng ra

Chỉ là hiểu sai. 

Người ta làm ra bột ngọt là để cho món ăn bớt mặn chát chớ không phải để làm cho món ăn trở nên ngọt. Là từ mặn chát chuyển qua mặn mà. Mặn mà chớ không mặn mòi. Mặn mòi chỉ cho người ở nghĩa tích cực, Giờ người ta dùng thêm từ gout mặn ở nghĩa khác ví dụ ông này gout mặn thiệt để chỉ type thích người mặn chằng, hahaha. Mặn chằng kinh dị hơn cả mặn chát, hehe. Từ ăn uống nói lan man qua người, ta đúng là nhiều chuyện. Bà ngoại, bà cố hồi xưa nêm bột ngọt, nêm đường vào món ăn để món ăn không còn mặn chát nữa chở hông phải để món ăn trở nên ngọt. Ta thuộc loại kiểu người xưa như họ. Bây giờ thì khác. Cho nên giờ mấy món ăn ngọt hông ra ngọt, mặn hông ra mặn. Chẳng ra cái giống gì hết. mà còn mang bịnh tới nữa chớ. Nói ông bà hồi xưa ăn mặn chớ thiệt tình bây giờ người ta ăn nhiều muối hơn không thấy mặn bởi vì người ta pha loãng nó hơn và trộn tùm lum thứ vô làm cho nó ngọt. Là húp vô bụng cả đống mặn và ngọt.  Thiệt ta hông hiểu người ta ướp thịt với bột nêm để làm gì nữa. 

Nói ăn, giờ tới nói uống. Bác sĩ khuyên uống đủ nước, 1, 2, 3 lít gì đó phụ thuộc vào thể trọng và nhu cầu hoạt động của cơ thể. Là water, là eau, vậy mà giờ đây người ta tống vô bụng họ không chỉ water mà là hợp chất, trà sữa, café sữa, sữa hạt, hợp chất/ hỗn hợp lỏng tổng hợp từ nhà máy như coke, pepsi, etc. Nếu kể hết các loại nước dạng hợp chất. hỗn hợp mà người ta chế ra để tống vô bụng chắc cả ngàn loại. Ngay cả juice mà uống cả ngày, từ ngày này qua ngày khác thì cũng có vấn đề. Thích thì uống nhưng lượng cần hợp lý. Nói chung chỉ có trà loãng và café loãng (café long, très long) uống nhiều thì có thể chấp nhận nhưng cũng không thể uống hàng ngày thay nước lọc. 

Bịnh do miệng vào, họa do miệng ra. Thần khẩu hại xác phàm là vậy. 

Bữa nay nói chuyện miệng vào, bữa nào rảnh nói chuyện miệng ra

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét