Vừa làm việc vừa nghe mấy tin tức thế giới. Nghe thấy mấy tin về cánh tả, cánh hữu cãi nhau thấy mắc cười. Mấy ông cánh tả cứ nhăm nhe nhìn túi tiền của người ta để móc lấy và tự cho mình cái quyền phân chia cho người khác và cho đó là đem lại sự công bằng cho xã hội và văn minh gì đó. Đáng lẽ nhà nước phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản của người ta chớ, đằng này lăm le cướp tiền của người ta bằng những quy định gọi là pháp luật luật pháp. Chỉ có Thượng đế mới có quyền lấy của người này cho người khác bằng cách đặc biệt của Thượng đế mà con người không thể chống lại. Còn con người không được phép vậy. Vậy mấy ông cánh tả tự cho mình cao bằng Thượng đế, thậm chí cao hơn Thượng đế luôn ah. Dám cướp quyền của Thượng đế và rồi tin tưởng mai mốt mình chết đi sẽ xứng đáng được lên thiên đường, hehe. Láo thiệt, haha.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét