Hổm rày bận tối mắt nên hông biết tin tức gì hết. nay mới ló mặt lên mạng coi thấy tin bà thủ tướng Ý nói ông Trump nói láo khi nói là bà đề nghị ổng selfie. Thiệt cái tình. Ta nghĩ là bả có đề nghị ổng cùng selfie. Là cùng selfie nhưng có thể là báo chí nhét chữ vô miệng ổng, là thêm thắt cái gì đó. Bả đề nghị là cùng chụp, còn media thì kêu là bả xin xỏ ổng. Cho nên bả mới nhảy dựng lên như vậy. Là báo chí thổ tả chơi kiểu đổ thuốc độc xuống giếng ah. Ổng dĩ nhiên là hông trả lời. Vì đàn ông chân chính ai hơi sức đâu mà thanh minh thanh nga ba cái chuyện vớ vẩn linh tinh như vậy. Mắc mớ gì ổng cứ phải chạy theo đít mấy đứa nói bậy, hehe. Có ngon thì ra võ đài đấu tay đôi chớ không chấp đám hèn chơi đánh lén sau lưng.
Lại chuyện ông Trump với quý bà quý cô. Nhớ bữa kia, có cái vụ bà gì kia bị khui ra nói láo là ông Trump hiếp bả gì đó, và ông tỷ phú nào tài trợ cho bả tiền luật sư gì đó. Chị kia coi báo thấy vụ đó rồi kể ta. Ta mắc cười kêu ổng hồi xưa là ông chủ của Miss world, việc gì ổng bịnh vậy mà phải chơi bà xấu ình vậy. Chỉ cười, ừ đúng đó, cho ông Trump ổng còn hông thèm nói chi kêu ổng chơi lén lút, hehe.
**
Cánh hữu thường lo làm ăn, Thượng đế cho người ta có mặt trên đời là cho cái nghề để kiếm sống, chỉ giúp ngặt chớ hông giúp nghèo, chỉ nên tạo cơ hội cho người ta kiếm tiền chớ hông nên cho tiền để hưởng thụ. Còn cánh tả thì cho là mình ngon hơn Thượng đế, có thể điều chỉnh mọi thứ cho nên chỉ lo ngó nghiêng kiếm mấy đứa nhà giàu kìa, đó, thằng kia giàu kìa, con nọ giàu kìa, nhào vô lấy tiền của tụi nó chia cho mấy người khác bao gồm người cả người ở thế sa cơ lỡ vận và kẻ làm biếng không chịu làm việc để kiếm miếng ăn. Và cho đó là hành vi nhân đạo. Cho nên rảnh rỗi, nói tùm lum đó mà, cho nên xã hội bị cánh tả dắt mũi hơi nhiều ah. Đạo đức giả ghê đó vậy mà hơn nữa thế giới tin chớ, hahaha.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét