Thứ Hai, 18 tháng 5, 2026
Tinh thần Mỹ
Coi thấy cái thùng rác mà đoàn boss Mỹ dẫn đầu là ông trùm Trump vứt đồ lại trước khi lên máy bay về Mỹ rồi thiên hạ bình loạn tùm lum thấy cũng vui, hahaha. Lâu lắm rồi ta mới thấy tinh thần của đại bàng Mỹ ở một ông tổng thống, có lẽ từ thời Reagan cũng vậy. Bình thường mà, thứ nhất vì lý do an ninh, ai rảnh đâu kiểm tra có gắn chip trên mấy cái thứ đó không, thứ 2 vì an toàn sanh mạng, ai biết trong cái đám đó có hóa chất độc hại gì ảnh hưởng tới sức khỏe và sanh mạng người ta, ai biết có dính virus vi khuẩn gì không, cho nên ba cái đó không được mang lên AF1 là chuyện tất nhiên, vậy thì quăng là chuyện bình thường. Những bộ óc vĩ đại của nước Mỹ ở trong cái AF1 đó mà cho nên vấn đề an ninh và an toàn là ưu tiên hạng nhất. Con người ta mau quên ghê. Cái virus Vũ hán mới đây làm chết trực tiếp và gián tiếp biết bao nhiêu người mà người ta đã quên mất. Có gì đâu mà ầm ĩ. Cái ta quan tâm là cái đám coi như là rác rưởi đó sẽ biến thành tiền cho dân China, hahaha. Người ta sẽ đem lên mạng bán đấu giá cái điện thoại đại ca Trump đã dùng, cái điện thoại anh Elon đã nhắn tin, cái tai nghe này của ông Cook đã xài, etc. và một đống quà tặng. Là hàng duy nhất 102. Vài bữa nữa sẽ có thông tin về mấy cái này cho mà coi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét