Coi thấy tin thang cuốn ở Liên Hiệp Quốc mà ông Trump và bà Melania đang đi bị đứng lại. Điều này rất nguy hiểm. Như ta chắc ta té rồi vì ta ít khi để tay trên tay vịn thang cuốn. Rồi ổng vẫn tiếp tục công việc theo kế hoạch. Và rồi người của Liên hiệp quốc giải thích nhăng cuội gì đó. Nó làm như ai cũng ngu si đần độn như nó cho nên giải thích nghe rất đần độn. Ta thiệt không hiểu nổi. Ông Trump cư xử đúng chuẩn elite luôn. Ta nghĩ là nếu theo nguyên tắc bảo vệ tổng thống thì bộ phận cảnh vệ có quyền phát thông tin khẩn cấp vì sự cố để bảo vệ tổng thống. Và rồi lực lượng bảo vệ thổng thống có thể phong tỏa ngay chỗ đó vì an ninh của tổng thống. Thậm chí có thể phong tỏa cả trụ sở kiểu nội bất xuất ngoại bất nhập. Ai biết khi thang cuốn đột ngột đứng lại rồi sẽ có chuyện gì xảy ra. Biết đâu có thằng bắn tỉa núp lùm ở đâu nó bùm 1 phát thi sao. Hay có đứa nào xông ra ném bom xăng thì sao. Trời mới biết chuyện gì có thể xảy ra. Lúc này mới ngu người ra. Người ta sẽ nghĩ gì về liên hiệp quốc. Người ta có thể nghĩ bậy là liên hiệp quốc chứa chấp kẻ khủng bố đâu đó.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét