Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2026

Fast and Furious

Thấy giáo sư Ngô Bảo Châu về Hongkong dạy học rồi trên mạng người ta nói tùm lum gì đó, và ổng nói là về Hongkong để gần nhà có việc gì bay qua bay lại cho mau. Ta nhớ có mấy trường hợp những người China thành công ở Mỹ cũng hồi cố quốc. Rồi người ta phân tích tùm lum gì đo. Thứ nhất là lý do tài chánh. Cũng đúng thôi, nhưng hông đúng hoàn toàn. Độc tài mà. Có tiền hứa nhưng chưa chắc nhận được như đã hứa, mà có nhận được như đã hứa thì chưa chắc giữ được tiền. Một số Chinese, VNmese bỏ chạy qua Mỹ vì ở đó có thể bảo vệ tài sản cho họ. Còn mấy xứ kia thì không biết đâu nghen. Chẳng qua chi phí cho cuộc sống ở mấy xứ đó thấp hơn thôi. Là ta chưa nói đến việc họ được quyền mở miệng hay không. Và ta nghĩ còn 1 lý do quan trọng mà người ta hông đề cập đến, đó sự phát triển quá nhanh của AI. Quá nhanh quá nguy hiểm, hehe. Với sự phát triển của AI thì ngay tại Mỹ, công việc của họ cũng bị đe dọa bởi AI khá lớn. Để ý coi, những công việc của họ có thể bị AI lấn sân đó mà. Còn mấy xứ khác thì còn lâu hơn chút. Là cướp bớt phần nếu họ có tài nhưng không đến mức outstanding, là đào thải họ nếu họ chỉ có tài năng làng nhàng.  Cho nên về gầy dựng chỗ đứng trước khi người khác đến là chuyện hiển nhiên. First come first served, ai đến trước có phần, haha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét