Giờ mấy cha nội EU và xứ khác có người để đổ thừa, sướng ghê, haha. Hồi xưa lãnh đạo kém, kinh tế bết bát gì đó thì không có chỗ đổ thừa. Giờ có chuyện gì thì cứ lôi ông Trump ra mà đổ thừa chớ họ không có dở đâu, hehe.
Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2026
Đại bàng Mỹ
Thấy ông Trump phất cờ chống CS. Nhớ hồi xưa. Khi đó ta làm ở ngân hàng kia, có lần chị kia kể lại ta nghe là mấy người nói con Uyeen nó ngang, cứng đầu gì đó, chỉ binh ta nó phải có gì nó mới dám cứng đầu chớ. Ý là chị nói ta giỏi cho nên ta hông sợ gì hết. Nhớ tới hồi mấy ông trước kia. Obama, Biden và ngay cả Clinton trước đó, cứ xun xoe và sợ CS. Cho nên Trung+ không coi Mỹ ra gì nữa. Ngay cả Viet+ lúc đó còn hông coi Mỹ ra gì nói chi Trung+ cho dù nó cứ ngửa cổ xin tiền Mỹ. Không thèm nhận lại mấy người viet ở Mỹ mà Mỹ đòi trả về. Xin tiền Mỹ không được thì về đem lôi cái gọi là chất độc da cam mà nói quài. Và một đống thứ nữa. Giờ thời ông Trump thì nó hông dám hó hé gì hết. Ông Trump là đại bàng thứ thiệt chớ hông phải là gà trống thiến như mấy đám kia, hehe. Tổng thống là để bảo vệ dân xứ đó mà tổng thống ọp ẹp như gỗ mục do deep state dựng lên để "làm gì gì đó" thì dân biết dựa vào đâu.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét