Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 9 tháng 7, 2026

Bịnh hoạn thiệt

Sáng liếc qua tin tức thấy người ta kiện hãng Meta đòi tống một ngàn mấy tỷ, là gần như bằng vốn hoá của nó. Là kiểu cướp trắng công ty ah. Kinh dị thiệt. Bữa lâu thấy người ta kiện X của anh Elon với lý do nhăng cuội gì đó đã thấy đầu óc con người ta bịnh hoạn. Giờ thấy kiện kiểu đòi cướp trắng Meta của Mark Zuc thấy đúng là kinh dị. Ta hông phải là fan của Mark Zuc, mà anh Elon mới là chân ái của ta, hehe nhưng nhìn thấy cái vụ tống tiền như vậy ta cũng kinh hoàng. Đành rằng lý do kiện cũng có cái hợp lý nhưng kiện với số tiền kinh khủng như vậy thì đúng là tống tiền doanh nghiệp một cách vô cùng bẩn thỉu dưới danh nghĩa hành vi nhân đạo chớ hông còn mục đích tốt đẹp nữa. Đừng có nói là nói thách nghen. Nói thách cũng vừa vừa phải phải, chớ hông thể nói thách kiểu đó. Ta tò mò không biết những ai đứng sau vụ kiện kiểu tống tiền như vậy, chắc toàn là thứ bịnh hoạn hết thuốc chữa. 

Nghĩ lẩn thẩn. Thấy mấy tỷ phú nhiều tiền, thiên hạ bịnh hoạn nhào vô xin xỏ, xin xỏ được 1 ít xong không thỏa lòng tham nên nhảy vô đòi chấm mút thêm, chấm mút được rồi vẫn không thỏa mãn thì tìm cách cướp bóc, cướp được ít thì đòi cướp thêm. Sao bịnh hoạn vậy kà.  Con người còn thua con gà, con chó. Con gà lo bươi mà kiếm ăn chớ đâu có đứng rình rình coi con gà khác mỏ ngậm con giun đất thì nhảy lên cắn cổ nó để nó nhả con gium ra để mà đớp. Vậy mà kêu con người văn minh, nhân đạo. kê đạo, cẩu đạo coi bộ tốt hơn nhân đạo. Thiệt cái tình, hehe. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét