Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

Đạo lý

Bữa thấy tin ông Trump bắt trùm ma túy Venezuela còn dễ hơn người ta gắp thú. Chuyện này là mở hàng cho một năm đầy chấn động. Và trên mạng người ta cãi nhau ỏm tỏi. Coi cãi nhau hay hơn coi tuồng, hehe. Phe phản đối chỉ dựa trên nguyên tắc là vi phạm pháp luật. Hết, chớ hông thấy ai trong đám phản đối ông Trump đó hành động có tính xây dựng là sau cũng phê phán pháp luật hiện thời đã lỗi thời hay sai sót, haha. Là họ mê làm thẩm phán hay muốn khoe kiến thức gì đó. Nhớ hồi xưa, có lần coi đá banh World cup năm nào đó có mấy cầu thủ Nga đá toàn chơi khoe chân khoe cẳng bằng mấy miếng đá gì đó, chủ yếu để lọt vào mắt mấy tay mua cầu thủ mà kết quả thì Nga thua chỏng vó. Còn nếu họ hông đứng trên vị trí thẩm phán mà họ đã hành xử như luật sư thì họ làm luật sư miễn phí cho trùm băng đảng ma túy, vậy mới ghê chớ, hông làm luật sư miễn phí cho cho những nạn nhân của băng đảng ma túy đó mà làm luật sư miễn phí cho trùm mafia mới ghê, hehe. 

Ta chỉ thấy ông Trum ngầu thôi, haha. Make America great again. Ổng nhận phiếu ủng hộ của công dân Mỹ thì ổng phải phục vụ công dân Mỹ và nước Mỹ, chớ hông phải là loại đạo đức giả hay học vẹt lý thuyết suông. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét