Thấy báo lố từ tây tới ta ca BYD doanh số cao hơn Tesla, ta mắc cười nhớ má hồi xưa khi thấy ta lò mò cả ngày sửa máy cho khách mà lấy tiền công hông ba nhiêu, má chọc ta Mua 1 đồng bán 1 đồng/ đi lên đi xuống cho chồng thấy thương. Vui thiệt, hehe. Vui là người biết thì hông nói, người nói thì hông biết. BYD bán chắc 10 cái xe mới bằng Tesla bán 1 cái xe, là nhà nước China còn trợ giá cả đống nữa, là cấp thẳng tiền và hỗ trợ lãi suất vay và gia hạn trả nợ và một đống cái hầm bà lằng nữa, cho nên một đống húpper khắp nơi bu vô húp, hehe. Đôi lúc nói chuyện với anh yêu, ta nói em bận rồi. Rồi ta tự chọc mình luôn, đại khái kiểu như ta lò mò làm 365 ngày hông bằng ảnh búng ngón tay 1 phút. Ảnh thấy đúng quá nên biết nói gì nữa. Là ta rất kém hiệu quả, hehe. Hermes bán 1 cái túi lời bằng China bán 1 triệu cái túi, đôi lúc nó giả bộ rên hừ hừ bán được có 10 cái hà thua tháng trước 1 cái, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét