Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 8 tháng 1, 2026

Thầy bói mù sờ voi

Liệu Trần Chí có bị tử hình không? Tội nghiêm trọng trời không dung đất không tha mà. Có mà không có. Có là có bản án tử hình. Không có là không chết. Là có ai đó chết thay. Kiểu hình nhân thế mạng. Có là bởi vì tội kinh khủng quá, nếu kiểu mắt đền mắt, răng đền răng thì phải xử chém nó một trăm nhát cho hả giận. Còn không là bởi vì nó là cơ quan kinh tài của Chị Na. Chị này ghê lắm, hehe. Tiền từ giết người, cướp của, lừa đảo, giặt tẩy và có thể là bán nội tạng nữa, này còn ghê hơn cả kiểu mua của thằng chán, bán cho thằng thèm, là ở chỗ bán mà không cần mua. Nghe cái tên hoàng tử là biết con vua mà. Vậy cho nên không giết mà cho gỉai phẩu thẩm mỹ, đập đi xây lại luôn, thậm chí chặt chân kéo dài luôn để không còn nhìn ra nữa. Bởi vì trong đầu nó là một đống mối quan hệ với tội phạm quốc tế và tội phạm trong nước chớ không phải vì cái gì đâu. Sẽ được giám sát 24/7 từ đặc vụ của Chị Na. Thông tin là tiền. Tội phạm trong nước thì để đó, khi nào hết tiền hay muốn cho dân chúng hít drama thì túm 1 thằng đưa ra xử. Tội phạm nước ngoài là để lập Trần Chí thứ 2 rồi móc nối. Hông chỉ có mỗi Trần Chí, mà cả đống, chỉ là nó không to bằng thôi. 

Đại ca Trump vừa hốt trùm ma túy thì chị na sợ quá, bắt Cam phải nhả quốc tịch nó ra để tao hốt nó về, chớ lơ tơ mơ Trump qua hốt cái một, lúc đó bể tùm lum. Không chừng ông Trump chưa kịp phái người qua hốt thì Hàn, Thái, etc đã xin đại ca cho em theo qua đó, em phụ đại ca. Gì chớ ở đó em là thổ địa, đường ngang lối tắt, hẻm hóc nào em cũng biết. Nó lừa nó cướp nó giết dân em, em giận bầm mặt luôn đây. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét