Hổm rày vừa bận vừa bịnh, ngày nào cũng ráng mong đến cuối ngày để nghỉ ngơi. Nay mới coi tin tức thấy Thái và Cam quýnh nhau loạn xị lên. Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, ai cũng đúng về phần mình. Thiệt tình nguồn cơn của cái việc đánh nhau là cố ý bé xé ra to. Này có lý do từ quá khứ xa xưa mà tại sao trước đây dù xảy ra tranh chấp nhưng cũng lẻ lẻ và không nghiêm trọng mà sao bây giờ lại trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt là mối quan hệ giữa gia đình 2 bên đứng đầu Thái và Cam rất thân thiết, là bán bà con xa mua láng giềng gần. Giờ lại đột ngột đổ vỡ. Có thể là do Thái trước đây đã báo cáo cho các tổ chức có liên quan quốc tế lượng " tiền nghi bẩn" chảy vào cam. Và rồi tới cô con gái, là thủ tướng lỡ vạ miệng chê ông con kia là thiếu chuyên nghiệp. Cổ cũng thiếu chuyên nghiệp nên mới lỡ miệng vậy. Đáng lẽ khen cho nó chết chớ ai lại đi chê cho mình chết. Kiểu em đẹp như con hà mã vậy chớ. Này giống như chê nó ngu, và nếu hiểu xiên xẹo là cha hông biết dạy con cũng được. Chê con ngu khác gì chê cha hông biết dạy con. Từ 2 ông và bà con (chớ hông phải 2 đứa con) này ta thấy rằng ngay cả ở những nước cho dù có bầu cử tự do, có đa đảng nhưng tùy mức độ phát triển, vẫn là tình trạng con cháu các cụ cả các cụ chiếu cố cho. Là đều được đôn lên để ngồi vô ghế, miễn là đúng luật. Cho nên người ngồi đều lọt thỏm trong cái ghế đó cho nên mới chỏng chơ như vậy.
Trong cái vụ này, ta nghĩ China thò bàn tay lông lá của nó qua ngã Cam. Vì rằng China đầu tư kinh tế rất nhiều ở Cam, và thậm chí tiếng nói có thể rất uy quyền ở Cam không thua gì ở đông lào, chỉ thua Lào thiệt thôi. Lào coi như là phiên bản khu Tây tạng của China rồi mà. Chỉ cần đại bác Thái lỡ bắn bay qua Cam là coi như China có thể cho quân danh nghĩa là dân thường như các công ty vệ sĩ đó qua bảo vệ dân China đang đầu tư ở đó. China gầm 1 phát là Cam dạ dạ vâng vâng ngay mà. Chú Tin KGB chuẩn bị hết thời nên China share bớt mọi thứ qua Asean.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét