Coi tin tức thấy ông Trump bắt đầu thể hiện bực mình với Nga. Chú Tin có khôn mà không có khéo nên không thành khôn khéo. Nhớ hồi lâu China dạy cho VN 1 bài học chỉ trong mấy chục ngày, chưa tới 1 tháng. Sau đó xứ này gần như nghe lời China hoàn toàn, không kiểu này thì kiểu khác. Nhất là sau khi Liên xô và CS đông Âu sụp đổ thì gần như hoàn toàn hông dám làm phật ý China. Thỉnh thoảng làm phật lòng thì cha China nắn gân ngay là vô khuôn phép liền, không thì cha China không cho đi lên xhcn bi giờ. China cần có một vành đai gồm những xứ lôm côm nằm sát biên giới với nó để dân chúng hông nhìn kem qua tủ kính mà liếm mép thèm thuồng hay sẽ làm gì đó. Và China rất khôn khéo. Mỹ đòi áp thuế hải quan cao thì China cũng áp lại nhưng chỉ áp cho có để mị dân nó là chính rồi tìm cách gì đó. Còn chú Tin thì không được như vậy. Ta tưởng rằng Nga tấn công qua Ukrain vài tháng rồi cũng rút quân kiểu dạy cho Ukraine 1 bài học vì Ukraine muốn dân chủ thân EU dưới thời Zelensky có thể làm dân Nga nhìn qua thèm thuồng. Sau đó chú Tin tìm cách gì đó để Ukraine lệ thuộc, nhũn như con chi chi kể cả đầu độc ai làm chú ngứa mắt để loại khỏi mắt chú, nghề của chú là KGB mà. Nhưng chiến sự tới giờ vẫn chưa dứt. Nga đã bị loại khỏi SWIFT là cách EU đã mở đường máu cho chú Tin thoái lui trong danh dự nhưng hình như chú Tin hông cảm nhận được điều đó hay là chú hông hiểu vì có những hạn chế trong hiểu biết. Mà Ukraine cầm cự trong thế khó kiểu như đại ca sai đàn em là tao tạo điều kiện cho phép mày bóp cổ thẵng mất dạy giết người đó nhưng không được làm nó chết. Biểu bóp cổ cho chết thì dễ chớ bóp cổ cho ngắc ngoảỉ thì khó thí bà. Nhưng mà tới giờ chiến sự vẫn còn nhùng nhằng, cho nên Trump phải thay đổi chiến thuật kiểu dụ rắn ra khỏi hang cho nên thiên hạ hông hiểu đã la um sùm đó mà. Nhưng hình như chú Tin vẫn có vẻ lì lợm. Này mà chú Tin cứ tiếp tục như vậy thì coi chừng số phận chú đã an bài. Gì chớ cái đầu chú Tin thì dân chúng nhiều nơi thích lắm mà, chẳng qua hông thể hiện thôi. Người ta đã mệt mỏi lắm rồi mà. Trên đời này không có cái gì vĩnh viễn. Cái gì cũng có giới hạn, kể cả sự dịu dàng, sự kiên nhẫn. Đừng đẩy ai tới mức nổi khùng. Khi mà con người ta khùng thì không biết họ sẽ làm gì. Điều này chú Tin cần phải học ở China rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét