Hôm qua mới coi bài báo nào đó, thấy người dân hồ hởi từ nay được ăn đồ Mỹ giá rẻ. Có người còn kêu kiểu này chắc ngày nào tui cũng ăn bom Mỹ. Có người thì nói được ăn bột mỳ Mỹ. Trước giờ toàn nhập bột mỳ Nga vì thuế suất 0%. Ta mới tò mò coi thử thuế suất nhập bột mỳ ra sao. Nhập từ EU, Nga, Canada, etc thuế suất 0% vì là FTA hay TPP, còn nhập từ Mỹ 15% luôn. Ta á khẩu luôn. Không biết nói gì luôn. Trước giờ mua bột mỳ thấy trên bao bì không hề ghi xuất xứ. Ta nghĩ chắc là Nga hay China gì nên nó hông ghi xuất xứ. Nhớ ngày xưa, khi chưa có siêu thị ở nơi ta ở, mua hàng ở ngoài chợ hay tiệm. Bữa kia ra chợ mua bột mì ở chỗ người quen, ta hỏi bột mì nào ngon thì dì bán hàng nói đây nè con, bột mì Canada đó con. Thiệt ta hông hiểu mấy người quản lý nghĩ cái gì trong đầu nữa. mấy cái mặt hàng mà VN không sản xuất được như bột mì thì khi nhìn thấy thẳng dư thương mại với Mỹ tăng lên thì nên tự động điều chỉnh thuế suất về 0% ngay đối với bột mỳ. Doanh nghiệp tự cân đối giá cả để quyết định nhập từ nơi nào về, từ Mỹ hay Nga, còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác chớ đâu mỗi thuế quan. Nhưng nhìn vô biểu thuế suất tự đông về 0% thì thấy thằng này chơi được, nó biết điều. Đó là ta thấy mỗi bột mỳ đó vì tình cờ coi bài báo đó nên mới kiếm thông tin. Còn những mặt hàng khác ta không rảnh để coi.
Cà chớn ngay cả với đại ca mới ghê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét