Mỹ áp thuế lên xứ này 46%, sau để thuế 10% để thương lượng. Ta thấy kinh tế gia, rồi một đống nhà gì đó viết tùm lum chửi Mỹ, chửi Trump ngu si, là kéo nước Mỹ tuột dốc gì đó. Lôi một đống kiến thức cổ lỗ sĩ nói y như đúng rồi. Mấy người đó giỏi ghê hén, chỉ có Trump và mấy người của ổng là ngu si đần độn gì đó. Tội nghiệp nước Mỹ quá chừng hén. Mà chẳng thấy ai mở miệng nhìn nhận là lý do tại sao Mỹ quýnh cho xứ này tan nát tới 46% vậy. Hông có dòng phân tích nào hay những số liệu dữ kiện nào để làm sáng tỏ tại sao bị đánh bầm dập vậy. Nói chuyện với mấy đứa nhỏ. Nó nói ông Trump quýnh zị là còn nương tay, em mà là ổng em quất lên 60%. Ta cười, hông sợ giá cả lên, thất nghiệp tùm lum hả. Nó nói sự thật thì phải chấp nhận thôi. Giá cả lên cũng phải chấp nhận. Nếu thất nghiệp thì em kiếm đường khác binh thôi. Nhà có 2 đứa nhóc thì bằng mọi giá phải cày chớ. Ta cười, thằng này ngon, chơi được, biết mình biết ta. Nó cười, tại chị là người biết điều và hiểu biết nên em mới nói vậy với gặp cái đám tào lao em nghe còn hông muốn nghe nói chi nói. Ta hỏi nhưng tại sao em lại kêu xứng đáng đánh thuế cao vậy. Nó nói cho chừa cái thói gian lận. Gì chớ gian lận phải trị thật nặng cho nên em mới nói đánh 60% đó, nếu tính chi li từng ngành hàng thì có mấy ngành phải đánh 200-500% luôn cho nó khỏi ngóc đầu lên luôn. Gì chớ em rất ghét mấy cái thói gian lận.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét