Tại sao Trump muốn Canada thành tiểu bang thứ 51, và Greenland thuộc Mỹ mà hông hề care tới bất cứ mảnh đất nào khác, hehe. Nghĩ tầm bậy tầm bạ. Với cái kiểu của Canada thì không sớm thì muộn cũng có ngày China nắm đầu Canada. Nói nhu nhược thì hơi quá đáng nhưng ta hông biết dùng từ gì. Đối xử với China thì phải thật khôn ngoan. Giang hồ nói là bắt tay với China xong nhớ đếm lại coi bàn tay còn đủ 5 ngón không mà. Kiểu chích thuốc mê dần dần tới lúc hông còn tỉnh nữa đó mà, lúc đó đã muộn rồi, cho nên Trump phải ra tay trước để cảnh báo. Nghĩ tới cảnh một bữa ngủ dậy mở mắt thấy China thành hàng xóm của mình, thấy mắc ớn, hehe. Người ta mèo già hóa cáo, còn ổng cáo già chắc thành tinh luôn, hehe. Còn Greenland thì hông có liên quan gì tới China mà liên qua tới Nga. Nga xâm chiếm Ukraine tới đây đã bao nhiêu ngày rồi, bao nhiêu người kể cả Nga và Ukraine đã chết vì tham vọng Putin đại đế muốn được giống như Ivan đại đế. Cho nên nếu lỡ một ngày đẹp trời hay một ngày mưa gió bão bùng chú Tin lại nổi hứng chiếm Greenland thì sao. Này hơi mệt đa. EU luyện công 1k phép qủy thần để chống lại quái vật nhưng chống hông nổi, còn Mỹ biến luôn thành quái vật để chống lại quái vật cho mau thấy.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét