VN hứa hẹn thuế nhập hàng Mỹ về mức 0%, còn China quýnh lên 34%, mức cũ bao nhiêu ta hông biết. China mà chơi bài này là China thua sát ván luôn. VNmese có kinh nghiệm đi hàng buôn lậu biên giới từ bao nhiêu năm nay, cho nên VNmese nhập hàng thuế suất 0% rồi tuồn lậu qua biên giới China cả đống cho mà coi. Ngay cả hiện giờ máy tính, laptop cũ không được nhập vì là rác điện tử mà ở VN hàng về cả đống từ Nhật, Mỹ gì đó, ta hông bán nên hông care nên cũng hông biết nguồn gốc về sao nữa. Không phải việc của ta nên ta không chõ mũi vào. Chỉ có xe hơi là không nhập lậu qua đường biên giới được thôi. Không phải vì nó to mà vì nó phải đăng ký để lưu thông. Trong họa có phúc, trong phúc có họa biết đâu may đâu rủi.
Chuyện cười. Hải quan xứ nọ thấy ông già hàng ngày chở 1 bao cát qua biên giới. Sinh nghi nên mở ra kiểm tra thì thấy đúng là cát nên cho đi. Ngày nào cũng thấy ổng chở cát. Bẵng một thời gian sau hông thấy chở cát nữa nên mới hỏi . Ông già đáp tui buôn lậu xe đạp mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét