Thấy cái vụ lình xình giữa Mỹ và mấy nước trong NATO, nghĩ hoài là tại sao con người ta có thể ăn bám mà vẫn tự cho mình là con người văn minh (homo sapiens), hehe. EU đóng góp rất ít vì nó để tiền ngân sách chi cho những khoản an sinh xã hội và trợ cấp cho những nước khác. EU cho là họ văn minh vì an sinh xã hội tốt và còn viện trợ cho mấy nước khác nữa chớ, trong khi nó đang ăn bám Mỹ mới ghê. Con người cũng như con gà, ráng bươi mà kiếm miếng ăn, không bươi ngày nào thì đói ngày đó. Con gà mà người ta nuôi cho ăn là để người ta ăn thịt. EU muốn ăn bám vô Mỹ mà không chịu để My ăn thịt, ngon vậy ta, đòi chơi khôn vậy. Đòi làm cha thiên hạ mới ghê. Chơi khôn kiểu đó thì ai chơi lại, haha.
Cái gì tồn tại đều có lý do tồn tại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét