Bữa hổm Mỹ mới xử ông gì kia người China lén mang virus vi khuẩn gì đó vào Mỹ để nghiên cứu hậu tiến sĩ, thấy người ta bị CS nhồi nhét rác rưởi vào đầu thấy sợ luôn. Học tới hậu tiến sĩ mà cái đầu toàn rác rưởi và vô nhân tính thì hông hiểu luôn. Tự nhiên nghĩ linh tinh thấy Covid có lẽ đúng không bàn cãi nữa là cúm Vũ hán. 90% là khả năng virus này bị thoát ra từ một phòng thí nghiệm nào đó, còn 10% khả năng là từ chợ bán thú hoang nào đó. Và khả năng cái nghiên cứu này có từ lâu lắm rồi, từ hồi bà gì kia được giải Nobel do nghiên cứu chiết xuất chất chống sốt rét từ cây cỏ gì đó. Ta nhớ cái vụ này vì thấy giải Nobel năm đó dô diên đó mà. Nghiên cứu này có giá trị, điều đó đáng trân trọng nhưng cái nghiên cứu này không xứng đáng để được giải Nobel. Sau cái vụ virus Vũ hán thì chắc chính quyền China khuyến khích đem những nghiên cứu kiểu đó qua nước ngoài mà làm, nếu nó có lỡ thoát ra khỏi phòng thí nghiệm thì nước đó ăn cho hết, còn China vô can. Điều này có thể thấy rõ từ sau đại dịch Covid là một đống những nghiên cứu sinh China bị phát hiện làm bậy tại Mỹ. Cái lũ đầu đất. Điều đó không có nghĩa là những nước khác như EU, Úc, Canada, etc. không có đám nghiên cứu sinh kiểu đó, mà chỉ là họ không phát hiện ra thôi. Càng nghĩ càng sợ, muốn nổi da gà luôn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét