Tình cờ đang làm mà không cần tập trung lắm nên ta nghe tin tức, nghe cái tin phóng viên PBS hỏi ông Trump là chính quyền Hoa kỳ quan tâm đến người dân Iran trong khi tiến hành không kích vào quốc gia này là sao. Ta muốn biết mặt cái cô đó ghê. Chắc nhìn có vẻ hơi đần đần nên mới mở miệng hỏi câu đần độn đó. Cổ xin bỏ quốc tịch Mỹ rồi qua VN, China nhập tịch để sống cái kiếp mang quốc tích VN, China để cổ hiểu là cổ đần độn như thế nào. Là ở xứ này chưa đàn áp như Iran đó. Còn không thì đơn giản thôi, cổ chỉ cần quấn khăn trùm kín mít cả người lẫn mặt 365 ngày/ năm là cảm thấy sao rồi, chưa cần qua đó để sống.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét