Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2026

Nhảm thiệt

Tình cờ nghe lại chuyện Angry Betty, nhớ chuyện này. Hồi lâu lằm rồi, cô kia kể bạn cổ nuôi thằng bồ học đại học y. Bạn nó nhà khá giả, thằng bồ đó nhà nghèo hơn. Nghe nó kể một hồi, ta hỏi thêm vài thông tin rồi kêu mày nói nó bỏ ngay thằng này đi, bồ lâu rồi lậm bỏ không nổi đâu, mà để thì sau này có hậu họa. Nó ngạc nhiên hỏi sao chị nói vậy. Vì trong mắt mọi người đó là một mối tình đẹp, chỉ có ta xúi nó bỏ. Chắc ta khùng. hehe. Ta nói, tao nghe mày kể vài đoạn là tao biết mai mốt nó thành danh rồi nó ngoại tình cho mà coi. Lúc đó con bạn mày mà lên cơn điên giết nó thì ở tù mà không giết thì nổi điên, còn bản lãnh lắm thì mới đủ sức bỏ nó, coi như cắt lỗ trong kinh doanh đó. Nó tò mò chị nói gì ghê vậy, em thấy ai cũng khen hết mà. Ta cười, chỉ có má nuôi con ăn học thôi chớ không có vụ bồ tèo nuôi nhau, cho nên trong mắt thằng đó, con nhỏ bạn mày vừa là bồ vừa là má, cho nên tình cảm nó đối xử vối con đó theo kiểu đó, sau khi thành danh thì nó trả công cho con nhỏ bạn mà tới lúc nó cảm thấy trả đủ cả gốc lẫn lãi thì nó bỏ bà bồ-má nuôi đó đi kiếm người yêu để có thể tận hưởng cuộc sống theo quan điểm của nó, vì dù gì nó cũng có cảm giác núp váy bà bồ-má nuôi để mà lớn lên. Và con nhỏ bạn mày cũng sẽ đối xứ với nó kiểu là bồ-má nuôi cho nên nó sẽ có cảm giác ngột ngạt không thể hiện được bản lãnh đàn ông theo quan điểm của nó. Nó sẽ ngoại tình cho mà coi. và bị con bồ nhí bỏ bùa mê thuốc lú lúc đó nó bỏ cả vợ lẫn con cho mà coi. Nó kêu gì ghê vậy. Ta cười, tao nói vậy chớ mày mà mở miệng kêu nó bỏ thằng bồ thì nó nghỉ chơi với mày luôn cho mà coi, haha. Sau đó mười mấy năm, mấy cái ta nói tầm xàm xảy ra thiệt. Nó tới kể ta thằng đó ngoại tình, con bạn nó vừa khóc vừa kể nó. Ta nói kệ nó đi, mày không được xiá miệng vô chuyện người ta. Tự nó giải quyết vấn đề. Lựa chọn không lựa chọn cũng là 1 sự lựa chọn. Nó hông làm gì thì nó cũng có cái kết, mà nó làm gì cũng có cái kết, cho nên nếu nó khôn ngoan thì nó phải lựa chọn cái kết mà hậu quả ít đau thương nhất. Mày xía miệng vô coi chừng là mày giết nó đó vì mày không sống trong ruột con bạn mày nên mày không biết bụng có có gì. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét