Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2026

Từ nay rảnh rỗi hơn chút

Bữa kia facebook nó nhắc ta phải chụp cái mặt mốc của ta đưa cho nó coi nó mới cho ta vô lại. Giống ông kẹ dụ con nít đó cho nên ta đóng luôn. Ta tò mò lên mạng coi thử có ai bị nó bắt phải làm cái trò này hông thì phát hiện nhiều người cũng bị đề nghị như vậy. Phát hiện có mấy người giống y như ta. Là dùng FB từ lâu rồi, cách đây mười mấy năm lận, đăng nhập bằng email và chỉ dùng trên cái PC cũ chớ không dùng trên điện thoại. Hông có ID và số điện thoại như đảng bắt làm đó. Đồng bịnh tương lân, hehe. Mấy hôm sau ta tò mò vô lại coi sao thì thấy như hông có chuyện gì xảy ar, ta vẫn vô bình thường. Hôm qua hay kia gì đó ta vô FB rất khó khăn cho nên ta vô dọn dẹp hết cache và history. Sau đó vô lại thì nó không cho vô nửa dù bằng mọi cách, ngay cả khi kêu nó gửi code rồi nhập code vô xong là nó thoát ra coi như ta la thằng truy cập bất hợp pháp. Chắc nó thấy ta lỳ lợm quá nên đá dăng ta ra luôn. Là từ nay trở đi không thèm xài FB nữa. Là hông tốn thời gian cho ba cái linh tinh trên FB nữa. Vậy cũng hay. Nhờ vậy mà ta bỏ được thói quen xấu khó bỏ. Là ta đã bị đá dăng ra khỏi 3 account Facebook. 2 cái kia nói tào lao  nên đảng kêu Marc Zuc tiểu nhân đá dăng ta ra chớ hông thôi dân ngu thu đen thấy cái gáy dơ của đảng. Còn cái này là xài lâu nhất mà cũng chảng nói gì chỉ thỉnh thoảng share cái tin gì đó thôi. Ta chụp cái màn hình hồi nó bắt ta đưa cái mặt mốc lên vì cái câu chữ của nó nghe thấy đần đần, hehe. Ngon ghê ta, nghèo rớt mùng tơi mà dám chê tiểu nhân nhiều tiền đần đần, haha. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét