Mới coi thấy tin China phản ứng khi Mỹ và 5 nước ra thông báo về cảng Panama, tin lâu hơi thiu mà giờ ta mới coi thấy. Nhớ hồi lâu coi thấy tin China muốn biến Hongkong thành trung tâm giao dịch vàng tầm cỡ thế giới như London. Lúc coi thấy tin đó ta phì cười vì nhớ tới cái vụ cảng Panama này. Công ty CK Hutchison muốn nhượng bán lại mấy cảng của nó đang quản lý mà chính quyền China thò bàn tay lông lá vô can thiệp. Là công ty Hongkong đó mà nó muốn bán tài sản của nó chớ hông phải bán đồ ăn cắp mà không được mà giờ kêu người ta mang tiền và vàng tới giao dịch thì ai dám khẳng định là tiền và vàng vô đó rồi nó kiếm cớ gì đó để giữ lại thì làm sao. Đừng nói nó kêu vàng giả rồi nói police tới bắt nghen, hehe. Giờ thị trường tài chính Hongkong chủ yếu là từ đại lục chắc chiếm tới 80-90% chớ hông ít, chớ chẳng có bao nhiêu của thế giới như hồi xưa đâu. Ngay cả Chinese giờ cũng mang tiền qua Singapore giao dịch hay mở công ty ở Singapore để đi ra thế giới. Hồi xưa lắc ở VN người ta chỉ cần bay qua Hongkong để mua hàng hiệu. Bây giờ chẳng ai có khái niệm qua Hongkong để mua hàng hiệu. Chắc qua đó để nhìn Cổ Thiên Lạc thôi hay ăn đậu hủ thúi, haha.
Nhớ bữa kia VN muốn trở thành trung tâm tài chính thế giới gì đó, bà kia không đánh mà khai là muốn là trung tâm giao dịch tài chính chớ hông phải là tài chính đen gì đó. Thiệt tình, hahaha.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét