Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2026

Mọi sự đều chỉ là tương đối

Ông Trump mới vừa bị ám sát hụt. Bạo lực có cần thiết hông? Đối với 1 xã hội dân chủ thì cần phải lên án hành vi bạo lực, trừ phi để bảo vệ cho người dân lương thiện chống lại cái ác: giết người, cướp của, etc. Còn những xã hội độc tài, nơi mà con người ta không được mở miệng thì bạo lực đôi lúc lại cần thiết. Đó là cách thức duy nhất để người ta thể hiện sự phản đối của họ. Nghĩ linh tinh. Cuba luôn miệng nói chế độ xhcn là tốt đẹp nhất, vậy mà điện không có, nước không có, thực phẩm không có và đổ thừa do Mỹ cấm vận. Vậy mà một số người ở những xứ sở dân chủ như Mỹ, EU, etc. vẫn tin điều đó và cho là tại lịnh cấm vận của Mỹ. Ủa, nói xhcn ngon nhất thì cần qúai gì Mỹ với mấy nước khác, thách Mỹ cấm vận luôn để cho Mỹ chết đi cho chừa chớ, hehe. Hóa ra là nói láo, là lừa gạt dân nó hả. Và một đống thằng ngu hay điếm đàng khắp thế giới cũng tin vào điều nó lừa gạt mới ghê. Giả thử dân Cuba được quyền sư dụng vũ khí như ở Mỹ thì sao? Sau 48 tiếng đống hồ thì vấn đề được giải quyết ngay. Dân chúng sẽ giải quyết kẻ thù của họ bằng họng súng, cán bộ chính quyền và đảng viên cộng sản sẽ bị giết ngay. Ngon thì cho chơi tự do dùng súng thì biết ngay xã hội nào ưu việt nhất. Là Mỹ số 1. 

Nghĩ linh tinh. Mọi vật, sự vật, hiện tượng đều có 2 mặt đối lập. Xã hội độc tài thì đối lập bị che lấp đi, bị đàn áp chớ không phải không có. Tư tưởng cũng vậy, có cánh tả và cánh hữu. Xét về bản chất sự phát triển thì nói chung cánh hữu tạo điều kiện cho xã hội loài người tiến hóa, còn cánh tả thì lại làm cho xã hội loài người thoái hóa. Nói rõ về vấn đề thì phải cần viết dài cả một quyển sách cỡ ít nhất 200 trang. Nhưng xã hội luôn có 2 mặt mà, chấp nhận vậy đi. Ví dụ những con kiến tha miếng bánh về hang, có những con tha đúng hướng, có những con tha ngược hướng. Nếu những con tha ngược hướng về hang nhiều hơn thì miếng bánh được tha về hang chậm hơn, còn nếu những con tha miếng bánh về hướng cái hang nhiều hơn thì miếng bánh về hang mau hơn. Con người cũng vậy, cũng có những người đẩy bánh xe tiến hóa về phía trước, và cũng có những người kéo ngược bánh xe tiến hóa lùi lại. Nhưng con người khác con kiến, con kiến " ngu" mới kéo miếng bánh về phía ngược hướng hang, còn con người thì có người ngu thiệt, nhưng cũng có những kẻ điếm đàng lợi dụng cái ngu của người khác để đầy ngược bánh xe tiến hóa để thoả mãn lòng tham họ một cách mau lẹ. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét